Dù có 1 bàn thắng trên sân nhà nhưng sẽ không dễ cho Hùm Xám ở trận lượt về đâu ạ ! Khả năng bị Lyon làm thịt trận lượt về là hoàn toàn có thể khi mà ở lượt về Hùm Xám mất Ribery.Trong 2 lượt trận tứ kết với MU và trận vừa qua với Lyon em chưa nhìn thấy bóng dáng nhà vô địch của Hùm Xám.Họ có thể là đội bóng mạnh , có thể đánh bại bất cứ đội bóng lớn nào đó nhưng đó không phải là chiến thắng của những nhà vô địch.Họ luôn làm người xem có cảm giác hồi hộp và lo âu , các tiền đạo vô duyên hết sức khi toàn bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn tưởng như...đá ra ngoài còn dễ hơn đá vào ( (Gomez , Muller, Olic ) trong khi hơi phụ thuộc quá nhiều vào sự tỏa sáng của cá nhân ( Ribery , Roben ) chứ không phải là lối chơi tập thể. Nhìn xem ở trận lượt tới không còn Ribery thì Hùm Xám sẽ ra sao nếu các tiền đạo của Hùm Xám vẫn...vô duyên như thế ! Lyon dù không phải là đội bóng cùng đẳng cấp như Hùm Xám nhưng trận đêm qua họ cũng cho Hùm Xám thấy được họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Nếu muốn trở thành nhà vô địch thì Hùm Xám phải thể hiện bộ mặt khác so với 3 lượt trận gần đây , thi đấu thuyết phục hơn nữa còn vẫn giữ bộ mặt này thì họ chưa xứng đáng là Nhà Vô Địch Dù sao cũng xin chúc mừng Hùm Xám đã có lợi thế 1 bàn trên sân nhà trước Lyon và hy vọng họ sẽ góp mặt ở trận chung kết để tạo nên 1 trận chung kết cân bằng và hấp dẫn hơn tuy nhiên em vẫn thích... Bất Ngờ
Bóng dáng nhà vô địch như đội Hà lan ở Euro vừa rồi,hay rất có thể là chính Barca mùa này thì ko nên bác ui.Đường dài mới biết ngựa hay,ổn định ổn định và ổn định...đó là BM.Thắng vài trận 4-0 rồi thua 1 trận 0-1 là vẫn out như thường hehe. Trận lượt về ko có mặt sẹo cũng hơi khó đá thật,như kiểu hiệp 2 trận vừa rồi,chắc cũng chỉ được mỗi bàn thui,ko khéo còn hòa ấy chứ hiiihii
Bác hãy xem nhà vô địch Euro vừa rồi là ai ??? Lối chơi của họ thế nào ??? Bác cũng nhìn lại năm trước đội bóng nào đoạt đến 6 chiếc cúp trên mọi đấu trường ??? Lối đá của họ ra sao ??? Họ có xứng đáng là Nhà Vô Địch không ? Bóng đá cống hiến luôn được tôn vinh , em thì em thích vẻ đẹp của bóng đá hơn là thần tượng bất cứ 1 đội bóng nào , cầu thủ nào đó. Nếu bác đánh giá ổn định...ổn định thì chưa đúng rồi...Bayer không ổn định vì nếu ổn định họ không nhờ đến sự tỏa sáng của cá nhân như thế , bác thử hình dung xem nếu vẫn giữ cái ổn định này mà tiến vào trận chung kết gặp Inter hay Barca thì sao...Inter và Barca không như Lyon , họ mạnh kinh nghiệm hơn Lyon rất nhiều và khi họ đang có trong tay sự lợi thế về quân số , khi mà các tiền đạo Bayer chỉ biết phung phí cơ hội thì... Dẫu biết Bayer mùa này rất mạnh với 2 cầu thủ chất lượng như Ribery , Roben nhưng trận lượt về không có anh ta , nếu cái chân trái của Roben lại không tỏa sáng thì Bayer có khó khăn không nhỉ. Tấm gương MU còn đó , khi mà Rooney gách cả trọng trách ghi bàn khiến cậu ấy quá tải và chấn thương để rồi kết cục ra sao ? Đội bóng mạnh là sức mạnh của cả 1 tập thể 11 cầu thủ , của cả lối chơi chứ không phải là sự tỏa sáng hiếm hoi của bất cứ cá nhân nào. Loại được MU khỏi cuộc chơi với em đó là thành công của Hùm Xám đáng được ca ngợi nhưng bóng dáng của nhà vô địch thì..chưa...ít nhất là chưa xứng với Hùm Xám trong trận cầu đêm qua.Chiến thắng đó chưa thực sự thuyết phục bởi bàn thắng có phần may mắn đó , bởi nếu đội bóng hạt tiêu như Lyon vẫn thi đấu đủ 11 người thì có lẽ người yêu mến Hùm Xám sẽ còn phải âu lo nhiều hơn thế nữa. Em thích những trận đấu kiểu như Inter-Barca , MU-Bayer...phải như vậy em mới..sướng...hehehe tóm lại với em bóng đá là phải có....bàn thắng và nhiều bàn thắng và nhiều bàn thắng đẹp Không phải là em chỉ trích Bayer nhưng quả thật trận đấu hôm qua không xứng với đẳng cấp của Bayer , họ là đội bóng mạnh nhưng chưa thể hiện hết được sức mạnh đó nên em thấy...họ chưa xứng với danh hiệu Nhà Vô Địch !
Phát Hiện Làm Chấn Động Thể Thao Toàn Cầu( Theo TTXVH ) Ai cũng biết nhà tài trợ lớn nhất của MU từ năm 2006 là tập đoàn bảo hiểm & dịch vụ tài chính nổi tiếng toàn cầu AIG . Với bản hợp đồng tài trợ trị giá 60 triệu bảng Anh trong vòng 4 năm ( kể từ năm 2006 ) thì lẽ đương nhiên logo của tập đoàn AIG được phép in trước ngực áo thi đấu của MU và 1 số sản phẩm khác của CLB này nhưng mới đây theo phát hiện của 1 số nhà nghiên cứu thì sự thực lại không phải như vậy. Thương hiệu & chiếc logo AIG chỉ là 1 phần nhỏ nằm trong bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng Anh này , phần quan trọng nhất của biểu tượng AIG được in trên chiếc áo đấu là món quà khổng lồ và vô giá dành cho vị huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử CLB MU , người đã góp công rất lớn trong việc đưa CLB MU trở thàh thế lực ở giải Ngoại Hạng và đấu trường Châu Âu - Sir Alex Ferguson Bản hợp đồng được ký kết với tập đoàn AIG thực chất chỉ là bức màn che đây cho đại lễ kỷ niệm 20 năm ngày Alex Ferguson dẫn dắt CLB ( 1986 - 2006 ) qua đây Ngài tỷ phú Malcolm Glazer cùng ban lãnh đạo CLB đã quyết định cho in logo AIG lên ngực áo thi đấu của CLB với mục đích tôn vinh Alex Ferguson bởi đơn giản... AIG = ALEX IS GOD :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bác nên xem xét kỹ lại giúp em ạ vì Mr " Nhai Kẹo " không mang quốc tịch Anh nên ghép cho lão ấy cái từ " của " em sợ không hợp với dáng lão ấy đâu nhé ! XE :lol:
Ý em là bóng đá Anh. Bác định thay thế anh: "Mùa xuân đã về trên miền bắc, tôi xin giới thiệu tên tôi là Xuân Bắc" ở trò chơi truyền hình đài HN "Đuổi Hình Bắt Chữ" ạ? :mrgreen:
Trót bắt em bắt luôn :lol: Ông ta có huấn luyện ngày nào đội tuyển Anh đâu mà bác bẩu bóng đá Anh. Vậy thì em bắt nguyên câu nhé : Kô chỉ riêng MU bác nhé hehehe :mrgreen:
Hehe! Bác duchangbai ra luật được dự đoan đến hết vòng bán kết lượt về cơ mà các bác! Bác baohun00 với vài bác khác "Gia cát Dự" Barca ãm cúp thì coi như out đến 99% rùi còn giề! :lol: Tình hình hết lượt đi thế này theo em trận cuối chắc là Inter vs Bayern thôi ợ! Nhưng có đến 2 bác dự đoán giống dự định của em rùi nên em chẳng tham gia nữa đâu ạ! Kính các bác!
Vâng , dự đoán cho sôi động cái topic , làm nóng trước World Cup bác ạ. Năm 1999 - MU ghi 2 bàn kì diệu vào lưới Bayer trong 3 phút cuối. Trận tứ kết lượt đi Bayer ghi 1 bàn vào lưới MU ở phút bù giờ cuối cùng , lượt về lội ngược dòng khi bị dẫn với tỷ số 3-1 Năm 2004 đội tuyển Hy Lạp đã làm nên điều thần kỳ khi vô địch Châu Âu Năm 1992 đội tuyển Đan Mạch cũng vô địch Châu Âu dù chỉ là đội bóng khách mời ....... Cả Barca và Lyon vẫn còn 90 phút thi đâu phía trước nữa mà bác...còn nhiều bất ngờ mà bác.Bác cứ dự đoán đi , nếu trúng thì bác cũng lãnh giải 3 đấy ạ.
Đêm nay thầy trò Alex Ferguson sẽ tiếp đón Totenham trên sân nhà.Hy vọng họ sẽ giành chiến thắng để gây áp lực lên Chelsea-đội sẽ thi đấu với Stoke City vào đêm mai. Em dự đoán:MU 2-TOT 0.Mời các bác tiếp.
Em cũng hồi hộp và lo âu cho Chelsea quá...1 điểm mong manh có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào.Chỉ 1 sơ xuất hoặc sai lầm nhỏ của cả MU hay Chelsea đều có thể quyết định đến ngôi vô địch mùa giải này. Hy vọng cả MU và Chelsea đều thể hiện được bản lĩnh của những đội bóng nhớn MU sẽ chịu áp lực trước so với Chelsea nhưng nếu MU giành trọn 3 điểm thì áp lực tăng lên gấp đôi cho Chelsea sau đó.
Em thì đoán là MU vượt qua Tot với kết quả 1-0, vì vắng Roo nên chỉ ghi được một bàn thui, nhưng chừng đó cũng đủ với MU lúc này :wink:
Quá tuyệt vời Macheda...Thần tài của MU vừa vào sân thay người đã có đường chọc khe tinh tế giúp Nani có được bàn thắng tuyệt đẹp Sao cứ nhìn thấy Berbatov đá là em ghét thế không biết... đá yếu xìu , chưa chạy đã ngã , chỉ vật vờ chầu chực ăn vạ. Nani & Giss đã kết thúc số phận của Tot với 2 quả 11m cùng cú lốp bóng điệu nghệ. Chúc mừng MU đã có chiến thắng đầy thuyết phục !
Cứ MU đá, với bất kỳ đội nào ở Old Trafford, mặc bộ truyền thống, lấy bóng bên trái màn hình là thắng (theo thống kê của Mike). Sẽ thắng đậm nếu kết hợp những điều trên + Quang Huy (cựu VTV3, nay là trưởng ban thể thao VTC) bình luận. Xem MU đá là em mặc áo đỏ nếu ở sân nhà. Còn sân khách thì tùy, nhiều màu, có lúc mặc cả màu xanh. :lol:
Ậy!Em cũng không ưa gì lối đá của Bẻbatov nhưng cũng nhờ cú giật gót thông minh của chú ấy mà MU mới hưởng được quả phạt đền đầu tiên rất quan trọng đấy chứ bác? :lol:
Macheda thường không có nhiều cơ hội ra sân nên hôm nay vào là chạy từ đầu đến cuối sân, cứ như để lấy lòng sir, thế mà đá rất hay. Em rất quý cầu thủ này Việc tiếp theo là ngồi chờ mai Chelsea lại ngã ngựa thôi khà .. khà ...