Trưa mai có vụ bàn giao linh vật, cụ chuối nào rảnh ra bún chả Ngô Quyền nhá. Nhớ mang theo máy quay phim, ghi âm chụp ảnh. Sự kiện này hơi bị trọng đại đấy ạ.
Nhà em nghèo k phải gia đình có điều kiện nên chỉ bẽn lẽn khao chức bang chủ bằng mấy bát xôi lạp xưởng bình dân . Mai ủn được món hàng KHO đã lâu cho lão taitrau , vậy mà tay này còn ra điều phấn khởi lắm do đó trưa mai ai muốn ăn bún chả thì ra nguyễn quyền . Bang chủ dùng tiền chạy chức của lão Tai mời
Hôm nọ em đc Tân bang chủ hối lộ cho cái lens cổ CCCP, về mua cái Mount M42 gắn vào thì ôi thôi rồi, chất ảnh rất chi là à-ná-lốc và lạ, lên mạng tìm thì ra em nó là quả Industar 50 f2.8 danh tiếng lẫy lừng của Nga. Điều đặc biệt là em nó nguyên hộp, còn cả bông và giấy dầu bảo vệ, body mới như xuất xưởng.... Em cám ơn Bác tân bang chủ thật TO ạ, và đặt nốt con lens đang ở nhà bà chị bác :lol: (em là em nhất định bầu bác vào chức bang chủ nhiệm ký tới đấy) Lens của bác tân bang chủ lắp vào con Cà-lông ghẻ đây ạ, nhìn rất cá tính :mrgreen:
Khoe Body mới đây mà, khéo quá. :mrgreen: :mrgreen: P/s: Nom cái ống kính em lại thấy tiếc. Chậc chậc. :mrgreen:
Khoe Body mới đây mà, khéo quá. :mrgreen: :mrgreen: P/s: Nom cái ống kính em lại thấy tiếc. Chậc chậc. :mrgreen:[/quote] Còn nguyên một cái ống kính CCCP gấu hơn cái đã tặng lão ven , cháu này còn gắn luôn trên Body CCCP luôn . Hiện đang là đồ chơi của 2 đứa cháu đã mấy năm nay , bác nào biết sửa em tặng luôn
Mới tựu lên Bang chủ thu phục nhưn tưm kinh quá :wink: Khi nào hưỡn cho Bang chúng lên vặt ít bóng Bang chủ nhá
Bóng thì nhà giồng được vì có một ông chú bên không quân một bên hải quân , các cụ cần bóng gì qua bang chủ tặng hết .
Đấy, có ai quý đồ CCCP như em đâu Bang chủ, Bang chủ nhấn nhá từ 19h đến giờ mà chả ông chuối viên nào thèm ngó ngàng... Thôi em xin nốt cho nó đủ bộ, trưa mai hối lộ ở Nguyễn Quyền nhé Bang chủ :lol:
Tình hình là cơ quan yêu cầu nộp gấp mấy cái ảnh thẻ. Cụ giúp em phát, trăm sự nhờ cậy cụ. Em gọi từ chiều chưa được ai cả. Ngó mãi mới thấy cụ ạ :lol:
Sáng mai chụp sớm nhé, 1 tiếng sau lấy ảnh, rửa tối thiểu 10 kiểu 4x6 (chụp cả 2 à?) Giá 80k nhá :lol:
Tưởng cụ "thịt" được bang chủ quả "nen", hóa ra "mua rẻ" hả. Ai lại thực thi kế hoạch "thu hồi vốn" sớm thế nhỉ ??? Giá 80k nhá : Giá này cho mọi nhu cầu như mô tả ở trên cho 2 người ???
Báo cáo các cụ , em có thằng em tháng sau lấy vợ hôm nay cả hội chuối đánh chén thịt bò ở văn miếu lúc thanh toán thằng BÁNH em của em nó làm cho mọi người cảm động quá . Vì vậy em xin mở cuộc vận động trong bang với nội dung như sau : - Cưới Hải Bánh anh em mừng gì ? - Bao nhiêu ? -Phong bì cá nhân hay tập thể cho đỡ ngượng ? -Tiền mừng đám cưới có được khấu trừ vào tiền mà Bánh chưa mừng tuổi các cháu bé con của các chuối viên tết vừa rồi không? ( vì em là lãnh đạo bang tết năm rồi Bánh hứa mừng 2 đứa con em mỗi đứa 100k nhưng chưa thực hiện , nay nếu em mừng cưới em BÁNH Của em 150k có nghĩa Bánh nó bị âm và phải trả lại em 50k ). -Ngày cưới của em em cận lắm rồi mong các cụ vào bàn khẩn trương để có phương hướng thực hiện . Bang chủ giao caithang lập danh sách thành viên đi đám cưới HẢI BÁNH , danh sách lập có kèm theo số liệu cụ thể tiền mừng hoặc quà tặng ( nếu là quà thì phải chú thích cụ thể giá trị qui đổi thành tiền ). -LƯU Ý : ai có ý định tặng cd cóp chỉ chấp nhận phôi mitsu hoặc tdk trở lên .
Hu hu. Hôm nay em không đi, vậy đến đám cưới nghĩa đệ của bang chủ chắc em không phải tham gia, nếu có tham gia cũng không phải phong bì, các cụ nhỉ?
Công nhận từ ngày có tân bang chủ cứ vài ba hôm lại có bữa tươm - Cafe Chim Xanh từ sáng đến trưa - Ăn bò đủ món ở Văn Miếu - Cafe Triệu Việt Vương Lê la mãi đến kễnh cả bụng :lol:
Tân bang chủ là ai thế lão Ven ời :mrgreen: nếu khó nói thì pm để hôm sau em ra còn biết cách vặt lão tân bang chủ :wink: Thân,
Hay trưa mai làm bữa thịt cầy đê, gió mùa đông Bắc đang về, ăn thịt cầy với quốc lủi là ... ui cha phê vật vã
Nếu phê kiểu này thì lão chỉ cần tìm cái thùng Carton nhét 2 cái củ kia vào là phê tuốt, cần gì phải xuôi ngược Bắc Năm cho nó tốn kém Thân,
Theo như buổi tọa đàm online hôm qua với cụ lớ vỉnh, nhân buổi hôm nay nhận đc hung tin thằng bạn sắp vào tròng, em rón rén đề nghị tuần sau anh em làm buổi hội thảo tiền hôn nhân chuyên đề chó chặt ở Lâm Thôn như lần trước đặng em được diện kiến các cụ. Nhân buổi đấy, anh em hội thảo thêm về một số vấn đề về thiên văn, địa lý nữa ah. Nghe nói có món Jim Beam nhưng mà chắc là sau buổi chó chặt bác lớp nhể.
Em cũng chim ưng để sang tuần. Mấy hôm tới bận tối mặt, chắc chả lết xác đi được. Đề nghị bang chủ thông qua và xuất kinh phí để em mua 1 chai Ngỗng xám đến uống cho phê, vodka Hà Nội sợ hàng giả lém...