Câu chuyện Văn học hiện đại cũng giống như nhạc trẻ thôi bác ạ, phiền lòng làm gì. Làm sao bắt teen cảm nhận Jazz khi mà họ thích Pop, Dance. Em nghĩ họ chẳng phá cách gì, chỉ viết những gì xảy ra trong thời nay mà thôi. Xu hướng này VH Việt cũng có vài quyển, em đọc để biết và không bị bỏ ra ngoài vòng thời đại chứ chẳng thích xíu nào. Bóng Đè là 1 quyển cực kỳ bậy bạ.
Ậy,em cũng đồng ý với ý kiến của cụ về Bóng đè.Nhưng muh cụ nói teen thế em chạnh lòng.Em mới qua cái tuổi teen chưa được 2 năm :? Đúng là họ có viết chân thật về cuộc sống,nhưng cụ có công nhận với em những tình tiết xưa kia coi là cấm kị,tránh nói thì nay xuất hiện trong Rừng Na-Uy,Phía nam biên giới phía tây mặt trời,rồi đến Xin lỗi em chỉ là con đĩ.Cái này em không dám nói.Nhưng cụ có công nhận với em sau đó có rất nhiều những tác phẩm ăn theo những phong cách đó,cố cho vào những tình tiết tế nhị,mà cho vào một cách vô duyên và thô bạo không.
Vậy em xin lỗi Bác. Nếu Bác thích VH Trung Quốc hiện đại, em giới thiệu Tác giả Mạc Ngôn. Em được khai sáng nhiều điều khi đọc mấy quyển của ông này. Đặc biệt thích Cây Tỏi Nổi Giận.
Ợ.Em nói vui vậy mà. Thực ra em không phải ghét VH hiện đại TQ nhưng mà em có phần ngại khi đọc nó.Em sẽ kiếm quyển bác nói về ngâm cứu.Hí hí. VH cổ thì có Tam quốc chí là quyển mà em đọc lại vài ba lần vẫn thấy mỗi lần đọc đều phát hiện ra cái hay,cái mới...
Sao ít thấy bạn nào thích truyện trinh thám, như Sherlock Holmes ... Gần đây tui có đọc truyện của Harlan Coben khá hay như Đừng nói một ai (Tell no one), người vô tội (the innocent) và Người hùng trở lại (promise me). Tell no one có dựng thành phim chiếu trên HBO Hay Đảo Kinh Dị (Shutter Island) cũng rất hay mà quên tên tác giả rồi Các tình tiết trong nhưng tuyện này sắp xếp hay và hồi hộp.
Túp lều bác Tom cũng quá hay, Truyện thiếu nhi mà k nhắc đến Mắc Tu-ên cũng thiếu sót nhớn bác nhỉ? Tôm Soyơ cũng thân quen quá đi chứ
Văn học TQ đương đại em k theo sát đọc nhiều lắm, Nhưng series tác giả trẻ viết "sống sượng" em cũng nuốt k trôi. Bác Phicôngtrẻ thích Giả Bình Ao k nhỉ, em lại khoái tác phẩm của ông này
Dạ, vẫn có em. Nếu cụ thích trinh thám Mỹ thì em xin giới thiệu sư thúc tổ của Harlan Coben là Robert B Parker và đệ tử của ông là Robert Crais. Coben càng viết càng khá nhưng theo em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Nếu ví Parker như bia hơi Hà Nội, thì Crais sẽ giống bia Việt Hà, còn Coben là bia cỏ. @caithang: cụ tìm được chưa ?
Khà, khà Em nhớ đâu đó nói khi thị trường sách TQ bùng nổ phong cách viết văn nhiều tính dục, có nhà xuất bản đã in lại Thủy Hử dưới tên giật gân : "Chuyện về 105 người đàn ông và 3 người đàn bà"
Cụ Cai có quyển nào của ôg này k ah cho eem mượn với, hồi học Đại học em đọc được 2 quyển của người lạ này roài
Ô kê la............. :lol: Truyện này hơi bạo lực và mang hơi hám .... sét xờ xy. Ngày xưa lúc mới ........ dậy thì, các cụ nhà khuyên em ko nên đọc truyện tranh Conan. Nhưng truyện của A-ga-tha thi cứ dí vào mũi em mấy cuốn vàng khè:"Đây mới đúng là trinh thám nè con" :mrgreen:
Thể loại này em ngoại đạo rồi.Nhớ hồi bé tí lớp mới biết đọc em có lục được cuốn "Truyện cảnh giác" rồi đọc ngấu nghiến.Mỗi thế :mrgreen:
Em đang mơ màng nhớ hồi còn choai choai đọc If tomorrow comes - Nếu còn có ngày mai của Sidney Sheldon. Chẹp, sao hồi đó lãng mạn thía nhỉ. Hồi đó máu yêu đương lắm, chắc cũng chỉ tội đọc lắm mấy chuyện kiểu này. Không biết giờ đọc lại có thấy cảm giác gì không nữa...
Em thấy giới trẻ sâu sắc một chút ưa đọc Marc Levy.Truyện ông này nội dung phong phú,mỗi câu truyện đều chứa đựng một bài,gợi cho ngươi đọc nhiều suy nghĩ,về tình người,tình yêu,cuộc sống...
Ngày xưa làm Phi công lại trong sáng thế nhỉ?? Bây giờ "Rau sạch" đã đọc Baby Thượng Hải chưa???? :lol: :lol: