CLB cho những người yêu bóng đá.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by danmiennui, 20/10/09.

  1. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác đừng buồn mà hãy tận hưởng cái chữ ký của bác bác Cap ah. Yêu MU thì hãy cùng đứng lên, em lạc quan và luôn hướng tới những mục tiêu phía trước. MU đá ở đâu em cũng xem, còn lại em đi ngủ dành sức lao động kiếm tiền mua đĩa về nghe nhạc ạ :lol: .
     
  2. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thôi...Em chả dám bình luận gì thêm về trận cầu đêm qua bởi...Nỗi đau không của riêng ai :lol:
    Vắng bóng MU và cả Chelsea của em ở đấu trường danh giá nhất này em cũng buồn nhưng may mắn vẫn còn đó Barca...đội bóng với lối chơi thêu hoa dệt gấm...
    Đừng khóc cho MU bởi 11 năm trước ai đã khóc cho Bayer , không ai có tất cả và chẳng ai mất tất cả nên trong bóng đá cũng thế...MU đã có gần như tất cả ít nhất là khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 45 phút thi đấu hiệp 1..những tưởng Bayer đã mất tất cả khi mà Nani nâng tỷ số lên 3-0 để rồi vỡ òa phút bù giờ hiệp 1 bàn thắng quý như vàng của Olic đã làm bùng cháy tinh thần Đức quả cảm.Đây có thể coi là nhát kiếm cảnh báo cho đoàn quân của ngài " Nhai Kẹo " nhưng tình huống của Rafael mới là tâm điểm trận cầu này...Rafael quá hay , quá xuất sắc khi làm lu mờ Ribery nhưng cũng chính chú ngựa non này đã không giữ được cái đầu lạnh , không đủ dày dạn ở những trận cầu đỉnh cao thế này ( có thể trọng tài hơi quá tay trong tình huống này )
    Ngoại trừ bàn thắng của Olic thì 4 bàn thắng được ghi đêm qua đều là tuyệt tác của bóng đá đỉnh cao làm nức lòng người xem , thật không bõ công thức đêm..hehehe
    Ai đã khóc trong trận cầu đêm qua và ai đã khóc trong trận cầu của 11 năm trước...mời các bác xem lại Clip sau để 1 lần nữa chúc mừng cho Hùm Xám :
    http://www.youtube.com/watch?v=vpxjMjuauGU
    @ Bác Hoang Chiêm : Bác cho em ghi sổ 1 ly cafe Trung Nguyên nhé bác :wink: ( Rooney vẫn là 1/2 đội bóng , mong rằng ngài " Nhai Kẹo " đừng vắt kiệt sức của cậu ấy như trường hợp của Owen thủa nào...)
     
  3. asas

    asas Advanced Member

    Joined:
    12/2/09
    Messages:
    953
    Likes Received:
    4
    Vẫn là mấy con lừa đen khốn kiếp..xxxxx :oops:
     
  4. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Em nhất trí :lol:
    Trong thời điểm hiện tại thì khó có đội bóng nào có thể cản nổi Barca giữ ngôi vô địch , khó có cầu thủ nào có thể cản nổi Messi ghi bàn trừ khi....cậu ấy không ra sân nhưng mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ vì..bóng đá vẫn thế...hehehe
    Em dự đoán trước là đội nào giành chiến thắng trong cặp đấu này đội đó sẽ lên ngôi vô địch
    Có thể lắm chứ....
     
  5. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em biết bác hận trọng tài nhưng hổng có sao, tươi lên đi và mùa tới MU sẽ trở lại! :)
     
  6. napole2004

    napole2004 Advanced Member

    Joined:
    23/4/09
    Messages:
    59
    Likes Received:
    3
    Chia buồn cùng bác Mike!
    Em biết bác đang hụt hẫng lắm.
    Em cũng yêu Liverpool như bác yêu MU vậy , năm nay Liver của em đá quá tệ mà
    em vẫn xem, vẫn chờ hồi sinh . Chỉ mong năm sau Jose Mourinho về dẫn dắt Liverpool
    là đẹp rồi. :D
     
  7. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em kô có hụt hẫng lắm bác ah. Khi Roon bị chém ở hiệp 1 chân tập tễnh em đã thấy báo điềm gở và quả thật trọng tài quá nặng tay với Rafael. Nhưng đây cũng là bài học cho cầu thủ này nếu muốn trở thành Neville mới, em lại nghĩ tích cực và tương lai thuộc về thế hệ mới của Sir Alex :D
    PS: Em chỉ xem MU thôi còn tât cả các đội còn lại em cho là như nhau :lol:
     
  8. alex_ferguson

    alex_ferguson Advanced Member

    Joined:
    7/10/08
    Messages:
    445
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hoàng Mai - Hà Nội
    :(
     
  9. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác đừng buồn và nên nhớ luôn có em bên cạnh ủng hộ tinh thần. Trong từ điển của chính bác Sir Fergie đâu có từ "đầu hàng" bao giờ :?: :p
     
  10. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Chúc bác và các fan vui vẻ xem các trận còn lại ở C1 ạ. Em thì cứ đi ngủ lấy sức lao động tốt để dành tiền mua phần mềm ạ. Đĩa Blue coast giá cao quá nên em mà thức là làm việc hổng có hiệu quả mà thế thì hổng đủ tiền :lol:
     
  11. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam
    Hồi tưởng lại trận chung kết 1999, thật sự trận đó Bayer đá rất hay, trên cơ rất nhiều so với MU và thật nghiệt ngã đội chơi hay hơn, bản lĩnh hơn lại thất bại, quá đau cho một thế hệ Lothar Mathius, Effenberg, Koufour, Oliver Kahn.. quả là 2 phút bù giờ định mệnh. Hồi đó em coi trọn vẹn trận này đế bây giờ vẫn còn đâu đó trong tâm trí của em, mỗi khi ai đó nhắc lại câu "Đẳng cấp là vĩnh cửu hay MU là vô đối" thì cảm giác buồn vẫn còn dâng trào.


    Tuy nhiên, hôm nay khi Bayer gỡ lại 3-2 khi đồng hồ mới chỉ sang phút 74 mà đoàn quân của ngài Alex còn 15 phút để tìm kiếm chiến thắng nhưng không sao làm gì đc, bế tắc và sợ hãi, thật thất vọng với MU.

    Nhưng cũng phải khen tinh thần của Bayer, bị dẫn trước 3 bàn quá dễ dàng mà tinh thân không nao núng, vẫn kiên trì tìm kiếm thắng, do vậy Bayer vào bán kết cũng hoàn toàn xứng đáng các Bác ạ.

    Một lần nữa xin chúc mừng Bayer

    (Em ghét nhất coi bóng đá trên VTV3 khi đội Anh hoạc câu lạc Bộ của Anh nào tranh cúp châu âu, vì mấy ông tướng bình luân viên trên VTV3 hay nghiên về bóng đá anh, nghe bình luân rất phản cảm, không trung lập và luôn bị tra tấn cái lỗ nhĩ vì VTV3 qua nhiều lời và nói sàm nhiều quá. Khi đó chuyển qua HTV2 coi rất sướng, đỡ đau đầu)
     
  12. hoc_hoi

    hoc_hoi Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    461
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hochiminhcity
    Tạm biệt bác Mike ở cup C1 năm nay. :D Em cũng cầu mong năm nào MU cũng bị loại sớm để bác cứ yên tâm ngủ lấy sức lao động. :D :D
     
  13. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Mấy ông BLV của VTV3 bênh vực bóng đá Anh ghê lắm vì có lẽ họ mua được bản quyền truyền hình giải Ngoại Hạng giá rẻ nên ra sức cống hiến cho giải Ngoại Hạng là phải...
    Em thì em cũng cứ nghe nhưng nhiều khi đúng là bị phân tâm bởi mấy ông này thật , các CLB của Anh mà có bóng tấn công thì chỉ có mà nghe tiếng mấy ổng la hét còn hơn trẻ thơ..hehehe
    Nhiều khi phát bực em chuyển qua kênh ESPN cho đỡ nhức đầu chứ qua HTV2 thì em lại không khoái lắm phong cách bình luận của HTV2...nghe cứ ấp úng thế nào ấy...khì :)
    Theo em thì kịch bản trận tứ kết hôm qua lặp lại đúng với những gì đã xảy ra trong trận chung kết 11 năm về trước : Đội chơi hay hơn đã không thể chiến thắng mà đội chơi bản lĩnh hơn mới chiến thắng. 11 năm trước Bayer chơi hay hơn hẳn MU rất nhiều ( nếu xem lại Clip em trích dẫn ở trên mới thấy ) nhưng không thể chiến thắng trước 1 MU bản lĩnh , kèm thêm sự may mắn diệu kỳ thì đêm qua 1 MU chơi tuyệt hay , bùng nổ cũng không thể chiến thắng trước 1 Bayer bản lĩnh và tỉnh táo kèm thêm sự may mắn đó là chiếc thẻ đỏ của Rafael.
    Không bản lĩnh sao được khi mà bị dẫn trước 3-0 chỉ trong vòng 45 phút , nuôi hy vọng bằng bàn thắng của Olic phút bù giờ , không may mắn sao được khi mà chiếc thẻ đỏ có phần mạnh tay dành cho Rafael đã phá vỡ đi thế trận 1 chiều đang dành cho MU.Xét cục diện trận đấu thì các vị trí của MU áp đảo hoàn toàn so với Bayer khi mà Rafael , Nani , Valencia , Carrick , Vidic , Erva....đã làm lu mờ hoàn toàn những Ribery , Roben , Van Bommel , Schweinsteiger , Olic của Hùm Xám.
    Không biết thế nào chứ hôm qua em xem cảm tưởng như Baỷe muốn triệt hạ Rooney bằng mọi cách khi mà đến 3-4 lần các hậu vệ và tiền vệ của Bayer cố tình phang vào cái gót chân phải của cậu ấy , mỗi lần Roon nhăn mặt là em lại thót tim , chẳng phải thót tim cho MU cũng chắng phải thót tim cho đội tuyển Anh mà thót tim cho chính cậu ấy...nếu không thể thi đấu thì bóng đá năm nay quả thực kém hấp dẫn ở mọi đấu trường mà cậu ấy tham dự , xem Rooney thi đấu thật sướng , cứ nhìn cái cổ võ sỹ quyền anh hạng siêu nặng của cậu ấy mới hiểu được tai sao cậu ấy lại có thể hoạt động không biết mệt mọi trên khắp mặt sân :D
    Thất bại này của MU càng khiến cuộc đua đến ngôi vô địch Ngoại Hạng năm nay trở lên hấp dẫn vô cùng nhưng với riêng em thì như thế là đủ , quá đủ...Chelsea đã chiến thắng khi đã hạ gục MU trong cả 2 lượt đấu...
    Chelsea mới đích thực là ông vua giải ngoại hạng năm nay :mrgreen:
    Mời các cụ MU vào chém em ạ...em đi mua áo giáp đây...hihihi
     
  14. hoc_hoi

    hoc_hoi Advanced Member

    Joined:
    9/9/06
    Messages:
    461
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hochiminhcity
    Bác Baohun00 là fan Chelsea?Ko sao.Miễn Chelsea bị thua hay bị loại vẫn tham gia bình loạn là được.Chứ đừng cay cú bỏ luôn thì topic này buồn lắm ạ. :D
     
  15. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Tắt bình luận hoặc chuyển qua ESPN mà xem các bác ạ,mấy mùa này bọn BLV trên VTV nghe ngứa cả tai,trình quá nghiệp dư chắc con cháu nhà nào nhét vào thôi(em còn thấy cả ct thời sự trưa trên VTV1 có mấy cậu cũng rất dở)
    Trên này toàn fans MU hehe,,,em thì khoái BM tự xưa rồi,nhớ năm 99 trượt mất cup mà buồn miên man hehe..nhưng sau đó Effenberg và đồng đội lại kiếm ngay được cái khác trước khi giải nghệ.Em thấy những cầu thủ ko phải người Đức mà chơi cho bọn này cũng có những cái dị rất riêng,như Elber,B.Lirazaru,Roy Makay..v..v..
     
  16. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    theo em thì MU năm nay không hay bằng cách nay 2 năm, tức năm đoạt cú đúp với đội hình mạnh đều 3 tuyến. năm nay, MU chỉ mạnh ở hàng công với Rooney là tâm điểm và là 1/2 giá trị đội bóng. còn lại hàng tiền vệ và nhất là hậu vệ chơi khá tệ do mất tập trung trong hiệp 2. trận MU- Chelsea MU ,cũng bị thua ngược là 1 ví dụ.

    hãy xem Inter, họ rất khó thua bàn lãng nhách trong các trận cầu lớn và họ không cần bùng nổ. em đang chờ bất ngờ đến từ Inter khi ở vòng bảng họ đã khóa chân Messi trong cả 2 trận.
     
  17. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    ...............................
     
  18. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Thanks bác hoc_hoi quán triệt tư tưởng cho em ạ.
    Bác yên tâm , em dù yêu Chelsea nhưng còn yêu bóng đá hơn thế , yêu lối chơi quyến rũ hơn thế nữa nên dù có bất cứ thế nào , dù Chelsea có là nhà vô địch của các CLB vô địch hay thậm chí tụt xuống hạng 3 giải Ngoại Hạng mùa tới thì em vẫn cứ xem bóng đá như thường và vẫn bình loạn như thường chứ không đến độ giận hờn bỏ xem giải vô địch bóng đá nữ cúp " Cánh Buồm Đỏ " như bác Mike đâu ạ dù em chả biết giải đó là giải gì :lol:
    Chỉ buồn buồn cho cái Tivi còi nhà em đêm qua tự nhiên phút 80 là không xem được gì hết , toàn thấy chiếu cảnh Sir Alex nhai kẹo , sáng em kiểm tra lại cái Tivi còi thì phát hiện nát 1 góc bên phải gần chỗ ghế ban huấn luyện MU ngồi...Khiếp...nhai gì nhai khiếp thế không biết...tởm :lol:
    Ấy chết...bác nói khe khẽ thôi kẻo các bác Fan của Chelsea thức giấc đấy ạ :) ( các bác Fan khác thì em chưa biết nhưng chắc cũng không ít đâu )
     
  19. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Nhất định em sẽ mời bác 1 ly cafe Trung Nguyên theo đúng khẩu vị của bác , địa điểm tùy bác lựa chọn luôn
    Em ghét MU trong mỗi lần đối đầu với Chelsea , em không thích MU thắng trong mỗi lần chạm trán với bất cứ CLB nào dù lớn nhỏ nhưng có 1 điều em không thể chối rằng...Em thích xem MU thi đấu bởi đơn giản...khi xem họ đá...Em được ghét ạ
     
  20. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    ...............................
     
  21. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Dạ vâng ạ , bác quá bộ qua em thì em còn vui nữa.
    Bác chỉ cần Call or PM trước cho em là em thu xếp liền ạ
     
  22. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Trong số các đội Anh thì em cũng thích MU nhất bác ạ,nhưng BM thì đặc biệt đáng iu hehe..
    Kể ra thì bị loại cũng rất buồn,nhưng đá như hiệp 2 trận vừa rồi thì các MU fans còn phải buồn hơn chút nữa.Đá sân nhà mà cảm giác sợ hãi,bất an kinh-dù là 10 người nhưng cũng ko thể như vậy được.Chưa kể hàng loạt đòn gió tung hư chiêu trước trận đấu,càng chứng tỏ MU ngại BM thế nào.
    Hehe..sướng âm ỉ mấy hôm rày. :lol: ..
     
  23. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Trong số các đội Anh thì em cũng thích MU nhất bác ạ,nhưng BM thì đặc biệt đáng iu hehe..
    Kể ra thì bị loại cũng rất buồn,nhưng đá như hiệp 2 trận vừa rồi thì các MU fans còn phải buồn hơn chút nữa.Đá sân nhà mà cảm giác sợ hãi,bất an kinh-dù là 10 người nhưng cũng ko thể như vậy được.Chưa kể hàng loạt đòn gió tung hư chiêu trước trận đấu,càng chứng tỏ MU ngại BM thế nào.
    Hehe..sướng âm ỉ mấy hôm rày. :lol: ..[/quote]

    Em thì chả ghét đội nào vì chỉ thích có MU thôi, còn lại = nhau hết. Khi nào hết MU thì em bỏ bóng đá luôn ạ, tập trung vào Audio :lol:
     
  24. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    MU năm nay ko vô địch cái gì thì vẫn kiếm bộn bác nhỉ,bán đám R9,Tevez...được giá thế còn gì!!! :p Sir chắc mới học được chiêu mua bán của giáo sư thì phải kà kà..hậu quả nhãn tiền ngay.
     
  25. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Có thể mọi người chú ý đến mấy ông sao nhưng riêng em lại khoái Fletcher, Gibson và mấy công nhân kiểu Park :lol: , cứ gặp Arsenal hay Liv là nó đá cho cóng hết cả cơ. Dặc biệt ngày xưa còn Phil Neville và Butt, chẳng ai để ý nhưng Effenberg tắt hết đài đóm (chung kết C1 năm 99), còn Arsenal thì giáo sư lắc đầu nguây nguẩy vì Pires tắt điện. :lol:
    Em nói rồi, khi nào MU kô còn hiện diện nữa thì em bỏ bóng đá luôn!
    Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng tình yêu với Sir Alex hổng có bao giờ thay đổi bác ạ :lol:
     

Share This Page

Loading...