Với em dù yêu thích Chelsea nhưng dù mùa này chiếc cúp vô địch có về tay MU hay Chelsea thì việc đó cũng không có ý nghĩa bằng Chelsea đã hạ gục MU mùa giải năm nay ở cả lượt đi và lượt về....Có vẻ em cuồng mộ quá chăng Bản hợp đồng Berbatov vẫn thế...anh này chỉ bắt nạt mấy cầu thủ làng nhàng và ghi bàn trong những trận đấu buồn tẻ...điều này càng chứng tỏ Berbatov không thuộc mẫu cẩu thủ lớn..dù số tiền chuyển nhượng không nhỏ chút nào Ở giải vô địch Tây Ban Nha em để ý thấy các cổ động viên cuồng nhiệt của Barca và Real chả quan tâm đến việc đội nào giành cúp vô địch mà chỉ quan tâm đến việc mùa giải đó đội nào giành phần thắng nhiều hơn trong các lần gặp nhau...hihihi
-Đúng òi bác,chiến thắng bằng 14 cầu thủ on line thì cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm.Nếu so về thực lực thì Hợp chủng quốc CHESKY có phần nhỉnh hơn,kể cả về lối chơi.Nhưng trong trận tối qua một kết quả hòa có vẻ hợp lý hơn.Ko phải Ches có phần may mắn mà vì mấy bác lừa đen qua yuế kém trpng khâu nhận định tình huống,ko phủ nhận cũng một phần do anh Sơn lẩm cẩm để Carrick và Nanni dự bị. -Cuối cùng Che cũng ko phải chơi đến cùi chỏ hay ống đồng để bắt nạt mấy anh tôm tép...bala :lol: -Mu của em sẽ lấy cái mà anh Vic bỏ ra vài trăm rồi mà ko mua đươc...ke...ke :lol:
Sao em thấy các bác cứ nhắc đến MU hay CHEL kg vậy?còn ARS nữa ,cũng đang âm thầm trên đường đua tới ngôi vô địch.5 trận còn lại thầy trò của Arsen Wenger toàn gặp những đối thủ dễ xơi hơn so với MU và CHEL.
Vâng . em cũng thấy thế...chắc có lẽ phải nhờ bác chủ Topic đổi lại thành CLB dành những người yêu MU & Chelsea bác nhỉ :mrgreen: Dù cho Asernal với dàn cầu thủ trẻ đang chơi rất ấn tượng đặc việt là sự trở lại của thần đồng Walcot nhưng có vẻ lối chơi của Asernal phụ thuộc nhiều vào tài năng và phong độ của Fabergas ( khi mà cầu thủ này chấn thương không thi đấu thì thấy phong độ của Asernal yếu hẳn ) Trọng tài và quyết định của trọng tài luôn là 1 phần tất yếu trong bóng đá dù có sai lầm hay không , cũng giống như sai lầm của các cầu thủ thi đấu hoặc sai lầm của HLV trên băng ghế chỉ đạo Sao sắp đến World Cup 2010 rồi mà anh em ta chưa bàn tán về sân chơi lớn nhất hành tinh này nhỉ.... ??? Ngoài các ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2010 như Brazin , Argentina , Tây Ban Nha , Đức , Pháp , Anh....các bác có thấy bóng dáng nhà tân vô địch nào không nhỉ ??? Thân. P/S : Chả biệt cậu bé vàng của nước Anh này có biến ước mơ của cậu ấy và cả nước Anh thành sự thực trong năm nay hay không hay là chỉ...nhìn ngắm thế thôi
Ku nay dễ theo vết xe của Michel Owen lắm,thần đồng mà bị vắt cho cạn kiệt rồi sống với chân thương dai dẳng thui. Đêm nay lại C1 hehe,nhưng em thich đêm mai với Bayern nó làm thịt M cơ hehe...nhưng nay xem tạm Barca cũng được.
Đêm nay lại rộn ràng cúp C1 rồi... Barca - Arsenal CSKA - Inter Không biết trong 1 buổi tối đẹp trời Messi có làm lễ truy điệu cho các cầu thủ trẻ của Wenger không hay với đội hình thiếu vắng cả Fabregas & Arshavin họ sẽ làm chuyện động trời tại thánh địa Noucamp Để xem đêm nay Borzan hay Walcott mới thực sự xứng đáng là " Thần Đồng " ??? Dù thích Special One và các cầu thủ của Inter nhưng sao em thấy lo cho chuyến hành quân của thày trò Mourinho trên đất Nga quá...trái tim yêu mến Inter nhưng cảm giác và linh tính mách bảo đêm nay thày trò Mourinho sẽ đem về thành Milan...những giọt nước mắt chứ không phải là cái vẻ mặt lạnh lùng , kênh kiệu như vốn có của Special One Dự đoán của em : Barca 3 - 1 Arsenal Cảnh Sát Khu Vực ( CSKA ) 1 - 0 Inter ( Inter bị loại ở hiệp phụ ) Mời các bác dự đoán cho giá cả Audio bớt nóng ạ :lol:
Em thì vắng hay có mặt Roon thì MU vẫn thắng và vô địch C1 năm nay. MU kô vô địch C1 năm nay em thề kô bao giờ xem giải bóng đá nữ VN cúp "Cánh Buồm Đỏ" nữa :evil:
1 cú hattrick không thể tuyệt vời hơn của L.Messi , ngày càng chứng tỏ anh là cầu thủ No1 của bóng đá thế giới , mẫu cầu thủ dù không to cao nhưng sở hữu cái chân trái ma thuật , tốc độ , kỹ thuật cá nhân siêu việt , khả năng cầm bóng , giữ bóng cũng như ghi bàn tuyệt hảo...1 số 10 hoàn hảo.. Tuy cậu ấy không cao...nhưng mọi người vẫn phải cúi xuống...để ngước nhìn :lol: Chúc mừng Ngài 1-0 ( Special One ) đã giúp đoàn quân Inter vào bán kết...đặc trưng của lối chơi thực dụng , lấy kết quả là trên hết...Lại nhớ đến ông vua 1-0 của MU ngày xưa là Eric Cantona Đã lâu lắm lắm rồi chưa được thấy đại diện nào của bóng đá Đức góp mặt ở bán kết C1 kể từ khi Bayer NeverKusen tham dự trận chung kết cùng Real năm nào...Đêm nay hy vọng Hùm Xám sẽ gầm vang tại nhà hát của những giấc mơ của những con quỷ đỏ ( Không có sự trả thù ngọt ngào nào hơn dành cho Hùm Xám đêm nay để đòi lại món nợ trận thua đầy tức tưởi năm 1999 ) Tinh thần Đức , lối chơi kỷ luật của người Đức hy vọng sẽ phát huy tối đa đêm nay để giúp cho Hùm Xám có được trận hòa quý hơn vàng trước 1 MU hừng hực nhưng...thiếu Rooney Anh chàng mặt sẹo Ribery đêm nay liệu có thể kết liễu số phận MU tại đấu trường C1 danh giá không nhỉ ? và đừng quên Hùm Xám còn có...Louis Van Gaal
Đêm nay mà không có Rooney coi như MU chỉ đá có 6 người thôi đấy bác Arcam ạ Chấp thế đúng rồi...MU mạnh thế đá 6 người trên sân nhà cũng đủ lạm thịt Hùm Xám rồi ...Đêm nay không có Roon em đoán chắc bác sẽ...tắt tivi đi ngủ sớm :mrgreen:
Đêm nay dù kg có Rooney nhưng MU sẽ thắng nhẹ nhàng 1-0 để vào bán kết.Chứ nếu kg thắng BAY bóng đá Anh sẽ vắng bóng vòng bán kết sao? . bóng đá Anh mà vắng bóng thì buồn lắm !
Em thì thích MU,nhưng lại vô cùng hâm mộ Bayern Munich hehe.Chẳng ai dám nói mạnh với mấy bác Munich này được ,chắc lại 2-1 cho BM thui.
Em tham gia dự đoán với! Tối nay MU vắng Rooney như rắn mất đầu vậy, đội hình của BM lại đẹp nữa . Dự đoán BM thắng 2-0. (Sorry các fan MU)
Em thì MU là lẽ sống, mười mấy năm cùng quỷ đỏ đến giờ, trước 1994 em khoái AC Milan và Ajax nhưng Cantona và Sir Fergie đã bắt em phải xem mình MU thôi ạ. Thắng hay thua bóng đá cũng như cuộc sống. Đội khác em hổng xem, AC-Inter đối với em tương đương như Cảng Sài Gòn (cũ) gặp Hải Quan (cũ), còn Real gặp Barca thì tương đương Thể Công (cũ) gặp CAHN (cũ) các bác ah. Còn MU gặp bất kỳ đội nào tử Wolvehamton cho đến Birmingham đều xem hết trơn hết trọi trừ trường hợp bất khả kháng là chỗ đó kô có TV hay truyền hình :lol: . Riêng tối nay em dự đoán 4-0 MU thắng, Berbatov ghi 2 bàn, 1 bàn do Park ghi và bàn còn lại do Vidic ghi. MU thua thì em đã nói ở bài quote ở trên rồi đó ạ
Bác Hoang Chiêm ơi...Rooney của bác đang trong tình trạng dư lày...em lo không biết cậu ấy có thể ghi bàn bằng cách nào bác nhỉ :lol: Em tình nguyện thức xem trận này cùng bác...Mặc dù Chelsea của em không còn ở giải đấu danh giá này nhưng mỗi trận đấu C1 , đặc biệt là những vòng tứ kết , bán kết và chung kết thì em luôn cố gắng uống cafe để thức xem ạ bởi ngoài tình yêu dành cho Chelsea thì em còn tình yêu dành cho bóng đá dù không biết đá bóng :lol: Chúc cho MU của bác và bác Arcam đêm nay gặp may.... :wink:
Cho em tham gia dự với Trân MU 1 0 (MU sẽ thắng cực khó khăn để tiến vào vòng bán kết) Lào mời các bác tiếp tục dự........