Nghe tiếng bác Cristan01 lâu rồi mà chưa được gặp. Mai bác có mời anh em cafe ở đâu cho em bám càng với ạ
Sáng nào mấy ông Chuối chẳng tụ tập ở Nguyễn Thượng Hiền hoặc Hàng Chuối, bác cứ qua đó là gặp liền. Em hạng con tôm con tép sánh sao được mấy cụ tiên chỉ vẫn ngồi ở đấy :lol:
Oài, trưa nay em chạy ra may quá có ông giáo Thứ mấy lại bác Sánh Xong. Thế là tươm. Cả buồng chuối hôm nay phiêu ở mạn Bắc thủ đô rồi.
Chơi lun, mà em cũng đang đợi mấy nải chuối thông báo địa điểm. Chẹp chẹp. P/s: Chá bủn Nguyễn Quyền nhé thày ơi.
Bún chả Nguyễn Quyền trưa nay tuy chưa hẳn ngon , nhưng được cái nhiều thịt nhiều bún . Chỉ tiếc gọi Hải Bánh ra ăn thì lại tắt máy , chắc tay này đi măm với lão Tổng , tiếc thật
Chán lắm, có thằng em nối khố nhà ngay gần mà chả thấy một nhời nao`. Hic hic! Chán quá, chán lắm! :roll:
Hum nay em đi ăn với bạn gái rùi, có đi với thèng báo đâu , chắc các cụ chuối lại ngồi chờ nó cả buổi sáng đây :lol:
Chờ tay Giám Đốc của tớ đi du lịch cùng gia đình bên Ngoại về duyệt chi , Cty mời cậu cơm trưa có ốp sần thêm chai bia
Ah, hóa ra tưởng em đi ăn trực. EM toàn ăn trực trưởng phòng với trưởng đại diện, có bao giờ dám ăn trực Tổng giám đốc công ty mới thành lập đâu, hichic. Lại buồn thêm mấy phút nữa.
Khổ lắm tớ k buồn thì cậu buồn làm gì , đek biết máy tính , chụp ảnh lại có tuổi nên Gà nó lật đek cho làm Giám Đốc nữa . Xuống đời nhân viên rồi , có đc quyền chi nữa đâu , Giám Đốc mới gia đình có điều kiện đi du lịch Sing ga po 10 ngày rồi . Bắt nhân viên ở nhà làm việc buồn hơn cậu nhiều
Không biết tay giám đốc cty TL đi biển có được xuống biển tắm hay k ? hay phải ở trên bờ trông dép mấy cụ Chuối trưa nay có cơm nước đâu không ?
Trưa hôm nay ngồi được mõn tí. Em vẫn tiếc vụ lunch vì kô ở lại được. Định moi của CTHĐQT mấy món dưng mà chưa đủ thời gian kà kê.
Dạo này em bị bóc lột quá nên ko đủ sức lê đến trụ sở hội Chuối, nhớ các bác quá mà lực bất tòng tâm :lol: