Tây nó gọi là transporter nôm na các cụ gọi là cửu vạn hoặc xe ôm ạ :mrgreen: ehèm còn cái vụ khao lên báo nghe nhìn thì e nghe đồn là sẽ gộp luôn vụ ô tô vào làm 1 cho nó hoành tráng ... theo em thì ta cứ chọn chỗ nào tốn kém 1 tý cũng dc vì lão ấy đang thừa tiền ạ các cụ chuẩn bị tinh thần ngày 5/5 vì ngày đó là sinh nhật lão ấy luôn ... mà hôm nọ lão cứ nằng nặc bắt em truyền khẩu tới các cụ Chuối là khi đi chớ có mua quà sinh nhật , kẻo lão ấy tự ái :twisted:
Hóa ra mùng 10...thế đếch nào lại nhớ nhầm :roll: có lẽ phải đi off xa xa tý , tiện ta chạy thử cái xe luôn nhỉ :mrgreen:
Thông báo cho toàn thể các bác bang Chuối tin khá hay: Nhân dịp tay chuối cụ này lên mặt báo NN lần 2, tay này có nhã ý tặng 1 cặp chân loa bookself. Cặp chân này ra đời với khá nhiều tâm huyết của bác Linh. Tin không hay lắm là cặp chân này em nhanh tay xơi mất rồi. Cám ơn bác chuối cụ nhá. Nhưng lại có 1 tin hay khác, đó là vụ rửa xe lên báo vẫn sẽ được diễn ra như dự định. 100 cuốn báo biếu sẽ được tặng cho 100 người có tin nhắn đúng đáp án và có câu trả lời số người dự đoán sát nhất. Câu hỏi như sau: - Sau bao nhiêu ngày kinh doanh audio, tay chủ TL shop kiếm đủ tiền mua ô tô? Đáp án: - 1 tháng - 1 năm - 100 năm Mời các bác.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Câu trả lời là tay chủ TL shop thừa tiền mua ô tô từ lâu rồi nhưng bây giờ mới mua vì lý do cá nhân . Ai trả lời theo đáp án là sai hết .
Trong 100 cuốn này lão Cai thanh toán tiền 99 cuốn các cụ cứ gặp lão Cai nhận báo biếu nhé còn lẻ 01 cuốn em sẽ ký thành đời chữ ký tặng cho lão Cai cho thêm phần ý nghĩa
Thưa các cụ , số là em có 2 đôi chân bookself của lioa loại limited giờ đã ngừng sx được xếp vào dạng sếu đầu đỏ . Áy vậy mà 1 cặp thì bị lão Loving cướp mất , còn 1 cặp tưởng sẽ ở lại mãi với em nào ngờ nhân dịp 1/5 lão Tai trâu đã lên nhà cướp nối . Giờ thì 02 cặp loa bookself ngồi bệt xuống sàn gỗ rồi . Đề nghị các cụ phạt 2 lão này một chầu cofe đê
May quá, hôm trước lên nhà lão chuối cụ, chân loa các cụ xơi hết rồi, còn mỗi quả Linga của dân tộc Chăm em xơi nốt. :lol: Hôm nay vẫn là ngày nghỉ tết độc lập, có bác chuối nào tụ tâp không đới.
Thế này là thế nào , hôm trước vưà bảo cho mình cơ mà nhỉ hừm ... đúng là cuộc đời ! mình có làm gì đời đâu mà đời lại phũ phàng với mình thế này nhỉ ?
Cụ vét-na có nhu cầu nhập lại cặp chân loa không ạ? Em lấy rẻ thôi, thêm tí tiền chênh để mua đĩa :lol:
Cái tay phóng viên Họa Mi nọ hiểm ác thật, chơi quả phóng sự làm tháng này em đi mất 29k. Tối nay về nhà khoe um với vợ là có ông hơi quen được lên báo này, vợ em "ngồi bệt xuống đất"....
sáng mai với em thì 54HC hay Long đều ok cả :lol: mà em đã đăng ký 1 suất báo signature mk II đấy nhé
Vâng, cái anh Namon đúng là đi trước thời đại mỗi tội làm như ấy ý. Cái này đc cái chắc nặng, lại lấy từ studio bác Đại ra nữa nên càng ngon, hehe. Giờ em đi vào đời tinh giảm biên chế rồi. Một số đã đc về một cục, giờ đang thiếu nhân lực nên phải thu nhập thêm. Mai anh có rảnh đi tham gia anh em chuối tí gọi là giao bang ấy.