Bác nên đọc ông này. Văn phong khá giống Cổ Long. Xây dựng nhân vật tầng tầng lớp lớp như Ngọa Long Sinh, nhưng... cho chết sạch. Cũng là một tác gia võ hiệp khá nổi tiếng. Em thích nhất là cuốn Sát Sở với Sát thủ Đường Trảm hệ liệt.
Dạ, để lúc nào nghỉ dài ngày em sẽ tìm đọc. Hôm nọ có ông kể với em cái đận mê truyện chưởng ngày ngủ 3 tiếng bỏ vợ bỏ cơm, làm em hãi. Cho nên là nhìn truyện chưởng thì thích lắm, nhưng khoan khoang hẵng bác ạ Thể loại Thiên Trúc em đọc xong "Đường mây qua xứ tuyết" là té luôn, lỡ ám vào đầu sau này ngỏm củ tỏi cứ lơ lửng ở tầng 1, tầng 2 thì khổ người sống :lol: @caithang: cô kỹ nữ có gì hay không cụ cai ?
Bác đọc "Đường mây qua xứ tuyết" (bản dịch mới tên là Con đường mây trắng - Nguyễn Tường Bách dịch) thì oải là phải rồi. "Văn Minh Tây Tạng" viết theo kiểu truyện kể thôi, dễ đọc lắm, kích thích trí tò mò của người đọc rất ghê. Nhà em có cả bộ "Mật Tông toàn tập" nhìn phát ớn, em mới đọc xong "Tử Thư" đã thấy muốn đứng ở cầu Nại Hà lắm rồi bác ơi... Đợt này đi công tác em đọc lại Dracula. Một tác phẩm kinh dị đã thuộc làu, thế mà đọc mãi không chán. Nghe Mantovani qua iPod thấy hay ghê.
2 bác đọc được The Way of the White Clouds thì em xin chịu, Cả 2 bản dịch em chỉ múc được 30 trang đầu là đứt phim, cái thể loại truyện hồi ký đi đường huyền hoặc hàm súc này k thấm được, em chả thấy kích thích trí tò mò tẹo nào, kể chuyện lề rề dưới góc nhìn của ông hiền triết làm em u mê xá lị @ : các bác giới thiệu truyện hay thì cho em xin cái link, đọc trước 1 chút nếu hay em tiết kiệm mua sách giấy
Lúc nhỏ em có ăn vã quyển Mahabharata - Sử thi Ấn Độ. Đọc đến nỗi thuộc lòng đến từng trang. Sau thất lạc mất bộ đó. Các bác có biết giờ tìm đâu ra ko? Có tái bản lại không?
Em nhớ hình như ngoài hiệu sách có cả Mahabharata và Ramayana mà bác, ngày xưa cái bìa sách Ramayana làm em rất ấn tượng
Trước khi đọc "Đường mây qua xứ tuyết" em có đọc "Tây Tạng huyền bí", nên tò mò tìm hiểu tiếp. Em té không phải vì oải mà bởi vì đọc xong em thấy hay hay, thế mới gay! :mrgreen: Bác khoái tìm hiểu Dracula sao không tìm đọc "The historian" của Elizabeth Kostova. Giới thiệu tác phẩm: "The Da Vinci code" đọc xong em cho lên giá cao, còn "The historian" đọc xong em bày giá ngang tầm với. @caithang: cụ đọc Mạc Ngôn chưa ạ? Còn truyện kiểu như Thạch Kiếm thì thật với cụ là hơi bị hiếm. Em đang trông đợi trong giới DIY xuất anh hùng tay mỏ hàn, tay bầu rượu để có truyện về anh hùng nước Nam cho cụ đọc. :lol:
Hì hì... Da Vinci Code thực ra hồi mới xuất bản ăn khách vì lật lại mối quan hệ giữa Thiên chúa và bà Maria Magdalena cùng một định nghĩa khác đi về chén thánh, chứ nội dung không có gì đặc sắc, còn kém cả Angels & Demons. Các bác nào hay nghiên cứu Thiên chúa giáo thực ra cũng không cần đọc đến quyển này, vì những câu chuyện kiểu đó đã được nói đến đầy rẫy trong các forum rồi. Với họ, bí mật về ngọn giáo (đâm vào sườn Thiên Chúa lúc ngài bị đóng đinh trên Thập tự giá) còn đáng quan tâm hơn chén thánh nhiều. Nói thật bác là giờ em nhìn nguyên tác cũng bắt đầu ngại rồi, nhất là đề tài khó về vampire hay werewolf lại càng nản. Người bạn ở Sing mới gửi về cho em The Lost Symbol mà em cũng đã lật ra được trang nào đâu. Còn DIYer của ta thì... Kiếm hiệp chưa bao có ở VN, nên em nghĩ không hi vọng gì. Khá nhất từ trước đến nay chắc được bộ Lửa cháy thành Phiên Ngung. Còn Mạc Ngôn em nghĩ quân sư chắc khoái nhất món cọc xuyên nhân trong Đàn Hương Hình :lol:
Truyên kiếm hiệp em lại khoái "Lửa hận rừng xanh" của Hoàng Ly(chắc theo phong trào dùng hàng nội đang hot ). Em đọc ngốn ngấu từ thời cấp 2,rất hấp dẫn,có pha trộn giữa chưởng,súng ống & sự u ám của truyện đường rừng. Đặc biệt xây dựng tính cách nhân vật rất hay. Hàng nội mà như vậy em vote 5 sao. Từ đó tới giờ chả truyện chưởng made in VN nào viết ra hồn
Vậy đúng bác chưa đọc rồi, k kém gì truyện sắc hiệp. Còn về văn Hoàng Ly, thực lòng em chả thấy đặc sắc, chỉ là 1 trong những người đầu tiên viết truyện mang chất dã sử VN theo kiểu kiếm hiệp. Mạc Ngôn thì em có được đọc mấy cuốn , một thời gian ở VN xuất bản và giới thiệu hàng loạt các tác giả TQ : Mạc Ngôn, Cao Hành Kiện, Giả Bình Ao ........ @BAB : em đọc "1 nửa đàn ông là đàn bà" thấy rất hay, ông Trương này còn cuốn nào hay nữa k bác ?
Cụ cai có đọc "Bóng" chưa, chẹp, Dì Dũng hay ho ghê lắm Từ khi XX đọc xong quyển ấy, gặp trai đẹp là XX xán vào, hìhì Ngoài ra, còn có "Một Thế Giới Không có Đàn Bà" cũng đồng dạng, dưng không dữ dội bằng...
hèn gì mình nghi lắm mà... hổng dám nói :lol: có bác nào đọc cuốn Lost Symbol của Dan Brown chưa ạ ? cho e tí rì viu . trứơc kia em đọc Da Vinci code thấy hấp dẫn thật.
Em thấy cho đến thời điểm này truyện "kiếm hiệp Việt Nam" chưa ai qua mặt được Hoàng Ly,mặc dù không xuất sắc,nhưng hấp dẫn & ta vẫn còn muốn đọc.
Tốt nhất là bác đừng đọc Em review tóm tắt thế này: Khoảng cách giữa "Da Vinci code" và "Lost symbol" gấp chục lần khoảng cách giữa "National treasure" và "The book of secret". Dài dòng ra một chút thì, như phò! Các bác đã chịu khó đọc tiếng Anh và mê dòng sách này, em xin giới thiệu 2 quyển khai vị "The club Dumas" (tác giả: Arturo Perez-Reverte) và "The Foucault's pendulum" (tác giả: Umberto Eco). Hoặc một giai một gái dắt tay nhau chạy thì em lại giới thiệu cuốn "The day after tomorrow" (tác giả: Allan Folsom), chạy từ đầu đến cuối @caithang: thể loại đấy em chưa đọc @xác xơ: em đang định nhờ chị Xì-tin đọc quyển "Bóng" rồi cho ít lời bình, hay người đẹp ra ngoài này đê, em đưa hai chị lên Trúc Bạch bình "Bóng" cho lãng mạn
hê hê, "Một nửa đàn ông là đàn bà" k liên quan đến thể loại chuyện cho giới thứ 3 đâu nhé Một nửa đàn ông là đàn bà Tác giả : Trương Hiền Lượng Dịch giả: Phan Văn Các & Trịnh Trung Hiếu http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx ... q3m3237n1n
Tác giả Hoàng Nguyên của "Bóng" nghe nói là 1 member trên vnav, em cũng ngờ ngợ lắm, có lẽ đúng http://www.vinabook.com/bong-tu-truyen- ... 29317.html @XXX : sau bữa bác rủ đi chợ hoa đêm, Sì tin cứ khóc suốt, ai ngờ đâu bác thô bạo thế