em kèo dưới nhé. độ là 1 chầu cafe bờ kè nhá. 1 trận quan trọng đánh giá bãn lĩnh xem Inter có đoạt cú ăn ba mùa này hay không là trận chung kết Cúp Italia. Roma - Inter, ai thắng ?
Trong bóng đá em ghét nhất kiểu dùng tiền đè chết người. Sir Fergie từng nuôi 1 đội quân từ hồi 12 tuổi để sau này thấy 1 thế hệ vàng Giggs, Scholes, Neville, Butt, Becks... MANC mà mua được Rooney em thề bán hết đồ Audio với đống đĩa sưu tầm kỳ công cả F1 lẫn xịn để em nghe Ipod và bỏ luôn VNAV. Em sorry đọc cái tít báo là kô thể chịu được. :twisted:
Em đồng cảm với bác về vụ lấy tiền...đè chết người nhưng em còn ghét hơn nữa cái gọi là...tham tiền :lol: Ở MU , Arsenal , Liverpool , Man City hay một số đội bóng khác thì không có cầu thủ nào là không thể thay thế...ví dụ nhé : Bekham - Con gà đẻ trứng vàng cũng bị rao bán , R7 cũng thế...còn ở Arsenal thì mỗi 1 năm là 1 tài năng bị bán đi bởi chính sách tham tiền của CLB , ở MU cũng thế , bất cứ cầu thủ nào nếu có giá trị...BLĐ sẽ không ngần ngại cho cầu thủ đó lên thớt làm vật...thế Tiền :lol: Từ ngày tỷ phú Abramovich về với Chelsea thì khác...Họ chưa bao giờ bán tài năng của đội bóng trừ khi cầu thủ đó không thể hiện được bản thân họ , phong độ...chưa 1 tài năng nào của Chelsea phải ra đi khi họ đang ở đỉnh cao phong độ. Tiền là xương máu nhưng với Abramovich thì không phải là tất cả nhất là với các cầu thủ của mình , sẵn sàng cho các cầu thủ mượn du thuyền trị giá hàng triệu đô để các cầu thủ vui vẻ miễn sao...đem lại thành công cho CLB , đem lại niềm vui cho ông ấy. Drogba , Lampard , Terry....những tài năng của đội bóng , học trò cưng của Maurinho nhưng họ không dứt tình với CLB để theo Maurinho về với Inter dù Maurinho rất khát khao có bộ 3 này và các CLB hàng đầu thế giới cũng khao khát có được.Dù họ không giá trị , dù họ không thực sự là ngôi sao...nhưng ở Chelsea họ là...Những nhà vô địch :lol: ...Họ vô giá...hehehe
Nhìn hai tay chơi Luân Đôn này mới thấy là Chelsea quản quân tốt thật, 1 thì cặp bồ là vợ bạn, 1 thì bị vợ bỏ vì lăng nhăng. Chính vì Terry như thế nên trong 1 đêm mưa gió ở Mát xờ Cơ Va chúa trời cho anh đá quả penalty định mệnh liếm cột dọc và MU lên ngôi C1 năm 2008. :lol:
Vâng , ngoài đời họ sống vậy nhưng trên sân cỏ họ là...những thủ lĩnh thực sự đấy...Họ là những ông chủ :lol: Chắc bác chưa quên cái đầu như từ dưới đất chui lên của Terry sau pha chạm bóng nhạy cảm của drogba kết thúc số phận của MU ở lượt đi mùa giải năm nay bac nhỉ...hihihi...Họ là những người đàn ông đích thực - X-Man đấy Họ là những nhà vô địch năm nay đấy
Một kỷ lục gây SHOCK trong giải ngoại hạng: Wigan là đội duy nhất đánh bại Chelsea cả lượt đi và về từ khi Premier League mở cửa và cùng giờ thi đấu tại Old Trafford, Stoke đầu hàng vô điều kiện trước những con quỷ đỏ quá mạnh với tỉ số bằng một set Tennis kiểu Federer đánh với Tấn Lực của VN. :lol:
Man xanh mất vé dự cúp C1,chắc là sắp có một cuộc cải tổ mới đây.Nhìn Man xanh thi đấu em lại liên tưởng tới Chelsea khi Mourinho chưa đến dẫn dắt đội bóng này.khi thì đá rất hay lúc thì đá rất dở.Nhưng từ lúc Mourinho tới thì đội bóng này thi đấu rất ổn định và trở thành một thế lực mới của bóng đá Anh và luôn nằm trong nhóm tứ đại gia.Man xanh đang thiếu một HLV đủ tầm.
Tot quá xứng đáng. Một lần nữa Tiền kô phải là tất cả trong bóng đá. Chúc mừng TOT và ghét MAN xanh! :twisted: http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2010/05/3BA1B895/
Chúc mừng Tottenham đã gia nhập C1 mùa tới , chiến thắng xứng đáng nhưng...em vẫn tiếc cho Man xanh quá. Giá mà Man xanh có xuất năm tới chắc chắn họ sẽ mạnh tay hơn trong việc đưa về những cầu thủ đẳng cấp và chất lượng vào cuối mùa bóng này và cũng giúp cho giải quốc nội thêm phần hấp dẫn. Dù sao thì cũng vẫn có những thông tin là Man xanh sẽ thanh lý hàng loạt hợp đồng vào cuối mùa bóng này để cải tổ lại đội bóng dưới triều đại Mancini.Kể cả Aderbayor cũng có tên trong danh sách cần thanh lý. Tottenham cũng khá đồng đều với những cầu thủ đang có phong độ tốt như : Bale , Ledy King , Lenon , Mordic , Defoe , Bentley , Pavlyuchenko , Crouch...thêm vào đó là cái tài của vị HLV Redknapp. Man xanh....tiếc
Em thích Spur từ thời còn Klinsmans đá.Còn Man Xanh thực sự với cách đầu tư nữa vời như vậy em cũng ko thích.Kiểu giống Chelsea những năm đầu 2000's
Có bác nào tin vào cú ăn 3 của Inter mùa này không nhỉ :?: :?: :?: Đêm qua vừa hạ đo ván Roma với bàn thắng của Milito để đoạt cúp quốc gia ( Copa Italia ) Đang hơn Roma 2 điểm trên bảng tổng sắp Serie A khi chỉ còn 2 vòng đấu. Cách chiếc cúp danh giá nhất Châu Âu ( Champions League ) 90 phút. Người đặc biệt Jose Maurinho đang đứng trước cơ hội lịch sử lập lên hàng loạt những kỷ lục : - HLV giành 2 cúp C1 với 2 đội bóng khác nhau - CLB đầu tiên của Serie A giành cú ăn ba lịch sử
Chỉ còn vài giờ nữa thôi là chức vô địch sẽ thuộc về ai?Chelsea hay MU?Nếu Wigan làm được cái điều như họ đã từng làm ở trận lượt đi đó là đánh bại Chelsea thì chức vô địch sẽ thuộc về MU(với điều kiện là MU đánh bại Stoke City).Bóng đá luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ nên kg thể nói trước được điều gì.Vậy xin mời các bác hãy vào cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình. Em xin dự đoán:Chelsea-Wigan 3-0.MU-Stoke 2-0
Em dự đoán : Chelsea vô địch MU nghiền nát Stock với tỷ số của 1 séc te nít :lol: các bàn thắng đều do Berbatov ghi.( Roon hôm nay làm chim mồi cho Berbatov ) Drogba sẽ có bàn thắng tối nay để đoạt danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Ngoại Hạng
Hóa ra giả ngoại hạng vưỡn chưa ngã ngũ à các bác?Giải Đức thì xong rồi đấy,Bayern vô địch rồi. Inter cũng vô địch Ý rồi,chỉ chờ lĩnh huy chương bạc C1 nữa là thả quân đi đá W.C Nam Phi thui . Nhìn chú CR9 múa ở Real,gây sức ép kinh người lên Barca mà tiếc cho MU,giá còn ku đó thì giờ khéo vô địch trước vài vòng rồi hehe.
Em thì em không tiếc CR7 ( Ronaldo ) bằng Tevez vì CR7 ra đi mang lại cả núi tiền cho MU...nhưng Tevez ra đi...MU mất cả núi tiền và mất cả chức vô địch về tay Chelsea Ý bác bẩu Inter năm nay chỉ có...2 Cúp thôi ạ...ít nhỉ...hehehe Các fan Inter có ý kiến gì không nhể.... :mrgreen:
Ngoài hai trận đấu tranh chức vô địch giải ngoại hạng Anh thì còn hai trận đấu tranh hạng 3 là Asenal - Fulham và Tottenham - Burnley. Trong hai đội Asenal và Tot thì đội Asenal có lợi thế hơn vì chỉ cần hòa là đoạt hạng 3. Còn nếu Asenal thua và Tot thắng thì Tot mới đoạt được hạng 3. Vậy, hạng 3 chung cuộc thuộc về đội nào thì xin mời các bác dự đoán trước cho vui. Riêng em nghĩ rằng Tot sẽ đá hết sức để đoạt hạng 3 còn Asenal sẽ mất hạng 3 do để thua Fulham. Trở lại hai trận đấu tranh chức vô địch hôm nay giữa Chelsea và MU, em tin rằng cả hai đội đều có quyết tâm rất cao để đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, Wigan là đội rất khó lường nên Chelsea thắng đội này không phải dễ, em tin tỉ số hòa 1 - 1 sẽ phản ánh đúng tình hình trận đấu. Còn MU sẽ thắng Stoke với tỉ số 1- 0 để đoạt chức vô địch Chúc mừng các fan MU :lol:
Thế bác bẩu MU cũng tham tiền à?Sao em thấy mấy bác MU fans nói chỉ có Man xanh là sống vì xiền,à cả Chelsee nữa Mà đấy,em cũng đã nói có lần rồi,ngài đang học chiêu của giáo sư đấy.
Thôi thì trước giờ bóng lăn 1 tiếng...để cho ngài Alex nhận xét về chính bản thân MU trong năm vừa qua... Ngài nói gì nhỉ ??? Nhìn lại mùa giải, Ferguson cảm thấy tiếc nuối khi MU đã không vào được đến chung kết Champions League. "Chúng tôi thất vọng khi không giành được nhiều danh hiệu mùa này, và thất vọng lớn nhất là Champions League. Đó đúng là một sự bôi bác bởi chúng tôi là đội mạnh hơn". "Cả chúng tôi lẫn Chelsea đều đang chịu áp lực phải thắng. Tôi không biết Chelsea đang nghĩ gì, nhưng với chúng tôi trong hoàn cảnh này thì chỉ còn biết hy vọng". Thừa nhận của 1 vị HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất nước Anh , thừa nhận của 1 đội bóng hùng mạnh. Hình ảnh này có lẽ sẽ là hình ảnh cuối cùng của mùa giải năm nay khi Ngài Alez sẽ không còn là nhân vật chính phía trước nữa...Nhân vật chính sẽ là...cái bóng mờ phía sau @anvn : CLB nào mà không sống chết vì tiền chứ bác...có tiền mới nuôi được đội bóng nhưng Chelsea chưa bao giờ bán tài năng...vì tiền...họ chỉ bỏ ra thật nhiều tiền để mua...tài năng thôi ạ ( Dưới thời tỷ phú Nga cho đến lúc này )
Em thấy Chealsea chắc thắng rồi , còn 1 trận để ko trắng tay , để vinh quang và ăn mừng nên cả đội chắc chắn còn đá ác hơn C1 nữa . Tỷ số chắc chắn cũng chênh 2 bàn mới an toàn Kịch bản : Wigan cầm cự được 20 phút đầu và vỡ trận :mrgreen: Vì thế em ko quan tâm lắm bằng CK C1. Bây ơ đang ở thế chủ động thoải mái hơn In tơ nên em run . Ôi 2CD giải thưởng của em :lol:
Ngoài hai trận đấu tranh chức vô địch giải ngoại hạng Anh thì còn hai trận đấu tranh hạng 3 là Asenal - Fulham và Tottenham - Burnley. Trong hai đội Asenal và Tot thì đội Asenal có lợi thế hơn vì chỉ cần hòa là đoạt hạng 3. Còn nếu Asenal thua và Tot thắng thì Tot mới đoạt được hạng 3. Vậy, hạng 3 chung cuộc thuộc về đội nào thì xin mời các bác dự đoán trước cho vui. Riêng em nghĩ rằng Tot sẽ đá hết sức để đoạt hạng 3 còn Asenal sẽ mất hạng 3 do để thua Fulham. Trở lại hai trận đấu tranh chức vô địch hôm nay giữa Chelsea và MU, em tin rằng cả hai đội đều có quyết tâm rất cao để đoạt chức vô địch. Tuy nhiên, Wigan là đội rất khó lường nên Chelsea thắng đội này không phải dễ, em tin tỉ số hòa 1 - 1 sẽ phản ánh đúng tình hình trận đấu. Còn MU sẽ thắng Stoke với tỉ số 1- 0 để đoạt chức vô địch Chúc mừng các fan MU :lol:[/quote] Hy vọng bác đoán ...SAI, vì em là fan Asenal và ko thích MU
Vào......... MU 1-0 Em coi trận MU thôi chứ không coi Chelsea...nên nhờ bác Mike & bác Chim coi giúp ạ :lol: