Cho em nhí nháu tẹo: - Rừng rậm (HĐS thì phải đọc cái ni) , có phải còn có tên là Trên sa mạc và trong rừng thẳm của Sienkiewicz k ạ ? Mí cả cho em tò mò HĐS là ai ạ ? - Cuộc di cư của bầy chim thiên nga là truyện cổ tích nước nào? có tên nào khác k ạ? Bác làm em nhớ đến cuốn Cuộc phiêu lưu của Nils Holgersson, hồi nhỏ em cũng mê mệt. - Muối của đất có phải truyện Nga k bác, em cũng muốn đọc lại mà k thấy tái bản hay có prc trên mạng. - Người tàng hình là truyện dài chứ k phải tiểu thuyết, mà em nghĩ nó thuộc thể loại trinh thám thì đúng hơn - Sherlock Homes thì phải đi với Maigret chứ Megre đâu - Nhìn danh sách Kinh, đạo pháp bác đã đọc em choáng quá. Phục bác. - Series bài Làng Mai là truyện hay phóng sự hay tản văn ạ? bác cho em xin link được k? em chưa nghe nói đến bao giờ ?
@ bác caithang (thằng cu nhà em nhìn nick của bác nó cười ngặt nghẽo bảo có ông tên là Cái Thang :lol: ) Rừng rậm (HĐS thì phải đọc cái ni)[/i][/b] , có phải còn có tên là Trên sa mạc và trong rừng thẳm của Sienkiewicz k ạ ? Mí cả cho em tò mò HĐS là ai ạ ? Truyện Rừng rậm là tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Anh Rudyard Kipling đoạt giải Nobel năm 1907 Trên sa mạc và trong rừng thẳm là truyện tiêu biểu của nhà văn Henryk Sienkiewicz người Ba Lan đoạt giải Nobel năm 1905.
@bác Cai - Em nhớ cái tựa là Jungle book của Kipling, hi hi, tên dịch tiếng Việt em nhớ rõ ra là Câu chuyện rừng xanh (có bản dịch và bản phóng tác nữa, bản phóng tác dở tệ). Còn HĐS là hướng đạo sinh ạ. - Cuộc phiêu lưu của Nils Holgersson là tên đúng đấy ạ, bác nhớ giỏi thật - Muối của đất là truyện Nga đúng phóc, em cũng chẳng biết phải tìm nó nơi nào bây giờ. Tủ sách cũ ngày xưa gia đình chuyển chỗ nên tặng hết rồi. - Làng Mai ở langmai.org đó bác. Em quên bổ sung vào mục trẻ em còn có Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc Em đoán em đọc cỡ bằng 1/10 bác là may lắm rồi.
Bác mtbc đọc thử cuốn Les grands coeurs của Edmond des Amicis (trước 75 Hà mai Anh dịch tựa Tâm hồn cao thượng ) mình thấy cho tụi nhỏ đọc cũng tốt lắm!
Dạ em có đọc cuốn đó luôn sếp. Tựa "Tâm hồn cao thượng" rõ ràng là hay hơn "Trái tim cao thượng" - ngoài nhà sách hình như có cuốn dịch như vậy. Hồi xưa cũng rảnh nên cuốn nào hay là có thể đọc đi đọc lại 2-3 lần. Tội cho tụi nhỏ bây giờ không biết thời gian đâu mà đọc mấy cuốn truyện dày và còn thời gian ngẫm nghĩ. Mà như vậy em đồ rằng phát triển ngôn ngữ và tâm hồn trẻ có chiều sâu hơn là đọc mấy cuốn "sách kỹ năng" hay gởi đi "Tôi tài giỏi" hay học kỳ quân đội. Từ từ nồi khoai mới nhừ Cuốn này dành cho người lớn nhưng các cô chú đi dạy bây giờ chắc nên đọc: "Nghề thầy" của trưởng Hoàng Đạo Thúy. Dạo gần đây em được tặng cuốn Hiểu về trái tim, nhưng mấy anh em làm media xác nhận với em đây là dự án commercial của chàng Quyền Linh nên em thôi không có hứng lắm để đọc.
Quyển này ngoài bắc dịch là "Những tấm lòng cao cả", em nhớ hồi bé đọc cứ thắc mắc (thèm) món mỳ sốt thịt viên, một thời gian sau đọc "Găng-xtơ đặc sản Hoa Kỳ" biết thêm là trong nồi sốt có thêm con chuột
Nhớ bà cụ mỗi ngày đặt đồ ăn trước cửa nhà người nghèo (mặc dù trong nhà cũng chẳng dư dả mấy) trong "Thời thơ ấu" của ông Đắng cay (Gorki) quá đi. Còn đoạn bên dưới bác nào nhớ xin nhắc giúp. Đầu em bị lão hóa rồi
"Chuyện một người chân chính" bác ạ. Anh phi công này sau bị cưa chân, rồi lại lên máy bay chiến đấu tiếp :shock: Bác nhắc chuyện này đâm em lại thắc mắc, thế nào là người chân chính nhỉ :roll:
Bác BAB vẫn nhớ được tên quyển sách, đúng là cao thủ. Em nghĩ mãi không ra. Còn quả đặc sản Hoa Kỳ kia em vẫn nhớ giấy đen sì, 2 tập, bìa 1 xanh 1 đỏ vẽ hình rất ngầu, nhìn sướng cả mắt.
@ bác anhtuan17: em thấy list các tác phẩm bác nêu toàn đầu sách hay và nổi tiếng đã đọc thì khó dời mắt ra khỏi trang sách lắm nhưng đều là các tác phẩm có từ lâu (trừ 2 cuốn về kinh tế). Bác thấy có tác phẩm nào mới và hay thì bác giới thiệu nhé. @Caithang: bác có trí nhớ tốt quá, em xin bái phục bác đấy @mtbc: truyện trẻ em có Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer cũng hay lắm đó bác
Cảm ơn bác BAB. Bác hỏi em thế nào là một người chân gỗ thì em dễ trả lời hơn đấy ạ @Single malt: em cũng có đọc cuốn đó, cũng thích lắm Mà bác có làm gì liên quan đến bia hay rượu không nhỉ?
Chào các bác Dạo này em lười đọc vì ảnh hưởng của internet của phim HD , chỉ thích đọc sách được giới thiệu cho đỡ mất TG. 4 năm gần đây em có đọc vài quyển 1- Tru Tiên, chưởng tầu có vẻ có tiếng 2- Bão lòng (của một anh chàng đi tù hình sự ở VN viết lại hồi ký, không có giá trị văn học nhưng đọc giải trí hài phết. Đây là hồi ký duy nhất của anh chàng viết về tù ở VN rất thực tế. Nhưng cuốn này đăng dở trên mạng thấy dừng và không xuất bản. Tuy anh chàng viết hồi ký hơi đề cao bản thân và oán trách gia đình bị hại và có vẻ không tâm phục với án đánh người (Đây là điểm rất hạn chế) nhưng nhật ký có nhiều đoạn lột tả trần trụi cảnh tù VN rất sống động. 3- Nhật ký Đặng Thùy Trâm. 4- Dầu mỏ 5- Lời thú tội của một sát thủ kinh tế 6- Chiến tranh tiền tệ Em bổ sung mấy cuốn đã đọc thấy hay là : 1- Papilon người tù khổ sai; Phần 2 : Canh bạc bang cô giang hồ tung cánh (rất cuốn hút do tác giả kể về đời thực của mình, là người bị kết án khổ sai đầy sang nam mỹ với nhiều lần trốn tù và bị bắt rất hấp dẫn. Cuối cùng ông ta giết một người trước mặt quan tòa nhưng không bị kết tội vì trước đây ông đã bị kết tội sai giết tên đó và bị tù khổ sai. Luật của Pháp không có điều khoản một người bị kết tội hai lần vì tội giết một người ). 2- Người Mô hy can cuối cùng 3- Giã từ vũ khí, chuông nguyện hồn ai của nhà văn Mỹ nổi tiếng E.Hemingway. 4- Thuyển trưởng và đại úy 5- Pháo đài số và Mật mã Đờ vanh xi Dan Brown; Thiên thần và ác quỷ em không thích lắm vì nó có vẻ giống mô típ các truyện trước. 6- Vòng cung lửa (về cuộc đấu tăng lớn nhất trong lịch sử chiến tranh giữa Liên Xô và Đức) 7- Thần hổ (một truyện trong tập Những truyện không nên đọc lúc nửa đêm thì phải). Viết trước 45, đọc hấp dẫn phết. 8- Một thời ngang dọc và Lửa hận rừng xanh của Hoàng ly, khá ly kỳ và thấy rừng núi phía bắc trước đây đẹp thế nào (giá trị văn học không cao nhưng giải trí hay, cá nhân em đánh giá Hoàng Ly là cây bút VN viết hay nhất về thể loại này) 9- Thế giới phẳng, nhiều người bảo hay nhưng cuốn này em mua về không đọc hehe 10- Trinh thám Bố già (rất hay, hay hơn phim), nếu còn có ngày mai (thích nhất đoạn cô nàng cá độ đánh cờ với 2 nhà vô địch), kế hoạch hoàn hảo, Shelock Holmes (các bác đã bàn nhiều rồi là những tác phẩm của các cây bút trinh thám lừng danh: Mario Puzo, Sidney Sheldon, Conan Doyle) 11- Kỵ sỹ không đầu 12 Ai văn hô 13- Những ngôi sao thành Ê ghe - Đọc hồi bé, tác phẩm khá hay về cuộc chiến giữ thành chống quân Thổ của Hungari. 14- Đất rừng phương nam Kinh tế, chính trị 1- Bác nào thích đọc về Kinh tế có cuốn Dầu mỏ, mỗi tội cuốn này dày quá. Cuốn sách nêu những lên sự tranh giành dầu mỏ và sự hình thành các đế chế dầu mỏ của Mỹ, Anh, Hà Lan gắn liền với các cuộc chiến tranh, thôn tính doanh nghiệp. Qua cuốn sách chúng ta biết lịch sử hình thành của BP, Shell, Exon Mobil, Cantex ... Đọc xong cuốn này em mới biết mấy thằng công ty dầu mỏ lớn của Mỹ nhất đều tách từ một tập đoàn dầu mỏ của Mỹ do lệnh chống độc quyền. 2- Cuốn Kinh tế học của Paul Samuelson dù là cuốn sách chuyên môn nhưng rất hay dành cho ai muốn tìm hiểu về kinh tế học. 3-Napoleong Bonapac - Nói về cuộc đời của Napolenong 4- Hai tám ngày đêm quyết định vận mệnh Trung Nam Hải (gồm một số truyện ngắn về Bộ chính trị thời Mao). Trong đó có truyện Đặng Tiểu Bình 3 lần ra vào Trung Nam Hải. Quan câu truyện ngắn thấy họ Đặng rất có bản lĩnh, một trong những người dẹp bè lũ 4 tên và là kiến trúc sư của nền KT Trung quốc thời đổi mới. Nhưng em cũng rất ghét tay này vì chính Đặng là người ra lệnh "cho VN một bài học" và rất không ủng hộ VN. Đọc mới thấy chính trị kinh khủng thế nào, có thể xử lý đồng chí ngay sau cái bắt tay. 5- Cha giàu cha nghèo - Cuốn sách dạy kinh doanh rất hay
Hồi Sidney Sheldon mới xuất bản tại VN cũng gây sốt và được ưa chuộng lắm (em cũng k ngoại lệ ạ). Nhưng hồi đó là mới mở cửa, được tiếp xúc với văn học phương Tây sau 1 thời gian đói kém, càng sau này càng thấy thường, k đọng lại gì nhiều. Trong topic này cũng có ông biên dịch và đầu nậu gộc về Sidney đó bác. Sidney đây ạ, nếu bác muốn đọc lại trên máy tính (20 cuốn) http://www.mediafire.com/?vkvcxpi89uszqlu
Thanks bác, em thấy bác rất tinh thông dòng trinh thám và kiếm hiệp. Bác có thể liệt kê danh sách các cuốn trinh thám hay nhất bác có ấn tượng giúp được không? Bác đọc nguyên bản Tiếng Anh thì kinh thật, em chỉ đọc bản tiếng Việt thôi.
Em đâu nói em đọc nguyên bản tiếng Anh hồi nào đâu? Link trên cũng Sidney tiếng Việt đấy chứ. Nhưng bác đừng edit nhá, để các bác khác nghĩ em trình Inh gơ lich oách lắm. Thú thực với bác tiếng Anh của em là nghe nói đọc viết tương đương bằng A học các trung tâm buổi tối hồi sinh viên. Mình bác biết thôi đấy nhá, nhớ đừng nói với ai giùm em.
Cho em tò mò hỏi bác Anhtuan17 ngoài lề chút, bác đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm có đọc hết k, thấy ra sao, bác có trải qua thời kỳ chiến tranh chống Mỹ k ạ. Hồi nhỏ em đọc hết được Nhật ký Anne Frank, nhưng khi có Nhật ký ĐTT em k đọc được, cảm thấy như gò bó lên gân, có lẽ em nhớn lên thì hết chiến tranh rồi
Với điều kiện thời chiến và kỷ luật thời chiến, ai cũng viết kiểu có lý tưởng. Nếu viết kiểu như Nhà văn Bảo Ninh chắc chắn không ổn. Tuy nhiên, vào thời điểm chiến tranh, sự tin tưởng của dân Bắc vào Đảng Cộng Sản và Bác Hồ là rất cao. Do vậy, đọc Nhật ký của các chiến sỹ đi B thấy gò bó như bác nói là hoàn toàn đúng. Thời kỳ đó đâu có tự do như bây giờ được. Quan điểm và nhận thức xã hội thời buổi này cũng khác xa trước đây.
Em vừa đọc được bài hay và dài của bác, giờ ngót đi mất rồi Ý em k phải tâm tình hồi đó gò bó, mà là em thấy thế khi đọc. Rõ mỗi thời 1 khác, muốn đọc để đặt mình vào xem sao mà k đặt được, k hiểu được, đúng là với chiến tranh người ngoài cuộc khó mà có cảm giác như người trong cuộc. Đao to búa lớn hơn tí, thế mới biết chính trường Mỹ tại sao hay nói đến chia ra 2 loại chính trị gia, trải qua và sinh sau Thế chiến II, dẫn đến tư tưởng, quan điểm .... khác nhau nhiều ...
Em gỡ đi bởi bài đấy thấy hơi cá nhân quá :lol: . Anh em lại bảo mang cảm xúc cá nhân vào diễn đàn chung
Bác nhớ còn thiếu, chưa có Salonpas, cứ đọc truyện xong là bác ra xoa dầu cù là cả 2 tay cho đỡ mỏi :wink:
Vâng, sốt thật... he he... cơ bản đây là những cuốn gieo vào đầu em những ấn tượng đen tối đầu đời :mrgreen:
Ấy, SS thì quá là đỉnh roài. Ngoài "Nếu còn có ngày mai", em nhớ còn có cái truyện gì kể về 1 bác gái bán t...rinh để sau trở thành đại gia bất động sản Mịa, hồi mới lớn đọc truyện của ông này đêm tuyền nằm mơ :mrgreen: