CLB cho những người yêu bóng đá.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by danmiennui, 20/10/09.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em sẽ theo dõi cả 2 trận của Chelsea và MU bác ạ.
    Dù rất mê Chelsea nhưng những trận của MU cũng không thể bỏ qua bởi dù sao MU vẫn là kình địch của Chelsea nhà em :lol: là kẻ đang bám đuổi dai dẳng và có thể vượt lên bất cứ lúc nào...hehehe.
    Em nghĩ vòng đấu này khó có thể có sự đổi ngôi bởi cả 2 đều đang thừa quyết tâm và tinh thần chiến đấu vì đã tạm quên được đấu trường C1 để tập trung vào giải quốc nội cho đến hết kỳ nghỉ đông.
    Chiến thắng cho cả MU và Chelsea là điều em nghĩ đến nhưng quan trọng là họ chiến thắng thế nào ??? Nhất là Chelsea sau cú vấp ngã trước Man xanh tuy nhiên vẫn không nằm ngoài khả năng 1 trong 2 đội sẽ sẩy chân.Trong trường hợp này thì hòa là điều dễ sảy ra nhất chứ 1 trong 2 đội mà thua em e rằng hơi khó.Nếu vậy thì khoảng cách có thể gia tăng thành 4 điểm nếu MU hòa hoặc 2 đội bằng điểm số nếu Chelsea hòa. ( Chelsea vẫn giữ vững ngôi đầu dù hòa )
    Thân.
     
  2. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Tranh thủ giờ nghỉ giữa Chelsea & Eveton em chộp được clip này cũng khá thú vị của thủ môn Jens Lehmann trong trận đấu C1 hồi giữa tuần...Chả hiểu sao cựu thủ thành tuyển Đức và Asernal làm liều thế :lol:
    Đúng là con người ta có thể nhịn ăn nhịn uống vài ngày...nhịn đủ thứ nhưng riêng cái khoản nhịn " Tè " này có lẽ là lực bất tòng tâm :lol:
    Các bác ngó qua cho vài dòng nhận xét về hành động vô cùng hy hữu và tếu của thủ thành này ạ :D
    http://www.youtube.com/watch?v=qbibMk6g ... re=related
    Thân.
     
  3. duchangbai

    duchangbai Advanced Members

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    646
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hồ Cụ Rùa
    Cheski đá bế tắc quá :( ko biết có thằng Everton ko cá cụ nhẩy???
     
  4. duchangbai

    duchangbai Advanced Members

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    646
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hồ Cụ Rùa
    Cheski 3 2 Everton rùi :p
    Lại 33 rùi Everton quá may mắn cho đến phút này :mrgreen:
     
  5. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    Bác Mike thân mến !Em xin chia buồn cùng bác .Đêm qua em thấy bác lăn xả dữ quá ,một tinh thần chiến đấu kg mệt mỏi .Nhưng sao vậy bác ? liên tục chuyền bóng hỏng,tung ra nhữmg cú sút thiếu chính xác.Lại đóng kịch nữa chứ!may mà trọng tài tinh mắt,chứ kg thì :lol: .Bác giận vợ ?,hay tại mấy con bồ nhí nó làm cho bác bực bội?.Em nghĩ Ronaldo ra đi ,sir Alex chỉ trông cậy vào bác ,trách nhiệm nặng nề lắm .bác phải bình tĩnh chứ,phải xứng đáng là đầu tàu chứ.Vài lời góp ý chân thành .Nếu có gì kg phải mong bác bỏ qua cho. :)
    P/s:em với bác đều dự đoán sai. vậy là huề nha bác.
     
  6. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Lời chúc an ủi dành cho Chelsea và thành thật chia buồn cùng các bác MU.
    Đúng là với cả Chelsea và MU tối qua thì 2 liều thuốc thử Eveton & Aston Vila đã thực sự hiệu quả.Chelsea không thể vượt qua được Eveton dù liên tục dẫn trước thậm chí bị đối thủ ghi bàn sớm.Voi rừng Drogba vẫn là sát thủ đáng sợ của giải ngoại hạng với cú đúp nhưng như thế cũng không đủ giúp Chelsea giành trọn 3 điểm :(
    Ivanovic - Cái tên mà từ đầu mùa đến giờ liên tục được nhắc đến là cầu thủ mà em đánh giá cao nhất ngày hôm qua với việc trấn giữ hành lang cách phải vô cùng hiệu quả.Anh cũng chính là người có 2 đường chuyền thành bàn ( 2 bàn thắng của Voi rừng đều do cầu thủ này chuyền như đặt vào chân ) Chắc chắn cái tên Ivanovic sẽ có mặt trong đội hình tiêu biểu của tháng 12 này và sẽ còn nhiều bất ngờ nữa từ hậu vệ có lối đá khó chịu này.
    MU sao thế nhỉ ??? Chơi trên sân nhà và được đá sau Cheldea với tâm lý thoải mái hơn nhưng lại không thể ghi bàn vào lưới của Aston Vila để rồi dính đòn hồi mã thương.( Trận này em không xem vì sau khi xem xong trận Chelsea em đi ngủ bởi biết chắc rằng Chelsea của em vẫn chễm chệ ngôi đầu bất chấp kết quả trận MU - Chưa thể có sự soán ngôi ít nhất ở 2 vòng đấu nữa )
    Wes Brown lại tiếp tục là Kẻ ngớ ngẩn khi mắc lỗi vị trí trong bàn thua này :twisted: .Em chán với bác này kinh khủng...toàn có những sai lầm vụn vặt trong những trận đấu quan trọng...hehehe
    Rooney là cầu thủ có cá tính mạnh nhưng cậu ta còn trẻ chưa học được cách giữ cho mình 1 cái đầu lạnh bên cạnh 1 trái tim nóng :D Còn phải học nhiều lắm nếu muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới trong tương lai ạ :D Ở tầm tuổi như cậu ấy thì Fabergas đã được đeo chiếc băng đội trưởng ở Asernal rồi điều này chứng tỏ sự điềm tĩnh , lì lợm luôn là phẩm chất cần có của người thủ lĩnh , đầu tàu chứ tài năng không thì e rằng chưa đủ.
    Vậy là phải chờ thêm ít nhất 2 tuần nữa để có thể nhìn thấy cơ hội dành cho MU soán ngôi Chelsea nhưng cũng có thể 2 tuần đó khoảng cách cũng được nới rộng biên độ thành 6...hoặc 12 điểm cũng nên...Eo ôi...như vậy thì chán lắm , tính hấp dẫn sẽ mất đi rất nhiều.Em thì lại chỉ muốn khoảng cách luôn là 2 điểm từ nay đến cuối mùa để cuộc đua tranh chức vô địch , với mỗi trận đấu của cả 2 đội đều là trận chung kết khi đó lượt về giữa MU - Chelsea sẽ thực sự là trận chung kết giải ngoại hạng mùa này.
    Thân.
    P/S : Không biết hình ảnh này Carick , Giggs và đồng đội đang lau mồ hôi hay đang lau những giọt nước mắt các bác nhỉ ??? :)
     

    Attached Files:

    • 7.jpg
      7.jpg
      File size:
      40,3 KB
      Views:
      274
  7. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    MC lại tiếp tục hòa .Kg thể hiểu được!đá với những đội bóng lớn họ đá rất hay ,điển hình như lượt đấu vừa qua (thắng CHEL 3-2).Còn đêm qua đá với BOL -đội bóng đang xếp thứ 2 từ dưới lên-họ lại thể hiện một bộ mặt khác.một đội bóng thường thường bậc trung.kg biết bao giờ thầy trò MH mới lớn được.
     
  8. duchangbai

    duchangbai Advanced Members

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    646
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hồ Cụ Rùa
    Hôm qua xem MU thi đấu thấy họ quá bế tắc đặc biệt là cánh phải Valencia đá quá chuối :arrow:
     
  9. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Năm nay em em thấy rõ MU thiếu chân sút trầm trọng.
    Nhìn vào đội hình năm ngoái thì có thể nhận thấy các chân sút của MU dồi dào hơn cả về chất lẫn lượng với CR7 , Tevez , Berbatov , Rooney.
    Để mất CR7 & Tevez là thiệt thòi quá lớn cho những con quỷ đỏ mùa này bởi Berbatov vẫn không thể hòa nhập được cùng đội bóng trong khi bản hợp đồng muộn màng mang tên Owen thì đã qua thời kỳ đỉnh cao , ít được ra sân chính thức và có lẽ lối đá thích di chuyển rộng của Owen có phần giống với Rooney nên cho 2 cầu thủ này đá cặp với nhau dễ gây vướng chân.
    Trách nhiệm ghi bàn gần như được dặt nặng lên vai 1 mình Rooney cầu thủ trẻ tài năng nhưng nóng tính này khiến nhiều lúc cậu ta quá tải , không nên quá kỳ vọng và đòi hỏi nhiều ở Rooney 1 mình cậu ấy không thể vừa là người kiến tạo vừa là người ghi bàn trong mọi trận đấu.Dù hàng tiền vệ của MU cũng rất mạnh với khả năng ghi bàn cực tốt của Valencia , Carrick , Fletcher & thỉnh thoảng là Giggs , Paul Sholes tuy nhiên không phải trận đấu nào hàng tiền vệ này cũng có thể ung dung hoạt động hoặc tấn công ào ạt để tìm cơ hội dứt điểm được.
    Những đối thủ dễ dàng bắt nạt hoặc có lối chơi đơn giản thì hàng tiền vệ này còn có cơ hội ghi bàn nhưng trong những trận đấu với đối thủ khó khăn hoạc có lối chơi sức mạnh bố trí 5 tiền vệ ở giữa sân hay 4 tiền vệ giăng ngang thì hiệu quả ghi bàn của hàng tiền vệ MU yếu đi hẳn.
    MU rất cần 1 trung phong cắm thực thụ để đá cặp cùng Rooney trên hàng công. 1 trung phong cắm đúng nghĩa sẽ giúp Rooney thoải mái di chuyển , tạo đột biến khi cần có thể phối hợp với trung phong này để tạo thành 2 tiền đạo đúng nghĩa.Có thể đây đang là bài toán gây đau đầu cho Ngài Sơn ( Sir Alex Ferguson ) Kỳ chuyển nhượng mùa đông tới sẽ là cơ hội để MU rước về 1 nhân vật mới. 1 trung phong thực thụ kiểu như Drogba , Nisterroy , Eto , Ibrahimovic...
    Cú ngã ngựa ngay trên sân nhà vừa qua trước Aston Vila làm em nhớ đến 1 nhân vật khác của MU mùa giải năm ngoái đó là Thần tài Macheda. Chính cuộc đối đầu với Aston Vila mùa giải năm ngoái khi mà MU tưởng như bế tắc thì Macheda xuất hiện ghi bàn với cú sút tuyệt đẹp làm lên chiến thắng đẹp như mơ cho thày trò Sơn.Thế nhưng ở trận đấu hôm qua không có chú thần tài này và chả ai trong số các cầu thủ của MU làm được điều tương tự.
    Nghĩ đến tình cảnh của MU lúc này em lại nhớ Tevez nhiều hơn là nhớ CR7 bởi ở Tevez lúc đó có 1 trái tim tha thiết với MU , tài năng , tuổi trẻ là điều mà Sir Alex rất cần cho MU chứ không như CR7 sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi của đồng tiền.
    Xem Tevez thi đấu những trận cuối cùng cho MU dù chỉ được vào sân ở ghế dự bị , bị nỗi thất vọng Berbatov đày ải nhưng Tevez luôn thi đấu hết mình và ghi những bàn thắng quan trọng cho MU...1 trái tim dành cho MU xưa nay hiếm thấy ở những cầu thủ trẻ tài năng.Nhiều trận đấu khi kết thúc các cầu thủ MU vui mừng ôm nhau nhưng khi máy quay hướng về Tevez thì lại thấy cậu ấy lầm lũi đi vào đường hầm với vẻ mặt buồn thảm làm con tim người hâm mộ MU lại nhói đau.
    Thực ra em cũng yêu MU lắm dù đội bóng con cưng của em trong 5-6 năm trở lại đây là Chelsea.Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì MU dưới triều đại thày Sơn vẫn là đội bóng đáng xem nhất , đội bóng được nhiều người yêu mến nhất...
    Chúc cho MU sớm tìm lại được chiến thắng sau thất bại này để cuộc đua vô địch giải Ngoại hạng không chỉ có 1 mình Chelsea :D
    Thân.
     
  10. duchangbai

    duchangbai Advanced Members

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    646
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hồ Cụ Rùa
    E thấy ngài Sơn quá bảo thủ về trường hợp của Berbatov và Valencia hai cầu thủ này em thấy ko hòa nhập vào lối đá của MU đặc biệt là chú Tốp rất lười di chuyển còn chú valencia thì đá quá thường ko đúng giá trị với số tiền chuyển nhượng chú này chỉ cắm đầu cắm cổ chạy tạt bóng thì ko nhìn.
     
  11. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    Sir Alex quá ưu ái Berbatov .đây là bản HĐ hớ của ngài Alex.ở đội tuyển QG Berba bị chỉ trích rất nhiều về thái độ thi đấu.Còn ở CLB anh ta cũng chẳng khá hơn.
     
  12. anphung

    anphung Approved Member

    Joined:
    13/12/09
    Messages:
    19
    Likes Received:
    0
    Xem MU đá hôm qua em thấy buồn quá :(
     
  13. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Haha, khoảng cách MU - Chelsea = 1 trận thắng. Em không có lo lắng gì vì MU nổi tiếng chạy nước rút :D . Nếu may mắn đứng về MU thì tỉ số là 4-1 cho MU.
    1 là quả Penalty của Roon, em xem đi xem lại cùng mấy BLV của ESPN và đều cho là Roon đã bị đá sượt rất nhẹ vào tất (vớ) và Rooney bị mất đà khi tốc độ rất cao.
    2 là lại là Roon 1 cú xử lý kỹ thuật vẩy bóng bị xà ngang từ chối, do dây giày của Nike hơi dầy nên đá đúng đầu dây bóng lượn cao hơn chủ đích 1 cm
    3 là cú sửa bóng của Berbatop bị đầu móng tay của Friedel cản phá, nếu chính xác trọng tài phải bù giờ thêm để thủ môn Aston Villa cắt móng tay và cho 1 thẻ vàng mới phải
    4 là cú vào bóng hụt 1 m của Valencia khi Roon giật gót căng ngang.
    Bóng đá bất công là thế :lol:
     
  14. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Hẹn gặp bác ở chương trình bình luận vòng đấu tới.
    Thân.
     
  15. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    Chà! bác Mike nhà ta đúng là một tay BLV có hạng (chuyên BL có lợi cho MU) ha ha... :lol:
     
  16. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    Xin chúc mừng các fan của MU ! :)
     
  17. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    ...............................
     
  18. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    Tình yêu của bác dành cho MU thật sâu đậm .Một lần nữa em xin chúc mừng bác.
     
  19. asas

    asas Advanced Member

    Joined:
    12/2/09
    Messages:
    953
    Likes Received:
    4
    Mu lại thắng.Trận thua AST cho thấy Lão Son giò quá lẩm cẩm mất rùi.Thay Giss ra là mất một cầu nối quan trọng giũa 2 tuyến,để Roon thay nhiệm vụ của Giss là quá tầm súng nịt.Roon thì có thùa nhiệt huyết và súc mạnh nhung sụ sáng tạo lại ko phù họp vói một võ sĩ đấm bốc.Trong khi Valen thì đúng là một chân to hon đầu,xủ lý bóng ruòm rà,tình huống ỏ đầu hiệp một đáng lẽ phải bắt vô lê ngay thì lại dùng bóng rồi chuyền,các tình huống bóng sống rất dễ bị bắt bài vì anh ta ko có chân trái.Và cuối cùng là Bếp ba tốp,đây là bản họp đồng ko hề rẻ nhung lại ko thu đuọc hiệu quả.Có lẽ là do Bác Son bố trí kém chăng.Mẫu cầu thủ của Top choi rất hoa lá và sáng tạo.Em còn nhó ngày Top còn đá cho Totenham thì có 70% bóng đua lên tuyến trên đều qua chân Top.Các bác cú để ý khi Top có nhũng lúc đua bóng vào các vị trí trống trải cho các cầu thủ chạy chỗ để nhận bóng thì chả có ma nào cả.Có lẽ bác Son nên để Top đá cắm,rình rập và muọn súc tì đè để làm bệ cho các cầu thủ khác bắn phá thì tốt hon để cậu ta di chuyển rộng nhu bây giò.
     
  20. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Nỗi thất vọng Berbatov không phải là mẫu trung phong cắm đích thực bác ạ , vì để làm 1 trung phong cắm đích thực chơi độc lập thì cầu thủ đó phải cần sức mạnh , sức càn lướt tốt mà điều này thì Berbatov không có.Cậu ta là mẫu tiền đạo phối hợp , chơi hoa mỹ nhiều hơn , ở Tottenham cậu ta phối hợp với Kean tạo thành bộ đôi tiền đạo ăn ý nhưng qua MU lại không thể hòa nhập cùng Rooney.Đó là điếu khiến Sir Sơn nhức óc.Mẫu trung phong cắm phải nói đến Drgoba , Ibahimovic , Eto...
    Sức khỏe của Berbatov làm gì có để mà tỳ đè bác ơi...chú này yếu lắm , bác nhìn dáng người là biết rồi :) làm tường cho đồng đội còn chưa hiệu quả nữa mà bác bảo để cậu ấy chơi 1 mình trên hàng công em sợ cậu ấy sẽ mất hút trên sân bác ạ.
    Thân.
     
  21. asas

    asas Advanced Member

    Joined:
    12/2/09
    Messages:
    953
    Likes Received:
    4
    Bác lại hoi bị nhầm vì ngày còn đá cho Tốt thì Tốp luôn đá ỏ cụ ly rất gần vói Kean,nên K đuọc thùa huỏng rất nhiều ỏ Tôp(phong độ Tôp còn đang cao),còn tại Man thì Roon đá rộng quá và lại ít chịu phối họp nên ko thể hiểu nhau đuọc.Em cho mẫu cầu thủ nhu Tôp là mẫu cầu thủ choi bóng bằng đầu và anh ta xúng đáng đuọc sụ cảm thông của mọi nguòi.Thân
     
  22. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Vâng...chính vì thế mà Berbatov không bao giờ có thể đá 1 mình được đúng không ạ ??? Cậu ta luôn cần người bên cạnh để phối hợp cùng đúng không ạ ??? Còn Rooney thì lại không chịu phối hợp với Berbatov ở MU nên Berbatov lẻ loi đúng không ạ ??? Vậy thì nếu để Berbatov đá trung phong cắm theo ý bác nói tức là đá độc lập , tự mình xoay sở , tự lùi về tím bóng , tự tấn công hoặc chỉ lảng vảng ở khu vực cấm địa chờ các đường chuyền của đồng đội thì liệu cậu ta có đủ sức khỏe để làm việc này không bác ? Ngoài Rudd Vanisterroy ngày xưa ở MU đá theo kiểu rình rập ra thì đến giờ MU chưa có ai xứng đáng thay thế hết thậm chí Vanisteroy ngày xưa cũng thuộc mẫu cầu thủ to khỏe chứ không liễu yếu đào tơ óng mượt giống Tov...Còn về sự nhanh nhẹn trong khoản rình rập thì Tov lại càng không thể bén như Vanisteroy hay Inzaghi của AC Milan bác ạ.
    Bác nói đúng ! Berbatov chơi bóng đầu óc , hoa mỹ nhưng thiếu sức mạnh.Cậu ta cần có người bên cạnh để phối hợp chứ không thể tự mình xoay sở được và đó chính là điều khiến cậu ta không thể làm trung phong cắm theo như ý bác nói ở bài trên được ạ.
    Rất khó cho Berbatov lúc này bởi lão già gân thừa độ quái chiêu để sử dụng cầu thủ của mình nhưng vấn đề là ở chính bản thân cầu thủ đó không thể thích nghi với vị trí đó và môi trường đó thôi...Em từng nghĩ đến khả năng tại sao Sir Alex không xếp Berbatov đá tiền đạo lùi sau Rooney kiểu như hộ công nhưng chính vì Rooney di chuyển quá rộng trong đội hình và điều này vô hình chung khiến MU sẽ không còn người tiếp cận sát khung thành đối phương và như thế thì cũng dễ đạp chân nhau.Hiện tại trên danh nghĩa là 1 tiền đạo nhưng Rooney đá có vẻ giống như 1 tiền đạo ảo hoạt động khắp mặt sân , kiến thiết , chuyền bóng , tiếp cận khung thành.Đó chính là điều Sir muốn tận dụng khai thác triệt để sức mạnh , sức rướn kỹ thuật của cầu thủ này.Berbatov không thể đá cặp cùng Rooney được là vì lý do Berbatov không hòa nhập được với lối đá đó của Rooney còn giờ mà bảo Rooney phải thay đổi vì Berbatov thì điều đó cũng có nghĩa làm giảm đi sức mạnh , cái hay của Rooney rồi.
    Tiện bình luận thì em cũng mạo muội bàn thêm về trường hợp nếu thử xếp Berbatov đá cặp với Owen trên hàng công còn Rooney đá hộ công thì sao ??? Điều này cũng có thể được nhưng như vậy cũng có nghĩa là hàng tiền vệ của MU sẽ mỏng hơn hiện tại bởi cả Owen và Berbatov đều yếu về khả năng phòng ngự.Trường hợp này chỉ có thể xảy ra trong những trận đấu mà MU rơi vào thế cần bàn thắng ở những phút cuối trận mà thôi.
    Theo em thì Berbatov nên có tên trong danh sách chuyển nhượng mùa đông tới đây để thay thế bằng 1 cầu thủ khác thích hợp với Rooney hơn.
    Vài dòng chia sẻ cùng bác.Chúc MU sớm ổn định hàng công ở giai đoạn lượt về giúp cuộc đua vô địch càng thêm hấp dẫn.
    Tối nay Chelsea của em sẽ tiếp đón đội bóng chót bảng , hy vọng là kiếm đủ 3 điểm để duy trì khoảng cách với MU còn mà ngã ngựa thì Chelsea của em...Vẫn chễm chệ ngôi đầu :D
    Thân.
     
  23. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    CHEL thắng là chắc rồi.Portsmouth sa sút phong độ thảm hại,nên thua trước CHEL trong trận đấu đêm nay cũng là điều tất yếu.
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Để hiểu rõ hơn về bản hợp đồng thất vọng của ngài Alex cũng giống như bản hợp đồng với Juan Veron năm nào em gửi các bác cái link tham khảo thêm cho vui ạ :)
    Trong triều đại của mình, Sir Alex đã từng đưa về Old Trafford không biết bao nhiêu cầu thủ. Nhưng Mr Kẹo cao su có một nỗi ám ảnh đáng sợ với những ngôi sao đã thành danh. Dimitar Berbatov phải chăng đang trở thành một trong số đó?
    Trích : http://www.suctrevietnam.com/Web/TheTha ... stid=61381
    Thân.
     

    Attached Files:

  25. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    Bác nào là fan của CHEL xin chúc mừng! :)
     

Share This Page

Loading...