Ừa, cầm thấy nặng tay chứ không nhẹ hều nhứ mấy ông kia. Cũng không bị bóng loáng lên và chữ có vẻ thật, nhưng kiếm đâu đó cái đồng hồ đo tụ thử coi. Mấy con này vì là tụ cũ đa số đo lại chỉ còn 60%-80% C ghi trên thân tụ ah.
lấy 100 cái nối tiếp lại đo, nếu có thay đổi Mf thì thay thế từ từ thì biết ngay em nào bị hư liền :roll:
Vất vả bao ngày, tóc cháy gần hết, ngửi mùi sò đến ăn cơm cũng thấy khét. đến nay em có thể nói 1 câu "F5 xin tuyên chiến với bất cứ amply nào trong danh sách trên ạ". Giờ đã hay và em còn có thể làm cho nó hay hơn nữa........cố lên nhé các bác....
Thông tin tuyệt mật là đêm qua cho em nó hót rùi phai không bác. Chúc mừng bác thế là hết mất ăn mất ngủ với f5 rui nha, sô cái vỏ đê thấy nói là đẹp lắm mờ
chưa sô được bác....keke. làm chưa tới muh. thiệt ra hót thì cũng đã mấy ngày nhưng mà em không ưng ý. đến hôm qua thay dàn tụ khác vào mới có 1 sự khác biệt. khởi đầu thế là ok. còn muốn hay thì cũng phải chỉnh chọt thêm nữa.
Hôm nào cuối tuần rảnh rổi lên nhà em anh nghe F5,pre Kef và Dynaudio phối ghép sẽ ra bản chất vấn đề ngay...
Hai cụ có biết đây là chỗ nào không, có muống peng lích không hử, hộp hẹp ké cẩm gì ở đây, giao lưu xong rồi tính nhá nhá nhá :mrgreen: @Chủ xưởng, gửi lại cái File đi, không đọc được. @Lão mặt trời, có cái này hay lắm, xuất phát từ ........... lão chủ xưởng, chịu hôn.
Mẹ ơi, hem có lấy gì đóng thùng đi giao lưu mà đợi xong giao lưu mới tính, hic hic Cụ cứ cắt phéng làm đôi mấy cây củi của lão chủ xưởng phang qua cho em là xong
Em nghe nói sắp tới có 1 cao tăng(năm xưa đam mê tửu sắc) sắp xuống núi, nhưng kỳ này lão cao tăng lại không hướng đến xứ sở Bạch Dương mà lại băng qua bức tường Bá Linh , lượn vài cổ xe tăng mà rút vài cặp cho vào túi: Nghe nói hàng tiền vệ còn ác chiến hơn nữa, toàn rút từ cổ xe tăng :lol: Em chỉ đưa hình lên dùm vì máy hình của lão cao tăng lâu ngày không xài nó bị kẹt... cơ :roll: