Bác yêu MU mà trách Sir vậy à? Em trách bác đó vì yêu mà trách móc. MU vô địch liên tục quen rồi sao hổng thấy ai nói gì? MU vô địch 18 lần, ba lần gần đây nhất. Chel 4 lần thì ai hơn ai? MU năm tới lại vô địch!
2 bác cùng là fan MU cả...không nên như thế này :lol: trách móc nhau mà làm giề... MU sẽ mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới..em tin chắc là thế.
Dù sao cũng chúc mừng bác Baohun00 trong mùa giải hơn 1 điểm vinh dự lắm. Em đi nghe nhạc đây nghe lão Taylor gảy bài Running On Dreams
Ai mà chẳng muốn có "súng" tốt để bắn cho sướng, em nghĩ sir Alex cũng ko phải ngoại lệ. Mấy "ông già" mà em nói ở đây là mấy lão nhà Glazer thôi. Chắc sir cũng chịu sức ép từ chuyện này, lực có hạn mà vẫn phải đá cho hay
bác Mike phải thừa nhận 1 điều là năm nay MU không có gì xuất sắc, ngoại trừ một mình Rooney. nhưng đây là cuộc chiến đường dài của một tập thể, 1 cầu thủ không làm nên một mùa xuân. đến 1/4 cuối mùa thì anh chàng đầu hói xấu trai này bị đuối và để Drogba qua mặt. em dám nói với bác là Rooney cũng sẽ chẳng tỏa sáng tại World cup sắp tới. hãy nhìn Chelsea, họ thắng tất cả các trận đối đầu với các cao thủ mạnh. họ thắng các trận quan trọng. phong độ không hề giảm đi tí nào, thậm chí còn tăng hơn lúc đầu mùa. họ chỉ có thất bại trước Mourinho vì ông ấy quá hiểu cách đối phó Chelsea. họ quá xứng đáng để đăng quang Premier legue năm nay. chúc mừng The Blues
Em cũng mê bóng đá và mới vào diễn đàn này, nhưng cũng rón rén xin nói. Bác tcqanh nói đúng, năm nay MU không xuất sắc mặc dù được sự ủng hộ tối đa của trọng tài. Có những trận em xem , khi MU đến phút bù giờ thự, thứ 6 mới ghi bàn thì quả thật, em thấy xấu hổ quá. Và nếu tính theo kiểu các bác gì đó tính thì MU phải thua Chelsea từ bốn năm vòng cuối rồi . Và nếu một đội cứ mãi vô địch theo kiểu đó thì thôi, chả còn gì đáng nói
Em cũng tin MU sẽ mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới nhiều lắm !!! Và nhà vô địch năm tới sẽ vẫn là Chelsea :lol: Em được thông báo rằng Higuain sẽ ăn trưa với Ancelotti tuần này để bàn bạc hợp đồng với Chelsea mùa giải tới :mrgreen:
Hình như Liverpool bác ạ-18 lần. Hóa ra năm nay Chelsee vô địch rồi,nhìn lại cả mùa em chỉ nhớ mỗi bàn thắng cua D.Drogba ghi vào lưới MU ở vòng 33 trong tư thế ziet zi hàng mét Ấm ức lắm. Nhưng cũng phải chúc mừng các bác Cheelsee fans,hồi nào mà Terry hắn hổng trượt chân thì giờ còn có cả C1 ấy chứ! Năm nay còn mỗi La Liga,1 trận ck C1 và cái WC to tổ bố thôi,là hết mùa!!!!) :lol:
Hôm qua em coi hết trận Chelsea & Wigan em đoán trúng phóc tỷ số 8:0 trời ạ kinh khủng thiệt... MU may nhiều quá rồi giờ cho người khác ăn may vơi chứ hehe. Thấy cái mặt khỉ đỏ của Sir Alex tức tưởi khi Liverpool thua Chelase làm em thấy sướng. Hy vọng năm sau MU lại về nhì...
Hôm qua tại nhà hát của những giấc mơ cũng có màn ăn mừng chiếc cúp DIY thì phải Xin chúc mừng á quân mùa giải 2009-2010 Đay có lẽ là danh hiệu cá nhân tuyệt vời NHẤT của Roon mùa giải năm nay vì thế cậu ta nhường luôn danh hiệu vua phá lưới cho Drogba :lol:
Em mong các bác có đủ sức lực cũng như tình cảm bền bỉ để theo đuổi thêm 14 lần vô địch của The Blues nữa ạ. Đến lúc đó em quay về nghe nhạc = Ipod hay công nghệ gì gì đó của tương lai chứ hổng ở vnav nữa ạ. :lol:
Ủa MU vô địch nhiều lần lắm rồi mà topic này mở muộn quá nên kô biết các bác ghét MU lúc đó ở đâu nhỉ? hehe :lol: . Chel cần thêm 14 lần nữa nhé!!! Dài lắm ạ
MU sẽ mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới..em tin chắc là thế.[/quote] Em cũng tin MU sẽ mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới nhiều lắm !!! Và nhà vô địch năm tới sẽ vẫn là Chelsea :lol: Em được thông báo rằng Higuain sẽ ăn trưa với Ancelotti tuần này để bàn bạc hợp đồng với Chelsea mùa giải tới :mrgreen:[/quote] Chel mua ai cũng được nhưng vui được năm nay thôi ạ, nhờ mấy bàn việt vị. Ko sao đâu, giải cao nhất của Anh có hơn 100 năm mà vô địch được 4 lần rồi là vinh dự lắm. Bác cổ vũ cho AC đi kìa, toàn U40 đá gì nữa.
Trước đây em rất gắn bó với MU, mỗi lần MU thua là em ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí MU bị thủng lưới là em thấy có lỗi vì hình như đã không theo sát trận đấu :cry: ... Dạo này mỗi khi vào tối hôm đó mà có trận cầu đinh giữa MU với Chelsea, Arsenal hay Liverpool, Barca, Ac ... là em lôi quả máy PS2 ra chọn MU "tẩn" cho chúng nó lên bờ xuống ruộng rồi tự tin chờ MU thắng Tuy nhiên, đến lúc này thì phải yêu MU bằng tình yêu "trong sáng" hơn (chứ không nên ủy mị như bác Mike :lol: ). Em thì chỉ cay mấy thằng cu Bayern Munich hơn vì đã ăn may cúp C1 năm nay của MU. Còn như các bác khác cũng đã nói cũng đúng, MU vô địch Premier League hoài, thôi thì năm nay để cho Chel nó giữ cúp (Hình như đầu mùa sir và liên đoàn có hội ý đại loại như thế ). Và rõ ràng MU đã làm điều đó nhưng chỉ cho phép Chel 1 điểm nhiều hơn thôi, không hơn không kém ...
Bác muốn bình luận thêm về MU hôm nào ghé em, vừa nghe nhạc vừa bình luận em sẽ nói thêm về tình hình từ năm 1994 đến giờ của MU ra sao. :lol:
Trước khi MU đạt đc 18 lần vô địch thì kô biết MU nằm trong cái xó nào so với Liverpool???, MU mới mở mắt đc mấy năm nay thôi, còn cỡ tuổi chú thì cũng chỉ biết giải Anh từ khi VTV3 phát thôi, cho nên nắm bắt thông tin còn nông cạn lắm, chả ai chấp đâu... :lol: :lol:
Chà...không hiểu dạo này Sir Alex có nhiều câu phát biểu rất đẳng cấp ...Không phải là sự tự trấn an mình mà tôi có thể tự hào tuyên bố MU đã trải qua một mùa giải thành công dù không có danh hiệu lớn... Thật đáng tự hào bởi ít nhất năm nay MU cũng có 1 cái cúp Liên đoàn Anh Và đây là câu phát biểu em thích nhất của Sir Alex trong suốt mùa giải 2009 - 2010 " Thất bại trong mùa giải năm nay, chỉ là một tai nạn và sự thất vọng lớn lao có chăng chỉ ở chỗ, chúng tôi đã thua Chelsea trong cả 2 lượt trận "
MU chỉ được người ta biết đến nhiều sau khi Ngài Alex đến và có đội trưởng mang tên Cantona. Ngài HLV này chỉ còn làm đến hết năm sau. năm tới nữa, nếu HLV không cao tay thì số fan MU sẽ giảm đi nhiều lắm. biết đâu mùa tới các vị nhà Glazer bán Rooney nhỉ, Alex cũng ra đi ? ôi thôi lúc ấy MU thế nào ?