Chuyện Nàng lọ Lem (EAD TheaterMaster Processor/Preamp)

Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by tamtam, 21/4/09.

  1. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Xin phép được kể với các Bác một chuyện “tân tích” từ gốc ‘cổ tích” Nàng Lọ Lem. Chuyện hơi dài xin các Bác cho phép:

    Vào một ngày đẹp trời cuối mùa đông….

    Em ghé thăm cửa hàng Bác Thợ Săn Giết Sờ thì bắt gặp Nàng lọ lem (đen thui, đen thủi) tủi thân đang nấp ở dưới hàng đống vải dùng làm áo che thân các nàng loa. Vốn tò mò (đức tính mà mãi bây giờ em mới biết là đáng quý), em hỏi bác Thợ Săn Nàng là con cái nhà ai thì được biết Nàng được gả bán cho bác Thợ Săn Giết Sờ bởi một tay lái buôn phương xa. Vì đen thủi đen thui lại cứng đầu vì không chịu nghe lệnh… bằng tay nên Bác Thợ Săn Giết Sờ chẳng mần ăn gì được với Nàng. Bác Thợ Săn tức giận rao gả Nàng cho những Bác Sỹ chuyên mổ ruột gan lấy bộ lòng mần nhiều chuyện lung tung (tên chung là những DIYers). Nhưng dường như Nàng quá đen lại cứng đầu nên chẳng cũng ai đoái hoài. Vốn cũng là kẻ thích chinh phục “của lạ” (nhưng bản tính ham chơi lại lo chuyện gian thương nên tu nghiệp mãi không thành Bác Sỹ), em liều xin Bác Thợ Săn rước Nàng về nhà.

    Tình thật, em không phải là kẻ phụ bạc nhưng vì nàng cứng đầu quá và gặp lúc người bạn em cũng là một Bác Sỹ đang cần một cơ thể khỏe mạnh, cứng cáp để… mổ bụng, khoan cắt lắp túp và núm (!), chúng em cùng quyết đem Nàng ra để… xử lý. Khi chúng em cởi bỏ xiêm y nàng để giải phẫu thì mới phát hiện Nàng có một bộ đồ lòng tuyệt hảo (nguồn, tụ, diode đều ở đẳng cấp cao), đó là chưa kể các ngón tay Nàng (jack RCA) đều mạ vàng chúng tỏ Nàng chắc phải xuất thân từ một gia đình quyền quý. Nhờ vào công nghệ thông tin phát triển, chúng em tra được lý lịch của Nàng vốn dòng dõi là gia đình quý tộc (Highend) mang họ Enlightened Audio Designs (EAD) của xứ cờ nhiều sao. Dòng họ này được thành lập bởi cụ tổ vốn làm trong ngành vũ trụ xứ cao bồi, đã từng nổi tiếng từ những năm cuối thể kỷ trước và đầu thế kỷ này và dòng họ này đã được vinh danh qua những kỳ CES với những đứa con nổi tiếng trong nghề điều khiển dàn nhạc, đạo diễn phim ảnh, cử tạ,… Chị em của Nàng cũng đã từng qua các kỳ thi cử với các ứng cử viên nặng ký như các Chị em dòng họ Lê Xin Con, anh em Mờ Ri Đi Ăn, chú Thi Tà Cà Sa Bơ Lan Ca, Bác Bờ Rồ Xít,... và được nhiều giám khảo của các bang hội Ồ Đi Ồ Gon và Ô Đi Ồ Rờ Viu,... chấm thắng cuộc. Qua cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát của chúng em thì phát hiện Nàng bị bệnh khá nặng, mất thanh quản (tên y khoa là “mất DAC Board”) và một số gân kết nối. Nàng cũng không biểu lộ được tình cảm vì vốn sinh ra chỉ chịu nhận lệnh… từ xa!

    Vì đánh giá cao dòng dõi và danh tiếng của dòng họ Nàng cũng như mong muốn cứu chữa Nàng để mong thưởng thức được tài năng vốn đã thất truyền của dòng họ EAD (dù Nàng cũng khá già – sinh tháng 12/1998), người gian thương khốn khổ là em đã bỏ nhiều đêm trên mạng và Eureka! em đã tìm ra được Tiến Sĩ Y Khoa chuyên gia chữa cho những anh em của Nàng. Ngài tên Greg Palma, vốn là một trong những cụ tổ khai sinh ra anh em nàng, nay mở phòng mạnh nhỏ đặt tại xứ cờ nhiều sao, chuyên chữa bệnh và nâng cấp khả năng trình diễn cho anh em dòng họ EAD. Sau hàng loạt cuộc trao đổi qua thư và điện thoại từ xa để chẩn bệnh của Nàng (em cũng phát hiện tên cúng cơm của Nàng là Encore), 2 tuần trăng sau em quyết định rút tiền tiết kiệm dành giụm bấy lâu nay dưới đế giầy để mua vé máy bay đưa Nàng sang cho Ngài Greg Palma và Bác Sỹ Thom Banks điều trị với yêu cầu sau khi chữa bệnh phải nâng cấp Nàng thành ‘Ovation 8” (vì toàn bộ tim, mạch, não của ba chị em Encore, Ovation và Signature là giống nhau, chỉ khác nhau phần thanh quản là phần Nàng đã bị mất)

    Sau khoảng 3 tuần chữa bệnh, Nàng đã được đưa về với em với vẻ tươi tỉnh và một khuôn mặt mới dễ thương hơn (màn hình VFD) tuy Nàng vẫn.. đen thui! Trong quá trình chữa bệnh, ngoài việc nâng Nàng lên tầm “Ovation 8” để có thể điều khiển 8 ca sỹ cùng lúc, Ngài Greg cũng cho Nàng bộ thần kinh mới nhất (Eprom) Zoran, thay một số động mạch chủ (rectifier diode) “Tàng hình”, một số bắp thịt chủ đạo (Capacitor) “Cổng Đen”… Em giới thiệu Nàng với các ca sỹ của em (loa đa kênh), nhà soạn nhạc (CD player), Nhà cử tạ(Amplifier), nhà sản xuất phim (DVD Player), Người cung cấp tin tức (FM Turner)… và yêu cầu Nàng trổ tài. Và sau đây là một số nhận xét thô thiển của em về khả năng của Nàng:

    1. Khả năng làm việc với nhiều ca sỹ: Em đề nghị nhà sản xuất phim Oppo 983H cung cấp cho Nàng các trích đoạn phim dưới dạng DTS và DD như “Thập Diện Mai Phục” – phần đánh trồng chầu, “Giải cứu gã binh nhì Ryan” – phần tấn công bờ biển Normandie, “Chúa Tê Chiếc Nhẫn” đoạn trận đấu tại cổ thành. Nàng Lọ Lem đã phối hợp tuyệt vời các ca sỹ trong các trích đoạn này và tống em vào ngay trong phim. Tiếng mảnh chén bể rơi đến miểng cuối cùng, tiếng đạn vụt trong nước và va vào hàng rào sắt trên bờ biển, tiếng nói khẽ và vụt rống của các con quái thú làm em muốn rớt tim. Em cũng bắt Nàng thử điều khiển một số phim nhạc Già, hòa tấu, Đá & lăn, đồng quê… Bản ‘Khách sạn Cali” của băng “Con Chim Đại Bàng” điều khiển bởi các nàng Gheisa Nhật Bổn trước đây thường không làm hài lòng em vì tiếng trầm dội quá , giọng ca bị lẫn trong nhạc và tiếng ghi ta chủ lục bị chói nay đã được Nàng điều khiển với một đỉnh cao khác hẳn.

    2. Khả năng làm việc với hai ca sỹ: Đây là khả năng quan trọng nhất và dẫn đến quyết định em rớt nước mắt vì xót tiền cho Nàng đi chữa bệnh. Em đề nghị nhà sản xuất nhạc kiêm ca sỹ Nhật Bổn Esoteric X-10WD so tài trực tiếp, một mặt đưa Nàng bản nhạc thô (Digital) để Nàng xử lý, một mặt hát bằng chính giọng mình để so sánh (qua analog pass-thru). Em nghĩ Nàng sẽ thua vì chàng Esoteric với chất giọng đặc biệt của mình (Wadia DAC built in) đã được nhiều người trên phờ rum này công nhận. Nhưng không, chàng ca sỹ đã thua Nàng Lọ Lem trong khả năng hát nhạc Già, đồng quê, ngân nga hòa tấu… Chất giọng Nàng là sự phối hợp của trường phái “bóng” và trường phái “trần trùi trụi”, nó rất ấm áp, mượt mà, nhưng rất chi tiết và giải động cao. Chàng ca sỹ Nhật Bổn Estoteric thì hát khá khô và âm vực không sâu so với nàng. Em lại yêu cầu cả hai thi trình diễn Giao Hưởng. Em chưa bao giờ nghe quá 3 bài giao hưởng/lần vì các nàng Gheisa trước thường hát với âm thanh dính vào nhau chẳng thích tí nào. Nhưng không, lần này thì không. Tuy Nàng lọ lem hát trực tiếp hay nhưng không tuyệt vời bằng sự phối hợp giữa chất giọng khô và tách bạch phát ra từ thanh quản Chàng Nhật Bổn với sự giúp đỡ “cho qua luôn” – (Analog Pass through preamp) của Nàng lọ Lem.

    Vậy đó, giờ Nàng Lọ Lem đã chiếm luôn vị trí điều khiển trung tâm trong giàn nhạc đa kênh gia đình em. Nàng không chỉ đem cho em sự hồi hộp khi xem phim, phút thư giãn khi nghe nhạc Già, hòa tấu, giọng ca,… mà còn tặng em luôn sự sung sướng của những giây phút đóng vai quí sờ tộc khi nghe nhạc thính phòng, giao hưởng chỉ với một vài nút bấm của điều khiển (Nàng thích vậy). EM có còn đòi hỏi gì nữa không? À có, em sẽ bắt Nàng một ngày nào đó kết hợp với nhà sản xuất “Tia Sáng Xanh” để cho em thường thức âm thanh 8 kênh từ nguồn “trù hờ đờ”. Nàng có khả năng, tại sao lại không tận dụng nhỉ.

    Và … chúng em sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi (hy vọng vậy!)

    Happy End!
     
    Tags:
    tranman likes this.
  2. pqhung2005

    pqhung2005 Advanced Member

    Joined:
    12/5/06
    Messages:
    261
    Likes Received:
    23
    Location:
    Cầu Giấy - Hà Nội
    Bài review của bác hay quá
    nếu có thể bác pm cho em địa chỉ em nghe ké được không ạ
    Chân thành cảm ơn bác
    Thân
    Hùng
     
  3. tranman

    tranman Moderator

    Joined:
    10/7/06
    Messages:
    5.047
    Likes Received:
    1.734
    Bài viết hay quá :)

    Em đã thấy cái giải mã đa kênh này ở tiệm anh Dũng, nhìn rất gấu. Tiếc là không sử dụng được nên anh Dũng rao bán "ve chai" luôn. Không ngờ qua tay bác tamtam em nó đã được hồi sinh và trình diễn rất tốt. Chúc mừng, chúc mừng :D
     
  4. titoet

    titoet Advanced Member

    Joined:
    25/11/07
    Messages:
    1.504
    Likes Received:
    3
    Location:
    Sai Gon
    Bài review vô cùng dễ thương!
    Khâm phục vô cùng tinh thần vượt qua khó khăn của chàng bạch mã tamtam. :D
     
  5. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    142
    Location:
    Saigon Q3.
    :D quá đã ! để em tặng sếp thêm bộ chân đinh giống vầy cho thêm phần long trọng nhé :D
     
  6. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Lời khen và khích lệ của các hạ làm tại hạ cởi mở tấm lòng và cảm kích vô song!

    Bác pqhung2005. Do em hiện đang cưỡi con ngựa Bạch Mã đen tuyền, từ từ phi nước đại qua các tỉnh thành Bắc Nam để cứu nguy... tình hình kinh tế nên ít có dịp ở nhà . Mong sớm có ngày đón Bác tại tệ xá.

    Ôi Bác Thợ Săn kính yêu! Tấm lòng của Bác làm kẻ hèn này vô cùng áy náy nhưng xin nhận ngay không dám chối từ
    kẻo Bác lại nổi lôi đình :) Hẹn sớm tái ngộ để nhận lãnh và xem có cứu vớt được nàng Bạch Tuyết nào mà Bác hất hủi không!

    Kính,

    Hiệp Sĩ Mù chống kiếm... nhìn trăng! (theo tước hiệu ban tặng của Bác Titoet)
     
  7. tamhop

    tamhop Advanced Member

    Joined:
    12/12/08
    Messages:
    71
    Likes Received:
    0
    Chúc mừng sếp tamtam sở hữu được nàng bạch tuyết quá tuyệt và bài rờ vieu quá hay, nhung sep rờ viêu tiếp làm thế nào thày khiển Logitech có thể khiển dược em nó khi mà em nó không có cái núm nào để khiển để anh em học hỏi với.

    Xin phép sếp tamtam pm hình của em nó từ nàng lọ lem thành nàng bạch tuyết.



    Khong nhìn-Không thấy~không nghe không được
     

    Attached Files:

    • EAD.jpg
      EAD.jpg
      File size:
      68,6 KB
      Views:
      3.378
  8. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác Tamhop đã post hộ hình Nàng trước và sau khi chữa bệnh. Có điều, Nàng là vẫn Lọ Lem, vẫn... đen thui :) .

    Để có thể điều khiển Nàng thiệt là nhiêu khê. Em nhờ người bạn gởi bộ hexa-code của Encore nhằm chẩn bệnh cho Nàng trước khi gởi đi chữa bệnh. Sau khi đã chữa bệnh xong thì em nhận đủ bộ Code điều khiển Ovation - 8. Khi về đến nơi thì bản thân Nàng nay cũng có khả năng trực tiếp dạy lại remote của em một số lệnh trước đó còn khiếm khuyết.
     
  9. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Em xin cảm ơn Bác Dũng về 4 cái chân tuyệt đẹp. Nó làm tăng giá trị của nàng EAD Ovation 8 nhiều lắm (dù tai em không thấy làm âm thanh cải thiện hơn) :D . Tuy nhiên việc Bác thay cọc RCA cho ampli của em bằng các Jack VDH thì rõ ràng giúp âm thanh cải thiện rõ rệt, đặc biệt là giải âm cao. Cảm ơn Bác nhiều nhiều lắm.
     
  10. madcar

    madcar Advanced Member

    Joined:
    8/11/06
    Messages:
    131
    Likes Received:
    3
    Trước hết xin chúc mừng bác Tamtam đã biến nàng Lọ Lem thành cô công chúa lộng lẫy.

    Đúng là chỉ có chàng hoàng tử thật dũng cảm mới có khả năng phát hiện ra được nét đẹp của nàng dưới bộ áo váy xấu xí và trong điều kiện như thế!
     
  11. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Cảm ơn Bác Madcar.

    Vào thời điểm trước ngày em quyết định gởi Nàng đi Mỹ thì trên Ebay cũng rao bán một em Ovation 8 cũ nguyên bản giá rẻ hơn so với tổng chi phí em gởi đi và nâng cấp và gởi về. Thế mà em vẫn gởi đi đấy Bác vì em cho là duyên kỳ ngộ. Không tính toán quá kỹ nhưng rồi cuối cùng em lại thấy mình được nhiều hơn:

    1. Nàng đã được nâng cấp như ý về chất lượng âm thanh.
    2. Nàng có bảo hành (Noeble Electronics).
    3. Em có thêm một người bạn tốt là Greg.

    Chỉ mong có thêm vài Bác sở hữu các em tương tự để lập hội ái hữu!
     
  12. QuajGiaf

    QuajGiaf Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    959
    Likes Received:
    117
    Location:
    #4, Đường số 6, KĐT Waterfront, Hải Phòng
    Cùng đam mê EAD với bác - QJ hiện đang dùng EAD-DSP7000 DAC (đời đầu - AD1862N-J x 2) và rất hài lòng với chất lượng của nó. Kể cả khi dùng đầu DVD làm Transport !!
     
  13. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Có lời Bác Quạ Già nhận xét là em yên tâm lắm rồi về EAD. Thế là em có thêm đồng minh lớn :). Bác có nâng cấp em nó chưa ạ?

    Em cũng đã thử dùng DVD làm transport cho nhạc 2 kênh thấy cũng hay nhưng âm thanh không dày dặn như khi dùng Esoteric làm transport. Bộ cơ và đầu đọc quả là ảnh hưởng nhiều đến âm thanh.
     
  14. QuajGiaf

    QuajGiaf Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    959
    Likes Received:
    117
    Location:
    #4, Đường số 6, KĐT Waterfront, Hải Phòng
    Dear tamtam,
    DAC của EAD duy nhất chỉ có 1 model này chạy giải mã AD1862N-J thôi còn các đời khác chạy BB PCM63 vậy nên...khỏi nâng cấp !!
    Thân mến,
     
  15. Capstan

    Capstan Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.121
    Likes Received:
    120
    Tức là có nơi sẽ thừa ra những thứ chạy TDA với BB hở bác?
     
  16. tranvinhan

    tranvinhan Approved Member

    Joined:
    26/8/08
    Messages:
    13
    Likes Received:
    1
    Chào các bác,

    Em loạng quạng ra đường vớ được cái cục sắt nặng 15kg này mà chưa kiếm được pow phù hợp. Cảm ơn bác tamtam đã nhiệt tình tư vấn. Các bác thấy chỗ nào bán pow 5 kênh thì chỉ cho em với nhé.

    Cảm ơn các bác,
    An
     
  17. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Chúc mùng Bác AN về EAD TheaterMaster 6000 nhé. Máy Bác mới quá! Sản pham này cùng với dòng EAD TM 8000 và 8000 pro ra đời sau khi Alpha Digital Technology tiếp quản Enlightened Audio Designs. Dòng TheaterMaster cuối cùng là 8800 và 8800 Pro ra đời sau khi Tara laps mua Alpha. Dòng EAD TM 6000 của Bác có Eprom và màn hình VFD mới hơn dòng encore/ovation/signature.

    Bác "loạng quạng" chắc là do mệt quá sau khi mua và ship về Việt Nam. Mong Bác sớm kiếm được Power ưng ý hợp với loa của Bác.
     
  18. tranvinhan

    tranvinhan Approved Member

    Joined:
    26/8/08
    Messages:
    13
    Likes Received:
    1
    Cảm ơn bác, đúng là mệt đứt hơi với mấy bác hải quan, may mà người bán nhiệt tình có corporate account với FedEx và lại trả luôn thuế nhập khẩu. Lùng được em này với giá cả hợp lý quả thực là mệt và cầu kỳ. Trên Audiogon cứ thò ra em nào là có người mua ngay.
    Xong được phần 1 rồi đến phần 2 đi tìm pow mệt không kém, các shop trên VNAV chả có chỗ nào bán pow 5 kênh cả. Rotel 1075 mới thì đắt quá. Không lẽ lại mua 3 cái pow 2 kênh? Bác nào có võ giải quyết vụ này giúp em với.

    Chúc các bác vui vẻ.
     
  19. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Nếu không tìm ra, Bác nên nhắm trên Audiogon, sau đó nhờ Bác nào ở đây chuyển về hộ. Bác xem link http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php? ... 9&start=25

    Theo em, nếu Bác tìm được EAD PowerMaster 500/1000 hay 2000 là tuyệt nhất. Còn nếu không tìm thấy được (vì EAD Power bán nhanh như chớp) thì em đề nghị các thương hiệu sau:
    1. Caver 705X
    2. Sunfire (hãng của Bob Carver).
    3. B&K
    4. SimAudio

    Giá vừa phải nhưng nghe tốt cả đa kênh lẫn 2 kênh.
     
  20. tranvinhan

    tranvinhan Approved Member

    Joined:
    26/8/08
    Messages:
    13
    Likes Received:
    1
    Cảm ơn bác Tuấn, em lại đi săn tiếp vậy
     
  21. QuajGiaf

    QuajGiaf Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    959
    Likes Received:
    117
    Location:
    #4, Đường số 6, KĐT Waterfront, Hải Phòng
    Bác Tamtam ơi ??
    Nhờ bác xem giúp cho cục pow này model gì thế mà sau lưng chẳng thấy đề chi tiết gì cả !!
    Tks bác,
     
  22. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Hình như hàng anh Ba kụ ui :wink: ô bạn già nhà em mới chuyển cho em cái sắt si i sì cái hình kụ chụp làm áo cho pre ợ :mrgreen: nhà em cam đoan với bác là hàng xịn kô chơi cái kiểu CNC cái mặt máy fô thía
     
  23. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    62
    Location:
    Антарктида
    Trời trời em thấy chữ nghĩa ghi giống mấy con Ovation muh.
    p/s.Cụ có lắp Pre đâu,chuyển cho em đê :mrgreen:
     
  24. QuajGiaf

    QuajGiaf Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    959
    Likes Received:
    117
    Location:
    #4, Đường số 6, KĐT Waterfront, Hải Phòng
    Bác VQ_audio có thể cho em xin tí hình của cái sắt si đó không ạ ?!
    Cảm ơn bác nhiều nhiều,
     
  25. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Để mai em mượn máy chụp mới đưa hình đc bác nhá :)
    PS : kụ Súp-bơ tham thía - hay là ta trao đổi tù binh nhá :mrgreen:
     

Share This Page

Loading...