Hôm qua thấy tôi vừa nghỉ chức bang chủ , em tôi thằng Hải Bánh nó nhận luôn giờ nó là bang chủ toi lại về miền thảo dân rồi cú quá , chưa nóng chỗ đã bị lật . Cho thằng bánh làm thử 2tuaanf các cụ ah , sau đó theo ý kiến em cứ đưa lão Cai lên làm mới xôm tay này giờ gọi là tuấn Oi thì các cụ biết rồi đấy tha hồ mà ăn hút .
Theo lời bác Ves nói thì ko biết trưa nay Hải bánh bang chủ dẫn miền thảo dân chúng ta đi măm măm ở đâu nhỉ :wink: Hy vọng theo truyền thống thì các tân bang chủ hay có màn ra mắt bằng 1 bữa tuơm :lol:
Đến khủng hoảng với các cụ chuối này. Thay nhân sự nhanh hơn cả chỉ số CK. Thế tóm lại bây giờ là tay nào để em còn nịnh nọt nhể?
Hải bánh tuổi nào mà ngồi được vào bảo tọa của bang chủ? Phen này em quyết phản đối, ủng hộ cho cụ GàVN chấp chưởng môn hộ, cho Hải bánh xuống làm tổ trưởng tổ trông xe.
Thằng Bánh em tôi chứ còn ai nữa , Bánh đâu không đươc trốn ra mau trưa cho anh em đi măm . Mà các cụ ah nếu cứ đà này không khéo ta lại mời cụ HOA về làm bang chủ thôi
Nói chung anh em mấy lão này toàn dính râu ngô với sặc nước thôi... Cứ súc miệng cho lắm vào :lol: Thôi, quyền bang chủ là ai thì hô 1 tiếng cho anh em kéo đến xực phàn mừng bang chủ nào :arrow:
Ô Hô cụ Ven cứ đợi khi nào lão T bị sặc nước thì cụ phi ngay lên C4 mà ẵm đồ , thích máy ảnh hay loa đài gì cũng đc , mời cụ cứ tự nhiên :lol:
Chuẩn đới, đã sặc H2O mà lại còn ngồi móc râu ngô dính trên vòm họng nữa thì thik bê gì mà chả được :lol: Ơ hay, Hải bánh hôm qua hùng hồn đòi quyền bang chủ mà hôm nay mất tiêu đâu rồi, định cho anh em đói thối mồm ra đấy phỏng :evil:
@all: lấy léo đâu ra râu ngô mà xoang mõm thế? Cái món đấy chỉ có nhõn bác Tai đc xơi gần đây thôi, may ra còn tí mùi chứ tay vét thì là đồ cổ rồi, chỉ còn trong ký ức xa xôi thôi. hehe.
Cậu này trình kém thật k bằng cậu Ven , thế này nhé uống nước ngô thỉ thoảng bị cái râu ngô nó vướng trên vòm họng móc mãi k ra , nhằn nhằn chán mới đùn đc ra khỏi mồm . Đôi lúc tác nghiệp cũng bị trường hợp tương tự như uống nước ngô do đó nó được ví là râu ngô chứ k phải là cái ở bên EU đâu nhé . Tối về mua ngay nước râu ngô uống đi , để biết cảm giác râu ngô vướng ở vòm họng nóa thế nào .
Như thế gọi là sống trong tưởng tượng ah? Dân quê em gọi là tưởng bở đấy. Hiện thực ai cũng biết là phũ phàng nhưng không nhất thiết phải trốn vào những giấc mơ không có thực như thế làm gì phỏng ah.
Cối ơi quên cái ngô nghiếc kia đi. Bang chủ dạo này vời một câu là có đủ màu luôn. Kinh lắm. Có con Lacetti 2009 màu thuốc súng giá 280t đấy, chơi đê, đè nát con CDX của bang chủ cho đỡ hận.
Hí hí, thế hóa ra là duộm ah? Nếu đúng thì kinh thật! :twisted: Ở đâu mà rẻ thế anh ơi? Dưng mà con CDX nó khởi động bằng vân tim mấy cả có cửa sổ giời, lại là AT nữa thì con Lacetti kia có đè kiểu gì cũng chẳng nát đc đâu anh vét nhề. @Bánh: Anh chờ chú mãi chả thấy chú gọi lại thôi anh mua thằng khác rồi. Hức!
Chú Up dạo này để râu sau khi đã "móc họng" lôi râu ngô ra vài lần. Phải nói, nó cũng nhiều chức năng. Về đến nhà thì râu của chú ấy quặp xuống.Off với anh em thì nó vểnh lên - ta đây đàn ông đích thực. Lúc chiến đấu nó dàn hàng ngang như vệ sỹ, bố cái râu ngô nào lọt vào trong được, nước cứ gọi là trong vắt không tý vẩn đục râu ngô :lol: P/S: em té nhanh đây, phang quả này tay UP nó kiểu gì cũng thù em lắm đấy ạ
Quan trong là caithang ngồi sau vô lăng, chứ 2010 mí lại 2009 thì chưa nói lên điều gì. Nếu quyết thì báo nhá, để em còn tính tiền cò. :mrgreen:
Hề hề, cái anh lacetti này em lái òi, em cũng thật tình xin thưa là nó hơi bị bồng bềnh, em thì tiền đình yếu, nó bồng bềnh thế dễ chớ lắm, ai lại vừa lái vừa cầm cái túi nilong thì người ta cười cho, hị hị.
Chó đê, chó đê. Anh ngồi chờ chú xơi gần hết đĩa thứ nhất rồi nè. Gọi thêm đệ nhất chém gió cờ lát A nữa cho xôm !
Lên xuống cái ji chứ, sáng nay lên xuống chưa thấy đâu mới đóng thế vai cho thằng em Hải bánh 1 tiếng mà riêng tiền cafe ko đã tý ngồi bệt rồi đới híc híc :cry: . Cũng may mình giỏi võ nên né dc bát phở... Ko thì.. Mình phục mình quá cơ hô hô. @Tai: hay mai a e minh đi xem cái con 2009 nhể, tớ có ông anh vợ sắp bắt bán nhà mua oto đấy
Bác Gà dồn lực lobby cho xong cái chức này đã, yên chỗ rồi thì 2011 là chuyện vớ vẩn, nữa là 2009. Nhể?