Giời ôi, Gạ vé nằm vẫn để bụng chờ bia của bác đấy. Bác có tâm trạng man mác để đi uống bia thật sung sướng. Bọn em giờ cứ ngửa mặt cười suốt ngày
Bác nì nói điêu kinh, ở 54 làm gì có bia. Họa ra bác tự chở 1 bom đến mời bọn em. @bác Cai: Trưa nay ở đâu nhắn em phát, em đang chết đây.
Úi giời cụ ra quán bia công viên nghĩa tân có mà đầy(Thiếu xiền gọi 2 ông dẫn chương trình chiếc nón kỳ diệu(MC Tuấn Tú) có tổng kho gần đấy thẩy đi một món thì nhòe :lol: )
Hô hô .. đây cụ ơi Thăng Long audio vừa sắm con này đây ạ ông trưởng phòng VC cầm lái còn ông gd ngồi sau đới :lol:
:lol: :lol: Các bác shop Rồng bay lên hoành thật. Chịu khó đầu tư: xe 4 bánh để đi chơi + giao dịch; xe 3 bánh để chở hàng; xe 2 bánh để đi uống cà fê Long. ủa, mà các bác nhập cả Salonpas ở bển về cơ à? :mrgreen:
Ánh sáng đẹp, bố cục tốt, nội dung sâu xa, mẫu diễn chuẩn, mầu sắc chân thực. Bức này các bác có thích thì em xin chuyển qua cuộc thi "Ảnh Cực Đời Thường - 2010" ah. :lol:
Ai ngờ được 1 tay phi công oai hùng đã bắn hạ bao nhiêu máy bay giờ đạn hết tên lửa gãy lại ngồi xe thương binh thế kia các bác nhỉ :wink:
Thịnh Xồm có lẩu đuôi bò hay còn gọi là đo ... rất ngon, đã 1 lần em được chứng kiến. Cả lít ba kích hết veo dưới tay các bác chuối cờ lờ :lol:
Ông đã ngồi bệt xuống đất chưa ? con này đời hơi sâu nhưng cũng phun ốp sần đấy mỗi tội giảm xóc hơi cứng hôm qua chở hàng từ Gia Lâm về đến nhà mà nẫu mệ nó Chuối :lol: Ông Cominup cứ gửi ảnh dự thi biết đâu ẵm giải TL sohp làm thêm con mui trần lời bình cho bức ảnh là : Mưu Sinh
Mưu Sinh thì nhân vật phải có nét khắc khổ, buồn bã, hoặc mong đợi, chứ nhân vật này cứ hơ hớ như gái về nhà chồng ấy thì mưu cái nỗi giề. Anh nghiên cứu có cái tên nào thể hiện đc cái chất anh thanh niên vừa "cày xong một thửa ruộng" ấy. Như thế nó mới hợp. :lol:
Hê hê, 2 cụ chuối mua cái bảng vàng vàng đỏ đỏ để lách luật đây. Mong 2 cụ phát triển không ngừng :mrgreen: :wink: Thân,
Chỉ có nước nghỉ cả buổi chiều thôi ah. Nếu bác nghỉ thì em cũng nghỉ với bác ah, lâu lắm rồi chửa đc ngồi hàn huyên với anh.