Bác Caithang có cuốn sách nào về Social Media Marketing không thì cho em xin 1 cuốn, chứ cái cuốn 10 trang bác show hôm qua em đọc đau hết đầu. :mrgreen:
Lại nói về Đức, em (và nhiều người khác) đều mê mệt tác phẩm đầu tay "Mùi Hương" của một nhà văn Đức..
Ý em là, là.. hihi.... em nghĩ là người dịch tên "Phía Tây không có gì lạ" chưa chắc đã nghĩ được đến như cụ. Nhiều khi chỉ đơn thuần là họ dịch thẳng từ bản tiếng Anh ra, giống như cuốn "A time to live and a time to die" bác pdq nêu ở trên. Dịch tên tác phẩm thì hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn dịch, như "The thorn birds", có hai bản dịch ra tiếng Việt là "Những con chim ẩn mình chờ chết" và "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Không biết các bác thế nào, em thấy cả hai đều hay cả.
Hehê, dạ đúng bác ạ... Bệnh hoạn giống như kiểu như ông nào uống rượu say cũng ko nhận mình là say ý :lol: :lol: :lol:
Món này, truyện hay mà phim càng hay. Nhất là đoạn cuối trên quảng trường. GB vài trăm mạng, quá đã...
Chào các bác, em cũng mê đọc kiếm hiệp 30 năm nay.Gần như tháng nào em cũng đọc lại 1 quyển Kim Dung, các bác yêu võ hiệp Kim Dung chắc sẽ biết nick của em lấy từ truyện của ông . Các bác tổ chức trang sau bàn về Kim Dung cho em mở rộng tầm mắt
GB nghĩ là gì bác Loving ? Bác nói vài trăm mạng k động dung, bác có tư cách của Chức nghiệp Kiếm thủ đấy Trong truyện tả đoạn mùi cá mú lòng phèo kinh khủng lắm, pjim chắc k lột tả được
Tối qua XX vừa đọc lại Lệnh Hồ Xung cùng Tổ Thiên Thu luận về Tửu Đạo, vừa nghe Micheal Rabin chơi Thais, rất đắc ý câu thơ.... Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa Cờ xanh thêm sắc, rượu hồng Lê hoa Rồi lại thầm nghĩ, giá mà anh em cùng ngồi với nhau, uống chén rượu đầy sảng khoái, nghiêng ngã, túy luý, mặc kệ đúng-sai, thị phi-đen trắng. Con người sống được bao nhiêu, cứ phải ....say sưa, đam mê cho không phí một đời... Đẹp quá... Quần xanh, vóc ngọc dường quen mặt Tháng chín, hoa trà rợp lối đi @Cụ Cai: trong truyện Kim Dung có 1 chi tiết mà XX cho là cũng có khá liên quan đến công đoạn chế biến nước hoa của Mùi Hương! Cụ Cai nhớ không!
phim này XX và em có xem tại nhà cụ Via, trong cơn men của vang đỏ, bánh ngọt và hình ảnh HD cái cảnh í í... chết mất thôi. :lol: em cứ tiếc phải chi hình HD là thật nhỉ :wink:
một trà, một rượu, một đàn bà. ba cái lăng nhăng nó quấy ta. chừa được cái nào hay cái ấy. thế XX ta chừa được cái gỉ nào ?
Em nhớ không nhầm thì cái tựa "Tiếng Chim Hót Trong Bui Mận Gai" là tựa sách ra trước, sau đó thì xuất hiện Phim "Những Con Chim Ẫn Mình Chở Chết". Những sách tái bản sau đều dùng tựa này. Không biết em nhớ có chính xác kg nữa?. Hơn 20 năm rồi còn gì. . Nhưng đúng là cả 2 tựa đều hay !
hình như bác nhớ ngược, theo em thì truyện "Những Con Chim Ẫn Mình Chở Chết" xuất bản, sau đó là phim "Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai", sách tái bản đã theo cái tựa này luôn Em thấy tựa nào cũng hay
Nhưng hoa trà k có hương bác XXX ời, Tết đến người cho một chậu trà, .... Đếch thấy hơi hương 1 tiếng khà. Kim Dung đoạn viết về hoa trà kinh điển bác nhể
Em cũng là fan của Kim Dung đây. Truyện của cụ này em cũng có một số bộ để trong tủ, thỉnh thoảng lôi ra đọc vẫn thấy hay. Trong các bộ truyện của Kim Dung em khoái nhất là Lộc Đỉnh Ký vì nhân vật chính có ...... nhiều vợ. :lol: Các bác bóng bàn tí về truyện của cụ Kim Dung đi các bác ui :lol:
Muôn đời vẫn đúng thôi bác ơi ..... Có chăng chừa rượu với chừa trà @Oai-bớt : nhiều vợ chưa phục bằng nhốt cả 6 lên 1 chỗ, kiểm tra 3 và trúng 2
về bản lãnh cua ghệ thì Vi nhà ta sao bằng Đoàn Chính Thuần bác nhỉ. nếu 1 cô gái ôm bác dưới gốc cây hoa Trà và nói mong sau này dưới gốc cây hoa trà cả hai cùng trúng độc. thật vậy cuối đời em cũng muốn ôm người đẹp và được chết như thế. chỉ có Kim gia mới nghĩ ra. thật lãng mạn.
Bác Đoàn Chính Thuần thật lãng mạn nhưng là sao bằng được Vi Tiểu Bảo vì một lúc chỉ ôm được một cô còn cụ Vi Tiểu Bảo thì chơi một lúc nhiều cô. Em xin bái cụ này làm thầy và vẫn đang đi tìm bí kiếp của cụ. Bác nào có biết bí kíp của Vi Tiểu Bảo để ở đâu để em đi tìm học chứ sắp già rùi mà thấy vẫn chẳng bằng ai @ caithang: Thế bác có ý định theo học cụ Vi Tiểu Bảo thì nhớ đắt em theo với :wink:
thằng bạn em là cháu gọi cụ Vi bằng cụ kị. nó có cuốn bí kíp đó. hôm rồi nhân lúc nó nội thương trầm trọng vì không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nằm mê man trong phòng mổ. em chôm cuốn bí kíp. xui quá, bị ampli vô địch phát hiện và tịch thu. không biết giờ nó ở nơi mô
Bản lãnh Vi đại nhân thì k theo được. Em chịu nhất Kim Dung câu "thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử" đấy bác
Em gọi VITIEUBAO bằng Bác.....Xưng em! :lol: Để em PM cho bác ấy xem còn giữ cuốn bí kíp ấy ở HN khg? các Cụ cứ liên hệ thử! :mrgreen: :mrgreen:
Hehe, @cụ cai không nhớ rồi. Đoàn Chính Thuần nói với Vương Phu Nhân "Đêm ấy, sau khi, chẹp :wink: ..., khắp người nàng toát mồ hôi thơm nức, ta đã dùng chiếc khăn tay lau cả thân thể nàng. Đến giờ ta vẫn còn giữ chiếc khăn vấn vương hương quyến rũ ấy..." Đoạn, Ông rút chiếc khăn trong người ra... Cụ Cai xem có na ná kỹ thuật lấy hương thơm trong Mùi Hương không!