Tây nó có "bachelor party" để cho những chú sắp chui rò vào đậu như ku Hải pánh. Có điều kiện thì thuê ball room của 1 khách sạn, có ban nhạc sống thổi kèn toe toe. Kém tí thì cũng tổ chức ở 1 cái bar rượu, khách mời bét cũng dăm chục bác. Ai lại bachelor party ở chó chặt bao giờ hở các cụ. Em đề xuất 17 Saloon, dạo này bồi tươm lắm, tuyền nách dài tới chân. Nhạc thì bỏ hẳn rock rồi, cứ nhạc dance mà giã cho bác học :mrgreen:
Thấy bẩu ở đấy hay lắm. em thì chửa vào bao giờ. Hay mai làm một quốc thực nghiệm trước các Cụ nhể. Công nhận tân bang chủ mới có khác, từ hôm nhậm chức đến giờ hôm nào anh em cũng kễnh cả bụng. Nhân tiện có vụ gió mùa sắp tràn về quê mình, các cụ bóng bàn vụ mộc tồn nhanh nhanh chứ thèm bỏ mợ ra ................. hix hix
Bang chủ duyệt ý kiến của phó bang và tay cối , mai bang chủ cũng có việc phải đi thái bình . Tuần sau ta mở tiệc linh đình bàn về việc cưới xin của thằng em Bánh luôn , từ nay đến tuần sau tất cả cả các chuối viên phải trình danh sách cụ thể các cháu nhỏ nào tết rồi chưa được Hải Bánh mừng tuổi lên bang chủ để bang chủ còn tính khấu trừ vào tiền mừng cưới Hải Bánh .
Thế thì em còn lời là cái chắc, dưng mà trưa nay tay Bánh chơi đẹp đâm ra em lại thấy áy náy. Giờ ngẫm lại mới thấy tay này thâm, người ta nói "há miệng mắc đuôi bò" mà. Bang chủ quyết thế nào em xin theo ạ. Cụ đẹp lòng thì em lại xơi được em Den Nhít :mrgreen:
Tay này mà ở sân nhà ( Lâm Thôn ) hào sảng lắm các cụ ah , cố tý sang sông các cụ ơi chi phí giảm khối :lol:
Bác chích khơi lại vụ Barchelor party đi. Em xung phong đi liên hệ thuê dancer. Vụ này em thây hấp dẫn đây.
Để sang tuần đi lão ven ơi , mai chủ nhật ở nhà làm nghĩa vụ thuế ngồi lai rai nhiều ông không được cấp cota , đợt rét này còn khả năng kéo dài .
Thưa toàn thể các cụ chuối , tuần rồi em bị mất một quả THỦY PHI CƠ mà em sủng ái nhất mà lý do thật đơn giản chỉ vì nó chê cái quần của em cũ quá sờn hết gấu . Gia đình hoàn cảnh quá không có tiền mua quần mới , chợt nhớ có con máy ảnh zenit đời PI UỐT đệ nhất của ông bác trung tướng hải quân đem ở bên Nga về cho . Em ngượng ngùng gạ gẫm đổi con zenit cho bác chuối nào thích chụp ảnh lấy một con quần dài kaky hiệu GMC . Nếu các bác thấy hố quá thì em xin một đôi quần ngắn có sọc đỏ bán trên xe đẩy dong cũng được , mong các bác giúp đỡ , hình sáng mai em post lên sau .
Chơi luôn. Mai em vác quần ra + bonus một CD toàn xoong chảo nghe với JBL 5 tấc là bệt xuống đất, nhận Den Nhít về cưới. Bác play với quần, còn em.... Mai trade in ở Nguyễn Quyền. Giao dịch đã xong bác nhá.
Bác Tai hào sảng thật làm em cảm động quá , sáng nay ngồi với tay Tuấn oi nhà hàng chuối đem dự định đổi chác này ra kể lão đó cười khẩy nói đổi một chiếc quần ngắn thì chơi . Mai em sẽ vứt hẳn con quần dài vào mặt lão này cho chừa cái thói nhà giầu keo kiệt
Em biết 2 tay này đã thỏa thuận ngầm "đi đêm" với nhau trước rồi ạ. Quả này, cụ VEN đứng ngoài chảy "d.." cho mà xem :lol:
Chờ qua đêm mà không thấy cụ nào vào đấu giá , thôi sợ bong mất quả quần dài em đổi luôn cho bác Tai , chỉ khuyến cáo bác đây là máy phim k phải số phòng nhỡ sau này bác thành nghệ sỹ nghèo bác k trách em Hình thật của em nó đây ah , mời bác vào nhận hàng .
Cụ Tai ko nhận thì em cướp đới Nhưng ko được mới và nguyên hộp như con kia của em hê hê :lol: PS: bác Ves, em là trồng được quần dài quần ngắn đấy nhé, nếu bác lật kèo được thì em gửi bác cả cặp, khuyến mãi thêm 1 cái thắt lưng kaki hay da tùy bac chọn nhá há há :lol: PS thêm phát nữa, em là em có đôi tông da lộn size 42 làm bằng 1 mảnh da cuốn và may lên ko cắt ghép, hàng xuất EU... nếu bác mà lật kèo được khà khà thì.... Em là em thik đè cụ Tai :wink:
Cụ Ven lại làm em muốn đổi ý rồi , thế mà tối qua cụ chẳng vào phá giá . Biết thế này thì em chờ thêm chút nữa rồi mới quyết định thì hời to rôi nhưng bác Ven làm em tham rồi đấy , thêm con quần ngắn sọc đỏ cộng cả đôi tông , em đành đỏ mặt lên gối bác Tai , bác tai mà k chịu được con zenit lại về bác
Cụ thông cảm, hôm qua CN, em phải chăm thằng cướp biển nhà em, đến tối nó ngủ là em thăng theo nó luôn nên ko kịp online.... haizzzzzzzzzzzz em là em ko có kiềng mod đâu, bác cứ lật kèo cho em :lol: Ông bà xưa nói chớ có sai :"mạnh vì gạo, bạo vì quần" bác cứ thế mà nàm cho iem :lol:
Á à, bang chủ mà làm thế thì em lại tạo chính biến, lúc ý có mà mất chục em Den Nhít chứ không à. :mrgreen:
Mạnh tay hơn nữa đi cụ Ven. Quần thì ai cũng biết nhà cụ trồng được rồi. Hôm trước thấy góc cửa hàng còn 2 tải quần thanh lý rồi nhưng không ma nào nó "xờ", cụ vác 2 tải làm vật trao đổi đi, kiểu gì lão vec cũng đổi ý, còn không thì 2 tải đấy cũng phủ gắp người lão Tai, thừa cơ cụ cướp con CCCP kia lun.