Nói chuyện Lộc Đỉnh Ký, mấy cô kia võ nghệ đầy mình, còn Vi Tiểu Bảo thì .... em cứ thấy điêu điêu thế nào ấy :roll:
Hồi đó Kim lão gia có nói Lộc Đỉnh Ký là phản võ hiệp, phản anh hùng kiểu Đông-Ky-Sốt, bác BAB có gì thông cảm. Truyện đó đọc về nhân sinh và lịch sử thì thú vị, chứ võ công so ra không bằng mấy bộ kia, chắc chỉ hơn được Liên Thành Quyết và Bạch Mã Khiếu Tây Phong... (em đoán vậy, các fan của Kim Lão gia xin chớ ném đá em, tội nghiệp)
Chí phải, bác "Đang yêu" ơi! Tuy nhiên, đố bác Loving, chính xác thì Vi Đại Nhân có những chiêu số võ công gì (không đố mẹo)?
Mỗi Mỹ nhân tam chiêu và Anh Hùng tam chiêu thui, nhưng tuyệt nhất là Thập Bát Mô cầm nã thức Phải k cưng ?
Anh giai ơi, còn thiếu một môn khinh công: Thần Hành Bách Biến của Thiết Kiếm Môn, mà Vi Đại Nhân cũng được liệt vào hàng "Cao Cước" thời đó Thế còn Tam Bảo Bối của Vi Đại Nhân là gì thế, anh giai?
Thần Hành Bách Biến đâu kể là chiêu thức !? Tam bảo hở : áo + trủy + Song . Thế đi :wink: Bác lại viết về kiếm hiệp đi XXX, nối lại topic cũ í :wink:
Cho em đoán mò hộ quân sư nhé, có sai các bác đừng cười chê nhé. Một món là áo giáp mặc trong người, trời, đao thương bất xâm, chưởng lực của Trường Bình công chúa mạnh thế mà cũng không làm chú này chết được. Quả bảo y này cứu mạng Vi tước gia chắc vài chục bận. Một món nữa là quả trủy thủ chém đao kiếm như chém chuối. Nhờ quả này mà cũng mấy phen thoát nạn, lên mặt được với gái. Món cuối cùng, em thích nhất, là Song Nhi. Mạo muội múa chim công trước mặt Linh Nga, các bác đánh chữ đại xá cho...
Ôi, em khoái Lệnh Hồ Xung chứ có kết Xung Hư đạo trưởng đâu mà các bác cứ bắt em uống trà xanh luận anh hùng thế nhỉ. Đang không khí đại hội thể thao trong nhà nên em mới thắc mắc vụ Indoor game của Vi Tiểu Bảo. Như Đoàn Chính Thuần võ công thâm hậu thì em còn hiểu được, chứ họ Vi người mặc bảo y, tay cầm trủy thủ (hihi, món thứ ba là gì thì em quên mất rồi cụ xác xơ ơi), chả hiểu có bảo bối gì mà mấy bà vợ vẫn hài lòng ?
Ôi, em khoái Lệnh Hồ Xung chứ có kết Xung Hư đạo trưởng đâu mà các bác cứ bắt em uống trà xanh luận anh hùng thế nhỉ. Đang không khí đại hội thể thao trong nhà nên em mới thắc mắc vụ Indoor game của Vi Tiểu Bảo. Như Đoàn Chính Thuần võ công thâm hậu thì em còn hiểu được, chứ họ Vi người mặc bảo y, tay cầm trủy thủ (hihi, món thứ ba là gì thì em quên mất rồi cụ xác xơ ơi), chả hiểu có bảo bối gì mà mấy bà vợ vẫn hài lòng ?[/quote] Muốn biết bảo bối để mấy bà vợ hài lòng chắc bác phải tìm đọc Lộc Đỉnh Lý ngoại truyện aka Vi Tiểu Bảo tái ngộ giai nhân rồi... :lol:
Vi Đại Nhân luyện thành bộ Phòng Trung Thuật, trong đó khẩu quyết tâm pháp là "Thái Âm Bổ Dương". Đúng không cụ cai!
Nếu mà mông hãn dược thì em lại thích "Hàm sa xạ ảnh" hơn. Bác XX có nhớ lai lịch của món ám khí này và lần đầu tiên nó xuất hiện trong truyện Kim Dung không ta?
Hàm sa xạ ảnh thì mãi về sau Vi Tieu Bao mới có, còn Mông Hãn Dược (một loại thuốc ngủ) thì đã đi theo VTB ngay từ những ngày đầu, đồng thời nó tỏ ra cực kỳ hữu hiệu trong rất nhiều tình huống, hắn đánh thuốc mê người ta kể cả lúc hắn đang đi...tiểu tiện (sư huynh của Phương Di đã bị đánh thuốc trong trường hợp này) Hàm sa xạ ảnh, XX nhớ không lầm, nó đã xuất hiện trong Bích Huyết Kiếm, và trong Lộc Đỉnh Ký, Hà Thiết Thủ đã trao nó cho VTB. Cụ Loving hiệu đính giúp!
Hi hi. Em thì thấy Vi tước gia hay gọi Song Nhi là bảo bối nên đoán đại vậy thôi. Còn Hàm sa xạ ảnh lần đầu xuất hiện ở Bích Huyết Kiếm là lúc Hà Thiết Thủ chặn đánh Viên Thừa Chí lúc nửa đêm. Trong Lộc Đỉnh Ký có nói tâm tư Hà Thiết Thủ năm đó yêu nhầm Ôn Thanh cải nam trang, nhưng trong truyện Bích Huyết Kiếm gần như không khai thác gì về tình tiết này. Cơ mà phim Bích Huyết Kiếm của TVB (dv: Huỳnh Nhật Hoa, Trang Tịnh Nhi, Mao Thuấn Quân và Trần Tú Châu vai Hà Thiết Thủ) lại làm rất kỹ đoạn này, dù nội dung cải biên bét nhè chè thiu. Minh triều tướng quân Viên Sùng Hoán trong phim đó vác đàn gẩy oánh người máu me văng tứ tung, y như Lục Chỉ Cầm Ma, sợ quá...
Lại KimRung tí nào, lúc cho Vi súng mini tiểu liên thì sư phụ tỉ tỉ là Hà Dịch Thủ hay Hà Thiết Thủ bác XX ?
Em thử liệt kê một số ưu điểm của Vi Đại Nhân các bác xem có đúng không nhé : - Con người cực kỳ hảo sảng,phóng khoáng với bạn bè giống BAB - Quyền biến với tình thế rất tốt như bác Caithang - Rất biết cách kiếm tiền và nâng việc tiêu tiền thành nghệ thuật - Nghệ thuật làm quan đi trước thời đại kiểu như "làm quan thì phải dối trên nhưng k lừa dưới" hay để làm đối phuơng hoa măt "luôn dựa trên câu truyện có thật và thêm măn thêm muói tùy theo hoàn cảnh"... - Biết mình biết người trăn trận trăm thắng (Biết mình phù hợp với cái gì thì học,biết mình dở cái gì thì thôi) - Biết tiến biết thoái ,điều em phục nhất là biết dừng đúng lúc :lol: . còn nhiều cái khác nhưng em không tiệt lộ đâu .Vi đại nhân,Vi đại nhân người ở đâu cho em đến bái sư :lol:.em té đây
Em bổ sung thêm là đại nhân họ Vi có vầng trán rất thông minh trông giống hệt của cụ Cai nhà ta. Híc, hay là cụ Cai là con cháu nhiều đời sau của Vi đại nhân. Nếu được thế thì nếu không tìm được bí kíp của Vi đại nhân, thì em cũng xin bí kíp cũa cụ Cai để học hỏi nhiều điều hay :wink:
Ối giời, em được 1 thứ ngoại hình giống Vi đại nhân là ngon lắm rồi Học được làm chân tiểu nhân giống cụ là điều rất khó, thường thường hay phấn đấu làm ngụy quân tử thôi, mà hạng này hóa ra đầy rẫy :cry: .
Có vẻ cụ cai hậm hực với Ngụy quân tử ghê gớm Thế ngoài Nhạc Bất Quần ra, cụ cai có biết thêm tay nào đồng bọn với hắn không? Ta xử tội luôn thể! Hìhì
Hihi, bác ơi, lấy được Mùi hương là phải cạo đầu, ủ sáp.. cơ... :lol: :lol: Bác nào đã đến quê của Đoàn Chính Thuần ở Đại Lý chưa nhỉ.. Đến rồi mới biết đó là chốn đi dễ, khó về, núi bao quanh bốn bề Hồ Nhĩ Hải, độ cao trung bình khoảng 2500m, làm căn cứ quân sự và chiến lược rất tốt.
Chắc bác Gianker đi Vân Nam rồi phải k ? Xem lịch sử giữ nước của Đại Lý gần như hoàn toàn dựa vào địa hình tự nhiên hiểm trở của đường vào thung lũng Nhĩ Hải. Hình như sau khi thất thủ, dân Đại Lý bỏ quê di cư sang Thái Lan lập nước mới (làm thành Thái Lan hiện nay). Kim Dung hư cấu Lục Mạch Thần Kiếm dựa trên những nhân vật lịch sử có thật của nước Đại Lý. Duy có Đoàn Dự trong lịch sử tên zin là Đoàn Hòa Dự. Bác Gianker sang đó có gặp hoa trà k ? Đọc Kim Dung nói về hoa trà của Đại Lý mê thật, cách đặt tên nhiều ẩn ý : "Ngũ sắc trà hoa” , “Lạc đệ tú tài” , “Thập bát học sĩ” , “Bát tiên quá hải” , “Thất tiên nữ” , “Phong trần tam hiệp” , “Nhị Kiều” , "Trảo phá Mỹ nhân kiểm" , “Mãn nguyệt” , “Ỷ lan Kiều" .......................
Theo em thì Trung Bình Vô Địch Hoa Thiết Can ở Liên Thành Quyết cũng là "ngụy". Trong các tác phẩm của Cổ Long thì ngụy quân tử vô số
Dạ, híhí, em đi qua thôi, tranh thủ vào thành và Tam tháp chơi một chút. Không biết tiếng "hoa trà" dịch sang tiếng Trung là gì nên đành tịt :lol: :lol: Hồi em đi là mùa lạnh nên chỉ thấy toàn cúc vàng khắp chốn. Ở Đại lý thì ấn tượng nhất là địa hình, thứ hai là các ngôi nhà nằm ở sườn núi, có các cánh quạt tạo điện bằng sức gió, thành cổ thì giờ otô đi vào nhiều, nhà xây lại mới theo kiểu cổ cũng nhiều.
nhắc đến mấy cái mùi này, ta phải kể đến Đoàn Dự. chàng có cái lỗ mũi khá nhạy. trong truyện có đoạn chàng mê mẫn cái mùi hoa Sen trong khi nghe A Bích oánh đàn lúc dong thuyền trên Tây Hồ. chàng cũng phân biệt được mùi của A Châu và Bích để đoán tính cách 2 người và nhận ra A Châu giả danh qua cái mùi trên cơ thể. quả hổ phụ sanh hổ tử.