CLB cho những người yêu bóng đá.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by danmiennui, 20/10/09.

  1. thucng

    thucng Advanced Member

    Joined:
    6/9/09
    Messages:
    328
    Likes Received:
    2
    MU đang hụt hơi trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch.Dường như các cầu thủ MU có dấu hiệu quá tải sau một mùa giải khốc liệt.Đây là cơ hội cho thầy trò Ancelotti bức lên để đoạt ngôi vương.
     
  2. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    chính vì thế MU mới rệu rã như mùa này và tương lai nhà Glazer sẽ ra đi. mà có khi họ điên lên bán luôn cả Rooney đó chứ. ôi, sắp tới không biết MU sẽ như thế nào nữa. :([/quote]



    Thế nên mới cần liều thuốc nhà thấy trò Ancelotti đăng quang cho CĐV Mu và CLB cay mũi,
    Để mùa sau AE mình được xem những trận cầu hấp dẫn hơn. :mrgreen:
     
  3. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại của MU thôi nhé

    nghe đâu CR7 là chân sút ghê gớm nhất MU mà bác ?
     
  4. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em đã nói là nhất thế giới theo em mà. Bác tìm ra điểm yếu và đội nào có thể đánh bại được đội này em mời bác 1 ly cà phê Ban Mê ok? :)
     
  5. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    đội hình đề nghị của em toàn là chú bác của đội hình trên không hà, ví dụ thủ môn Daciev, tiền đạo Johan Cruyff, Van Basten, Romario; hậu vệ thì Lothaus Masthaus, Maldini,Cafu, Roberto Calos;tiền vệ Backenbauer, Baresi, Michel Platini...... em nghĩ chỉ cần Barca hiện tại là có thể chơi ngang tầm với đội hay nhất TG của bác :D
     
  6. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Trong lúc mà MU đang có vẻ hụt hẫng và hoang mang thì người ta đang hình dung đến 1 ông vua mới ở giải Ngoại Hạng mùa này đó là Chelsea và có lẽ các Fan của MU cũng đang nhớ lại 1 ông vua khác của họ đó là " Ông Vua 1-0 " Eric Cantona
    Gửi các bác yêu mến ông vua này 1 bài viết mà em sưu tầm được :
    Eric Cantona - Số 7 nồng nàn vang Pháp

    (VTC News) - Vóc dáng cao lớn, áo phông dựng cổ, ngực ưỡn về trước, tóc cắt sát đầu, đôi mắt xám, cái nhìn chằm chằm, giọng nói trầm, đáng sợ cả khi cười, những vệt râu mờ trên khuôn mặt, tấm băng đội trưởng trên tay và cú kungfu đình đám vào mặt một CĐV Crystal Palace… Cantona là vậy đấy, một tài năng lớn và một cá tính không thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Anh nồng nàn như một ly vang Bordeaux hảo hạng.
    Hơn cả các danh hiệu
    Trước cái ngày 27/11/1992, khi Cantona về với Old Trafford, MU đã trải qua 26 năm liền không VĐQG. Trong 4 năm rưỡi thi đấu cho MU, Cantona đã giúp Quỷ Đỏ vô địch giải ngoại hạng tới 4 lần.
    Eric Cantona, Số 7 huyền thoại của MU
    Thật khó để lột tả hết cống hiến của Cantona cho MU và cho bóng đá Anh. Chúng vĩ đại hơn là 4 chức vô địch Premier League, 2 FA Cup và 2 siêu cúp nước Anh. Đóng góp của anh cho MU nhiều hơn là con số 82 bàn thắng trong 184 trận đấu. Tài năng của anh xứng đáng được tôn vinh hơn là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh các năm 1994 và 1996.
    Cống hiến của Cantona không dừng lại ở mức độ CLB hay một vài danh hiệu, anh là ngôi sao sáng nhất Premier League trong những năm đầu thành lập và góp công lớn trong việc quảng bá giải đấu này ra toàn cầu để nó có địa vị bá chủ như ngày hôm nay.
    Sinh ra ở Paris nhưng lớn lên ở Marseille trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động, Eric Cantona thuở nhỏ thích đuổi theo trái bóng và sớm bộc lộ năng khiếu thiên bẩm. Vậy nhưng, để trở nên xuất sắc như vậy, anh đã phải tập luyện rất chăm chỉ. “Bố tôi thường nói tài năng không bao giờ đủ, phải tập thật nhiều”, Cantona tâm sự.
    Hành trình chơi bóng ở của Cantona khởi đầu từ Auxerre, lang thang qua Martigues, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Nîmes, chuyển tới Anh khoác áo Leeds trước khi dừng bước ở MU, để rồi trở thành một “Số 7 huyền thoại” sau chưa đầy 5 năm gắn bó.
    Cantona giống như một làn gió mới thổi vào bóng đá Anh, nơi người ta vốn chỉ biết chạy và sút. Với lối chơi đậm chất kỹ thuật, anh luôn lùi sâu nhưng cũng có thể ghi được những bàn thắng xuất thần. “King Eric” vừa vừa là cầu thủ kiến thiết trận đấu của MU, vừa là một cây săn bàn chủ lực. Nói như các BLV, Cantona là một cầu thủ mặc áo "số 9 rưỡi".
    Cantona luôn tỏ ra xuất sắc trong khi đối mặt với thủ môn đối phương. Khi đó, anh luôn biết thời điểm đối phương chuẩn bị đổ người và lúc nào cần dứt điểm. Anh hiếm khi bỏ lỡ những cơ hội đó.
    Với tài năng và phẩm chất thủ lĩnh, Eric Cantona được sùng bái với một sự đam mê mà có lẽ trước đó chỉ George Best mới có được. Đối với các Mancunian, anh là ông vua, thậm chí là chúa trời, người đã đưa MU đến đỉnh cao và đã đem đến cho khán giả cảm giác về một thiên tài bóng đá từ sau sự ra đi của Best hơn 20 năm trước. Hình ảnh “King Eric” với chiếc áo dựng cổ, ngực ưỡn về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vẫn là một tượng đài sống tại Old Trafford và trong lòng những yêu Quỷ Đỏ.
    Cá tính không thể trộn lẫn
    Trong con người Cantona luôn có sự kết hợp giữa tài năng và những thói xấu, giữa sự thánh thiện của thiên thần và sự xấu xa của ác quỷ. Anh sở hữu cả những pha đi bóng mê hoặc, những bàn thắng đẹp mắt và cả những pha bạo lực khó tin.
    Năm 1987, Cantona đấm vào mặt người đồng đội Martini ở Auxerre. Năm tiếp theo, anh bị cấm thi đấu cho tuyển Pháp vì dám cả gan gọi HLV Henri Michel là “túi phân” ngay trong một chương trình truyền hình. Cùng năm đó, Cantona bị treo giò 3 trận sau cú tắc thô bạo với cầu thủ Zakarian. Năm 1989, sau khi bị thay ra trong trận giao hữu, Cantona đùng đùng nổi giận, anh sút bóng vào khán giả, xé toạc chiếc áo đấu và ném đi.
    Chuyển đến Montpellier năm 1989, Cantona liền đánh nhau với Lemoult và ném giày vào mặt đồng đội của mình. 6 cầu thủ đã kêu gọi sa thải anh và kết quả là “King Eric” bị loại khỏi đội hình trong 10 ngày liền. Vậy nhưng, anh vẫn kịp giúp CLB này vô địch cúp quốc gia Pháp sau 60 năm chờ đợi.
    Chưa dừng lại ở đó, năm 1991 Cantona đã ném bóng vào mặt trọng tài. Trong thời gian treo giò 1 tháng chờ quyết định kỷ luật của hội đồng kỷ luật, anh đã gọi điện đến từng người và gọi họ là đồ xxx. Án phạt tăng lên gấp 3 và anh tuyên bố giã từ bóng đá.
    Mến mộ tài năng của Cantona, Michel Platini và Gerard Houllier đã khẩn khoản yêu cầu anh trở lại. Cantona quyết định đến Anh khoác áo Leeds. Năm 1993, khi cùng MU trở lại làm khách Leeds, Cantona đã tát một CĐV đội bóng cũ và bị phạt 1.000 bảng.
    Đỉnh điểm của những rắc rối mà Cantona gây ra, cũng là hành động khiến người ta nhớ đến anh nhiều nhất là cú “kungfu” vào mặt CĐV có tên Matthew Simmons của Crystal Palace năm 1995, khiến anh bị treo giò 9 tháng. Kết thúc án treo giò, Cantona nói: “Chim mòng biển luôn bay theo tàu đánh cá bởi nó biết chắc người ta sẽ ném bỏ cá mòi ra khỏi lưới”. Chim mòng biển là giới truyền thông, Cantona là tàu đánh cá, còn cá mòi là những bê bối quanh anh!
     
  7. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Đấy, cứ phải cú Kung-fu như thế mới có cá tính, miễn là CLB đăng quang các bác nhỉ,
    Người ta nhớ tới cái tội còn dai hơn công lao mà, :mrgreen:
    R10 mà lớn tý nữa, có máu boxing sẵn có không ai biết trước ngôi sao R10 sẽ làm những gì ,... :mrgreen:
     
  8. alex_ferguson

    alex_ferguson Advanced Member

    Joined:
    7/10/08
    Messages:
    445
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hoàng Mai - Hà Nội
    Bác mike ko thấy nhắc đến cặp :D Yorke - Cole nhỉ và còn Ole Gunnar Solskjaer - Teddy Sherringham đó là những cầu thủ có công rất lớn giúp MU có được thành công năm 1999.
    Một vài ý kiến của riêng em ! :D
     
  9. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em biết nếu vậy phải có 3-4 đội hình vì còn đó Rudd, Mark Huges, George Best...
    Nhưng đội hình em kể trên có lẽ là huyền thoại :D
     
  10. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    @ bác Mike: Bác ơi đi đá PES 10 trên PS3 đi bác, bác sẽ được thỏa mãn niềm đam mê với MU. Bọn e đang chơi vui lắm, bác join nhé?
     
  11. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Cám ơn bác nhiều. Em kô có nhiều thời gian chơi online cho lắm mà dành cho VNAV thôi ạ. :)
    Thân
     
  12. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Điểm yếu của đội hình này à....???
    Ferdinand nên ngồi ghế dự bị , Japp Stam thì cũng chưa phải cống hiến gì nhiều cho MU nên góp mặt trong đội hình này hơi bị phí , ở vị trí tiền vệ thì chú cừu Scholes không nên góp mặt và ở hàng tiền đạo thì....Roon hả ??? hehehe còn trẻ người non dạ lắm và chừng nào chưa kiếm được danh hiệu cá nhân cùng MU thì cũng không nên nhắc đến tên cậu ấy để cậu ấy tránh rơi vào cái bệnh gọi là...Ông Sao :lol:
     
  13. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam

    Chả có cầu thủ nào đoạt đc một danh hiệu cá nhân nào của thế giới, cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu âu. DO vậy đội hình này là đội hình cùi bắp nhất thế giới :lol: :lol: theo cá nhân em.

    Ngài Alex dẫn dắt MU trên 20 Năm cũng chỉ đc mười mấy chiếc cúp, mà Pep mới có 1 mùa mà đã 6cup rồi, nếu dẫn dắt 3 mua thôi cũng bằng Sir Alex. Coi trận trung kết C1 năm rồi sẽ biết, Barca trên MU 10 bậc.
     
  14. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác đọc lại thống kê nhé rồi post bài, kô biết thì vào wikipedia hoặc google ạ. :lol:
    Ronaldo nhất thế giới năm 2008 nằm ở đội hình 2 bác ạ. :)
     
  15. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Xem MU đá 2 trận gần đây thấy quá tầm phào,tất nhiên ngay tự đầu mùa khi bán R9 và Tevez thì các nhà cái chẳng yêu ai cũng ko đánh giá cao MU bằng Chelsee rồi.
    Bác Mike có tình yêu MU nồng nàn thật đấy,chung thủy nữa,ko giống như mấy bác trọng tài giải ngoại hạng,yêu mà trận vừa rồi cho đá thêm có mỗi 4 phút,phải 8 phút như mọi khi mới đúng(!) :lol:
     
  16. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Bác Mike ơi...em phát hiện thêm ra điểm yếu nhất của đội hình bác phối ghép kể trên đó chính là 2 chiếc áo số 7 trùng nhau đấy bác ạ :lol: ( nếu tình cả băng ghế dự bị thì là 3 cái số 7 luôn rồi , bác Mike cố gắng chờ thêm 20 năm nữa chắc MU sẽ có đội hình 11 cầu thủ đều khoác áo số 7 đấy ạ )
    Bác nên loại bớt 1 số 7 ra đi chứ nhiều số 7 quá em e sẽ loạn hết cả lên đấy.
    Mà có điều phải thừa nhận rằng MU luôn sản sinh ra những số 7 huyền thoại.Mà sao trong cái đội hình lủng củng ấy của bác không có Brian Robson nhẩy...Cụ này cũng được tôn thờ tại MU lắm đấy vì dù sao Cụ ấy cũng là người đeo chiếc băng đội trưởng ở MU lâu đời nhất
    @bác anvn : R7 chứ không phải R9 bác ơi :)
     
  17. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Robson đẹp trai nhưng ít danh hiệu. Hay mà kô gặp may, chứ tầm thế giới thì chưa phải :)
     
  18. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Chelsea em kô chê nhưng già lắm rồi, tuổi trung bình cao lắm, các cầu thủ thì xì căng đan vô kể, vô địch em cũng chẳng phục, còn MU đá ở đâu thì cũng có khán giả đông hết. Giờ chỉ cần bảo MU với Chelsea sang VN thì so lượng khán giả trên sân và thống kê các bạn xem TV em thì bác sẽ biết xanh hơn hay đỏ hơn. :)
     
  19. Mission752

    Mission752 Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.192
    Likes Received:
    20
    Em thấy bác Triêuson nhìn nhận vấn đề HLV đơn giản quá. Để lập nên một đội bóng đã khó, duy trì được nó phát triển vững chắc lại càng khó hơn nhất là bóng đá đỉnh cao. Biết bao HLV tài năng nhưng vẫn còn đang trầy trật tìm việc và đang tìm chỗ đứng trong giới túc cầu cũng chỉ vì nghề HLV là nghề "Rất Bạc"
    Em vẫn thích câu nói của Sir Alex "Phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi", Không ai phủ nhận tài năng của Pep nhưng thử hỏi xem liệu sau 30 năm nữa ông ấy sẽ thế nào? có được mọi người tôn kính như Sir Alex hay không? Cái này thì chưa thể biết được.
    Cú ăn 6 của Baca đúng là kỳ diệu, hay nói đúng hơn là sự thăng hoa của bóng đá tấn công. Nhưng có ai dám khẳng định Baca sẽ 3 lần liên tiếp vô địch La Liga không?
    Với MU có thể mùa này trắng tay tuy nhiên họ vẫn là một đội bóng mạnh, Sir Alex vẫn còn nguyên vẹn tham vọng và ước mơ chinh phục mọi thử thách mùa giải tới.
    Trong bóng đá không có thuật ngữ "Kẻ mạnh luôn thắng" - Đó chính là sự hấp dẫn của môn thể thao Vua.

    Thân
     
  20. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Cảm ơn bác ủng hộ, em tưởng có mình em solo với MU chống lại hết. Mà ai nói gì thì nói bóng đá với em là MU và những đội còn lại. :)
     
  21. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em nghĩ, trong bóng đá, ngoài tài năng của HLV thì vai trò cầu thủ cũng là rất lớn, nếu không muốn nói là sống còn. Cách trả lương cầu thủ và HLV cũng phần nào nói lên thực tế này.

    Truly,
     
  22. TrieuSon

    TrieuSon Advanced Member

    Joined:
    29/12/07
    Messages:
    497
    Likes Received:
    6
    Location:
    Việt Nam
    Tại nhiều Bác có cái nhìn rất phiến diện về các nền bóng đá khác và luôn tôn vinh bóng đá anh cũng như MU, thử hỏi điều này có đúng không?

    Hãy nhìn qua bóng đá Italia, Đức, Tây Ban Nha ... Nền bóng đá Anh có vượt trội được không? Xem ông Marcelo Lippi có bao nhiêu cúp, Capello có Bao nhiêu cúp? Nếu so C1, C2, C3 thì không biết MU đứng ở phương trời nào so với Real, Barca, Livepool, AC, Juve, Bayern, Ajax.

    Như vậy đừng quá đề cao quan điểm cá nhân của mình mà hạ thấp nền bóng đá khác nghe khó chịu quá. Vào VNAV bàn luận bóng đá mà cứ như VTV3 bình luận, mỗi khi MU hoặc bóng đá anh thi đấu với đội tuyển khác thì BLV luôn thiên vị. Nhưng so với ĐTQG Anh với Brazil, Đức, Italia thì 10 ngàn năm nữa cũng chưa đuổi kịp đâu về đẳng cấp đội tuyển quốc gia đâu nhé. Nếu không có bộ óc của Capello thì bóng đá Anh có sáng sủa được kô? Đừng bảo thủ quá.
     
  23. BAB

    BAB Advanced Member

    Joined:
    3/8/09
    Messages:
    1.985
    Likes Received:
    0
    Ôi, đem hai giải vô địch quốc gia ra so với nhau thì khó lắm cụ ơi. Rừng nào cọp nấy. Và để các chúa sơn lâm đọ vuốt đã có các cúp châu Âu.

    Còn về độ khắc nghiệt thì làm HLV cho Barca hay Real khốc liệt hơn làm quản lý đội ở giải Anh nhiều các cụ ạ. Các cụ đang bàn bóng đá đương đại nên em xin lấy 2 dẫn chứng gần đây nhé. Bobby Robson năm 1997 dẫn Barca đoạt cúp C2, đoạt cúp quốc gia, đội hình có Ronaldo đá 49 trận ghi 46 bàn (ông mỗi trận một bàn), vậy mà bị sa thải chỉ vì về nhì sau Real ở giải VĐQG. Vincent Del Bosque huấn luyện Real 4 năm, năm chẵn vô địch C1, năm lẻ vô địch quốc gia. Thế mà năm 2003 bị sa thải do chỉ vô địch quốc gia nhưng bị loại ở bán kết C1. Còn HLV các clb hàng đầu của Anh thì các bác biết cả rồi. Em nói không phải quá, Alex Ferguson sang TBN huấn luyện cho Real hay Barca có khi giữa mùa đã bị sa thải.

    Đẹp mà hiệu quả, không phải ngẫu nhiên mà Real và Barca là 2 đội bóng đoạt nhiều cúp châu Âu nhất và từ trước tới giờ luôn nằm trong số những đội bóng được yêu mến nhất hành tinh.
     
  24. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bác Blackjack xuất hiện trở lại với avatar mới nhé :) . Hổm rày ra HN mà bận quá kô ghé tham quan phòng nghe của bác được và làm 1 ly black label nhâm nhi trong thời tiết mưa xuân. Lần khác ra HN nếu có dịp bác cho em ghé thăm và thưởng thức Dyn nhé rồi bàn chuyện bóng đá luôn. :)
     
  25. Black Jack

    Black Jack Advanced Member

    Joined:
    23/10/07
    Messages:
    5.546
    Likes Received:
    6
    Location:
    Hà Nội
    Em chỉ chọn avatar mới thôi bác ạ. Bác ra hồi nào? HN mùa này cũng đang ít mưa mà. Mời bác ghé nếu có dịp ra HN.

    Mai em vào trong đó.

    Em đang mong Chelsea có tí xảy chân để Arsenal của em có cơ :D :D
     

Share This Page

Loading...