Tay này mai đi đồ sơn rồi Cụ ạ, chiều này vừa ra xin phép quân sư xong. Nhận tiện em nhắn luôn cụ Cai, lọ thuốc của tay Chích lợi hại thật, em đem về nhà thấy cái đầu gối bất trị cả tháng nay ổn hẳn. Mai em chắt mang qua cho Cụ nhé. Rõ khổ, già rồi đã bảo đừng ham mà cứ cố........... đi thể hình làm gì :lol:
Lắp ĐHKK trên xe máy Em chưa nghe ai nói bao giờ, nhưng có nghe nói có bác Chuối đã làm thành công bộ quần áo chống nóng, mặc vào lạnh toát, đi xe máy giữa mùa hè mà cứ như giữa mùa đông.
ko cần chi phí gì nhiều , chỉ mang tính chất tượng trưng thôi :roll: .... nghe đâu là tài trợ 1 chuyến đi nam định từ A-Z thì phải :mrgreen:
Đi sơn tây mà nghe hát bài :Đôi mắt người Sơn Tây của Thái Hiền và Tuấn ngọc hát thì còn gì bằng, Chú Vesna có lo được ko, thì Em con form?
Chả là bác Vesna đưa cô cháu gái xinh xắn đi nhập học, mấy ông tre trẻ máu đi cùng 2 chú cháu, k ngờ bác Taiquanhoa cũng có nhã ý
Xanh thì xanh thật nhưng bị lột vỏ hết rồi bác ah, cơ cực lắm. Bác Tài có nhã ý thì liên hệ ngay với Chú Vesna để còn book chỗ, gấp lắm rồi ạ.
Ko gấp lắm đâu, nghe nói đầu tháng sau cơ... Bác Tài cứ tẩm bổ cho nó trai tráng oách xà lách rồi theo chú vesna đi ST cũng vẫn còn kịp :mrgreen:
bỏa mịa ... dạo này không hểu sao các ông chuối lắm ông gọi lão Vesna là chú thế nhỉ :roll: Ô thế chú Vesna có đi sơn tây cho cháu bám càng ghế sau với nhá chú :mrgreen:
Tôi đek nhận ông nào làm cháu vì các ông ngoan bỏ mẹ , đàn ông phải hơi hư một tý phụ nữ nó mới thích . Mà 29 dương lịch tháng này có lão chuối làm lễ tập Lẫy đấy các ông đã nhận được giấy triệu tập end chuẩn bị phong bì chưa?
Lão chuối nẫu này sáng nay dậy sớm lắm ah, mới 7h15 đã gọi điện cho em roài. Hức! Nhằm ngày 29 dương mà làm lễ em e hơi xấu. Theo em thì nên làm mệ vào thứ 7 này, giống hôm nọ ấy, hay hơn. @ves: Cụ cho em xin một chân vào cái hội vốt sờ ki a dức với.
Tớ có phải hội trưởng đek đâu , cậu phải làm đơn xin cái lão Đtt gì đấy , à mà cậu phải xin với Tài trưởng lão cho chuyển hội đã chứ , bác Tài không cho đi là không được đi đâu nhé
Thèng ku Up này phán hơi bị chuẩn, nó đón dâu trước đó 2 ngày rồi :lol: Tình hình là Chuối Bang sắp lại phải gặp nhau vào ngày 29/9 rồi :lol:
@all: Nhân dịp có tay chuối nẫu, vừa nẫu vừa mọc mụn, mới lên chức, các bác xem thế nào để bố cháu sau một tuần vất vả trong viện Phu San được xả hơi tí đỉnh để tiếp tục công cụộc thay tã cuộc đời, em nghĩ nên nhằm ngày nào sau trung thu cho nó xoang, các cụ khẩn trương chỉ đạo để em còn tiếp tục thực hiện cho chu đáo ah. Nhân đây em cụng xin nhận cụ chuối nẫu đấy vào làm đội phó đội hai dép tông lào. hehe.
Thế dư lày là dư lào? Các bố chỉ vào ném đá với cả đặt nón chả ông nào lên tiếng quyết phát xem là ngày lành tháng rách làm phát cho tươm? Hỏi tại sao! Hức!
Hức, từ xưa đến nay bang chuối đã để các bác phải lo đến chuyện đấy bao giờ đâu mà phải hỏi thế nhể? Thế là thứ 6 các cụ nhể?