2 cuốn số 8 và 85 em có sách giấy, mỗi tội giấy đen sì và nhiều bã mía cuốn 39 mất tầm 1/4 số trang, hình như em thanh lý rồi
Nể kụ thật đấy , sách in giấy bã mía em bán ve chai hết sạch roài vì để lại thì vs tình trạng mắt mũi hiện tại nó luôn báo no dish :mrgreen:
Trước đọc nhiều tiểu thuyết kiểu "cuốn theo chiều ró" rồi phiêu theo khiến đời nó tơi tả quá nên h toàn đọc mấy kiểu thô mà thật cho nó lành cụ ợ :twisted:
"tơi tả" đc như kụ em cũng ham :mrgreen: ngày xưa có "lãng mạn cách mạng" thì ngày nay cũng cần có "lãng mạn thương trường" chứ
Có bác nào thích đọc truyện Kim Dung không nhỉ. Em cũng thích đọc Kim Dung, truyện hay mà cũng có nhiều thông tin rất quý và bổ ích. Tiếu Ngạo Giang Hồ đọc mãi cũng không thấy chán, thế mới lạ chứ.
Bác Tường Bách này còn biên dịch một quyển là "Con đường mây trắng", sách bác này dịch khó tiêu hóa lắm vì nó uyên bác quá, em thì em "chệu". Cụ nào có cuốn "Hồi kí A đriêng" của nữ tác giả Mắc gơ rít trên máy tính cho em xin với. Bản in của Nhà xuất bản ngoại văn phát hành năm 1992 em thấy khó tìm quá.
Bác nào có ebook cuốn "Con đường mây trắng" thì cho em xin với, định dạng nào cũng được. Em cám ơn trước.