, Loại này khó kiếm lắm, có bác ôm vào cất tủ chứ không chịu nhả ra, Driver mình là Nirvana, vocal khá ấn tượng.
THÔNG TIN NỘI BỘ: 1-Thứ 7 vừa rồi được chú Đức cho đi dự buổi quảng cáo sản phẩm xe fort đời móichỗ chú Công.Mình được mời rất trịnh trọng.Cuối buổi quay số dự thưởng mình đươc trúng giải nhất.Vợ mình cho ý kiến chỉ đạo như sau: Mời anh em trong CLB rửa phần thưởng gọi là lộc bất hưởng. Phần thưởng đó cất đi sau này cưới con mang ra tặng lại chúng nói là của CLB Long biên tặng.Sĩ tý với con Cám ơn chú Đức và chú Công. 2- Anh vừa phục chế con âm ly DYnaco SCR 35 hàng có thương hiệu trên giới âm thanh.Cho chạy Đĩa than mộc quá trời.Hôm nào rảnh mời mọi người nghe. Mang con dynaco nghe với con PCL85 của anh và con EL84 của chú Chung thì nếu sỹ đánh giá sêm sêm.khiêm tối thì kèm tý ty.Cụ thể thế nào chú Đồng cho ý kiếm thêm.Nói vậy cũng không phải khoe SP mình đã tốt mà sẽ có 2 khả năng xẩy ra.1 là con DYnaco cần phải chuẩn lại thêm.2 là cũng đáng tự hào CLB của mính đã có sự phấn đấu để nâng cao khả năng DIY đang và đã có một năng lực nhất định.cũng phải nói thêm là chúng ta có một nguồn fe để quấn OPT rất tốt điều đó đảm bảo cho chất lượng âm ly của mình nghe hay.Còn kỹ thuật quân cũng dễ thôi mà.thế là âm ly mình hay thôi. 3-Chú Đồng bắt đầu quấn biến thế.Đó lá sự cố gắn của bản thân chú cũng là niềm tự hào của anh em CLB đã có những con người vượt khó để đi đến thành công cùa ngày mai 4-Chú Hồng và chú Hùng đi giao lưu CLB khác không rủ anh nhé. 5-Cháu Hoài chuẩn bị ráp chiếc âm ly thứ 3.vừa trông con vừa nuôi vợ chửa sắp đẻ vẫn làm được âm ly.quá giỏi. Hết thiếu gì mọi người bổ xung thêm
Đề nghị bác Dongghita tường thuật trực tiếp quá trình sản xuất ampli bằng hình ảnh để anh em cùng tham khảo và đóng góp ý kiến. @ Bác Lexuanson mấy con bóng nhỏ này hay quá bác ạ, nhạc tính rất cao, bác mua bóng PCL 86 ở đâu vậy?
E mới bắt đầu tập quấn biến thế theo sự hướng dẫn của bác Chung. Bác Sơn đưa em lên cao, ngại quá! Đề nghị bác Sơn cho ý kiến cụ thể về buổi chia lộc. Lâu rồi anh em Clb kg tụ tập.
Để đáp ừng nhu cầu của nhiều anh em trong CLB.để cho phong trào ngày 1 đi lên.được sự đồng ý của đồng chí Hiếu.CLB sẽ tổ chúc giao lưu tại nhà chú Hiếu. Thời gian 9g ngày 14/12/2014 Địa điểm Chợ vân thị trấn Yên viên.cụ thể chú Hiếu sẽ chi tiết sau Thành phần các thành viên của CLB và tất cả các bạn yêu CLB Long biên muốn tham gia,giao lưu cho zui. Đế nghi các bác có các sản phẩm DIY mang đi giới thiệu cho anh em theo với. Trưa đi dự RTC đường rẽ chợ Ninh hiệp.NGON CỰC KỲ.RẺ THÔI RỒI. ĐT liên hệ Sơn 0912255964 Hiếu 0904250930. Kính mong mọi người bớt chút thời gian đi dự cho CLB rôm rả. PS Tuần sau nếu Xuân Sơn không bận sẽ có buổi trù bị tại Nha hàng hương đồng gió nội Hiếu táo.gọi là rửa cái lộc Lò vi sóng.Bia và chém gió nhé.
.[/quote] Em hiện dùng băng dính 2 mặt quấn lớp ngoài để không bị trượt dây, không biết bác có làm vậy ko?[/quote] Tôi cũng dùng băng dính 2 mặt theo kinh nghiệm của bác Chung
Em hiện dùng băng dính 2 mặt quấn lớp ngoài để không bị trượt dây, không biết bác có làm vậy ko?[/quote] Xin chào bác Caonan lâu qua không gặp hôm nào xuống tôi chơi.bác làm vậy là đúng bài đấy ạ. Vâng đúng đấy chú Đồng ơi.Hôm đó không đươc từ chối đấy Ngồi buồn mình vẽ l cái mạch in của mạch phono các bác xem và góp ý cho Sơn nhé.Cám ơn nhiều.Đây là mạch điện nguyên lý xin của Mỹ Fisher 800 B đấy và đây là mạch in mình vẽ bằng Paint.phần vẽ này khó vẽ cong lắm nên mình chỉ vẻ được thẳng và vuông góc thôi.
Chết! hình không tải hết rồi.Các bác xem tạm phía trên vì 2 vế như nhau .mỗi vế 1 đèn mà. rồi cho ý kiến hoặc vẽ lại giúp mình.vì các phần mềm khác mình không biết.nên không thể vẽ tốt được.
Bác quấn thế là quá đẹp và qúa ngon rồi. Nhớ hồi bắt đầu quấn biến áp (cũng vì tức khí mà quấn), hồi đó em lắp cái ampli đầu tiên đi đặt quấn biến áp nguồn lắp xong ampli hát ầm ầm mỗi tội biến áp nguồn cứ kêu o....o..... lại đi đặt quấn biến áp nguồn khác về lắp vần tình trạng như vậy mà toàn đặt những chỗ mọi người giới thiệu là cao thủ quấn biến áp cả. Vậy là em quyết định tự quấn, lúc đầu quấn mãi chả được lớp nang đành quấn rối lắp vào ampli vẫn hoạt động ngon lành mỗi tội vẫn kêu o...o..., sau đó chế được cái động cơ cho cái máy quấn em mới bắt đầu quấn được lớp nào ra lớp đó lắp vào ampli của mình thấy im phắc, nghe những bản nhạc quen thuộc thấy lung linh hắn (tự sướng là chính). Không biết các bác thế nào chứ ampli của em mà biến áp nguồn kêu o...o.... hoặc biết áp xuất âm phát ra tiếng hát là em đi tìm cái búa để tặng cho em nó. Vài dòng chia sẻ!
Xin chào bác Caonan lâu qua không gặp hôm nào xuống tôi chơi.bác làm vậy là đúng bài đấy ạ. Vâng đúng đấy chú Đồng ơi.Hôm đó không đươc từ chối đấy Ngồi buồn mình vẽ l cái mạch in của mạch phono các bác xem và góp ý cho Sơn nhé.Cám ơn nhiều.Đây là mạch điện nguyên lý xin của Mỹ Fisher 800 B đấy và đây là mạch in mình vẽ bằng Paint.phần vẽ này khó vẽ cong lắm nên mình chỉ vẻ được thẳng và vuông góc thôi.[/quote] Mạch này có một người bạn của em đã lắp nhưng dùng bóng 6h2p của Liên Xô nghe rất ấn tượng. Lắp P to P mà không ù xì gì cả. Bác Dongghita lên phối hợp với bác Lexuanson vụ này đi ạ.
Mạch này có một người bạn của em đã lắp nhưng dùng bóng 6h2p của Liên Xô nghe rất ấn tượng. Lắp P to P mà không ù xì gì cả. Bác Dongghita lên phối hợp với bác Lexuanson vụ này đi ạ.[/quote] Cám ơn Chung.mạch này Tôi cũng đã ráp Pto P.Hôm nào thử mời mọi người nghe giúp.Mạch PCB thiết kế nghịch thôi.Đề phòng mại kia về hưu ráp xuất khẩu sang Lào làm cho nó Pro ý mà. Tuần này chủ nhật mình bận.Chuyển lịch sang chiều thứ 7 ngày 6/12/2014.mời mọi người đền nhà Sơn nghe đĩa than qua âmli DYNACO 35.sau đó ra Hiếu táo uống bia Ha nội sịn
Cám ơn Chung.mạch này Tôi cũng đã ráp Pto P.Hôm nào thử mời mọi người nghe giúp.Mạch PCB thiết kế nghịch thôi.Đề phòng mại kia về hưu ráp xuất khẩu sang Lào làm cho nó Pro ý mà. Tuần này chủ nhật mình bận.Chuyển lịch sang chiều thứ 7 ngày 6/12/2014.mời mọi người đền nhà Sơn nghe đĩa than qua âmli DYNACO 35.sau đó ra Hiếu táo uống bia Ha nội sịn[/quote] Chiều thứ bảy mấy giờ anh Sơn ơi?
Cám ơn Chung.mạch này Tôi cũng đã ráp Pto P.Hôm nào thử mời mọi người nghe giúp.Mạch PCB thiết kế nghịch thôi.Đề phòng mại kia về hưu ráp xuất khẩu sang Lào làm cho nó Pro ý mà. Tuần này chủ nhật mình bận.Chuyển lịch sang chiều thứ 7 ngày 6/12/2014.mời mọi người đền nhà Sơn nghe đĩa than qua âmli DYNACO 35.sau đó ra Hiếu táo uống bia Ha nội sịn[/quote] 16g nhé xin đính chính mời mọi người nghe preampli-phono tube của Xuân Sơn Mới hoàn thành tối qua. Phần pre ráp theo mạch tải catot đấu song song 3 đèn 3 cực đảm bào trở kháng ra dưới 600ôm,rất dẽ phối ghép,phần phono mình ráp theo sơ đồ đã giới thiệu ở trên.không dùng tải choke.hiện chưa có choke nguồn nhung máy không ù xì gì.Không biết có nên ráp choke nguồn không.Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng tiếng ra chấp nhận được nghe hay hơn khi không dùng preamli theo cảm nhận của mình. Về mặt kỹ thuật mình thấy ráp nhanh hơn bán dẫn nhiêu.p to p đấu xong là chạy.Các bác cứ ráp mà xem. Đây là hình của em nó.chassid chú Đức
Xin chào các anh trong câu lạc bộ. Em xin đăng ký nguồn phát cho hôm giao lưu này nhé, nguồn phát là Dac End 24, em đang nghe thử với rề của Dac End và Pre 25K của anh TranChung159 nghe khá chi tiết, em đang hoàn thiện và chạy thử Pre 818II của QH để ra mắt các bác kịp dịp này. Em gửi các bác hình ảnh em đang thi công.
Pre 25 K của tôi giá trị bằng cả một em bốn bánh vậy mà ông này lại chằng buộc vắt vẻo sau xe lại còn cắm lộn input với output thảo nào em nó không rên lên được, tội nghiệp em nó quá :mrgreen: