Em chưa thấy thuyết phục lắm : Không thể lấy những điều trên để nói thế được , CLB mạnh là CLB biết phân phối tốt sức lực của họ trân mọi mắt trân tham gia...bác nói thế khác nào....Sao MU không tự loại mình ở vòng bảng C1 đi để giành cúp Ngoại Hạng năm nay...??? May mắn...Chelsea gặp may mắn vì Rooney chấn thương à....hehehe...Nực cười vì 2 lần gặp Chelsea đều thua...còn các trận khác thì Chelsea cần gì biết Rooney là ai chứ...họ chỉ cần thi đấu tốt và giành điểm thôi bác ơi...có đến 10 Rooney trong đội hình như trận đấu tối qua cũng thế ạ , mà bác cũng phải nhìn vào 10 trận đấu cuối để thấy dù có Rooney hay không thì MU vẫn hủy diết các đội bóng khác đấy chứ... Em thích thuật ngữ : Kẻ thắng là kẻ mạnh...vì không phải lúc nào kẻ mạnh cũng giành chiến thắng
Thú thật với bác là em cũng rất cay cú khi MU sảy chân ở mùa giải này, nhất là tính khí bảo thủ đến mức ương ngạnh của Alex, nhiều khi em cũng vừa xem vừa rủa thầm là mùa này mất chức vô địch cho ngài Alex biết tay và đúng thật... cuối mùa chỉ được con tép cúp Liên Đoàn. Em rất thích xem và chơi bóng đá, tuy nhiên do chơi đá bóng nhiều nên em cũng phần nào hiểu được khó khăn của các CLB, nó như một xã hội thu nhỏ, nó có những mặt này mặt kia và mỗi cá nhân có thể tìm được một đặc điểm nào đó để làm cổ động viên của đội bóng họ yêu quý. Cái chính là chúng ta không nên đặt nặng vấn đề một cách thái quá như yêu đội bóng này và chê bai đội bóng khác, làm như vậy sẽ chạm vào lòng tự trọng của người khác mất rồi. Chúc bác luôn vui vẻ và cùng bàn luận về trái bóng tròn trong mùa WC
Này thì kỷ lục của giải Ngoại Hạng : Hàng công lịch sử Lịch sử Premier League chưa bao giờ chứng kiến một đội bóng nào có sức hủy diệt lớn đến như thế. Sau 38 vòng đấu, Chelsea đã ghi tổng cộng tới 103 bàn thắng, trung bình 2,71 bàn/trận. Và đóng góp cực lớn trong cái "ngân hàng" ấy là những bữa tiệc bàn thắng như trước Wigan vừa rồi. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần, và là lần thứ 4 kể từ đầu mùa giải này, Chelsea ghi được đến 7 bàn thắng trở lên trong một trận đấu. Cả 4 trận đấu ấy đều thuộc giai đoạn hai của mùa giải, và đều diễn ra ở Stamford Bridge. 16/01/2010 Chelsea - Sunderland 7-2 27/03/2010 Chelsea - Aston Villa 7-1 25/04/2010 Chelsea - Stoke 7-0 09/05/2010 Chelsea - Wigan 8-0
Em xin lạm bàn với bác để vui vẻ thôi nhé, không có ý gì khác cả - Cả mùa giải dài nhưng thời điểm quyết định chỉ là giai đoạn nước rút bác ạ. MU vô địch 3 mùa trước cũng chỉ hơn nhau ở thời điểm nước rút thôi. - Cuối mùa giải các đội bóng lớn đều dành quân cho những trận cầu lớn, Giải VĐ quốc gia, Giải ngoại hạng, Giải C1 ... nên chỉ cần "bất đắc dĩ" bị loại sớm thì đó cũng là một điều may mắn để tập trung cho một hoặc hai mục tiêu quan trọng hơn là chi sẻ quá nhiều vào các mặt trận mà hao binh tổn tướng. - Rooney là một con bài chiến lược cực kỳ quan trọng của MU mùa này, mọi phương án tấn công đều xoay quanh con bài chiến lược này và nhìn vào phong độ của anh vào cuối mùa giải, thể lực và phong cách thi đấu thì bác có thể hiểu được Roo là linh hồn của MU mùa này, vắng anh MU có thể vẫn thắng những đối với những đối thủ lớn và những trận cầu lớn thì những cầu thủ quan trọng như Roo mới có thể một phút làm nên lịch sử ạ. - Phải công nhận là Chelsea năm nay mạnh và ổn định vì lực lượng đồng đều,và họ được dẫn dắt bởi HLV tài ba nhưng nếu họ không có may mắn (như đường chuyền về ngớ ngẩn của Gerard, hay pha ghi bàn việt vị của Drogba trong trận MU) thì chưa chắc đã vô địch đâu ạ :wink: Em thích 2 câu: The winner take it all & Phong độ nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Thân
Bác ơi đừng nói thế.Người ta nói" nông cạn" trong suy nghĩ chứ trong bóng đá "nông cạn" là dư lào em ko hiểu.Mời bác đọc câu này của bác Mission752 để vui vẻ cả làng nhé. "...Cái chính là chúng ta không nên đặt nặng vấn đề một cách thái quá như yêu đội bóng này và chê bai đội bóng khác, làm như vậy sẽ chạm vào lòng tự trọng của người khác mất rồi..."
bác đoán gần đúng rồi ạ CLB này vừa duyệt dự án 600 triệu $ để xây dự sân vận động và kế hoạch phát triển lâu dài. Hiện tại CLB đang đấu thầu dự án áo thi đấu nhưng các cty đa quốc gia và các tập đoàn may mặc quốc tế vẫn chưa đưa ra được giải pháp ưng ý :wink:
Bác nói thế này thì em xin chịu...May mắn là 1 phần tất yếu của bóng đá nhưng em không thích vin vào cái may mắn đó để hùng biện cho thành công cũng như thất bại. Biết bao năm nay MU cũng sống nhờ cái may mắn đó nếu không có nó thì....Ai là ông vua giải ngoại hạng ???
Bác nói rất đúng, bóng đá trước hết là phải mạnh do thực lực và thêm gia vị một chút may mắn nữa thì mới có thể thành công được ạ. Mấy mùa trước MU cũng đồng hành rất nhiều may mắn đấy ạ. Thường thì sau mỗi thất bại người ta thường đưa ra hay tìm ra một lý do nào đó thật sự chính đáng để an ủi mình bác ạ. Dẫu sao cũng chúc mừng các fan Chelsea vì họ đã có một mùa giải thành công và một đêm mất ngủ Xin bật mí với các bác CLB trị giá 2 tỷ bảng Anh là VNAV Hanoi FC ạ Vừa có chuyên gia định giá Rubik đưa ra định giá trước khi cổ phần hóa :lol: Just for fun ! Thân
Thôi bác ơi...vì dù sao chính ngài Alex đã thừa nhận thế này cơ mà : ...Không phải là sự tự trấn an mình mà tôi có thể tự hào tuyên bố MU đã trải qua một mùa giải thành công dù không có danh hiệu lớn... Thành công không cần phải có danh hiệu...vì..Đẳng cấp là mãi mãi rồi... :lol:
Em lại xin lạm bàn với bác haiauden một tí nữa ạ - Nếu so sánh hai giải FA và C1 thì C1 hơn hẳn về đẳng cấp và độ khó, FA và Cúp Liên Đoàn chỉ là sân sau cho giải ngoại hạng (em không có ý chê bai mà chỉ nói lên sự thật vì nhưng giải này mấy ông nhà giàu big four toàn cho các cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ tập dượt là chính) do đó FA sẽ có ảnh hưởng ít hơn so với C1 ạ. Tất nhiên khi nói Chelsea hưởng lợi hơn so với Mu ở C1 chỉ mang tính chất cá nhân duy ý chí thôi bác nhé, em không có ý áp đặt đối với người khác. - Rõ ràng năm nay Mu có lực lượng thiếu chiều sâu, sau khi họ bán 2 con át chủ bài là ronaldo và Tevez nhưng lại chỉ đầu tư vào mấy cầu thủ hàng trung như Valencia ... thì không nên kỳ vọng vào họ quá nhiều. - Chelsea giữa mùa giải họ gặp bất lợi bởi giải vô địch châu Phi và chấn thương, nhưng cuối mùa giải họ lại gặp may mắn khi có được sự phục vụ của đầy đủ các anh tài cho giai đoạn nước rút...đặc biệt sự chói sang của cầu thủ Malouda. Không phủ nhận Mu mùa này vẫn có may mắn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ cho họ để lên ngôi lần thứ 4 liên tiếp, chắc mùa tới phải cần cải tổ lực lượng và may mắn hơn thì mới hy vọng làm nên chuyện
[quote="Mission752 Em lại xin lạm bàn với bác haiauden một tí nữa ạ - Nếu so sánh hai giải FA và C1 thì C1 hơn hẳn về đẳng cấp và độ khó, FA và Cúp Liên Đoàn chỉ là sân sau cho giải ngoại hạng (em không có ý chê bai mà chỉ nói lên sự thật vì nhưng giải này mấy ông nhà giàu big four toàn cho các cầu thủ dự bị, cầu thủ trẻ tập dượt là chính) do đó FA sẽ có ảnh hưởng ít hơn so với C1 ạ. Tất nhiên khi nói Chelsea hưởng lợi hơn so với Mu ở C1 chỉ mang tính chất cá nhân duy ý chí thôi bác nhé, em không có ý áp đặt đối với người khác. - Rõ ràng năm nay Mu có lực lượng thiếu chiều sâu, sau khi họ bán 2 con át chủ bài là ronaldo và Tevez nhưng lại chỉ đầu tư vào mấy cầu thủ hàng trung như Valencia ... thì không nên kỳ vọng vào họ quá nhiều. - Chelsea giữa mùa giải họ gặp bất lợi bởi giải vô địch châu Phi và chấn thương, nhưng cuối mùa giải họ lại gặp may mắn khi có được sự phục vụ của đầy đủ các anh tài cho giai đoạn nước rút...đặc biệt sự chói sang của cầu thủ Malouda. Không phủ nhận Mu mùa này vẫn có may mắn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ cho họ để lên ngôi lần thứ 4 liên tiếp, chắc mùa tới phải cần cải tổ lực lượng và may mắn hơn thì mới hy vọng làm nên chuyện [/quote] Càng lúc em càng thấy thích cách bình luận Bóng đá của bác Mission.Em đoán chắc bác là dân ghiền bóng đá thứ thiệt rồi.Và thâm niên chơi và mê bóng đá cũng đã từ rất lâu .Em cũng mê Bóng đá lắm nhưng chắc phải cắp tráp đi hầu chuyện với bác để học tập thêm rồi.
Em đồng ý với bác Mission752 ! Xếp theo thứ tự thì thế này : - Cúp C1 ( Danh giá nhất Châu Âu ) - Cúp FA ( Truyền thống lâu đời nhất nước Anh ) - Cúp Liên Đoàn ( Cúp dành cho các cầu thủ đội hình 2 , dự bị , tập dượt ) MU năm nay với sự ra đi của CR7 , không giữ được Tevez , Nỗi thất vọng Berbatov tiếp tục thất vọng , Owen đã qua sườn dốc , kỳ vọng quá nhiều vào Rooney cùng các cựu binh như Giss , Neville , Paul Scholes , trong khi công việc trẻ hóa đội hình vẫn chưa ổn định và không chịu tăng cường vài cầu thủ đẳng cấp để duy trì đẳng cấp của họ nên việc họ thất bát mùa giải năm nay cũng không quá khó hiểu , và cũng không nên quá kỳ vọng vào họ nhiều. Chiếc Cúp Liên Đoàn liệu có phản ánh đúng với thực lực của MU mùa giải năm nay ??? Còn MAY MẮN...??? Em xin miễn bàn
Bác quá khen rồi ạ. Em cũng chỉ mới theo dõi bóng đá đâu 10 năm trở lại đây thôi ạ, em rất thích chơi đá bóng và là fan của Mu, tuy nhiên em quan niệm rằng bóng đá là một môn giải trí ngoài công việc cũng như Audio, nó giúp mình xả stress và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Hy vọng có dịp gặp bác để hàn huyên thêm về bóng đá ạ. Trên vnav có bác Hoangpts là BTV và BLV của bóng đá đó các bác, bác này mới thực sự là tượng đài về kiến thức bóng đá đấy ạ. Kính bác.
Bác baohun00 là fan Chelsea mà nghiên cứu đối thủ dữ nhỉ :wink: đúng như bác dự đoán, MU mùa này chảy máu "chất xám", trong khi lực lượng kế cận còn non và lực lượng cựu binh không thể kham nổi cả mùa giải. Hy vọng mùa giải mới sẽ có nhiều thay đổi để giải ngoại hạng năm sau hấp dẫn hơn. @các bác: Chắc anh em phải lập topic về wold cup đi là vừa các bác nhỉ? Sẽ có rất nhiều điều bất ngờ và kỳ diệu đang chờ đón vào tháng 6 tới ạ
Em đã từng yêu quý MU như chính Chelsea bây giờ thôi...nhưng chẳng ăn thua gì với cái thú thức khuya xem những trận bóng đá hấp dẫn dù đó không phải là Chelsea hay MU...Hay là em xem thôi ạ , hấp dẫn là em thức thôi...còn MU ư...đó vẫn là đội bóng đáng xem nhất thế giới bởi đơn giản ở đó vẫn còn hiện hữu Sir Alex mà em hay gọi đùa là Mr Nhai kẹo Mấy năm nay giải Ngoại hạng để chảy máu nhiều tài năng qua La Liga quá khiến kém hấp dẫn đi nhiều. World Cup ư...lại 1 tháng mất ngủ...hehehe ( Đang có vụ rò rỉ thông tin hết World Cup này thêm 1 tài năng của Arsenal là Fabregas sẽ về Barca...híc...thích xem chú này quá... )