-To all -Mấy bác ø hay ca ngợi tinh thần Đức nhưng hãy xem ng Đức thể hiện ntn trong hiệp 1???? :lol: :lol: :lol: :lol: -Nếu mà chơi hơn một người mà ko dồn lên tấn công và ghi bàn thì mới là chuyện lạ chứ :mrgreen: -Thua thì chả thấy bác nào ca ngợi nhưng thắng thì cứ như vớ được vàng mười
Em chào bác... Thế bác đã thấy ai...Ăn mừng thất bại chưa ạ :lol: Em mạn phép trở lại tí tẹo cái gọi là Tinh thần Đức , cá nhân em nghĩ em , bác và tất cả mọi người đều cho rằng đã là dấu chấm hết cho Bayer khi mà Nani nâng tỷ số lên 3-0. Vào thời điểm đó dù cho có lạc quan đến mức nào thì cũng không ai đảm bảo rằng Hùm Xám sẽ có mặt ở bán kết mùa này. Vỡ trận...đó là 2 từ duy nhất để nghĩ đến kết quả trận đấu dành cho Hùm Xám...thế nhưng nhát kiếm phút bù giờ hiệp 1 ( nhát này cùng với nhát bù giờ hiệp 2 trong trận lượt đi đã trả nợ sòng phẳng cho MU năm 1999 ) lại chính là nhát kiếm của tinh thần Đức. Người Đức vẫn thế , họ thực dụng trong lối đá , họ thực dụng trong tính toán và thực dụng đến vô cảm theo kiểu lì lợm , không cần đẹp , không cần hay...mà họ cần bàn thắng và họ đã có Giờ nghỉ giải lao em nghĩ Hùm Xám đã lên kế hoạch cụ thể cho hiệp 2 , 1 lối chơi thực dụng , chặt chém nhằm giảm sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ MU và điều này đã có tác dụng tức thời với chiếc thẻ đỏ dành cho Rafael những trái tim nóng đầy nhiệt huyết nhưng lại thiếu 1 cái đầu lạnh tỉnh táo như Rafael sẽ ức chế bởi lối chơi kiểu này là điều dễ hiểu , kể từ lúc này thì em nghĩ tinh thần Đức bắt đầu phát huy tác dụng.Người Đức không bao giờ ào ạt xông lên , không bao giờ chơi theo cái kiểu của người Anh vẫn thường chơi là Kick & Run.Họ lầm lũi , từ từ , thực dụng , chắt chiu từng cơ hội. Thứ họ cần không phải là nhanh , không phải là đẹp mà là...Hiệu quả...và để rồi cái hiệu quả đó còn đẹp hơn trong mơ với tuyệt phẩm của Roben Đó chính là Tinh Thần Đức ( theo em ) Chúc bác luôn vui , khỏe ! P/S : Hình như các bác quên mất Cúp C3 thì phải khi mà đêm qua thiên thần tóc vàng Torres tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Liverpool của bác hoc-hoi vào bán kết rồi ạ Không ai có thể ngăn cản tình yêu Liverpool của Gerrard ...Anh sẽ mãi thuộc về Liverpool như Alan Shearer của NU...hihihi
Ơ hơ,2 bàn của BM là quá chẹp đấy nhé bác ui,đẳng cấp thế còn rì.Lối đá cũng uyển chuyển chứ ko khô cứng nhé Thua nhưng phải thua trên...thế thắng cơ(kiểu VN ý :lol: )thì mới được ca ngợi chứ lị.
Đó là Bayer thả cho MU 3 trái trước đó, cho MU vui mừng như thể đã được vào bán kết rồi sau đó Bayer làm gỏi MU mới sướng. Đập cho MU câm cái họng luôn, MU hết ăn may nhé.
Bước ngoặc nằm ở bàn thắng gở lại 3-1 của Olic thì phải. Mà nghĩ cũng hay và cũng may nữa,góc hẹp và sút nhẹ vậy mà vô mới chết người chứ. Nói gì thì nói thì "tinh thần Đức" cũng đáng sợ thật.
Tại sao kô ai nói "TINH THẦN MU" nhỉ, cứ tinh thần Đức mãi tắt hết đài đóm từ năm 1990 rồi mà vẫn cứ thế. Bayer giỏi thì đã kô phải là kẻ ngoài cuộc ở C1 từ năm 2001, lần cuối họ thắng Valencia = penalty cũng chẳng hay ho gì. Thức thời 1 tý các bác nhé, liên tiếp 2 năm 08 và 09 MU vào chung kết C1 thì chẳng thấy ai nói gì, hay là quen MU thắng suốt rồi nên thất bại 1 lần là ghê gớm lắm. Bóng đá có thắng có thua nhưng tinh thần Đức đối với em là đã tắt từ thời Lothar Mattheus, Klinsman. Còn liên tiếp kể từ khi C1 đổi thành Champions League thì đội nào vào được tứ kết nhiều nhất và có nhiều đóng góp nhất cho lịch sử của giải đấu này :?: . Năm nay khó khăn là thế mà Sir Alex vẫn vực được cả đội gồm hầu hết là trẻ hoặc sắp hết đát đá làm người ta phải phục sát đất!!! Vài năm nữa thì xem ai được dựng tượng??? Em tin chắc kô phải là ông Van Gal kia mà là con người huyền thoại, Sir Fergie.
Bác xem lại 2 lần vô địch gần nhất của MU nhé, MU trong 2 trận trung kết đó chắc đá hay hơn Bayer hay Chelsea? Toàn ăn may mà cứ la to chán. Năm 2009 nhìn em MU đá với Barca thì thấy rõ nhé bác, đẳng cấp MU còn quá thấp so với Barca. Năm nay Barca lại vô địch nữa.
Em còn nghĩ Tinh thần MU tắt đóm từ năm 1966 cái thời của...gì gì đó mà em chẳng biết bóng đá là gì cơ bác ạ Sau này dù cỗ xe tăng Đức bê bết nhưng cái tinh thần ấy vẫn giúp họ ôm cái cúp vàng Châu Âu năm 1996 , ngoài ra cái tinh thần có vẻ như tê liệt ấy cũng giúp đội tuyển Đức lê lết vào Chung Kết World Cup 2002 , Hạng 3 World Cup 2006 , á quân Euro 2008....Còn cái tinh thần MU liệu từ năm 1966 đến giờ đã đem lại cho đội tuyển Anh những gì nào ??? Bác Mike nên nhìn nhận 1 cách công tâm để thấy được những điều thực tế hiện hữu đó Còn nếu tính từ năm 1966 thì hỡi ôi...cái thành tích tinh thần MU , tinh thần nước Anh còn kém người Đức nhiều lắm bác nhé... 2 lần vô địch thế giới và những 3 lần vô địch Châu Âu đấy ạ... :lol: Thôi...Em chuồn kẻo bị chém...khì khì Chúc vui ! P/S : Cái này phải gọi là...Ai cũng hiểu chỉ mình bác Mike...không chịu hiểu :twisted:
Còn nếu tách riêng giữa Hùm Xám và MU thì có lẽ MU cũng vẫn chỉ là những con quỷ nhỏ thôi ạ :lol: Gửi riêng bác Mike cái bản thành tích của 2 CLB này để bác lấy máy tính cộng trừ giúp nhé :twisted: Bayer Munich : Giải vô địch bóng đá Đức (Bundesliga): 21 * Vô địch (21): 1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 # Cúp bóng đá Đức: 14 * 1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008 # Cúp C1/UEFA Champions League: 4 * 1974, 1975, 1976 và 2001 * Hạng nhì: 1982, 1987 và 1999 MU ( Những chú quỷ nhỏ ) : # Giải vô địch quốc gia: 18 * 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996 * 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009 # Cúp FA: 11 * 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004 * Cúp C1/UEFA Champions League: 3 o 1967-68, 4-1 (thắng SL Benfica) o 1998-99, 2-1 (thắng FC Bayern München) o 2007-08, 1-1 (6-5) (thắng Chelsea FC) http://vi.wikipedia.org/wiki/FC_Bayern_M%C3%BCnchen http://vi.wikipedia.org/wiki/Manchester_United Nên so sánh MU với Liverpool trong phạm vi nước Anh thì hơn bác ạ ( Chỉ hơn được Liverpool tí tẹo ) , chứ nhìn ra Châu Âu em e...MU chưa là gì cả :lol:
Ủa thắng 2 trân chung kết, vô địch Anh liên tiếp, tạo ra nhiều trận cầu lịch sử bác bảo ăn may là sao???? Barca đá chung kết với AC Milan năm 94 thế nào bác nhỉ???
Bóng đá hiện đại từ lâu đã quên hùm xám, bác liệt kê giải Đức ra làm gì, ai xem??? :lol: Ai sẽ được dựng tượng khi chết đi và được cả thế giới nhớ đến? Bayer thay bao nhiêu huấn luyện viên rồi và MU trong vòng mấy chục năm???
-BM đã chết từ khi họ mất cup c1 năm 99 trong trận chung kết òi -Tinh thần Đức theo các bác là gì????Theo em là phải được như BM cuối TK 20.Lạnh lùng,thưch dụng,đá cực rắn mới là tinh thần Đức.Hãy xem BM bây giờ ra sao????Trận lượt đi tuyến giữa của BM gần như chả làm nên trò trống gì,bế tắc và vô cảm :lol:
Cám ơn bác Hun00 đã cùng em trên mọi nẻo đường, em kô gọi là tinh thần Anh ạ, mà em gọi là "tinh thần MANU" vì từ lâu rồi bóng đá với em là MU và những đội còn lại bác ạ :lol:
Hehe..Ferguson của bác Mike đúng là tượng đài,gần bằng vị này nhé hehe... (Coppi&paste ạ) Franz Anton Beckenbauer (sinh 11 tháng 9 năm 1945 - ) là huấn luyện viên, quản lý, cựu cầu thủ bóng đá người Đức. Ông có biệt danh "der Kaiser", trong tiếng Đức có nghĩa là hoàng đế, bởi ông có một phong cách thanh lịch, khả năng lãnh đạo nổi tiếng. Tên đầu của ông, Franz, làm liên tưởng đến các hoàng đế nước Áo. Nhờ khả năng chiếm lĩnh sân cỏ xuất sắc của ông, ông được coi là cầu thủ bóng đá người Đức vĩ đại nhất của mọi thời đại và cũng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao này. Cầu thủ đa tài này khởi đầu ở vị trí tiền vệ, tuy nhiên ông có khả năng thích nghi với nhiều vị trí trên sân. Ông được công nhận là người đã sáng tạo ra vị trí libero (hay còn gọi là hậu vệ quét) hiện đại và nổi tiếng khi thi đấu trong vị trí này. Đã hai lần từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu, ông đã 103 lần khoác áo đội tuyển Tây Đức và đã có mặt trong ba giải World Cup. Ông đoạt chức vô địch World Cup với tư cách đội trưởng năm 1974 và lặp lại kỳ tích tương tự với tư cách huấn luyện viên năm 1990. Cùng với Bayern München, ông giành được ba lần chức vô địch Châu Âu, liên tiếp từ 1974 đến 1976 và cúp C2 năm 1967. Sau đó ông trở thành huấn luyện viên và chủ tịch liên đoàn bóng đá. Năm 1990 ông đã dẫn dắt đội tuyển Đức đến chức vô địch World Cup 1990, trở thành người đầu tiên giành được danh hiệu vô địch World Cup trên cương vị cầu thủ (World Cup 1974) và huấn luyện viên. Ông cũng là một thành viên của National Soccer Hall of Fame. Năm 1999, ông được bình chọn vị trí thứ hai bên cạnh Johan Cruijff của Hà Lan trong cuộc bầu chọn cầu thủ Châu Âu xuất sắc nhất thế kỷ, tổ chức bởi IFFHS, ông tiếp tục được bầu chọn ở vị trí thứ ba bên cạnh Pelé và Johan Cruijff trong cuộc bầu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thế kỷ 20, cũng do IFFHS tổ chức. Ngày nay, Beckenbauer vẫn là một nhân vật quan trọng đối với cả bóng đá Đức cũng như bóng đá thế giới. Ông đóng vai trò quan trọng giúp Đức thắng lợi trong việc được đăng cai giải World Cup năm 2006 và ông kiêm chức vụ chủ tịch ủy ban điều hành của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006.
Dạ vâng , chính vì họ bế tắc và vô cảm nên họ mới góp mặt ở bán kết ạ :lol: Có lạnh lùng không khi mà bị dẫn trước 3-0 họ vẫn bình tĩnh thi đấu để gỡ lại 2-3 , có lạnh lùng không khi mà giữa cái chảo lửa Old " Transit " với 90 phút nghẹt thở , nóng rực nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để lội ngược dòng và có mặt đủ 11 cầu thủ trên sân thi đấu ??? Có thực dụng không khi mà họ không có cú đánh gót điệu nghệ như Nani , không có cú sút búa bổ hình trái chuối như Gibson...chỉ cần cú gẩy bóng nhẹ nhàng cũng đủ để làm nên 1 bàn thắng...Có thực dụng không khi mà lượt đi theo như bác nói họ chả làm nên trò trống gì nhưng vẫn thắng cuộc 2-1 ???...Có thực dụng không khi mà không phải chiến thắng nào cũng làm nên lịch sử vì họ thua trận 2-3 nhưng lại ngẩng cao đầu tiến vào bán kết ??? Có " rắn " không khi mà Rooney tập tễnh tưởng như vào viện , có " rắn " không khi mà Valencia phải rời sân vì cú va chạm với hậu vệ Bayer , có " rắn " không khi mà những phút cuối trận Nani hoa mày chóng mặt suýt té khi thực hiện cú đá phạt góc...??? Chắc chắn đó không phải là tinh thần Đức như bác nói...??? @ bác Mike : Em liệt kê chỉ mang tính chất tham khảo thôi bác ạ chứ không có ý nói giải bóng đá Đức hay hơn giải Ngoại hạng đâu..hihihi. Em mong bác đừng hù cho ngài " Nhai Kẹo " chết sớm để dựng tựong đài vì chắc chắn sẽ có nhiều Fan hâm mộ MU rớt nước mắt đấy bác ạ ( Ngoại trừ bác vì em nghĩ chắc bác chỉ yêu Roon mà thôi ) Em vẫn thích câu Slogan của bác : Go to the moon , Get the spoon :wink: Chúc các bác cuối tuần vui vẻ . khỏe !
Bác kô nên so sánh như thế ạ. Sir Fergie là của thời đại này và ổng vẫn đang làm xuất sắc công việc của mình. Bác so thế thì em so vị hoàng đế này với vua Pele và Maradona thì có công bằng kô?
Dạ vâng , ở điểm này em cũng thấy hơi khó cho bác Mike khi so sánh như vậy đấy ạ :lol: Vì rằng vốn dĩ có lẽ Ngài " Nhai Kẹo " không phải là cầu thủ , việc của Ngài chỉ là " nhai kẹo " và chỉ đạo thôi , còn Hoàng Đế thì thành danh trên mọi phương diện : Cầu thủ , HLV , Ủy viên FIFA... Hãy nghe Hoàng Đế nói gì về trận thua 2-3 ê chề của Bayer trước MU : “Đó là một trong những thất bại ngọt ngào nhất trong lịch sử của Bayern. Chúng tôi đã thi đấu như buồn ngủ trong những phút đầu tiên trong khi M.U vượt trội trên mọi khía cạnh. Khi tỷ số là 3-0 nghiêng về M.U, tôi không dám đánh cược dù chỉ là 1 cent lên Bayern. Nhưng họ đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Hai khoảnh khắc quyết định của trận đấu là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của Olic và thẻ đỏ của Rafael. Sau đó chúng tôi thi đấu bình tĩnh hơn hẳn và có bàn thắng trong mơ của Robben” Trích : http://www.bongda.com.vn/Champions-Leag ... a_M_U.aspx Còn đây là công việc chính xác của Mr " Nhại Kẹo " trong suốt 20 năm tại MU , mời các cụ thưởng thức cho cuối tuần thêm vui vẻ :mrgreen: http://www.youtube.com/watch?v=-QqK9lmdmd4 Khiếp....nhai phát ngượng Thân ái !
Bác Mike ơi, Nếu MU trắng tay trong năm nay cũng là bài học tốt cho Cụ Alex. Nếu Cụ Alex mà nhón tay làm phúc cho Tevez ở lại thì Chealse của Bác BahunOO đã không dễ dàng rồi. Hàng tiền vệ của MU mùa này cũng không sáng lắm. Cần phải có sự thay thế 1 hay 2 Bác. Còn Bác Ferdinad Em cũng thấy không chắc chắn như hồi còn trên đỉnh nữa. Và nếu được ngoài kẹo cao su ra Cụ Alex nên bổ sung thêm kẹo cứng nữa. Trong lúc chờ những thay đổi của MU mùa giải mới, Bác tạm khuây khỏa với giải World Cup 2010 có Roon tham gia nhé. Chúc Bác vui!
Em xin lỗi các fan khác nhé. Bóng đá mà MU kô tồn tại nữa thì em đã nói rồi mà, bỏ luôn kô xem nữa nhưng biết đến khi nào em mới bỏ được??? Chắc đến đời cháu chắt em quá à, mà MU thì lúc nào cũng top của EPL và tham gia C1 liên tục làm em cứ phải xem, chưa kể FA cup, Carling rồi giao hữu... :lol: :lol: . Các bác cứ pháo thoải con gà mái đi ạ. :mrgreen: . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, em kô care trận nào ngoài MU gặp "Những bông hồng cháy đen, Blackburn Rovers" . :lol:
Em xin lỗi các fan khác nhé. Bóng đá mà MU kô tồn tại nữa thì em đã nói rồi mà, bỏ luôn kô xem nữa nhưng biết đến khi nào em mới bỏ được??? Chắc đến đời cháu chắt em quá à, mà MU thì lúc nào cũng top của EPL và tham gia C1 liên tục làm em cứ phải xem, chưa kể FA cup, Carling rồi giao hữu... :lol: :lol: . Các bác cứ pháo thoải con gà mái đi ạ. :mrgreen: . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, em kô care trận nào ngoài MU gặp "Những bông hồng cháy đen, Blackburn Rovers" . :lol:[/quote] hix same me,có những trận mu đá lởm nhưng em chả thấy buồn ngủ tẹo nào.Thế mới chán[/quote] Cám ơn bác bang hội HLGA đồng cảm với em. Em định nghĩa thế này ạ: Football is MU MU is Football Tennis thì chỉ Roger Federer còn lại em hổng xem :lol:
Cám ơn bác Chim Hoang Dại, hôm nào bác đi cà phê cà pháo với bác Rega cho em bám càng nhé . Em kô ghét bất kỳ đội bóng nào vì bóng đá là môn thể thao vua nhưng ai mà ép em xem Inter-Milan hoặc Barca-Real thì em xin miễn ạ vì tình yêu kô thể gượng ép vả lại em mà bị bóng đá Ý với Tây Ban Nha tra tấn thì em xin thôi, đừng bắt e tội em lắm :lol: . Còn giải ngoại hạng tuy xem vui mắt hơn nhưng cũng chỉ MU đá em mới xem, dù đá với bất kỳ đội nào từ sắp xuống hạng cho đến tranh chức vô địch. Arsenal gặp Chelsea = Cao Su Đồng Tháp gặp Mikado Nam Định bác ah :lol: . Em vô tình biết được các đội ở giải Đức, Italy, Pháp, Hi Lạp...đá như thế nào vì MU có đá với họ chứ em chả xem trận nào ạ.
Bác hơi cực đoan rồi Bản thân mình cũng thích MU lắm, sau khi MU bị loại khỏi C1 thì chỉ còn Inter là đáng xem thôi, Inter có lối đá cũng giống MU nhưng nhanh hơn, tính nguy hiểm hơn và có cầu thủ với HLV quái chiêu hơn. Những trận derby Inter - Milan hay Real - Barca có cả triệu người đón xem chứ bác. Vì toàn là siêu sao không hà.