-Em nghĩ Che đang có phong độ lùi vì mật độ thi đấu quá dày.Đêm nya Che sẽ chỉ thắng tối thiểu hoặc thua vì chẳng biết đâu chó cắn đuòng cùng
Chelsea của em thắng nhẹ nhàng từ đêm qua rồi bác Cả Chelsea & MU đều tham dự các đấu trường giống nhau nên mật độ thi đấu đều như nhau không ai hơn kém ai cả.Cái thua thiệt của Chelsea là trong đội hình có nhiều cầu thủ chủ chốt người Châu Phi nên sắp tới đây các cầu thủ này phải về nước để làm nhiệm vụ quốc gia chính vì thế sẽ để lại lỗ hổng lớn hơn so với MU trong đội hình nhưng bù lại lực lượng của Chelsea cũng dư giả hơn , có chiều sâu và chất lượng hơn so với MU. Có thể sức trẻ của MU sẽ giúp các cầu thủ hoạt động bền bỉ hơn so với Chelsea nhưng điểm yếu của sức trẻ này lại là thiếu sự ổn định điển hình cho điều này là Valencia của MU mới đây trận đá với Aston Vila quá bèo nhèo để các bác phải chỉ trích dữ dội thì đến trận tiếp theo chơi lại quá hay , nổ súng ghi bàn cho MU.Em đề cao sự ổn định hơn là phong độ nhất thời. Chelsea có vẻ ổn định hơn về điều này so với MU ít ra là từ đầu mùa giải này đến giờ trên mọi mặt trận họ tham dự. 3 điểm vẫn là khoảng cách đang được duy trì nhưng thực tế nó lại là 4 điểm vì Chelsea vẫn ăn đứt MU ở hiệu suất ghi bàn Thân ái !
Hiện tại CHEL đang khủng hoảng nho nhỏ nơi hàng phòng ngự.Trong những trận đấu gần đây họ liên tục để lọt lưới ,nhưng em tin rằng rồi họ cũng sẽ trở lại là một đội bóng chắc chắn ,rất khó bị đánh bại .
Vòng đấu loại champion league ,Người Anh đại chiến với người Ý (INTER-CHEL,MILAN-MU).Hấp dẫn quá các bác ui .Mourinho có cơ hội tái ngộ đội bóng cũ.he ...he :lol:
FULLHAM - MU : 3-0 Chán chả muốn bàn thêm về MU lúc này nữa bởi lối chơi bạc nhược , thiếu ổn định , hàng hậu vệ què quặt yếu ớt mắc lỗi vị trí quá nhiều , hàng tiền vệ thì chỉ biết tranh chấp theo kiểu bốc vác chứ không hề có tính sáng tạo trong khi Rooney vẫn là người lẻ loi on the Moon bởi chưa có ai đủ trình leo lên mặt trăng chơi bóng cùng anh. Ngay cả cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Scholes cũng mắc sai lầm để mất bóng dẫn đến bàn mở tỷ số.Dù khoảng 15 phút hiệp 2 MU chơi với 3 tiền đạo Roon , Owen , Berbatov ( Chú này em sẽ không bóng bàn thêm nữa vì giang sơn dễ đổi phong độ khó dời ) nhưng cũng chẳng thể làm gì được Fullham , mạnh ai nấy đá , mạnh ai lấy sút đó là cách của 3 tiền đạo này chơi. Sau trận này có lẽ Sir Alex sẽ giận sôi máu vì cách chơi bóng này của các cầu thủ hưởng lương ngất ngưởng.Chừng nào Rio & Vidic chưa trở lại thì MU sẽ còn phải đau đớn nhiều , xót xa nhiều. Nhìn lại mới thấy MU toàn bắt nạt những đội hạt tiêu từ đầu mùa đến giờ chứ chưa thể hiện được bản lĩnh ông lớn ở giải ngoại hạng. Gặp Liverpool thì thua 2 nhát , gặp Chelsea cũng gục ngã 1 chùy.Thử xem Chelsea thì sao , 3 lần đối mặt với MU , Liverpool và cả Asernal họ đều chiến thắng.Cuối tháng 1 này MU sẽ hành quân đến vùng đất dữ của các khẩu thần công Asernal nếu như họ lại bị bắn hạ thì có lẽ Sir Alex nên quên mùa giải này đi để tập trung cho C1 thì tốt hơn. Ngày mai Chelsea sẽ ra quân , nếu thắng trận thì khoảng cách sẽ được tính theo hệ số nhân 3 X 2 =...??? chứ không phải hệ số cộng :lol: Em lại tự thưởng cho mình 1 lon beer 333 cho trận thua này của MU ( MU mà cứ thua thế này có lẽ em nghiện beer không bỏ được mất thôi :lol: ) Thân
Cậu bé có cái chân trái ma thuật này đêm qua lại ghi bàn quyết định đem về cho Barca chiếc cúp World Cup Club Barca thắng ngược dòng 2-1 sau khi để thua trước ).1 năm bội thu các danh hiệu cá nhân sau khi thành công cùng với CLB. Nỗi ám ảnh đáng sợ của bất cứ hàng phòng thủ nào , tốc độ , kỹ thuật thượng hạng , khả năng cầm giữ bóng cùng với chiếc chân trái ma thuật cùng khả năng ghi bàn đến kinh ngạc. Dù không cao nhưng...Tất cả đều phải ngước nhìn Thân.
West Ham - Chelsea : 1 trận đấu hay và có nhiều điều thú vị Ngày trở lại mái nhà xưa không êm đềm cho cả Frank Lampard & Jole Cole. HLV Zola của West Ham cũng là người cũ của Chelsea Tốc độ trận đấu luôn được đẩy lên mức cao nhất với màn trình diễn thể lực , đôi công của cả 2 bên. Quả 11m của Lampard phải đá lại đến 3 lần May mà Lampard vẫn luôn lạnh lùng tỏ rõ bản lĩnh của 1 cầu thủ lớn. Lần đầu tiên Zhikov - Ronaldinho của Nga , bản hợp đồng đầu mùa vào sân từ giữa hiệp 2 và cũng để lại 1 vài ấn tượng nhỏ. Ivanovic...lại là nhân vật chính của Chelsea khi thi đấu quá ấn tượng.Tuy là 1 hậu vệ nhưng tần số xuất hiện trong những pha tấn công của Chelsea có lẽ còn hơn cả tiền đạo..hehehe...hiệp 1 có cú sút trời giáng khiến thủ môn sợ xanh mặt , tiếp đó là cú sút chỉ có cái ngực của Parker mới cứu cho West Ham khỏi bàn thua nhưng Ivanovic cũng đã kịp ghi dấu ấn đậm bằng đường chọc khe khiến hậu vệ West Ham phải phạm lỗi biến thành quả phạt đền cho Chelsea giúp Chelsea có được 1 điểm quá nhọc nhằn. ( Ivanovic nếu không chấn thương có lẽ năm nay sẽ còn nhiều màn trình diễn ấn tượng nữa ) Phải nói là West Ham trận này đá quá hay khi hàng tiền vệ dưới sự dẫn dắt của Parker chơi tỏ ra không hề thua kém dàn tiền vệ sao của Chelsea tuy nhiên 1 điểm có được với Chelsea cũng là xứng đáng. Vậy là Chelsea lại bỏ rơi MU ở lại phía sau thêm 1 điểm nữa... Thân. P/S : Đọc tiểu sử của chú này mới biết thì ra chú này còn chơi được cả vị trí tiền vệ phòng ngự hèn gì thấy xông xáo tham gia tấn công thế. Đến bây giờ thì ít nhất Ivanovic cũng đã chứng minh được câu nói gây shock cho ban lãnh đạo Chelsea hồi năm ngoái khi không được ra sân : “Tôi còn chơi tốt hơn Alex và Carvalho nhiều. Tôi đang rất nóng lòng được thi đấu. Đáng buồn thay, mặc dù phải bỏ ra 9 triệu bảng để có tôi nhưng Chelsea vẫn chưa tạo cơ hội cho tôi thi đấu trận đầu tiên. Nếu tình hình vẫn cứ như vậy, tôi hy vọng The Blues sẽ để tôi sang Juventuc theo hợp đồng cho mượn” Trích : http://vi.wikipedia.org/wiki/Branislav_Ivanovi%C4%87
Em thích các bác fan Chelsea.Thắng-hòa-thua đều bình luận hết.Còn các bác fan MU,thắng thì ca tới trời mây,còn thua thì chẳng thấy bác nào hết.
Có lẽ tình yêu của các bác ấy dành cho đội bóng thân yêu là vô bờ nên vậy bác ạ.Em thông cảm và chia sẻ cùng các bác Hãy xem người dàn ông 38t này thể hiện cảm xúc của mình khi đội bóng của ông ấy vừa tạo nên 1 kỷ lục nữa bằng việc hoàn tất cú ăn 6 lịch sử của CLB trên mọi đấu trường tham dự trong năm vừa rồi.Không ai khác đó chính là Guardiola - HLV trẻ đầy tài năng của Barca. 1 hình ảnh thật xúc động , đầy cảm xúc cho tất cả những ai yêu mến đội bóng xứ Catalan này , yêu mến lối đá tấn công hoa mỹ như thêu hoa dệt gấm. Cám ơn thế giới bóng đá đã tạo nên 1 Barca dù em thực sự không phải là Fan của Barca nhưng mỗi lần xem Barca thi đấu thì luôn cảm giác ngây ngất bởi những gì họ mang đến dù thắng hay thua. http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/12/3BA16E37/ Ước gì Chelsea của em được...Như ông ấy :lol: Thân.
Mike Dean =Mike Deansky Một trận đấu mà quá nhiều cảm xúc.Mỗi lần Diamanti lên bóng là nhũng đôi chân của Caval và Ivanovic đều run rẩy,các cổ động viên của Chel đều phải nhấp nhổm trên các hàng ghế.Diamanti và Scocht Paker đuọc xúng đáng là 2 cầu thủ hay nhất trận đấu này.Họ quấy rối TD hay lui về phòng ngụ rất nhanh,tranh bóng quyết liệt và rất khôn ngoan khi có bóng.Chỉ 2 cầu thủ này là có thể ăn đút hàng tiền vệ của Chelski.Lampard vẫn cần cù kiến tạo,Jo thì mất hút,Ballack thì cũng chỉ choi cho tròn vị trí,Còn Malouda thì ko hiểu anh làm gì ỏ cánh.So đồ hình kim cuong của ngài TI đã phá sản hoàn toàn truóc sụ đeo bám lằng nhằng và rất chịu va chạm của tuyến tiền và hâu vệ Wes.Nhũng miếng đánh trung lộ tỏ ra quá bế tắc thì Chel vẫn trung thành trúc các miếng đánh trung lộ.Một cái xe buýt đuoch đặt truóc cầu môn Green>> Trâu rùng và Kalou đều phải xủ lý rất nhanh khi có bóng hoặc bóng chả bao giò tìm đến đôi chân của 2 chú cả.Đáng lẽ ra Chel phải tập trung ra biên khi trung lộ bế tắc,nhung phong độ của 2 tiền vệ cánh Chel đều ỏ múc overload,có chăng chỉ là nhũng lần lên tham gia của Iva mói gây sóng gió vu vo cho hàng phòng ngụ Wes.Có lẽ cuối hiệp 2 ngài Ti mói nhận ra điều đó và tung Zirko vào. -Nhung làm nên 2 bàn thắng của trận đấu này là trọng tài Mike Deansky.Pha phạm lỗi của Cole phạt penaty thì hoi nặng mà ko phạt thì luong tâm lại áy náy(he..he)nên tôi nghĩ làm theo luong tâm là huóng đến sụ fairplay của bóng đá.Nhung trong tình huống sau khi Úpon có pha xoạc bóng chuẩn xác đến tùng cm thì ông ta lại thổi còi.Lão trọng tài biên có lẽ phải sang VN xin giải phẫu mắt tại Viện mắt TW mất thôi. Thôi em buồn ngủ quá rùi,bình luận nhiều làm Fan of Chel mất vui.Và Chúa mói chỉ nghe 1/2 lòi của em.Fong độ của Chel đang down nên có lẽ họ sẽ mất thêm một co số điểm trong dịp GS này.Bye.....
Em cùng chung quan điểm với bác về hàng tiền vệ của West Ham chơi trận ngày hôm qua quá xuất sắc với 200% phong độ.Đúng là thi đấu với đội bóng làng nhàng khu vực giữa bảng bao giờ cũng dễ dàng hơn với những đội bóng như West Ham đang bị dồn vào thế đường cùng bởi mỗi điểm có được là vô cùng quý báu.Parker quả đúng là xuất sắc trong trận rồi khi cùng hàng tiền vệ West Ham chơi có phần lấn lướt hàng tiền vệ sao của Chelsea , anh hoạt động vô cùng hiệu quả , đầy sức mạnh khiến Ballack ít có cơ hội lao lên phía trước phối hợp cùng Chelsea , Jole Cole cũng mờ nhạt , Malouda lại mất hút còn voi rừng đói bóng. Nhưng em lại không nghĩ Ivanovic là mối họa vu vơ của West Ham bởi chính hậu vệ này là người thi đấu hiệu quả nhất bên hành lang cánh phải của Chelsea khi gần như bịt kín mọi ngả đường tấn công của West Ham từ hướng này.Trên cả tuyệt vời nữa là chính anh có đường học khe cho tiền tạo Chelsea băng xuống buộc hậu vệ West Ham phạm lỗi dẫn đến phạt đền , cũng chính Ivanovic trước đó có 2 cú sút trước cầu môn trời giáng như búa bổ 1 khiến thủ thành West phản xạ nhanh đẩy bóng ra ngoài , cú còn lại thì thủ môn đã bó tay chỉ nhờ vào cái ngực của Parker mới tránh được bàn thua . Bàn thua của Chelsea cũng không xuất phát từ cánh của Ivanovic mà xuất phát từ trung lộ nơi mà Carvahol & Terry trấn giữ , ở tình huống này có vẻ như Carvahol đã mắc lỗi vị trí khi không thấy anh có mặt. Thú thật trận đấu hôm qua theo em là rất hay dù tỷ số hòa có vẻ là xứng đáng cho cả 2 đội.Diễn biến trận đấu nhanh , liên tục đôi công của cả 2 đội khiến trận đấu lúc nào cũng nghẹt thở nhất là ở khu vực giữa sân. P/S : Bác cho em điền thêm Ivanovic vào danh sách những cầu thủ được điểm cao nhất trận đấu tối qua được không bác???hihihi Phong độ của cả Chelsea và MU vài trận gần đậy dường như đang chững lại nhưng Chelsea lì lợm hơn tí tẹo khi vẫn tạo được thêm khoảng cách dù là 1 điểm.Em chờ đến cuối tháng 1 này để xem khoảng cách có được gia tăng không khi mà MU phải làm khách trên sân Asernal.Cũng cần phải để ý rằng dù Asernal hiện đứng thứ 3 kém 2 điểm so với MU nhưng họ còn 1 trận chưa đá , nếu họ thắng ở trận đá bù này thì cũng sẽ vượt mặt MU luôn Thân.
Hiện nay Arsenal chỉ còn kém MU 2 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu và Aston Villa cũng vậy chỉ còn kém MU 2 điểm, cuộc đua cho đến thời điểm này coi bộ hấp dẫn và gay cấn quá, em khoái nhất là điểm san sát như thế này xem mới hấp dẫn
Không thể tin được Với tốc độ nước rút nhưng cầu thủ này vẫn thể hiện được pha ghi bàn đẳng cấp chả chê vào đâu được...1 bàn thắng quá đẹp mắt...Chắc chú này đang tính ghi dấu ấn để sang Tây Ban Nha , Anh hay Ý đá đây.. Chúc mừng bàn thắng đẹp : http://vnexpress.net/GL/The-thao/Anh-Vi ... /3BA16EDA/ Thân.
Đêm qua cầu thủ người Achentina -Leo Messi đã giành danh hiệu cầu thủ hay nhất của FIFA,khép lại một năm thành công rực rỡ .bởi trước đó cầu thủ của BARCA đã ẫm giải thưởng cầu thủ hay nhất Châu Âu.Một lần nữa xin chúc mừng cầu thủ có cái chân trái ma thuật.
Bổ xung thêm tiểu tiết nhỏ cho xôm tụ : - Khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất đối với anh? - Đó là trận chung kết Champions League với Manchester United. Tôi luôn ghi nhớ khoảng khác này, bởi trong chiến thắng của Barcelona có một bàn thắng của tôi. Trích : http://www.bongda.com.vn/Trao-doi-Phong ... c_MU_.aspx P/S : 5 nhật vật xuất sắc nhất năm 2009 đều thuộc về bóng đá Tây Ban Nha với 3 gương mặt của Barca và 2 của Real.1 năm thành công rực rỡ của giải La Liga Tin vỉa hè : Sir Alex Ferguson bị ném bánh ngọt vào mặt :lol: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Gi ... o_mat.aspx :lol: Thân.