Đi mua hàng audio mệt quá. Em kể ra cho vui nhé: + Đi mua CDP: đến nơi thấy con máy mặt rõ đẹp, đọc đĩa rõ ngon. Kết rồi, em bảo bác bán cho ngó trước ngó sau. Quay đít ra thấy 2 đường out rỉ ngoèn, rỉ hết luôn, em bảo không mua nữa, bác bán bảo: "chỗ cổng ra bao giờ người ta cũng bọc chì bên ngoài lớp đồng (vàng) nên nó màu đen thế, không sao đâu." . Em chuồn. + Đi mua loa: đến nơi thấy loa ngon, nghe ổn. Em bảo bác bán cho xem ê căng. Bác bán bảo: "ê căng không có gì phải chê đâu, khỏi cần xem.". . Em vẫn bảo phải xem. Bác bán lôi ê căng ra. Ái chà, ê căng gãy linh tinh xoè, vải thì đã làm lại. Em chuồn luôn. + Lại đi mua loa: Bác bán bảo hàng đẹp, không có vấn đề gì. Em tin tưởng lao đến xem. Ôi ê căng thì gãy, loa bass bẹp mũi 1 cái. Loa trung cũng bị bẹp 1 cái. Viền loa bass méo méo. Thùng gỗ xước sát tùm lum. . Em chuồn. + Lại đi mua CDP: Em vào 1 hàng, chỉ con Denon-1600 hỏi bao tiền. Bác chủ ngó ra, nhìn mình chắc thấy xxx xxx, quát: 1 triệu 9. Em chuồn. + Đi mua Ampli, lên cửa hàng Minh gì đó ở phố Huế. Em chỉ cái Marantz 74D nhìn không lấy gì làm sạch sẽ. Ông chủ quát 8 triệu, sau đó khen em tinh đời, chọn toàn hàng đẹp. Em chuồn. Chán.
Cái chỗ bôi đỏ của bác thì em gặp nhiều lần rồi bác ơi. Hàng cỏ, chuyên bán giá siêu khủng. Nhiều lần vừa chuồn khỏi cửa hàng vừa buồn cười vừa tức.
ối giời,trên diễn đàn bán 44SE khoảng 1t8 thế mà em vào hàng bán audio ông ý đem cho xem một tờ báo nước ngoài,nhìn rất ấn tượng và phán xanh rờn"con này nghe cực hay,đáng đồng tiền bát gạo" rồi sao em nhìn tinh thế! :lol: cuối cùng giá 5trieu! :twisted: kiểu này em cũng đi buôn đồ audio :lol:
Bố con cái ông chủ shop này bán hàng như thời bao cấp ấy. Hôm vừa rồi em và ông bạn đi chọn cho ông ấy cái Amp. Nhìn thấy cái Amp mà Bác kia định mua hỏi ''Anh ơi cho em xem cái Amp này với'' Ông ấy bảo 6,5tr -8 sò sắt ko phải xem :shock: . Em nhìn liếc xung quanh thì nắp trên ko thấy con ốc nào cả :mrgreen: Em bấm ông bạn '' thôi lượn cho nhanh'' Em thấy Văn hóa bán hàng của chủ shop sao mà tệ vậy, bán hàng kiểu này có cho em em cũng ko thém lấy chứ đùng nói là mua :lol:
Tay này "xai trính tả" hơi nhiều 8) , " Nắp trên'' nhá, không phải "lắp trên". Mới lại câu ngắn tẹo mà thấy nhiều "thấy" quá :lol: Còn nhà tay Minh này, em chẳng mấy ưa nhưng lại nhặt được nhiều thứ tốt, đẹp, giá cũng ok nếu so với những cửa hàng xung quanh Thậm chí em còn hơi ẹ...có bận bắt hai cha con bê 3 cặp loa nặng gần trăm cân ra thử, nghe ngóng mấy buổi, cuối cùng không mua, ẹ chưa? Thỉnh thoảng ghé chơi, vẫn thấy khá vui vẻ. Các bác xem, thế có ngộ không!
chú Minh bán hàng quá khôn nên tóc bạc trắng đầu rồi ... rõ khổ mới tí tuổi ... Em quan sát lâu nay thấy những người buôn bán như thế cả đời chả bao giờ dư dả :lol:[/quote]
[/quote] Nhà Minh này gần nhà ông cậu em. Bố con nhà này hơi bị nhiều tiền đó, thôn tính gần hết số nhà 336 rồi đấy.
Tầm này năm ngoái em đưa ông anh họ ở quê đến nhà Minh mua cái đầu CD cỏ về chơi. Ông con đi vắng, mỗi ông bố ở nhà, chỉ cái đầu Sony CDP 750 hỏi giá, ông bố khẽ khàng :"một triệu hai em ạ" mà em nghe như sét nổ bên tai :shock: . Em thắc mắc :" gì mà đắt thế, giá thị trường bây giờ có 5, 6 trăm, mà bác hô thế thì bọn em biết mặc cả thế nào ?", ông ấy vẫn thẽ thọt :"vâng thế thì chú không mua đc rồi...". Kéo ông anh sang nhà Khôi Dung quất một em y như thế giá 6 trăm rưỡi, mừng như bắt đc vàng. Ko biết hai hàng nó có làm bàn cho nhau ko nhỉ ? :mrgreen:
Cũng chẳng ngộ gì ! Bác người thép chắc phải " lọt bẫy " vài ba lần trước Bố con ấy nên mới thế ! Lúc mới lao vào Audio ! :lol:
Nhiều cái vui lắm, em ví dụ: Hồi giữa năm ngoái em có láng cháng vào cửa hàng "Cường đồ cũ" chơi, bác Cường k0 ở nhà, chỉ có 2 bác khác đang bán hàng. Các bác hỏi em mua gì, em bẩu:" à em tìm con pao nào gâu gấu 1 tẹo" - Ối giời, có con pao gấu vừa về, hình thức xấu tý nhưng mà của Anh xịn luôn. - Của hãng nào hả bác? - Con này hàng cực độc, nói tên hãng ông k0 biết đâu. Em xin xem hàng,hình thức xấu ơi là xấu, sát si máy như vừa moi ở cống lên, soi mãi chả thấy đề của hãng nào cả, mở ruột máy ra thấy linh kịên lởm khà lởm khởm. Đoán là hàng của bố DIYer nào em mới hỏi: sao bác biết con pao này của Anh sản xuất? Bác bán hàng chỉ cho em dòng: Madein U.K ở trên biến áp nguồn bẩu: đây này, nó ghi rành rành ra đấy còn gì. :lol: - Thế con này bao tiền? - Thấy ông sành sỏi, sáng ra nét luôn 1 câu nhé: 10 củ rưỡi :shock:
Cửa hàng này E cũng vào đúng 1lần rồi không bao giờ vào nữa! E đang đi ngang qua, thấy bày 1 con băng cối Akai 635D màu đen, E hỏi cậu đó quát 8,5tr. Thấy đầu đang cắm vào hệ thống E bảo cho nghe thử được không, cậu đấy nói: làm xong giá mới được nghe thử, mà có gì đây phải nghe. Mắc dù E đang kết nhưng thấy thế cũng chuồn luôn đi bê 1con Revox về! Sao bán hàng kiểu đó mà vẫn tồn tại đựoc nhỉ???
Em thấy các bác bán hàng ở hà nội mình thế thôi. E thì rất nể mấy bác sg, cách đây nửa tháng e mua cái esoteric x1 của bác nghĩa 37, máy cam đoan rất đẹp nhưng khi ship về bị sơn lại mặt. E đt cho bác ấy, b ấy bảo e gửi trả vào để kiểm tra, đúng bị vậy thế là bác ấy xin lỗi và trả đủ tiền. Mấy hôm trước e mua Eso 10wd của bác khánh hùng, e chưa đủ tiền mới chuyển có 1/2 tiền bác ấy đã chuyển hàng cho e dù chưa bao giờ biết e. E thấy đạo đức kinh doanh trong audio này rất quan trọng vì rất cần những người có tâm như vậy.
Em cũng đã vào cửa hàng của hai bố con nhà Minh trên Phố Huế: hỏi giá và nhận được báo giá như quát vào mặt bằng một con số với giọng thách thức: mày không mua được đâu. Em có thể sắn sàng lấy nhưng thấy cách bán hàng như vậy em cực ghét, em chuồn luôn. Thật buồn cho phong cách bán hàng không chuyên nghiệp lại nằm trên một tuyến phố lớn!
Thế hóa ra bác cũng vào đây rồi ah :lol: Nhìn cái ông chủ người thì còi dí còi dị, mà tóc đã bạc trắng mặc dù cũng chỉ hơn em tầm dăm tuổi :mrgreen:
Ôi thế ah? Lâu lắm em kô gặp bác Minh con, giờ đã tàn tạ thế sao? Ngày trước nhà này có đôi infinity màng loa bass trong vắt, có 2 loa treble EMT đàng trước đàng sau. Oách phết. Chưa đc nghe thử nhưng nhìn là tích rồi, cao khoảng 1m2.
hay đây là cách " khiển tướng không bằng khích tướng" Nhỡ đâu bác nóng mặt lên " ai bảo tôi không mua được nào" rồi quăng luôn một tập $ xanh lè ra và bê đồ về thì sao...
Thì về đến nhà mới biết mình dại. Mà giờ hiếm người dại lắm bác ah. Nên anh em thường đánh r ắm phát rồi về cho nhẹ bụng. :lol:
Bây giờ nhà này chất hàng lên quá đầu người, em vô ko thể lách vô trong để coi đồ nữa, đầu nậu chăng ???
Đúng là văn hóa bán hàng ở HN mình có chỗ, có nơi cũng kém thật. Nhiều khi hỏi giá các bác "chủ thớt" có khi còn ko thèm trả lời, hoặc trả lời cho xong chuyện. Chắc nghĩ mình ko có tiền mua đây :lol:
chiều qua tiện đường đi chở hàng em nghé vào cửa hàng audio ở sát sân vận động lạch tray( em ở HP )hỏi bác chủ có cục sub nho nhỏ nào không ,bác chủ nhìn em kái rồi bẩu có cục ở cửa là rẻ thôi còn toàn cục đắt 5-6 triệu cơ (chắc thấy em đi con drem cũ quá )không có xiền :x :x điên cả tiết em cho 1 câu đắt cũng chỉ bằng cọng dây AV nhà em chứ mấy thấy bác chủ đứng thộn mặt ra, hehe em sĩ diện to mồm xong phắn luôn ,thề không bao h vào bác này nữa
Có bác chủ shop quê em bảo: "Các chú đúng là không biết nghe nhạc, bây giờ dân chơi sành nhận thấy loa châu Âu tiếng chua lắm". Thằng con hùa theo: "Cháu lên mạng thấy hội chơi ở Hà Nội bán hết loa châu Âu, chuyển về loa Nhật rồi chú ạ. Các chú phải chịu khó đọc mạng mới khôn lên được!" :lol: