Đón đọc Tác giả 'Sợi xích' vừa hoàn thành bản thảo tiểu thuyết thứ hai, mang tên 'Người đàn bà lúc 0 giờ'. Cuốn sách nói về người phụ nữ tìm cách đứng dậy sau cú sốc đau đớn trong tình yêu.
Em xin giới thiệu với các bác một số tác phẩm của nhà văn Vũ Bằng " Thương nhớ mười hai", "Cạm bẫy người". " Bốn mươi năm nói láo"." Hà nội trong cơn lốc". "Những món ngon Hà Nội". Mời các bác đã đọc, tìm đọc cung chia xẻ.
Cho em bắt lỗi bác chút xíu nhá, "Miếng ngon Hà Nội" và "Vũ Trọng Phụng" Bác Hunglqd chắc ở HN ạ, bác đặc biệt mê Vũ Bằng? Hôm nào bác rảnh cho em mời bác cafe, lâu lắm mới có khách ghé CLB
Với tôi Kim Dung và Cổ Long bao giờ cũng ở đẳng cấp khác, toàn bộ tác giả kiếm hiệp khác còn cách vài chục bậc
Em mới sắm con Nook Table về định cho hai đứa nhóc chơi game + lướt web. Sau khi vật vã với nó cả tuần để Root và cài đặt lung tung thì em phát hiện có nhiều e-book miễn phí trên mạng tha hồ mà đọc. 200 USD cho một table 8Gb với CPU 1GHz TI OMAP4 (dual-core) và bộ nhớ 512MB RAM + khe cắm thẻ nhớ là rất hợp lý. Vừa down load quyển "Thời xa vắng" của Lê Lựu mà chưa kịp đọc.
Em thấy đọc trên máy đúng là đau hết cả mắt, được cái tiện, trong 1 cục được cả ngàn cuốn. K còn thời gian đọc sách giấy đành phải chịu
Em thì không có điều kiện đọc sách giấy. Đành ôm màn hình mà ghen tị với bác caithang tay cốc cà phê, tay quyển sách. Bác anhchangngongan thử chơi ngược xem thế nào. Xem phim "Thời xa vắng" trước rồi đọc truyện sau
Thực ra em đã đọc bản giấy nhiều lần rồi ạ. Nay muốn xem bản điện tử cho nó ... OAI Phim thì em cũng đã xem nhưng không thích lắm vì nó chỉ nhấn mạnh thân phận người phụ nữ thời ấy, em thì lại thích "số phận" của những người đàn ông sau hòa bình cơ :mrgreen:
Cổ Long có nhiều kiệt tác, nhưng cũng có nhiều quyển dưới cả mức trung bình bác ạ, thua xa các tác giả khác.
Em có cái kindle fire load bao nhiêu là truyện trong đó, thế mà không đọc được truyện nào đến đầu đến đũa . Vẫn thích đọc truyện in trên giấy hơn . Mà bây giờ bảo thủ quá, toàn lôi truyện cũ ra đọc, truyện mới đọc không vào . Hôm qua vừa lôi quyển "Bố già" ra đọc lại hết trong đêm :mrgreen: Các bác xem giới thiệu cho em truyện gì mơi mới mà đọc dễ vào tí, đại loại có đủ các món ăn chơi: tình tiền xã hội đen, nhưng đừng sến theo týp của anh Sidney Sheldon có được không À mà nói đến truyện "chưởng", tháng trước em vừa xơi lại toàn bộ Kim Dung trừ mỗi Ỷ thiên đồ long ký vì ko thích anh Trương Vô Kỵ, được ông bạn giới thiệu bộ Côn Luân nhưng đọc không vào vì toàn thấy toán học chả thấy đánh nhau gì cả, ong hết cả đầu :mrgreen: Bác Loving xem có truyện gì mới theo phong cách Kim DUng giới thiệu em mấy, Tks bác !
Bác thử đổi món đọc sách về làng quê VN xem sao,bác thử đọc Mẫu Thượng Ngàn hay Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh
Côn Luân mấy chương dẫn đề cũng chán, phải hết đoạn chứng minh mấy định lý Pythago, nói chung muốn đánh nhau nhiệt tình là cứ phải sau khi vớ được bí kíp hay kiếm phổ gì đó
Bác giống em, có những chuyện Cổ Long viết em đọc chả thấy oánh nhau chi hết, toàn lan man đọc đau cả đầu. Có đoạn viết 2 cao thủ cứ gườm gườm nhau bằng một thế kiếm rồi bất chợt một chú, buông đao chịu thua vì nhìn cách cầm kiếm của đối thủ đã biết mình thua rồi. :shock: :mrgreen: @ Cá nhân em thích nhất bộ "Thiên Long Bát Bộ - Lục mạch thần kiếm", em kết nhất tình nghĩa anh em của Tiêu Phong - Hư Trúc - Đoàn Dự. Trong đó: thích nhất nhân vật Đoàn Dự, phục nhất Tiêu Phong và cuối cùng là khoái được... sống trong Cung của chú Hư Trúc :lol:
Tiểu lý phi đao đây mà. Bộ này được coi là đỉnh cao của Cổ Long đấy bác. Cổ Long không quan tâm nhiều đến yếu tố lịch sử, môn phái võ học hay truyền thống yêu nước như Kim Dung. Truyện của Long tiên sinh sử dụng ngôn ngữ truyện trinh thám phương Tây, hiện đại, mới mẻ, lời thoại ngắn gọn sâu sắc, rất phù hợp với độc giả trẻ. Tuy nhiên em cũng chỉ thích vài bộ của Cổ Long như Tiểu lý phi đao, Lưu tinh hồ điệp (nghe nói copy Bố Già), Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng. Các bộ khác đọc không vào được Tứ Đại Danh Bổ của Ôn Thụy An cũng là một tác phẩm rất đáng xem, khốc liệt, sắc sảo, khá bạo lực. Bác nào có phần Nghịch Thủy Hàn share với em nhé!
Đội gạo lên chùa có online chưa bác nhỉ ? Đợt này em cũng toàn lôi kiếm hiệp xem rồi ra xem lại hoặc đọc nhảy cóc trên mạng, giải trí là chính. Làm ăn đói quá chả có tâm trí đâu đọc đạch cho tử tế.
Em là fan of của cụ Nguyễn Xuân Khánh đây ! vừa đọc xong Đội gạo lên chùa ! Đọc xong mới thấy NV Nguyễn Xuân Khánh chịu khó tìm hiểu tài liệu thật ! không mấy nhà văn VN chịu khó như vậy ! Chúc bác vui
Bác khen nhà văn NXK thì em k dám nói, chứ vế sau thì lại phải chứng minh Mà Fan of là gì, luận mãi k ra ???
Đội gạo lên chùa em chưa đọc, Mẫu Thượng Ngàn thì em đã đọc cách đây khoảng 4-5 năm rồi, không thích lắm, đọc nó cứ u uẩn sao đó ! À mà nhắc đến chủ đề làng quê VN, đợt nghỉ Tết vừa rồi em lục lọi tìm lại bằng được trong đống sách cũ 2 quyển : "Cái sân gạch" và "Con trâu", đọc lại say mê mới buồn cười chứ
Cảm ơn bác Cai đã dọn giúp em....... Ơ bác này đang từ hơn chín ngàn pót sao lại thụt lùi còn hơn ba chục pót nhở??? _________________ You do they they did you die... -Bác pangaea- đúng là em mới port có hơn 30 lần thôi mặc dù ngày nào em cũng vào diễn đàn đã hơn 3năm nay rồi. Em lại xin giới thiệu với các bác hai tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khải " Thượng đế thì cười" và "Đi tìm cái tôi đã mất" nếu các bác yêu mếm nhà văn NK thì đọc tiếp tuyển tập truyện ngắn của ông.
Bộ "Thất chủng binh khí" của Cổ Long mới ra em tìm mãi trên Đinh Lễ Nguyễn Xí k còn. K biết còn địa điểm nào bán sách có thể tìm được ngoài tụ điểm trên ở HN k các bác nhỉ ?
Em đang đọc "Bốn mươi năm nói láo" thấy rất hay, nhất là giọng văn tưng tửng của Vũ bằng. Các tác phẩm khác của VB e chưa đọc. Bác nào đọc rồi giới thiệu cho ae nhé.