...... Xin lỗi bác. Ngay từ đầu em đã nói đây là câu chuyện em chế ra cho vui, không nhằm cái gì cả. Nhưng bác có vẻ rất hằn học với em, lúc báo kêu em là câu viu, giờ kêu câu dầm. Em chẳng hiểu bác nghĩ thế nào,em làm thế để được cái gì? Em xin dừng mọi sự chế tác vui ở đây . Xin lỗi những bác đã cổ vũ em nhiệt tình.
[ ...... Xin lỗi bác. Ngay từ đầu em đã nói đây là câu chuyện em chế ra cho vui, không nhằm cái gì cả. Nhưng bác có vẻ rất hằn học với em, lúc báo kêu em là câu viu, giờ kêu câu dầm. Em chẳng hiểu bác nghĩ thế nào,em làm thế để được cái gì? Em xin dừng mọi sự chế tác vui ở đây . Xin lỗi những bác đã cổ vũ em nhiệt tình.[/quote] Em đọc và nhận thấy bác viết rất lôi cuốn đọc giả mặc dù đây là Góc thư giãnnhưng bác chế tác rất nghiêm túc, cũng nhằm cho ACE thư giãn vì thế bác cứ tiếp cho nó hết và có khi lại chế tác tiếp phần 2,3....hổng chừng :lol: Một tác phẩm thật sự thì củng chưa chắc tất cả các độc giả đều khen mừ :twisted: Thư giãn nha các bác!
bác loadeu ơi, thôi đừng giận làm gì ! bác cứ tiếp tục kể đi chứ, người nào không nghe hoặc không thích nghe thì bỏ ngoài tai, mong bác tiếp tục đây là Góc thư giãn thôi mà!
1. Chỉ có thể là vô sinh NGUYÊN PHÁT hoặc THỨ PHÁT mà thôi, gọi đúng từ chuyên ngành là như thế! 2. Và nó dành cho phụ nữ, chứ không cho nam giới!
Hu, hu. Em phản đối việc bác dừng viết tiếp câu chuyện này . Còn bác nào không thích thì cứ việc hông đọc :mrgreen: Ai nói gì thì nói, riêng em vẫn ủng hộ bác, vẫn là đọc giả trung thành của bác. Thân
Em nghĩ bác hiểu nhầm ý bác VQ hay sao ấy ??? Rất nhiều ng đang theo dõi cuộc đời của anh BL, bác nỡ lòng nào cắt ngang
Ai lại thế bác ơi, dở chứng sao chúng bọn em chịu nổi Kính đen, cưỡi Volga mượn còn chả ăn thua thì xá gì 3 món lẻ tẻ bác Đểu ời :lol: Hay bác lại đang nhạy cảm? :mrgreen:
Tiếp tục đi bác Loa đểu tiếng xịn ơi. Biết là chuyện bác sáng tác nên mọi người bình loạn cho xôm thôi chứ nếu là tự chuyện thì không ai dám đùa thế đâu. Mong bác đừng hiểu nhầm.
Ới Bác Loa ơi! Em "nhịn" 2 ngày mới vào topic của Bác để đọc cho đỡ phải chờ đợi. Thế mà giờ đây Bác lại bảo STOP, thôi Bác cứ tiếp tục sáng tác đi. Đây là mục Thư Giãn mà Bác.
cái nhà bác LD này cứ rỗi như trẻ con ý :lol: bác cứ tiếp tục diy đi có em đây ủng hộ,mà em cho bác biết là vợ em cũng đang rất thích chuyện xúc than này đấy :lol: :lol: lần nào chả thế cứ đọc xong là bắt em lao động :lol: đừng bác nào trọc em đấy nhé,em ko thích cãi lộn đâu
Em không chọc bác đâu :lol: Nhưng nếu vậy thì em cho "gấu" nhà em đọc thử xem thía nào có khi..... :lol:
đơn giản là em chỉ đọc cho vui , đơn giản là em tiếp tục theo dõi vì tò mò ...câu chuyện cũng đơn giản, hài hước , ngây ngô , héo hon ... đời thường , em lại thấy vui ... chấm hết ! quá giản đơn ...đối với sếp loadeu thì khác ... bởi vì để anh em được tủm tỉm vui thì không hề đơn giản ... đó mới là cái hay , cái tài cũa người viết ...
em mới thấy bác loadeu lắp lóa đâu đây mà :lol: :lol: Thui, hành khách nói chuyện "xe" cứ chạy nha bác :lol: :lol:
Hôm nay em mới vào topic này thì thấy bác LD nhà ta bị khích bác nên dỗi rồi, em cũng thấy bực mình hộ bác và sẽ tiếc nếu như câu chuyện chưa đến hồi kết mà đã phải ... Bác vui lên đi, anh em đều ủng hộ bác mà, "bác cứ nhà vua giản dị" đi cho anh em nhờ, cuộc sống đôi khi nó phải trần tục thế nó mới vui, có ai là thanh cao, đạo mạo thì em ko biết, em thì tự thấy mình ko bao giờ được như thế cho nó đỡ thẹn với lòng mình, em cũng xúc than linh tinh lắm ... Mục đích câu chuyện ở đây là thư giãn, ông nào ko thư giãn được thì thôi cớ gì vào đây khoe học vấn và lễ văn ... Có một điều em đảm bảo là chắc bác cũng chưa đọc sách của Khổng Tử và Kinh dịch đúng ko ợ ... em thì đọc Quẳng gánh lo đi mà vui sống rồi :lol: ... Hy vọng bác đổi ý trước sự nhiệt tình ủng hộ của em và rất nhiều anh em khác ... , chúc bác vui, khỏe để tiếp tục có những dự án văn, dự án đồng nát để kể cho anh em :lol: .
Em cực lực phản đối việc bác Loa Đểu ngừng sáng tác! Bác làm thế không những có lỗi với độc giả mà sẽ có tội với bác Bán Loa, với những người đàn bà đã đi qua đời bác BL và với những đứa trẻ mang dòng máu bán loa....
Hôm qua tại hội nghị BTA, anh em đã thống nhất việc chính thức sử dụng từ " Xúc than " thay cho XXX rồi, tuy nhiên còn chút tranh cãi về tỉ giá qui đổi mà thôi , mong bác LD tiếp tục vững bút ạ, anh em mong ngóng từng giờ đây. Xin cảm ơn.
Bác Loadeu ơi, ba hồn bảy vía bác loadeu ơi... Anh em gọi bác khản hết cả tiếng rồi, thành loa rè hết rồi nè bác ơi... Còn những chương, hồi về "sô-nát ánh trăng" nữa cơ mà sao bác lại "stop here" Bác đang là hình tượng mới trong giới... hơi trẻ rồi mà bác ơi..., viết tiếp đi bác, bác góp thật nhiều niềm vui cho anh em, tất cả đều đang ủng hộ bác cực kỳ. Tiếp những "lý tưởng cao đẹp", những bản "tình ca" giản dị, những bi, hài kịch cuộc đời, những triết lý cuộc sống giản đơn và tiếp theo cả những bản "sô-nát ánh trăng" du dương nữa... còn nhiều nữa mà... Tất cả mọi người đều đang chờ đợi những hồi truyện của bác. Bác đừng giận nữa nhé, em hâm mộ bác cực kỳ :mrgreen:
Theo như trí nhớ của E.." Các nhà khoa hoc tính tóan đc rằng..mõi lần làm chuyện ấy tiêu tốn một lượng calo ngang với việc xúc 1.5 tấn than.." Xúc 15 tấn/ đêm --> 10 times..cũng rất là ghê răng phải không các bác!!!!
[quote="Nacon Nếu là U40 như bọn em thì cứ phải 10 T.[/quote] Em thấy đây là góc thư giãn mà có phải mang đi dự giải văn Học đâu bác: Em Ủng hộ bác LoaDeu sáng tác tiếp Còn vấn đề xúc than qui đổi thì đúng là em ko đc nắm rõ lắm, đề nghị bác LD và các bác cho định nghĩa lại với, cả vấn đề tuổi tác nữa cho chính xác. Nhớ lại thời tuổi trẻ em đã từng khoe sức khỏe với 1 bác U 40 là em 1 ngày làm đc 2 cái, bác ấy tủm tỉm cười rồi vỗ vai bảo với em như sau: " Anh biết chú thanh niên trai tráng thì chú 1 ngày 2 cái, anh thì giá yếu rồi 1 cái 2 ngày..." Mặt em nghệt ra rồi từ từ quì rạp xuống chân bác ấy miệng lẩm bẩm: " Sư Phụ ....."