Trong sự vội vã của cuộc sống hết sức là một sự bon chen này, cái mà em và có lẽ cả các bác mở mắt ra là thấy trên truyền hình là những câu mời chào mua hàng rằng "hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi, chỉ còn 2 phút nữa để có được cơ hội mua hàng với giá thật đặc biệt và sở hữu ngay một chuyến ăn hải sải tại Đồ Sơn". Rồi chúng ta xem bóng đá, và chúng ta sẽ chửi mịa thằng Hà Lan năm nay đá như mứt còn thằng Đức thì cứ nhơn nhơn cái mặt lên. Trong khi xem bóng đá thì chúng ta không quên liếc xéo vào màn hình láp tóp xem có món gì hay trên cửa hàng của Đà Nẵng Túp hay của lão Giết Sơ hay không. Rảnh ra chúng ta vào ô tô făn chấm nét, và chúng ta xem ngay trên bảng tin tai nạn giao thông xem có mấy đứa chết, mấy đứa cụt chân hay cụt tay, và quay sang cười hố hố khi một óp phờ (Offer) cãi thắng một anh cảnh sát giao thông đã rình bắt anh ta một cách không được chí công vô tư cho lắm. Và chúng ta đưa con đi xin vô học lớp vỡ lòng. Chúng ta sẽ chen lấn nhau và chửi mịa thằng nào đẩy tao chúng mày không thấy tao sắp bẹp dí rồi à. Nhưng hôm nay em vô tình xem được bộ phim tài liệu này trên Youtube, em mới thấy rằng ôi cái sự tử tế, sao mà nó xa xỉ đến như thế. Chỉ có đúng bốn mươi hai phút tám giây thôi. Hãy xem đi, em xin các bác đấy :mrgreen: :cry:
Cảm ơn bác. Em vừa trộm thời gian Nhà nước xem ( đúng hơn là xem lại) đoạn phim. Xem xong em lại nhớ câu của Chí Phèo. Tao muốn làm người lương thiện... Ai cho tao lương thiện :?:
PHim xem được, có lẽ quay từ những năm 80, 90. có điều xem vào thời điểm này thấy 'nhẹ' quá so với thực trạng xh hiện nay. Giống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối uống cảm xuyên hương vậy.
Cảm ơn bác, hay quá, ước gì phim tài liệu nào cũng dám nhìn thẳng vào sự thật như vậy. Phim này làm bối cảnh năm 90, hoàn thành vào năm 92 mà bác! Phim này do VN làm nhưng hình như lại phát hành ở Úc thì phải. Chắc không qua nổi khâu kiểm duyệt tại VN. 8)
Lâu lắm rồi mới xem được thước Film tư liệu đề tài xã hội hay đến vậy. Bối cảnh bây giờ kg biết có còn làm được như thế này nửa kg!? nếu có chắc dữ dội lắm! Em mong là có. Thanks Bác bizicafe.
Thanks bác! Film này hay lắm, em còn có đĩa của bác tác giả này tặng cơ. Phim nảy do bác đạo diễn Trần Văn Thủy làm, phim được sản xuất năm 82, đến năm 86 mới được trình chiếu. Thanks.
Cụ ơi, sao em trông thấy bối cảnh trong phim lại có năm 1990? Và phát hành ở Úc bởi kênh gì đó năm 1992 ở cuối phim?
ấn tượng bộ phim để lại cho em chính là bác Đồng Xuân Thuyết,bác ấy quá bản lĩnh và đầy nghị lực.cám ơn bác bizicafe về bộ phim
Bộ phim này có hàng chục câu triết lý về làm người, làm quan... Nếu các quan chịu khó xem và suy ngẫm chắc cuộc sống sẽ tốt hơn.
Nghe lời bác Bizi,đúng lúc trời nổi cơn mưa bão chiều nay,em đã dành 42 phút để xem và 08 giây để suy ngẫm. Thanks bác,phim khá hay.
Bác cứ mơ đi........... - Thứ nhất các quan bận trăm công ngàn việc như ký quẹt, tiếp khách, ngoại giao....thời giờ đâu mà đọc - Thứ hai nếu có thời giờ các quan cũng chả xem vì bây giờ có nhiều thứ đáng xem, đáng chơi hơn nhiều. Audio chẳng hạn - Thứ ba nếu có xem các quan cũng chả suy ngẫm đâu, vì ngẫm mà làm gì khi mình cũng chỉ là cái bánh răng bé xíu trong cả cỗ máy khổng lồ. Nó chạy thế nào thì mình phải chạy theo như thế chứ cưỡng mà được ah, vỡ ngay - Thứ tư có một số quan sẽ thử suy ngẫm nhưng sẽ chẳng ngẫm ra cái gì sất, đơn giản vì dù quan có một đống bằng tại chức với chuyên tu nhưng chủ yếu chỉ để làm đồ trang sức và hợp thức hóa vị trí, chứ trình độ thực có khi mới hết lớp 4 trường làng
Vâng, thì là em mơ thế... ... ... :cry: Ngẫm cho cùng, làm người tử tế ở cái thời đại "nhập nhoạng" này thì cũng khó thật... :mrgreen:
Chỉ có đúng bốn mươi hai phút tám giây thôi. Hãy xem đi, em xin các bác đấy :mrgreen: :cry: Cảm ơn bác bizicafe về bộ phim. Một bộ phim rất hay, mang nhiều ý nghĩa giáo dục mà bây giờ em mới được xem.
Tử tế, thật thà...thường ...thua thiệt ! có ai muốn thua sút người khác ! người ta ngày càng thích chạy theo cách sống thực dụng hơn là bằng tấm lòng tử tế với nhau :roll: