"Anh bán loa" đã được Nhà xuất bản Hội nhà văn cho lên sách. Mời các bác tìm đọc để xem anh bán loa có bị cắt cúp thêm bớt gì không viewtopic.php?f=10&t=51361&p=920766#p920766 posting.php?mode=reply&f=25&t=15922
Buổi sáng sau khi đi nghe buổi amp đèn tự chế của các bác và nhận về cuốn truyện. Buổi chiều đọc một mạch hết 200 trang luôn, tính em hay chểnh mảng nhưng hễ thích cái gì thì phải làm một mạch. Cảm ơn bác Loadeu, bác viết hay lắm, trong truyện của bác có 2 đoạn em còn có chút cấn cá, đó là trang 52 đoạn 'trong chăn người ta thấy người bán loa và mua loa chỉ là một' câu này em thấy hơi bị ép bởi không gian đã riêng tư mà lại còn trong chăn thì ' người ta' khó mà thấy được gì...; trang 190 khi cháu Khánh Thi bị sao đó tới mức phải cấp cứu tại bệnh viện. Có lẽ do nhà xuất bản cắt cúp gì đó chăng nên căng thẳng vấn đề gia đình đang được bác đưa lên tới đỉnh nhưng không hiểu cháu KT cấp cứu vì lý do gì và do ai. Một lần nữa cảm ơn bác loadeu, cảm ơn nhà văn Nguyễn Toàn Thắng, em có đôi dòng như vậy mong bác thông cảm nhé.
Chuyện của bác cũng ly kỳ quá, bữa nào tổng hợp lại gửi cho anh em audiophile đọc cho bớt tẩu nhé... Cám ơn bác nhiều nhiều nhiều...
Em đọc 1 lèo hết luôn, truyện rất ấn tượng! Em học được từ "xúc than". Chúc mừng bác loadeu đã xuất bản.
Hôm nay ngồi coi cái Bookmarks lại thấy cái link "Chuyện tình anh bán loa". Hê hê. Lại ngồi đọc lại. Chắc cũng nhiều AE VNAV chưa đọc. Mình type vài chữ để anh em cùng đọc lại nha.
đọc xong cảm giác cứ kỳ lạ thế nào ấy, như nhớ lại quãng đời sv ngày trước, có những lúc phá lên cười, có những lúc nhíu mài yên lặng, có cả cảm giác đau đớn, bác Loadeu đã đánh thức trong em nhưng cảm giác mà em đã ko còn nghĩ đến. từ 1/3 truyện về cuối bác Loadeu đã hơi đuối, và khá đuối trong cách bố trí kết cục, nhưng em vẫn mang cảm xúc nhiều lắm, với em thì thằng bán loa là 1 con người thực, với đủ tham, sân, si và trên hết đó là 1 thằng đàn ông đích thực. em cảm ơn bác đã viết 1 câu chuyện hay, văn từ ko hoa mĩ, đơn giản nhưng đánh thức được cảm giác người đọc, em đã bookmark lại và đã share cho 1 vài người bạn!