Ý của bác Thép là dù vỏ bằng sắt nhưng Classe chất âm rất "bình thường" bác ạ. Nếu bác đã từng xài qua Classe thì chia sẻ cho mọi người mở rộng tầm tai bác nhé... Thân mến. :lol:
Re: Classé, vỏ bằng sắt, chất âm bình thường! Canada nòi ạ. Vỏ bằng sắt, chất âm hơn bình thường 1 tẹo :mrgreen:
Chất âm bất bình thường, em không lưu trữ trong bộ nhớ. Em nghe vài CDP và Amp của Classe, tổng thể thấy "bình thường", và ngoài Sony ra, các hãng khác ( trong đó có Classe ) em ít khi lại gần xem Serie máy là gì. Mục đích của Topic là tìm hiểu, hỏi han và nghiên cứu. Tuyệt đối không- có -bất-kì -mục -đích -nào -khác, bác Thienma thân mến! 8)
Vậy là cụ Người thép trả lời rất thẳng! Hy vọng thông tin đầy đủ và đủ "độ chi tiết, bóc tách" :lol: các cụ nhá.
Bây giờ mấy cái CD bình thường người ta làm bằng vỏ nhôm không à! trừ mấy cái DVD hàng anh Ba hay made in VN nhẹ sều mới thấy vỏ tôn! :lol: P/s Em từ đầu tới giờ không bàn đến chất âm các cụ nhá.
Classe là 1 trong các thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị âm thanh của Canada cũng như Sim Audio hay Oracle v.v. Đối với người Việt thì các thương hiệu này rất it được biết đến do nhiều lý do khác nhau. Mỗi nhà sản xuất đều có thiết kế và các đặc trưng riêng biệt, vì thế nó mới làm nên cái đặc thù của từng món trong thực đơn âm thanh của người sành nghe. Cái bình thường là cái quý nhất và hay nhất vì nó phản ánh trung thực nhất và gần nhất với cái tạo ra nó, có chăng chỉ những thứ bất bình thường mới là điều đáng nói, nhưng nó cũng chỉ là phù du chốc lát. Chúng ta không thể ăn Mì Ống hay Bánh Mì thay cơm hàng ngày cho dù lắm lúc cũng thấy Bánh mì hay Mì Ống ngon thật sự, người Nhật tự hào về món Sushi nhưng họ không thể ăn món này quanh năm được Wadia, TEAC, Carry Accuphase, Sonic Prontier, Musical Fidelity, Classe v.v trong các món ẩm thực âm nhạc này cái hay là chúng ta tìm ra và thưởng thức được cái gì lâu nhất thì cái đó bình thường nhất, chỉ sợ các gia vị được thêm vào làm chúng ta choáng ngợp và hít hà >>>> Number One!!!!!! rồi sau đó mới nhận ra món nướng mọi mới thật sự là món ngon nhất @ Các bác đang sử dụng Classe: Mặc dù đây là sản phẩm của xứ lá Phong nhưng nó lại mang cái hồn Việt, đây là điều em ưng ý nhất TẠI SAO Ư??? phải nghe và nghiền ngẫm và thưởng thức rồi mới biết TẠI SAO Thân,
Bác có cái bản nguyên tạo ra ấy ah hay hát trên cái gì làm chuẩn để so mà biết là nó gần chân thật nhất, chả qua hợp tai bác thôi. :lol:
Hợp tai, hợp nhãn thì chơi thôi chứ cứ nói mộc mạc, chân thực (Hay là: vào dư Lào, ra dư Ý) em thấy ko vô
Ở cái tuổi này thì tất nhiên khi đưa ra bất cứ nhận xét nào chúng ta cũng đã có thời gian thử nghiệm, đắn đo và cân nhắc chứ không còn như cái tuổi 20, tất nhiên khi chọn bất cứ CDP nào hẳn chúng ta cũng đã từng sở hữu hay đã từng nghe ở đâu đó vài dòng CDP rồi sau đó mới đưa ra quyết định ở mức đầu tư như thế thì đâu là chọn lựa tốt nhất, bó đũa chọn cột cờ mà. Em đã nói ngay từ bài post đầu tiên là tiếng nó rất bình thường chứ không có ý nói là nó mộc mạc hay chân chất hay gì gì đấy, em cũng nói > nó giải mã hết các tín hiệu có trong CD chứ không nói là nó thật với tự nhiên vì tất cả các định dạng của thiết bị lưu trữ từ Vinyl, R 2 R, CD v.v cũng chỉ dừng ở việc tái tạo......mà tái tạo thì chẳng bao giờ được như cái nguyên gốc cả vì đấy là giới hạn của tái tạo nên chúng ta cứ mãi phải đi tìm cái thật nhất so với nguyên gốc của việc tái tạo. Bác Mike nói cũng có phần đúng, dù gì đi nữa thì linh hồn của Classe cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất về thiết kế tất cả các sản phẩm của Classe, cũng như tượng đài của JBL là bác Greg Timber hay Apple là bác Steve Thân,
Kô biết có phải là do chủ quan hay kô, cả em và anh bạn đều thấy Classe nghe nhạc Việt thấy khá vào, chắc vì do một trong những kỹ sư hàng đầu tạo ra nó có hồn Việt. Một đặc điểm nữa em chưa kịp tám với các bác chơi Classe nữa, chắc do chủ quan đánh giá là Classe chơi nhạc của các hãng đĩa và ca sỹ Canada như Diana Krall, Brian Adams, Celine Dion, Chantan Chamberland...rất hay. Ý kiến của em nhé.
Cây đa bến nước sân đình, nghe câu quan họ. :mrgreen: Em choáng là sản phẩm của nước G7 lại mang tâm hồn ............người VIỆT. he..he... Hình tượng nó phảng phất lá lúa không bác.
CD cá cười có mấy cái lá lúa nhưng nghe đặc mùi hít le với Bum mét tơ, mấy cái lá lúa là để dụ mấy bé á châu nhẹ dạ thôi, đổi CD với micro lấy lúa ấy mà
Cụ ThanhVNS, Mike, Thienma, ...... Các cụ ấy chỉ đùa cho vui thôi chứ không có ý gì đâu. Một khi một thương hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường chắc chắn nó không thể dở được. Miễn là hợp nhĩ là chơi, không cần phải lăn tăn. Các cụ càng giải thích, càng đưa lý lẽ ra sẽ càng có chỗ hở cho các cụ ấy "thọc lét " đấy @ Các cụ còn lại Các cụ đùa vừa thôi. Nhất là cụ Người Thép đầu têu trong vụ này nhá! (chọc ngoáy toipic về thằng Usu.... bằng cái topic này) :lol:
Chia cái mà sẻ gì! Cụ không thấy ngay cả bên Sony fan club cụ ấy cũng chê thằng Sony thậm tệ đấy à! :lol: Cụ có muốn thằng Cla.... cùng chung số phận không :lol: P/s cụ mà cứ còn lăn tăn là sẽ còn khổ nhiều vì lời "thị phi" của Giang Hồ
Em đồng ý với bác. Các cụ đưa ra nên bình luận "công bình", chứ đừng đề cao hay hạ thấp, hay ví nó với cái này cái nọ, em thấy chả có ích cho các newbie tẹo nào (như em) Chỉ tổ để cho giá đồ Classe bị các tay lái đẩy lên bi giờ. Không nhẽ bình luận MR em nói nó phảng phất chiếc lá vàng ah vì em thấy anh em nói MR phù hợp nhạc.............vàng. :lol:
Cái này lão nhân........... sắt gỉ ko chia sẻ được đâu vì lão ấy chỉ chơi Sony và chỉ Sony mà thôi (chủ quan mà nói vì lâu lâu em ko gặp) :mrgreen: Nhiều người đang chơi đồ thì nói nó hay này hay kia, nhưng khi đẩy nó đi rồi thì lại chê nó hết .....nhời. :lol: :lol: Trò đời là vậy đó bác Mai cồ ah. :mrgreen: