Em đồng ý với bác TrieuSon! Vậy mà có lần em cũng nói điều này mà bị mắng đấy bác ạ.Mời bác TrieuSon đoc lại cho vui. "... Xin lỗi các bác VN có mấy nhà có TV và được xem Liverpool thời kỳ huy hoàng??? Nhiều bác xin lỗi còn chưa được sinh ra ý chứ. Liverpool có 18 chức vô địch ở giải Anh cũ (phần lớn các bác đá hùng hục thiếu đầu óc) nhưng từ khi Premier League ra đời (khó hơn nhiều) mà cầu thủ cũng chất lượng đến từ khắp nơi trên thế giới tụ về thì CLB nào vô địch nhiều nhất ạ?" Em tuy là fan của Liv mà vẫn phải công nhận Chelsea vô địch năm nay là xứng đáng.Thế mà vẫn có bác cứ nhất định ko chịu cho là vậy.Bùn thật.Thế thì còn gì là tinh thần thể thao chân chính nữa.
Sự thật là Chelsea đã thắng cả 6 trận với 3 bác trong big 4 trong mùa giải này, ghi 12 bàn và lọt lưới 1 bàn, bác Mike ạ :lol: Tổng cộng số bàn thắng của Chelsea là 103, cao nhất trong lịch sử EPL :mrgreen: Còn sự thật nào nữa không nhỉ? À, tay Drogba cũng ác, độc chiếm luôn giải vua phá lưới, không để lại cho cậu Rooney nhà Man :wink:
Bác bị mắng cơ à...hehehe Em còn bị mắng suốt cả mùa giải cơ đấy bác ạ , nào là bị mắng sao không tung Berbatov vào sân , sao không giữ chân Tevez lại , sao không tăng cường bổ sung lực lượng để chia sẻ cảm giác ghi bàn cùng Roonkhi CR7 ra đi ...nhưng cái mắng lớn nhất em phải gánh có lẽ là cách đây vài năm cơ...cái mắng sâu sa nhất chính là...Sao lại để Giám Đốc điều hành Peter Kenyon rơi vào tay Chelsea , vị giám đốc này chính là người đã tạo dựng lên hình ảnh của MU từ năm 1997 , đem lại nguồn tài chính cho CLB để thực hiện những điều trên... Phải nhìn vào thực tế là từ khi tỷ phú Nga kéo được Peter Kenyon về với Chelsea thì hình ảnh của Chelsea được nâng lên 1 tầm cao mới trên mọi phương diện - Mr CEO của Chelsea đã quá xuất sắc khi giúp hình ảnh của Chelsea vươn ra Châu Lục dù chưa có nhiều danh hiệu. Đây mới là biểu tượng MU hùng mạnh thủa nào
Mr CEO này lại té khỏi Chelsea òi thỉ phải :arrow: Chelsea mùa này đã thắng cả 6 lần khi đối đầu trong nhóm bộ tứ với Man Utd, Arsenal và Liverpool đây cũng là một kỷ lục mới tại giải ngoại hạng anh thì phải?????
đúng vậy bác ạ. VN chúng ta chỉ biết đến MU và giải Ngoại hạng anh gần đây mà thôi, vì ông tướng VTV mua bản quyền phát giải này. trước kia bóng đá Anh thật kém, thậm chí có thời gian dài không tham gia nổi các giải bóng đá Châu Âu, chứ đừng nói tới Quơ Cúp. hình dung về bóng đá xứ sương mù, người ta chỉ có thể nghĩ đến dốc banh, chuyền dài, lật qua cánh, đánh đầu. rõ chán. làm sao có thứ bóng đá hoa mỹ, phối hợp nhuyễn, kỹ thuật cao như cách chơi bóng của Johan Cruyff, Michel Platini, Backenbauer... chả có cầu thủ anh nào dám ra khỏi nước để thi đấu chuyên nghiệp. đó là chưa nhắc đến nạn Hoolygan rùng rợn, cũng từ xứ sở đản quốc này. theo xu hướng phát triển, bóng đá Anh phải thích nghi với lối chơi hiện đại. chính Alex, các đại gia đổ tiền vào PL nên nó mới trở thành 1 trong các giải hấp dẫn nhất hành tinh. và ngài Alex đã mang vinh quang lại cho toàn thể bóng đá xứ này và loại khỏi cái dớp " khôn nhà dại chợ " vào mùa 1998-99 với cú ăn ba lịch sử. nhưng giờ đây, người ta thấy Ngài ấy không phải lúc nào cũng đúng, đôi lúc duy ý chí và đội bóng áo đỏ ấy không còn mạnh như trước kia nữa. và rồi Fan của MU đang ít đi dần. và chính Abramovich thổi tiền vào PL, mang về những cầu thủ đẳng cấp và tạo đà cho cuộc chạy đua lực lượng; và Mourinho thổi cái hồn về bóng đá " tính toán ", "đá bóng bằng cái đầu " chứ không chạy ào ào, lật cánh đánh đầu hồn nhiên như ngày xưa. vì thế em thích những con người và đội bóng cá tính. hiện tại Chelsea, Inter, Barca là những đội bóng cá tính. họ vươn lên thành các thế lực một cách từ từ, âm thầm, rất đáng khen. hãy công nhận họ.
Cũng ko hoàn toàn đúng như vậy đâu ạ.Cách đây khoảng 2,3 chục năm các CLB Anh vẫn thống trị các cup C1 C2 C3 đấy chứ bác.Em ko phủ nhận hiện nay các CLB Anh mạnh hơn vì nhiều tiền.Nhưng quá khứ hào hùng của lịch sữ vẫn là điều ko nên phủ nhận.Em hỏi bác sỹ 1 câu ngoài lề.Tuy thời đội tuyển Pháp của Zidan,Bathez...vô địch thế giới nhưng theo bác nếu so với đội tuyển Pháp thời Platini,Giress,Tigana...thì bác thích đội của thời nào hơn và theo bác thì đội nào chơi quyến rũ và"HAY" hơn. Giống vậy.Em vẫn thích đội tuyển Brazil thời Socrates,Fancao,Zico...hơn thời của Romario,Bebetto,Dunga...tuy rẳng họ là những nhà vô địch thế giới. Thân.
Mùa giải năm nay Chelsea hay MU đoạt chức vô địch đều xứng đáng cả.Nhưng Chelsea xứng đáng hơn là bởi họ biết đánh bại đối thủ cạnh tranh với mình ở cả 2 lượt trận .vì vậy cho nên các fan của MU kg nên lấy đó làm buồn.Hãy chúc mừng cho đội chiến thắng.
Oài, em đâu cần bác chấp? Bác trieuson biết xem bóng đá từ khi nào chỉ bảo em với ạ? Bác dùng cái chữ đo đỏ kia kô có nghĩa là áp đạt đâu à nha.
Chân chính là Đội trưởng biểu tượng đội bóng thành phố cảng nơi có ban nhạc huyền thoại The Beatles chuyền bóng về cho voi rừng ghi bàn trong trận đấu với Chel bác ạ. :lol:
chưa bao giờ em thích đội bóng Pháp thời Zidan. World Cup 98 đa số dân túc cầu giáo đều thấy là Pháp ăn may, nếu như Brasil không gặp big problem mà đến giờ người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời. bàn về sở thích thì khó nói lắm bác ạ. nó không phải làm phạm trù không thể thay đổi được, nó phụ thuộc nhiều thứ lắm ví dụ trước khi lấy vợ, em thích phụ nữ từng trải, mặc áo vest, đi 4 bánh. giờ có gd với 2 con, em sợ phụ nữ từng trải và chuyển qua thích mấy em tin tin, mặc áo thun, đi 2 bánh :lol:
Hehe,bác nói vậy thì bác lại càng ấm ức.Nếu MU mà thật sự mạnh và xứng đáng vô địch thì cần gì quan tâm tới trận Chel và Liv làm gì.MU là đội hay nhất mà.Khec khec...
Hãy nhìn vào các đội cuối bảng xếp hạng của Premier League là biết đc tầm của bóng đá anh và tầm của HLV người Anh trên tại đất nước Anh. Hãy để ý giữa tứ đại gia và phần còn lại chưa đá đã biết đội nào thắng rồi, vậy thì cần gì theo dõi bóng đá anh đây? Còn HLV nhóm tứ đại gia là hoàn toàn không có người bản địa, cho nên kết luận cuối cùng là giải ngoại hạng hay nhờ tỷ phú, các HLV ngoại. Còn các nhóm đội còn lại thì chả đáng xem chút nào.
Vậy thì ko bàn về sỡ thích nữa.Nếu Bác sỹ có thể ko thích Chelsea nhưng em tin rằng bác vẫn công nhận Chelsea năm nay vô địch xứng đáng chứ ạ.
Em hoàn toàn đồng ý với bác hoc_hoi...vào thập niên 70-80 cả thế giới đã phải ngước nhìn thế lực Liverpool thống trị giải vô địch quốc nội và hàng loạt chiếc cúp C1 , C2 , C3...bầu trời bóng đá Châu Âu khi đó Liverpool là ngôi sao sáng nhất đem lại vinh quang cho nền bóng đá Anh và chính vì thế họ được mệnh danh là Vua Đấu Cúp...đừng xem thường , đánh giá thấp 1 đội bóng nhỏ hoặc quá đề cao 1 đội bóng lớn.Bằng chứng hùng hồn là không biết bao nhiêu đội bóng nhỏ đã làm nên kỳ tích hoặc sự sụp đổ của thế lực bóng đá lớn. Ngay cả khi Liverpool yếu thế hãy xem họ đã làm được gì...đánh bại AC Milan 4-3 ( bị dẫn 3 bàn ) trong trận cầu nghẹt thở để rước về chiếc cúp C1 cho nước Anh , những cầu thủ của Liverpool khi đó làm sao sánh được với dàn cầu thủ của AC Milan nhưng họ vẫn chiến thắng.Bóng đá là thế , còn để so sánh thì...hỡi ôi cái chiến thắng của Liverpool đấy còn ngọt ngào và thi vị gấp nhiều lần chiến thắng của MU năm 1999. Phòng truyền thống của bác Mike còn kém phòng truyền thống của bác hoc_hoi những mấy chiếc Cup cơ ạ , mà toàn thiếu cúp quý hiếm thôi nên...đừng tưởng bở Thân ái ! P/S : Hẹn gặp các bác yêu thể thao ở chuyên mục : ROONEY MUỐN TRỞ THÀNH CẦU THỦ HAY NHẤT THẾ GIỚI 2010 !
Bóng đá Ý có đội Inter đang vô CK C1, sắp vô địch Serie A đến nơi rồi, bác chỉ cho em xem còn mấy cầu thủ bản địa đá chính? Đội hình 1 kô có ai, toàn nước ngoài, đội hình dự bị có đồng chí hậu vệ hay dùng tiểu xảo bị Zidane húc đầu vào ngực năm 2006 tỉnh thoảng được tung vào sân để câu giờ... HLV của Inter là Mou quốc tịch Bồ Đào Nha... Xem giải Ý hay wé à. :lol:
Thật ra ngoài chức vô địch thì từ hạng hai tới hạng 10 có gì mà khác đâu.Hehe,MU của bác hạng 2 mà vẫn cho là hơn người sao.Năm trước Mu thua Liv cả 2 trận lượt đi về nhưng vẫn vô địch và bác nói rằng chức vô địch cuối cùng mới là quan trọng.Năm nay MU bị Chel đập cả 2 trận rồi đoạt luôn chức Vô địch thì bác vẫn ấm ức cho là ăn may.Đỗ thừa Liv buông cho Chel ăn vân vân và vân vân....Bây giờ lại mang cái hạng 2 ra để mà so sánh với Liv.Hehe. C1 thì bị Bayern loại tại sân nhà.Mu năm nay có gì mà hay bác. Em sợ bác thật.Nói chuyện bóng đá theo kiểu cục bộ như bác chán thật. Em nghĩ chắc là mấy bác Liv có vô đọc VNAV thấy bác yêu MU quá nên dám buông cho Chel ăn luôn cho bác tức chơi đấy.
...Nào mình cùng nhau...Phân tích : ROONEY MUỐN TRỞ THÀNH CẦU THỦ HAY NHẤT THẾ GIỚI 2010 Trước tiên , để có thể hiểu được tiêu chí của FIFA khi vinh danh 1 cầu thủ hay nhất thế giới thì họ lựa chọn theo 2 tiêu chí chính : 1. Thành công ở cấp CLB 2. Thành công ở cấp Đội tuyển quốc gia. Đây là 2 yếu tố chính để FIFA vinh danh cầu thủ đó , vậy thì nhìn vào 2 yếu tố này để đánh giá Rooney : 1. Cấp CLB : Rooney mùa giải năm nay là chân sút thứ 2 của giải ngoại hạng , sau Drogba và là chân sút số 1 tại MU . Chơi rất ấn tượng và là cầu thủ xuất sắc của MU , có công rất lớn trong việc giúp MU đoạt ngôi á quân , giành vài danh hiệu của giải nhà nghề Anh nhưng so với các cầu thủ khác thì sao ??? Thất bại : Không có chức vô địch Ngoại hạng mà chỉ có Cúp liên đoàn. - Tại Đức : Roben đang thăng hoa cùng Hùm Xám khi giúp Hùm Xám khi vừa giành Đĩa Bạc , góp công lớn trong việc thực hiện cú ăn 3 của Hùm Xám , chói sáng giúp Hùm xám vào đến chung kết C1 và Cúp Quốc Gia Đức. Thất bại : Phải chờ đến 2 trận chung kết mới biết được nhưng... - Tại Italia : Sneijder cũng tỏa sáng khi giúp Inter đoạt cúp Quốc gia , chức Vô địch Serie A thì cũng chỉ là thời gian giống như Chelsea mà thôi , nếu trận chung kết cúp C1 , Inter thành công thì cái tên Sneijder chắc chắn sẽ tỏa sáng. - Tại Tây Ban Nha : Ở khu vực này thì thôi rồi...chả nói nhiều vì nói nhiều cũng chả hết tên...Messi , Xavi và Iniesta của Barca chính là 3 nhân vật đình đám nhất , CR9 ở Real cũng sẽ là đối thủ khi nổi bật trong màu áo Real nếu Real vượt qua mặt Barca để giành cúp La liga 2. Cấp đội tuyển quốc gia : Tất cả các cầu thủ trên đều là nòng cốt chính của đội tuyển nhưng những vệ tinh xung quanh các cầu thủ này nếu có thể giúp họ tỏa sáng tại World Cup thì sao ??? - Bóng đá Anh tuy hấp dẫn và đáng xem bậc nhất nhưng ở cấp đội tuyển thì họ chưa bao giờ thành công kể từ cách đây gần 50 năm , đội tuyển dù lắm nhân tài nhưng lối đá chả giống ai khi biết bao đời HLV của nước Anh phải bỏ cuộc , cách đây khoảng 10 năm về trước thì là vấn nạn Cánh trái làm sụp đổ không biết bao lần cái lối đá gọi là sở trường lất cánh đánh đầu , khi giải ngoại hạng ồ ạt bị tấn công bởi các cầu thủ chất lượng thì cái thiếu lớn nhất vẫn là...HLV....họ thiếu HLV quốc nội tầm cỡ để có thể giúp đội tuyển quốc gia thành công...mà đã khó thành công ở cấp đội tuyển thì....nên quên đi cái gọi là Danh Hiệu Cá Nhân cấp Thế Giới nhé.... Em chỉ biết đến thế , bác nào biết thêm chỉnh sửa , bổ xung giúp ạ...hihihi
Bác Trieuson hoàn toàn sai Em cũng là fan của MU, nhưng em cho rằng Chelsea mùa này xứng đáng vô địch vì bởi nhiều yếu tố: - Họ bị out khỏi C1 sớm hơn MU 1 vòng - Họ có lực lượng đồng đều hơn MU. - Họ có bản lĩnh hơn MU (thắng tất cả các trận big four) - Và cái quan trọng nhất họ có sự may mắn: Roo bị chấn thương, sai lầm của trọng tài ngay trận gặp MU ..... - Và trên tất cả Chelsea xứng đáng vô địch mùa này khi họ có đến 3 trận ghi đến 7 bàn và 1 trận ghi đến 8 bàn vào lưới đối thủ. Thật đáng khâm phục. Không phủ nhận Giải ngoại hạng Anh được nhiều người hâm mộ và biết đến kể từ khi VTV mua bản quyền truyền hình và giải chỉ thực sự hấp dẫn khi chuyển sang thể thức chuyên nghiệp hóa và MU cũng là một đội bóng nổi danh chỉ khoảng ... 20 năm nay. Nhưng chừng đó cũng là đủ cho một niềm đam mê bất tận xung quanh quả bóng tròn rồi bác ạ. Em chi xin bác một điều đừng đem CLB này so sánh với CLB khác và đừng đem giải bóng đá này so sánh với giải bóng đá khác vì mọi sự so sanh đều khập khiễng, mỗi CLB đều có thời kỳ hoàng kim của nó và nó gắn liền với một giai đoạn thành công nhất định. Hãy cứ thả hồn thưởng thức những trận cầu hay, hãy cùng hét lên khi đội bóng bạn yêu thích ghi bàn nhưng đừng quên rằng bóng đá không có thuật ngữ "kẻ mạnh luôn thắng" Chúc bác vui vẻ và hượng trọn vẹn niềm vui bóng đá cùng world cup !
Em đố các bác CLB bóng đá nào hiện nay trị giá khoảng 2 tỷ bảng Anh và mới nổi danh được 3 mùa gần đây. Bác nào đoán đúng em tặng luôn một vé xem trận Chung Kết World Cup tại Nam Phi :lol: Thân