Thay thì nói làm đ.. gì. Thêm. Đợi hôm nào kiếm con 7 chỗ vừa chở người vừa chở "lợn" vẫn chưa muộn. Cũng sẽ cố gắng 5 tờ xanh nhạt hơn cho nó hoành
Ôi cái ngày đấy còn xa nắm. Thôi anh cứ làm cái vụ văn phòng trước, cái vụ kia nếu cỡ 5 tờ xanh nhạt thì anh em lại phải làm chuyến phượt ra ĐS ăn ghẹ luộc cho nó sang mõm chứ tội léo gì phải ở cái đất long biên này làm giề.
[quote="Cominup Ôi cái ngày đấy còn xa nắm. Thôi anh cứ làm cái vụ văn phòng trước, cái vụ kia nếu cỡ 5 tờ xanh nhạt thì anh em lại phải làm chuyến phượt ra ĐS ăn ghẹ luộc cho nó sang mõm chứ tội léo gì phải ở cái đất long biên này làm giề.[/quote] Hê hê, chú cứ chuẩn bị ruột đi nhé. Ới cái là lên đường ngay nhé
Hê hê, chú cứ chuẩn bị ruột đi nhé. Ới cái là lên đường ngay nhé[/quote] Ôi sời, chuyện chị ruột anh kô phải lo. Em ngồi 3 phút xong là lại tiếp chuyện với anh đc ngay. Hề hề! Thế anh định cho em chuẩn bị ruột thôi ah? thế kô chuẩn bị cái gì khác hơn nữa ah? Buồn quá! :lol:
Cám ơn bác Cuming Up về bữa trưa nay, em thực sự cảm động. Chúc bác ăn nên làm ra, phát tài phát lộc cho anh em có nhiều dịp chia vui cùng bác
Lão úp đêm qua bả được con chóa to, sáng nay hì hụi thui vàng ươm khói bay từ GL sang HN kéo được cả một... bầy VNAV sang oánh chén, khà khà. Em tửu thấp, uống tưng ấy đã say cả chấy, cả ấy bên trong, giờ thỉnh thoảng vẫn nấc nấc mấy cái rồi nôn vào tường :mrgreen:
hu hu bây giờ e mới tỉnh rượu này tỉnh dậy rồi mà ngỡ cứ như đang nằm mơ vậy , hôm nay cụ up làm em cảm động quá... híc híc mấy anh e lên xe rồi mà có ông nước mắt cứ rưng rưng .. hu hu
Lâu quá mới được một bữa sang mồm tươm thật , hào sảng quá . Bác Tai cũng nên lấy mức chuẩn của bác Up hôm nay để áp dụng cho chuyến về quê thứ 7 này nhé . Mà tiện hỏi luôn bác Tai gà đồi Phú Thọ liệu đươc 50kg/con không ? giá bao nhiêu VND/kg , nghe các cụ nói gà mái cứ đẻ một lứa thì ngon thịt không biết trên phú thọ có loại gà đó không ? :lol:
Cáo lỗi, thứ 7 này có lịch đột xuất. Ông anh có chaú nó đỗ đại học lên mời lên nhà chơi, đánh chén mừng chaú nó toại nguyện. Nhà ở Sơn Tây, không khéo, nếu tiện đường mà các cụ còn la cà là em bơi qua sông là sang đất Phú Thọ ngay đấy ạ. Chạy từ chỗ phân Lâm Thao đó về ngã ba sông chắc khoảng 30 phút thôi ạ
Hị hị, các cụ xem thế nào chứ vẫn nhất quyết đi thứ 7 ah? Mà mấy ngày 2/9 sắp tới thì các cụ định đi đâu? Hic hic! AH, mời các cụ xem chiêu Trứng Sắt này nhá, Iron Egg, he eh http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/08/3BA1FA8B/
Làm hạ bộ cho cứng như sắtKo phải đâu ạ, ở hạ bộ có 1 khuôn thép chụp vào như chụp mõm chó, nên cho đá thoải mái cũng ko sao ,Em làm rồi mà !
TRỜI ! quả khuôn thép này làm em nhớ đến cái vụ khóa trinh tiết quá , nghe đâu làm một cái quần .........giống cái quần đùi , nhưng bằng sắt và có lắp cả khóa Việt tiệp hay Minh Khai gì đó :roll:
Ơ kìa, thế nhà bác không hay biết gì à. Trưa nay các nải chuối đã lục tục tổ chức quốc khánh trên Nguyễn Quyền rồi. Giờ gió vẫn rơi lả tả quanh hồ Hale đấy. :mrgreen:
Ơ, lấy máy ra alo thì mấy tay chuối trứng cuốc bảo là ở đấy làm giề có chỗ đỗ xe. Hê hê. Nếu máu thì mai chiến tiếp, sợ giề caithang nào :mrgreen:
Món này cụ quân sư phải hỏi lão sư quân Up mới có kinh nghiệm về ĐHKK. Mai cụ tìm cách tóm tay Up này ra đê.