CLB đọc sách

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by caithang, 13/10/09.

  1. single malt

    single malt Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội, 0966628289
    Em cũng có thú vui là đọc sách và đọc nhiều loại nhưng không hiểu sao bây giờ đọc thấy các tác phẩm mới trong và ngoài nước thấy ít lưu lại ấn tượng mạnh như ngày xưa nữa :?:
    Mới rồi có đọc cuốn Lần đầu tiên thân mật của tác giả Thái Trí Hằng (Đài Loan) mới thấy để lại ấn tượng về cuộc sống con người đặc biệt là tính nhân văn. Cuốn này em đọc thấy nhẹ nhàng mà sâu lắng xin giới thiệu cùng các bác.
    Một cuốn nữa của Mạc Ngôn: Đàn hương hình viết về một giai đoạn lịch sử của Trung Quốc thời cuối Thanh nhưng cũng mang giá trị thời đại về đời sống xã hội, nhân cách sống thời nay. Một tác phẩm khá hay.
    Rgds.
     
  2. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Thanks bác,
    Em tìm được link prc, để tà tà đọc xem sao. Bác k rì viu tóm tắt giùm em trước cái

    http://www.mediafire.com/?xhtaojj3nly
     
  3. single malt

    single malt Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội, 0966628289
    Xin tóm tắt sơ lược truyện Lần đầu tiên thân mật kể về một mối tình thời sinh viên - giống như những câu truyện tình khác - nhưng tác giả có giọng kể nhẹ nhàng và hóm hỉnh. Tuy nhiên cách hành văn và nội dung khiến cho người đọc cảm thấy thư thái và được sống lại thời thanh niên không bị nặng nề như Rừng Nauy. Kết thúc câu chuyện giống như Love Story khiến người đọc cảm thấy bâng khuâng sau khi tắt màn hình (thay vì gập sách) bác ạ.
    Tranh thủ vài dòng ngắn ngủi gửi bác.
     
  4. Nguyenduyvan

    Nguyenduyvan Advanced Member

    Joined:
    31/12/08
    Messages:
    67
    Likes Received:
    0
    Bác cho xin hình minh họa nào vô học hơn hình này bác nhé!
     
  5. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Có bác nào đi Hội cho em bám càng với

    Ngày hội Đọc sách 2012 (18/04/2012)

    Diễn ra trong hai ngày 21-22.4 tại Trung tâm hoạt động Văn hoá- Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Ngày hội Sách và Văn hoá đọc lần II do Bộ VHTTDL tổ chức là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23.4, tôn vinh văn hoá đọc, tôn vinh các tác giả, tác phẩm và nghề thư viện.
     
  6. single malt

    single malt Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội, 0966628289
    Bác đi hôi chợ sách chưa.? Có gì hay riviu cho a e biết với.
     
  7. single malt

    single malt Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội, 0966628289
    Báo cáo các bác hôm nay e đi Ngày hội sách và Văn hóa đọc nhưng thất vọng quá các bác ạ. Đây là sân chơi dành cho các cháu thì phải. Chỉ có một số NxB nhưng chủ yếu là sách thiêu nhi, sách GK và tham khảo thôi. Các bác có đi dự thì chắc sẽ cũng bored như e thôi.
     
  8. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Sáng nay em rủ con gái đi coi.
    Cái hội sách này k bằng 1/20 Nguyễn Xí Đinh Lễ bác ạ, nghèo nàn đầu sách và toàn lán bán hàng + các loại văn hóa phẩm, k thấy sự kiện gì nổi bật về văn hóa đọc hay giới thiệu sách hay. Trưng vô số biển off 40-50% nhưng vào hỏi thì số sách được off là 1-2 đầu sách ế xưng xỉa, còn lại thì giảm có 10-15% giá bìa, em mà có mua thì em ra Đinh Lễ cho rẻ. Người tham gia toàn sinh viên, nhưng hình như bị bắt phải đi vì các em gái mặc áo dài và kéo nhau ra vườn tạo dáng chụp ảnh là chính, người ken đông nhưng số quan tâm đến sách k quá 20%.
    À, có 1 sân khấu, lúc em vào đang có 1 nhà văn gì đó đang diễn thuyết, quát tháo to lắm, ăn nói bỗ bã, kể về 1 thằng ranh con nào đó tuổi rất trẻ, cầm đầu 1 quốc gia nào đó, thu nhập khủng, diễn giả đặc biệt kê ra số liệu tài chính của quốc gia này và so sánh ăn đứt Việt Nam tất cả các phương diện. Đáng sùng bái đến mức nghe có 10' em sục sôi chỉ muốn xây 1 cái lăng, làm thế nào thịt thằng cu đó, ướp rồi bỏ vào lăng mà chiêm ngưỡng. Sau khi đẩy kịch tính lên đỉnh điểm, diễn giả mới bật mí đó là Mark Zuckerberg và Facebook. Lạ ở chỗ khi danh tính Mark Zuckerberg được đưa ra, sinh viên chả ai vỗ tay, diễn giả phải quát ầm ầm nhắc vỗ tay, lúc đó cả sân mới nổ tung trời.

    Túm lại, "Sách và văn hóa đọc" giờ là 1 món ăn chơi xa xỉ nhưng k thời thượng bác ạ.
     
  9. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Hê hê, bác Single Mom review nhanh quá
     
  10. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    132
    Sách là văn hóa cụ ạ mà văn hóa thì không thể tự nhiên mà có được nó cần có thời gian. Mấy bác nhà văn nhà báo cứ da giả nào là văn hóa đọc đi xuống, nào là văn hóa đọc xxx. Nhưng nền văn học cỡ như Lê kiều Như còn viết văn được thì thử hỏi :mrgreen: sao đó lăng xê ì xèo. Độc giả họ vẫn đọc say xưa vì chừng nào còn những người như anh em mình thì vẫn còn văn hóa đọc :lol: . Em vẫn đọc đều hàng đêm mỗi đêm 10 trang :lol:

    To single malt: bác tìm đọc cuốn Thiên Táng của nhà văn Hân Nhiên bác sẽ thấy nhiều cái hay như Đàn Hương Hình của Mạc Ngôn. Bác sẽ thấy rất thương và yêu tây tạng. Tây tạng dưới ngòi bút của Hân nhiên rất tuyệt. Tuy bút pháp của hân nhiên cá nhân em thấy chất báo chí trong truyện nhiều hơn tính văn chương nhưng vẫn là tác giả đáng để đọc và suy nghĩ về Trung quốc để hiểu trung quốc hơn :evil: .
     
  11. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Đi dự hội sách mà kụ Cai mang theo tâm thế của nhà....kách mệnh như thế là ko hợp roài :mrgreen:
     
  12. single malt

    single malt Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội, 0966628289
    Em thấy cách thức tổ chức hội chợ sách và văn hóa đọc đi nhầm đường rồi, đáng nhẽ nên có giới thiệu sách cổ, sách quý và truyền thống học tập và đọc sách là những chủ đề nên có thay vì là nơi các nhà XB bán sách thì hay hơn và mới đúng ý nghĩa của ngày hội tôn vinh văn hóa đọc. Văn hóa là truyền thống của dân tộc chính vì vậy không giới thiệu tôn vinh truyền thống thì làm sao con cháu chúng ta biết mà giữ gìn phát huy.
    To bác Caithang: bác may mắn hơn em đó, rủ con gái lớn đi xem thì nó từ chối vì bọn teen bây giờ chỉ thích đọc mạng thôi. Nhưng cũng may con gái không đi vì ngày hội sách kiểu láo nháo này sau có rủ đi nữa cũng mất điểm bác ạ.
     
  13. single malt

    single malt Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội, 0966628289
    Thank bác Berryfun, em sẽ sớm tìm đọc cuốn này vì Tây tạng cũng là một chủ đề và vùng đất mà em yêu thích. Trước đây em cũng đọc một số tác phẩm về Tây Tạng nhưng chủ yếu là các truyện theo hình thức hồi ký, ký sự về hành trình tới Tây Tạng và tôn giáo. CÒn tiểu thuyết Mật mã Tây Tạng em mới đọc qua 1 tập nhưng thấy chưa ổn lắm nên vẫn chưa đọc tiếp.
    Bác biết được các tác phẩm hay thì bác chỉ dẫn tiếp cho ae với nhé.

    Best Regards.
     
  14. Hoc Tro

    Hoc Tro Advanced Member

    Joined:
    5/12/07
    Messages:
    338
    Likes Received:
    0
    Bác caithang luyên huyền học chắc sắp thành cao thủ rồi. Share cho em ít sách thể loại này đuôi Prc được không ? Em cám ơn bác trước ạ.

     
  15. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Em lên tàu bay hay chóng mặt lắm bác ơi, cho em xin
    Truyện prc mọi thể loại em đều download trên mạng thôi ạ, bác muốn em ghi ra cái DVD tặng bác đỡ mất công down
     
  16. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Các bác đã đọc ?/100 trong danh sách tiểu thuyết trinh thám và kinh dị hay nhất mọi thời

    http://evan.vnexpress.net/news/doi-song ... /3b9aec0c/

    100 tiểu thuyết trinh thám - kinh dị hay nhất mọi thời

    · 1. The Silence of the Lambs, Thomas Harris

    · 2. The Girl with the Dragon Tattoo, Stieg Larsson

    · 3. Kiss the Girls, James Patterson

    · 4. The Bourne Identity, Robert Ludlum

    · 5. In Cold Blood, Truman Capote

    · 6. The Da Vinci Code, Dan Brown

    · 7. The Shining, Stephen King

    · 8. And Then There Were None, Agatha Christie

    · 9. The Hunt tor Red October, Tom Clancy

    · 10. The Hound of the Baskervilles, Sir Arthur Conan Doyle

    · 11. Dracula, Bram Stoker

    · 12. The Stand, Stephen King

    · 13. The Bone Collector, Jeffery Deaver

    · 14. Jurassic Park, Michael Crichton

    · 15. Angels & Demons, Dan Brown

    · 16. A Time to Kill, John Grisham

    · 17. The Andromeda Strain, Michael Crichton

    · 18. Mystic River, Dennis Lehane

    · 19. The Day of the Jackal, Frederick Forsyth

    · 20. Rebecca, Daphne du Maurier

    · 21. Eye of the Needle, Ken Follett

    · 22. It, Stephen King

    · 23. The Count of Monte Cristo, Alexandre Dumas

    · 24. The Girl Who Played with Fire, Stieg Larsson

    · 25. Jaws, Peter Benchley

    · 26. The Alienist, Caleb Carr

    · 27. Red Dragon, Thomas Harris

    · 28. Presumed Innocent, Scott Turow

    · 29. The Maltese Falcon, Dashiell Hammett

    · 30. The Girl Who Kicked the Hornet's Nest, Stieg Larsson

    · 31. No Country For Old Men, Cormac McCarthy

    · 32. Gone Baby Gone, Dennis Lehane

    · 33. Gorky Park, Martin Cruz Smith

    · 34. Rosemary's Baby, Ira Levin

    · 35. Subterranean, James Rollins

    · 36. Clear and Present Danger, Tom Clancy

    · 37. Salem's Lot, Stephen King

    · 38. Shutter Island, Dennis Lehane

    · 39. The Spy Who Came in from the Cold, John Le Carre

    · 40. The Poet, Michael Connelly

    · 41. The Boys from Brazil, Ira Levin

    · 42. Cape Fear, John MacDonald

    · 43. The Bride Collector, Ted Dekker

    · 44. Pet Sematary, Stephen King

    · 45. Dead Zone, Stephen King

    · 46. The Manchurian Candidate, Richard Condon

    · 47. Tinker, Tailor, Soldier, Spy, John Le Carre

    · 48. The Talented Mr. Ripley, Patricia Highsmith

    · 49. Tell No One, Harlan Coben

    · 50. Consent to Kill, Vince Flynn

    · 51. The 39 Steps, John Buchan

    · 52. Blowback, Brad Thor

    · 53. The Children of Men, P.D. James

    · 54. 61 Hours, Lee Child

    · 55. Marathon Man, William Goldman

    · 56. The Woman in White, Wilkie Collins

    · 57. 206 Bones, Kathy Reichs

    · 58. Psycho, Robert Bloch

    · 59. The Killing Floor, Lee Child

    · 60. Rules of Prey, John Sandford

    · 61. The Hunger Games, Suzanne Collins

    · 62. In the Woods, Tana French

    · 63. Shogun, James Clavell

    · 64. The Relic, Douglas Preston and Lincoln Child

    · 65. Intensity, Dean Koontz

    · 66. Casino Royale, Ian Fleming

    · 67. Metzger's Dog, Thomas Perry

    · 68. Timeline, Michael Crichton

    · 69. Contact, Carl Sagan

    · 70. What the Dead Know, Laura Lippman

    · 71. The Shadow of the Wind, Carlos Ruiz Zafon

    · 72. The Cabinet of Curiosities, Douglas Preston và Lincoln Child

    · 73. Charm School, Nelson DeMille

    · 74. Feed, Mira Grant

    · 75. Gone Tomorrow, Lee Child

    · 76. Darkly Dreaming Dexter, Jeff Lindsay

    · 77. The Secret History, Donna Tartt

    · 78. The First Deadly Sin, Lawrence Sanders

    · 79. Cryptonomicon, Neal Stephenson

    · 80. The Brotherhood of the Rose, David Morrell

    · 81. Primal Fear, William Diehl

    · 82. The Templar Legacy, Steve Berry

    · 82. The Hard Way, Lee Child

    · 84. The Last of the Mohicans, James Fenimore Cooper

    · 85. Six Days of the Condor, James Grady

    · 86. Fail-Safe, Eugene Burdick và Harvey Wheeler

    · 87. Strangers on a Train, Patricia Highsmith

    · 88. The Eight, Katherine Neville

    · 89. The Lost Symbol, Dan Brown

    · 90. Goldfinger, Ian Fleming

    · 91. Bangkok 8, John Burdett

    · 92. The Kill Artist, Daniel Silva

    · 93. Hardball, Sara Paretsky

    · 94. The Club Dumas, Arturo Perez-Reverte

    · 95. The Deep Blue Good-by, John MacDonald

    · 96. The Monkey's Raincoat, Robert Crais

    · 96. Berlin Game, Len Deighton

    · 98. A Simple Plan, Scott Smith

    · 99. Child 44, Tom Rob Smith

    · 100. Heartsick, Chelsea Cain
     
  17. single malt

    single malt Advanced Member

    Joined:
    28/3/12
    Messages:
    53
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội, 0966628289
    Trời bác Caithang cho a e đọc sách bằng tiếng Anh thì khó quá. E văn dốt võ dát "ngại nghĩ" lại càng còi nên chỉ biết 1 số tác giả trong danh sách này như: John Grisham, stephan king, Dan Brown có 1 tác phẩm mới dựng phim là the girl with the dragon tatoo đọc cũng hay bác ạ.
     
  18. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    He he, em là em cứ cắt dán vào, tên truyện nguyên tiếng Anh.
    Nhòm vào hóa ra mình đọc k đến 40/100 truyện.
    Bọn này thiên vị Âu Mỹ quá, chả thấy châu khác. Em cứ tưởng Bồ Tùng Linh cũng xếp hạng kinh điển, mà Thế Lữ hay Nguyễn Dữ chắc trong top 1.000 :D
     
  19. Thanh Tam

    Thanh Tam Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    573
    Likes Received:
    277
    ...Ngày 14-5-1967, một biên đội chiến đấu Mig 17 bốn chiếc đậu ở sân bay Hòa Lạc,
    một sân bay dã chiến nằm ở phía tây Hà Nội, được lệnh chặn đánh máy bay Mỹ từ
    phía tây tập kích Thủ Đô, với sự chi viện của 2 chiếc Mig.21 ở sân bay Nội Bài.
    10h Mỹ cho hơn 60 chiếc F.4D và F.4H cất cánh từ sân bay U-đon và U-bon (Thái
    Lan) chia làm 12 tốp, một tốp cường kích đem bom 24 chiếc còn lai chúng chia nhau
    chiếm các độ cao bảo vệ bọn ném bom và cơ động chống Mig. Đó là một đội hình
    được dánh giá là hoàn thiện nhất từ trước tới nay của không quân Mỹ trên bầu trời
    miền Bắc. Được sự dẫn đường của chỉ huy biên đội thọc sâu xuống phía nam lợi
    dụng khe hở mây đánh vỗ mặt bọn đem bom, mặc dù cực kỳ nguy hiểm vì ta phải đối
    phó với kẻ đông hơn gần 10 lần trang bị mạnh hơn gấp bội. Nhưng khi chúng đã dám
    đụng đến trái tim Việt Nam, nơi đó có Bác, có chính phủ nên biên đội Võ Văn Mẫn
    (chỉ huy), Hà Bôn, Nguyễn Thế Hôn, Lê Hải vẫn quyết tâm chiến đấu.

    Khi biên đội đến khá gần, bọn Mỹ phát hiện ra chúng ta thì bọn F.105 vứt bom bỏ
    chạy, nhưng Hôn hạ được một chiếc, vừa lúc đó bọn F.4 bâu lại tấn công giải vây
    cho F.105, biên đội bám sát F.105 nhưng cũng phải cơ động tránh tên lửa của bọn
    tiêm kích. Mẫn liếc mắt qua bên phải bọn F.4 vừa phóng tên lửa xong đang lượn vòng
    chớp thời cơ, lập tức ép cần lái vòng xuống lách vào trong đưa nó vào vòng ngắm và
    bóp cò chùm đạn 37 ly cắt nó làm đôi anh reo lên “cháy rồi, 38 bắn rơi một chiếc
    F.4”. Nhưng tình hình ngày càng khó khăn bọn Mỹ vây chặt lấy chúng ta không thể lui
    về an toàn nữa.

    Trận đánh ngày càng ác liệt Hôn hy sinh, Hải bay thoát về, Mẫn và Bôn ngoan cường
    chiến đấu trong hoàn cảnh sắp hết dầu nếu cứ tiếp tục chắc chắn cả hai sẽ hy sinh
    lên Mẫn lệnh cho Bôn bay về chấp nhận sự hi sinh về mình... Sau khi hạ thêm một
    chiếc F.4 nữa Anh hy sinh. Khi đó, anh là đảng viên, thượng úy, chiến sĩ lái máy bay
    thuộc đại đội 1, trung đoàn 923, Sư đoàn 371 không quân. Võ Văn Mẫn được tặng
    thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng ba.
    Ngày 28 tháng 4 năm 2000, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ
    trang nhân dân cho người con Bến Tre anh hùng...

    Trích trong tập truyện ký "Người anh hùng chưa được tuyên dương" của Lê Thành Chơn xuất bản 1996.
    Truyện gay cấn hồi hộp xúc động và bi tráng....
     
  20. anhtuan17

    anhtuan17 Advanced Member

    Joined:
    2/6/08
    Messages:
    315
    Likes Received:
    62
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng thích đọc sách, trước cũng thích Kim Dung, sau này ngẫm lại thấy giọng văn ông ta có tư tưởng Dân tộc đại hán quá nên ít thích đi. Tuy nhiên, phải công nhân chưởng Kim dung và Vh cổ điển TQ có nhiều nét hay.

    Em cũng có ấn tượng một vài cuốn xin đưa ra:

    1- Hai số phận : Truyện về khủng hoảng tài chính Mỹ 29 - 33, về dân kinh doanh nhưng rất cuốn hút và ấn tượng, giàu tính đạo lý, kết cục cực xuất sắc. Đây là cuốn để đời của Jeffrey Archer.
    2- Thầy lang - Là cuốn tiểu thuyết rất hay của nhà văn Ba lan Motxtoovich. Rất nổi tiếng
    3- Jack London ngoài Tiếng gọi nơi hoang dã, Nanh trắng em rất thích cuốn Martin Idon. Có thể thấy một phần hình ảnh cuộc đời của nhà văn trong cuốn truyện.
    4- Những người khốn khổ (nếu có thời gian)
    5- Bá tước Mongtơ Crixto
    6- Ba người lính ngự lâm
    7- Hai mươi năm sau
    8- Cuốn theo chiều gió
    9- Giã từ vũ khí
    10- Truyện ngắn chiếc lá cuối cùng

    Truyện Việt nam
    1- Nguyễn Huy Thiệp - Mưa nhã nam
    2- Dương Thu Hương _ Những thiên đường mù
    3- Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh
    4- Thời xa vắng : Lê Lựu
    5- Truyện ngắn Hà nội : Tô Hoài

    Truyện trẻ em có tính giáo dục
    1- Trên xa mạc và trong rừng thẳm
    2- Rừng đêm
    3- Dế mèn phiêu lưu ký
    4- Ngàn lẻ một đêm
    5- Cổ tích Andecxen
    6- Thần thoại hy lạp, odixe, iliat, Promete bị xiềng
    7- Đảo giấu vàng
    8- Cuộc phiêu lưu của carick và valia

    Kinh tế
    Chiến tranh tiền tệ
    Lời thú tội của một sát thủ
     
  21. Lui Bee

    Lui Bee Advanced Member

    Joined:
    14/5/07
    Messages:
    1.264
    Likes Received:
    22
    Location:
    Cắm Rút Xì Gòn p.350
    Có Bác nào đọc quyển này chưa ạ? Hôm qua em vừa mua và đọc vài trang thấy hay quá. Hôm nay sẽ nghiền ngẫm tiếp.

    [​IMG]

    khai hoa kiến Phật ngộ vô sinh
     
  22. Record

    Record Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    655
    Likes Received:
    28
    Location:
    Binh chanhHCMC
    Em có thấy các bác bàn về "Nhị kiều" trong Tam quốc chí thì theo em đọc thấy hơi khác ạ!
    Theo truyện Tam quốc chí thì đây chỉ là kế của Khổng Minh khích Chu Du thôi (tiểu Kiều là vợ Chu Du ) .Khổng Minh mượn 3 chử "tõa nhị Kiều : trong bài thơ của Tào Phi vịnh đài Đồng Tước do Tào Tháo mới xây ,chử "tỏa nhị kiều" ở bài thơ nầy tả 2 cáy cầu vươn ra , khác với "tõ :D a Nhị Kiều" của Khổng Minh chế lại đọc choi Chu Du nghe là bắt 2 nàng Kiều về giam lại .
    Trong Tam quốc chí đâu có nói gì về Tào Tháo muốn bắt 2 nàng Kiều về đâu ah ! Cở Tào Tháo có muốn thì cũng khôn lắm không nói ra đâu ah ! :D .
    Câu thơ : Đông phong bất dử Chu lang tiện .
    Đồng tước xuân thâm tõa nhị Kiều .
    là chọc Chu Du thôi mà .
    Chúc các bác vui.
     
  23. Record

    Record Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    655
    Likes Received:
    28
    Location:
    Binh chanhHCMC
    Hôm nay em mới thấy topic nầy ,ngồi đọc hết hoa cả mắt .
    Đọc cái nầy của bác XX :

    .......Tối qua XX vừa đọc lại Lệnh Hồ Xung cùng Tổ Thiên Thu luận về Tửu Đạo, vừa nghe Micheal Rabin chơi Thais, rất đắc ý câu thơ....
    Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa
    Cờ xanh thêm sắc, rượu hồng Lê hoa
    Rồi lại thầm nghĩ, giá mà anh em cùng ngồi với nhau, uống chén rượu đầy sảng khoái, nghiêng ngã, túy luý, mặc kệ đúng-sai, thị phi-đen trắng. Con người sống được bao nhiêu, cứ phải ....say sưa, đam mê cho không phí một đời...

    Em xin gởi bác 2 câu của Lý Bạch : Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch.
    Duy hửu ẩm giả lưu kỳ danh.


    :lol: :lol: mong có ngày ghé CT đối ẩm với bác .
     
  24. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.848
    Likes Received:
    2.355
    Location:
    Q3, Saigon
    Em nhớ hồi nhỏ đọc đi đọc lại 3-4 lần 1 cuốn mà em thấy rất thích, trong đó có 1 phi công Soviet bị rơi máy bay chân gãy nát, chỉ còn bên người 1 bịch bánh bích quy và bò lê trong rừng mười mấy ngày trời. Xong được dân làng cứu, làm thịt con gà duy nhất lấy tiếng gáy trong làng cho người lính ấy ăn... Bác nào còn nhớ cho em xin tựa của cuốn sách với.

    Danh sách bên dưới là những truyện để lại cho em ấn tượng sâu sắc sau khi đọc. Sau này chắc em phải kiếm nguyên bộ này về cho thằng con đọc.

    Trẻ em & loài vật
    - Rừng rậm (HĐS thì phải đọc cái ni)
    - Nanh trắng
    - Tiếng gọi nơi hoang dã
    - Truyện loài vật
    - Ông già Khốt ta bít
    - Thanh đoản kiếm
    - Bá tước Monte Cristo
    - Đảo châu báu
    - Người bạn kiên nghị
    - Dế mèn phiêu lưu ký
    Cổ tích, thần thoại
    - Cổ tích Andersen
    - Truyện cổ Grim
    - Thần thoại Hy Lạp
    - Ngàn lẻ một đêm
    - Alice trong xứ sở thần tiên
    - Cuộc di cư của bầy chim thiên nga
    - Harry Porter
    Tiểu thuyết
    - Cội rễ
    - Mùa tôm
    - Ruồi trâu
    - Người tình
    - Trà hoa nữ
    - Muối của đất
    - Người tàng hình
    - Sông Đông êm đềm
    - Cuốn theo chiều gió (và bản hậu + chiếc xe đạp xanh)
    - Ba chàng lính ngự lâm
    - Hai mươi năm sau
    - Những người khốn khổ
    - Người trong ống (truyện Việt Nam hay cực)
    - Đèn không hắt bóng
    - Ông già và Biển cả
    - Chuông nguyện hồn ai
    - Đi-tê con của người đời
    - Tiếng chim hót trong bụi mận gai
    - Xin lỗi em chỉ là con đĩ
    - Hồi ức của một Geisha
    - Thằng gù nhà thờ Đức Bà
    - Đường công danh của Nikodem Dyzma (sao em thấy Xuân tóc đỏ xuất hiện giống ông này kinh)
    Sách trinh thám, gián điệp, chiến tranh
    - Những khẩu đại bác thành Navarone
    - Nguyên bộ Sherlock Homes
    - Nguyên bộ Thanh tra Merger
    Kinh, đạo pháp
    - Áo nghĩa thư
    - Đạo đức kinh
    - Kinh Dịch
    - Bộ kinh Đại bát niết bàn
    - Kinh Tân ước, Cựu ước
    - Nói với tuổi hai mươi
    - Series bài Làng Mai
    Truyện chưởng, kiếm hiệp, truyện Tàu khác
    - Hồng Lâu Mộng
    - Tam Quốc Chí
    - Thủy Hử
    - Tây Du Ký
    - Nguyên bộ Kim Dung, Cổ Long… kèm theo quyển bình tác phẩm Kim Dung của Vũ Đức Sao Biển
     
  25. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Danh sách này thú vị phết, mặc dù chỉ giới hạn trong các tác phẩm đã được dịch ra tiếng Anh. Em nhòm thấy tác giả đương đại áp đảo, tác giả Mỹ áp đảo, tác phẩm đã được chuyển thể thành phim áp đảo.....
     

Share This Page

Loading...