Bác cho em quả thạch mộc này đê, tết này em vất ở CH cho oánh nhau với bọn chó thịt của mấy nhà bên cạnh.
Lâu quá em hổng thấy cụ Cai xuất hiện trên 4rum làm em nhớ quá. Các cụ chuối có tìm hiểu ra răng mà cụ Cai vắng bóng lâu thế nhể. :roll:
Ko thể post bài hay PM từ máy ở nhà, dùng máy người khác ở chỗ khác thì hên xui... lúc được lúc ko :lol: Túm lại là ở nhà thì ko thể làm gì :mrgreen:
Anh đang dùng trình duyệt gì mà ko được vậy? Hôm trước em còn bị ban IP cơ ko vào được VNAV cơ :lol: .
Chủ nhật chắc ta làm buổi trưa các cụ nhỉ ... buổi sáng 9h30 tập trung ở hàng chuối (cho nó giống CHUỐI ) sau đó 11h bắt đầu hành quân ... NHẬU ạ
Xin phép các cụ CN cho em chỉ phá mồi (nếu đi được). Hôm qua uống 1 trận tưởng die (những 2 chén mắt trâu rượu vodka), giờ mới bò dậy nổi, nhìn thấy cồn là đầu óc lại choáng váng. Hức.
Lạy hồn, hồn cứ làm như mỗi hồn uống ý, hôm qua em còn uống từ 11h trưa đến 11h đêm kia kìa, chẳng qua quán Alo Alê ko còn chứ nếu ko thì phải đến sáng nay. Hôm qua rực người nhưng ko có quán hát nên cú :twisted: