Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền cho biết, khoảng 90% khách hàng của trung tâm là đàn ông, đến từ mọi miền của đất nước. 100% số này muốn biết đứa con họ đang nuôi/sắp nuôi có phải con thật của mình hay không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có tới ...........30% các ông bố đi xét nghiệm đang nuôi con hộ người khác! :evil: :evil: http://www.thethaovanhoa.vn/132N2009120 ... em-adn.htm
30% này là của những người đi kiểm tra ADN . vì lý do gì đó họ nghi ngờ nên mới đi kiểm tra. mà xác suất 30% thì quá cáo các bác nhể
Hix, khoa học kỹ thuật cũng có nhầm lẫn mừ, trừ đi 15% nhầm lẫn và 5% độ chính xác ---> vậy chỉ còn 10% thui :mrgreen:. Cá vào ao ai người đấy hưởng lo gì các bác ui :lol: Ax, em phải nghỉ làm về nha đây, không mai bệnh viện nghỉ rồi ---> lo quá :cry:
Các bác không nghĩ lại là bù lại cũng có 30% trong đó sung sướng khi con mình được người khác nuôi à. Tóm lại là đàn ông đâu có khổ, chỉ có phụ nữ khổ vì phải đẻ thôi, thôi thì cứ thương hết chị em nhé các bác.
Hiện tại dư luận ở Mỹ đang chia ra hai phe. Nhiều nam giới ủng hộ việc xét nghiệm ADN, coi việc “cha gà nuôi con vịt” là bất công. Họ còn lập ra Hiệp hội những người cha bị lừa dối. Phe khác, gồm nhiều phụ nữ, không ít nam giới và các nhà khoa học, những người hoạt động xã hội, chủ trương coi giòng giống không quan trọng bằng tình thương yêu, sự gần gũi, chăm sóc. Họ nói: “Đứa trẻ nào do ta nuôi dưỡng, được ta yêu thương thì đó là con ta". Nếu là em thì em sẽ theo phe thứ nhất đi xét nghiệm ADN, dù sự thật có phủ phàng đến đâu còn hơn suốt đời bị cấm sừng mầ không hay biết :evil:
cụ có can đảm thế à ??? :lol: đọc trích đoạn của bác HZ em nhớ đến câu chuyện ở Mỹ được đăng trên báo. chuyện như vầy : ông chồng xung khắc vợ vì vợ lăng nhăng, 2 người ly dị. cô vợ đẩy 5 đứa con cho chồng nuôi. thấy nhiều người nói ra vào là mấy đứa con nhìn không thấy giống bố. ông quyết chí thử DNA cho 5 đứa nhỏ. ngày ổng nhận kết quả và bị choáng vì 4 đứa con lớn là con người khác. đứa út èo uột, kém nhất lại là con ổng. ông chồng đâm đơn kiện vợ cũ vì lừa dối chồng trong mấy chục năm trời.
nếu đem cả nước đi xét nghiệm DNA chắc số ly hôn cao lắm các bác ạ. lúc ấy càng choáng. :wink: ông chồng phía trên em kể tuyên bố 1 câu đau đớn đại ý Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đứa con nào là của bạn với vợ nếu chưa thử DNA. đau thế !
Ai đó nói: - Niềm sung sướng của thằng đàn ông là ở nơi nào đó có thằng nào đó đang nuôi con mình. - Nỗi bất hạnh của một thằng đàn ông là mình đang nuôi con của 1 thằng nào đó
Theo em thì 30% ko phải là tỷ lệ cao vì nếu khảo sát ngẫu nhiên mà có tới 30% mới ghê chứ đằng này tỷ lệ này trên số người "có vấn đề sẵn" thì cũng thường thôi.
Em thấy hơi buồn cười! 100% đi xét nghiệm ADN, vậy 100% ấy là bao nhiêu người! 10 hay 100 hay 1000 người! Nhỡ đâu trung tâm này chỉ có 10 khách thì sao? Cái thứ 2 đó là khi người ta thấy nghi ngờ nên mới đi xét nghiệm, vậy thì tỷ lệ nghi ngờ là bao nhiêu trên số lượng đàn ông VN! Nhỡ đâu nó chỉ là 0,0001%. Vì thế có thể suy ra xác suất nuôi con hàng xóm chỉ là 0,00000000001%, mà nếu như trúng phải thì các bác phải vui mừng, vì trúng vào tỷ lệ này giống như trúng vé số độc đắp cặp nguyên! Thế thì may quá còn gì!. Nhưng tỷ lệ có con rơi thì em không dám bàn! :mrgreen: Kết luận cuối cùng là... Không tin bà Nga này được! :lol:
Sao lại dành riêng cho đàn ông nhỉ; sản phẩm của hai ta đấy chứ Trẻ con không tội tình gì, nếu mình có thương yêu chúng rồi thì đường vì lý do này mà khác đi. Đời là mấy mà cân đo con ta con mình. Vui tý, có đúng ADN của mình cũng là con của vợ mình mà "vợ mình là con người ta... suy di ttinhs lại chẳng bà con chi"