Cái máy fax hi-end cụ cứ để đấy chỉ dành riêng để show hàng, ko nên vệ sinh mất vintage :lol: Như vậy là lão đã "phá tr..." Cái Bang huhu :roll: :cry:
5-6 cặp sò rồi mà F5 vẫn hát chưa ra hồn............về cơ bản thì đến nay đã hết run mỗi khi cắm điện hoặc thay sò mới. cũng như sơ bộ đã có thể kiểm soát, cho mạch chạy ổn định. Bước tiếp theo là phải cải thiện chất âm của nó. cũng hơi vất vả đây
F5 bạn Uy như vậy là hay rồi, nhưng tiếng chưa có hồn lắm. Điệu này phải gỡ hết dàn tụ nguồn Nichicon fake ra, kiếm tụ hãng + diode hãng bỏ vô đi thôi. Mấy con tụ Phát Thủy đó để test cháy nổ thì được chứ nghe thì
F5 hót thế thì bác hạng 19 là cái chắc nhưng vưởn ko seo bác vẩn hơn lảo Gà lảo í hạng 20…hehe….. :mrgreen:
Haiz...trưa nay chạy ra NT làm 16 cái tụ nguồn panasonic 18,000uF/50v....về thay dàn tụ cho F5 xem thử thế nào. tốn thêm nữa nhưng mà hôm nay lụm được mấy cái đèn USA 50k/1 bóng. kể cũng lại vốn :d:d