Thôi thì em cũng theo số đông vậy, quán nướng hay quán lẩu với em không quan trọng, quan trọng là phải tươm và luôn, mỗi ngày một mới cho nó lạ :lol: Mai thì em busy ko đi đâu trước 15h đc, có măm gì thì bác meo tợp jup em nhá :mrgreen:
Dạ, lễ mừng thọ cụ VEN kéo dài từ 8h sáng đến 15h chiều nay tại Chuối Hoa Viên, các cụ bớt chút thời gian tới chúc thọ ạ. Chúc mừng cụ sang xuân .... 30 mấy !
ô hô, chúc mừng Kụ Ven lên lão, đúng ngày Phụ nữ VN mới hay chứ, . Kụ tổ chức ở đâu cho em "ăn ké" với.
Sau hơn 2 tuần tại vị, em thấy Bang chủ Vét này k ổn lắm. Tuần đâu tiên cho anh em Bananer ăn trưa có vẻ xông xênh, sang tuần này chả thấy được bữa nào :evil: Em thì em k ủng hộ dùng bạo lực đảo chính tiếm quyền, nhìn sang bên Thái thấy phe áo đỏ tự hút máu bơm phụt lung tung cũng hiệu quả phết, đề nghị trong bang thành lập phe áo vàng, cần bày tỏ các bang chúng có thể đưa ra "ý kiến" 1 cách dễ dàng :wink:
Riêng bác GàVN, về năng lực cũng như nhân thân, em k có ý kiến gì, nhưng em k ủng hộ lên chấp chính vì hôm nọ nói là mời mà cuối cùng lại k trả tiền cho em bát phở 20k, báo hại em phải ở lại quán rửa bát cả trưa trừ nợ. Cái đồ ... ấu ấu đấy em ghét :twisted:
Lần sau alo cho "đội phản ứng nhanh", một là "chuyển" chị nhà lên trên quán nắm sự tình mà giải quyết. Hai là "chuyển" 20K lên quán để "CHUỘC" cụ về :lol:
Lỡ ngậm quả Industar 50mm f2.8 nên lùng bùng khó nói quá :lol: Cá nhân em ủng hộ có Bang chủ ham ăn hút chik để gầy dựng phong trào cho Chuối bang 8)
Kìa cụ Ven , đây là anh em đang bàn đến cái chuyện sinh nhật mới cả mừng thọ cơ mà :mrgreen: Chuối Bang đã có anh Hải Bánh rồi cụ cứ lo làm gì .................. cá nhân em ngay từ đâu topic Chuối đã ko thích có Bang chủ rồi (anh e Chuối vui là chính .. Bang chủ Bang chiếc gặp nhau mà a e cứ phải tung hô vạn tuế thì ..... bỏa xừ ) Ô thế e chưa thấy anh Bánh đâu nhỉ , mai mà ko thấy mặt anh ấy là em gọi là Hải CHUỐI luôn :roll:
Mai em đi Huế 3 ngày rồi về tổ chức sanh nhựt muộn cho anh em Chuối bang 1 chầu 54 sặc luôn nhé :lol:
@all: Em nghe nói trưa nay có vụ thảo luận rất to diễn ra ở Hải Xồm, đầu đường Nguyễn Sơn, Long Biên. Chả hiểu do ai tổ chức không biết, hình như là quốc vương nước Cam Bốt láng giềng? Em là em cứ nhao ra xem sao.
Chú vừa phải thôi nhá. Anh là anh quân tử phòng thân rồi nhá. Hôm trước anh biết điều đã chạy qua cái chỗ vừa chỉ đấy, đoạn đầu vườn hoa "tiện" thêm 1 bộ sơ cua rồi nhá, thiệt hại có 20K thôi nhá. Zin hả, anh trả chú 5 xịch nhé. Thì quốc vương nước Cam bốt láng giềng nên giải quyết mọi việc trên bàn nhậu đều theo phương án: CĂM PU CHIA chú úp nhỉ ? Chuẩn chưa ! :lol: Căm bốt với Căm pu chia là chú chọn đấy nhá, anh là anh vẫn đối xử tử tế với chú như PM tối qua, còn chú thương anh thì anh xin nhận ! :wink:
Giám đốc làm gì mà xoắn thế. Em đã để cho bác thiệt bao giờ đâu :roll: . Anh em mình cùng loại lông bụng cả, có gì phải lo anh nhể.
No bụng chưa nhể. Không thấy nhảy vô chém chiếc gì nhỉ. @ all: em muốn tìm gặp lão CAI mà cả tuần nay từ bữa "CHUỘC" lão ở quán phở về, đã cho anh em tìm kiếm khắp Hà Nội không thấy. Có cụ nào thấy chỉ em với ạ ! Em xin hậu tạ chầu cà phê ngắm chim ở Hồ Ha Le ạ :wink:
Chim hồ Hale thì ngắm làm đíu gì, giờ có lên 54 HC ngắm chim ông ves thì lên ngay nào! :lol: Kiếm bữa trưa tươm đê..........
Cụ Gà check PM chưa ợ. Nhớ giùm em 2 vụ quan trọng đấy nhé, em sẽ có hậu tạ thích đáng cho cụ ạ :lol: