Em xin bác...hehehe Bóng đá như bác Mission752 nói chỉ là giải trí , giảm xì trét và sở thích nằm ngoài lĩnh vực Audio ( Mạng nghe nhìn ) nên có Topic này em thấy cũng vui rồi...thêm cái topic nữa em sợ vừa loãng mà lại tốn tài nguyên của diễn đàn bác ạ. Topic có chưa được bao lâu mà...gần 40 pages rồi đấy...cứ cái đà này không khéo hết mùa World Cup nó còn nóng hơn cả...Tannoy's Fan :lol: Khiếp...cứ như trận đấu kiểu hôm qua....1 bàn thắng được ghi là....1 post...có mà.... :lol: Các cụ...xì pam...ít thôi nhá...hehehe
Em đồng ý với bác baohun00 ạ. Tất cả những bác yêu bóng đá vào topic này để bóng bàn và chia sẻ càm xúc là được rồi ạ. Em chỉ mong chung kết Champion League để ..... nhận thưởng của bác Đức thôi . Hihi
Hehe, em chỉ xin sì pam 1 cú chót rồi xin giữ trật tự đến ... chung kết FA ạ :wink: Em thấy nhiều bác MU fan nói MU không may mắn vì thiếu Ronaldo và Tevez, Rooney quá tải,... Với em thì đó là những lý do chủ quan nội tại của MU chứ không hề liên quan đến việc may mắn/hên xui gì cả! Thứ nhất, Ronaldo và Tevez không ra đi thì làm sao mang 1 núi tiền về cho MU được. MU không dùng tiền đấy để mua cầu thủ mới là do họ tự quyết định chứ có ai bắt ép đâu? :wink: Thứ hai, nếu nói như vậy thì Chelsea cũng bán 1 loạt cầu thủ giỏi như Robben, L. Diarra,... đấy mà có ai nói họ thiếu may mắn các mùa trước do họ ... bán cầu thủ đâu ? MU vẫn là 1 câu lạc bộ thành công thứ ... hai ở Anh cho đến thời điểm này và việc họ leo lên thứ nhất chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, rất nhiều người công nhận rằng mùa giải này là của Chelsea một cách xứng đáng chứ không phải của MU! Các bác MU fan cũng đừng quá sốt ruột mà hãy để dành thời gian ủng hộ đội bóng con cưng của mình ở ... mùa sau
Em xin giúp bác đính chính 1 chút xíu về Tevez chứ không thôi các bác MU lại tưởng Tevez là người của MU ạ. Thực ra trường hợp đến Tevez đến với MU từ CLB West Ham khá ly kỳ và tốn rất nhiều giấy bút xung quanh cái gọi là : Bản Hợp Đồng Kỳ Quái này vào năm 2007 : Thực chất Tevez đến với MU chỉ theo dạng hợp đồng cho mượn từ West Ham với thời gian 2 năm...sau 2 năm sử dụng và trả lương cho Tevez kèm theo bồi thường cho West Ham 1 số tiền thì MU sẽ có quyền ( ưu tiên ) mua đứt Tevez với giá khoảng 25 triệu bảng ( tính theo thời điểm khi thỏa thuận ). Cuối mùa bóng 2009 khi thời hạn cho mượn sắp chấm dứt , Tevez lúc này cũng thi đấu nổi bật trong màu áo MU nên cậu ta đề nghị Sir Alex và Ban lãnh đạo xem xét hợp đồng mới , bản thân cậu ta cũng tha thiết muốn ở lại MU....Còn phía MU thì sao , họ muốn đợi đến hết hợp đồng để có thể đàm phán giá rẻ với Tevez và chịu chịu giữ lại Tevez khi đã bàn được CR7 ( Lúc này đang làm giá với Real ) , mặt khác sai lầm của Sir Alex khi quá tin tường vào Berbatov , ông nghĩ rằng bán CR7 đi rồi có cả núi tiền,,,dù không có Tevez nhưng vẫn còn đó Berbatov hoặc có thể mua thêm cầu thủ đẳng cấp khác. Alex quá coi thường tài năng của Tevez , thực tế cho thấy Tevez chỉ được vào sân từ ghế dự bị nhưng cậu ta luôn truyền lửa vào lối chơi tấn công đầy màu sắc của MU...Chắc hẳn chưa ai quên hình ảnh cuối mùa giải 2009..khi mà toàn bộ các cầu thủ MU ăn mừng chiến thắng thì hình ảnh Tevez lầm lũi bước vào đường hầm bởi cậu ta hiểu...Sir Alex không xem trọng cậu ấy là 1 tài năng giống như Roon và ở MU cậu ấy chỉ là diễn viên phụ...để rồi Man xanh nhân cơ hội này trải thảm đỏ Tevez với cái giá kỷ lục.. còn MU thì rước về 1 Owen đẳng cấp của ...quá khứ ! Cố đấm ăn xôi...đó là cách mà Alex cùng ban lãnh đạo chèn ép Tevez , coi thường tài năng cậu ấy để rồi bằng chứng là vụ ra hiệu " im miệng " sau khi Tevez ghi bàn vào lưới MU khiến Sir Alex và Nevile tức điên. Xin thưa rằng Tevez rời MU không đem lại 1 xu nào cho Sir Alex & CLB mà thậm chí còn khiến MU đánh mất chức vô địch về tay kình địch Chelsea...bởi những lý do mà bác Mission752 nói ở trên. Man City là lựa chọn đúng của Tevez vì ngay lúc đó Chelsea cũng nhảy vào cuộc và có thể trả hơn Man xanh gấp nhiều lần...nhưng Tevez chọn Man City bởi nơi đó 1 xuất chính trên hàng công sẽ thuộc về cậu ta..còn ở Chelsea..hàng công đã đầy ắp ( Drogba , Anelka , Kalou...và vài cầu thủ trẻ ) , rất có thể viễn cảnh ở MU sẽ lặp lại dù HLV Acelotti quá thích Tevez... Sorry các bác , Em cay cú vụ này lắm vì khi đó em rất thích xem Tevez thi đấu...
thì đấy em đã nói phía trên, người ta đã thấy càng già Ngài Alex càng lẩm cẩm. thôi ráng thêm 1 năm nữa thôi các bác fan MU ạ. năm rồi, quyết định sai lầm trong chiến thuật trận chung kết C1 cũng thế và hậu quả MU thua hơi bị tức tưởi. và người ta không hiểu tại sao MU chơi thiêu lửa đến như vậy.
Các cụ toàn nói chuyện quá khứ, World Cup nóng hôi hổi thì chẳng thấy cụ nào bàn, Argentina, Brazil, Anh, Italia,... có đội hình sơ bộ rồi đó, các cụ thấy thế nào? Tiếc cho chú Pato quá các cụ nhỉ!
Em yêu Brazil nhất Em tiếc cho Pato 5,6 thì tiếc cho Neymar 7,8 bác ạ! Neymar đá ở Santos có 1 phong độ thật sáng chói, che lấp hẳn Robinho! Danh sách 30 cầu thủ của Brazil: Thủ môn: Julio Cesar (Inter Milan), Heurelho Gomes (Tottenham), Doni (AS Roma). Hậu vệ: Maicon (Inter Milan), Daniel Alves (Barcelona), Michel Bastos (Lyon), Gilberto (Cruzeiro), Lucio (Inter Milan), Juan (AS Roma), Luisao (Benfica), Thiago Silva (AC Milan), Alex (Chelsea), Marcelo (Real Madrid). Tiền vệ: Elano (Galatasaray), Kaka (Real Madrid), Gilberto Silva (Panathinaikos), Josue (Wolfsburg), Ramires (Benfica), Felipe Melo (Juventus), Kleberson (Flamengo), Julio Baptista (AS Roma), Sandro (Internacional), Paulo Henrique Ganso (Santos), Carlos Eduardo (Hoffenheim), Ronaldinho Gaucho (AC Milan). Tiền đạo: Luis Fabiano (Sevilla), Nilmar (Villarreal), Robinho (Santos), Grafite (Wolfsburg), Diego Tardelli (Atletico Mineiro).
Các đội có khả năng vô địch World Cup 1. Brazil - Quá nhiều tài năng - Năm nay Dunga mang đến vẻ thực dụng và khoa học cho Brazil. 2. Italia - Luôn thực dụng và có huấn luyện viên lão luyện. 3. Đức - Tuy chậm chạp nhưng không thể khinh thường vì danh tiếng và bản lĩnh. 4. TBN - Lối đá đẹp mắt nhưng do mới vô địch Euro nên khả năng vô địch WC là khó, có khả năng vào bán kết. 5. Anh - Mọi năm em kô đánh giá cao tuyển Anh, nhưng do năm nay có Capello nên em đánh giá Anh nằm vị trí thứ 5, còn các năm khác em dự đoán Anh bị loại ở các vòng đấu loại trực tiếp. 6. Argentina. Còn Pháp bị loại ngay vòng bảng vì thằng cha HLV Dominec cùi bắp nhất của Pháp từ trước đến nay. Mời các bác tiếp tục.
Em thì cho rằng WC này Brazil hay Argentina sẽ vô địch,nếu có bất ngờ thì là các đội châu Phi.Chứ các bác châu Âu đá ở vùng khí hậu nóng như châu Phi chắc khoảng 60' là lè lưỡi rồi đi bộ .Ko làm nên trò trống gì đâu.
Hơ...hơ...em cũng kết cái đánh giá của bác...Nói gì thì nói chứ khí hậu cũng ảnh hưởng nhiều đến phong độ của các cầu thủ khi thi đấu. Lạ nước , lạ cái...không khéo thích nghi có khi lăn quay sổ mũi , nhức đầu , cảm cúm cả đội í chứ :lol: Mấy anh nào quen được với khí hậu khắc nghiệt của Nam Phi sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong vấn dề...sức khỏe...mà đã có sức khỏe rồi thì mới mong thể hiện được kỹ thuật bác hoc_hoi nhỉ... Em không dám hy vọng nhiều vào chức vô địch dành cho Tây Ban Nha vì World Cup là sân chơi lớn nhất hành tinh , quy tụ nhiều cường quốc bóng đá...nhưng em thích sự ổn định cũng như đồng đều nhất của đội bóng này ở thời điểm hiện tại và với phong độ đang có được thì bất cứ ông lớn nào cũng phải dành cho Tây Ban Nha 1 sự tôn trọng nhất định Họ đang sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật và trên hết là họ được thi đấu bên nhau nhiều nên hiểu ý nhau...chứ không bị chắp vá hoặc nối ghép ( Rất nhiều cầu thủ thi đấu cùng 1 CLB và trong giải La-Liga ) Mới đây theo đội hình được triệu tập thì Tây Ban Nha là đội bóng " Siêu Giàu " với giá trị của các cầu thủ trong đội hình. Ngoài 3 cầu thủ đang thi đấu tại Anh là : Tiền vệ Fabregas ( Arsenal ) , Thủ thành Reina , Tiền đạo Tores ( Liverpool ) thì tất cả các cầu thũ còn lại đều đang thi đấu tại Liga...đây rõ ràng là 1 lợi thế rất lớn dành cho Tây Ban Nha
Argentina cũng đã lên danh sách đội hình mà không có công thần Javier Zanetti và cầu thủ đang thi đấu rất lên chân ở Inter là Cambiasso Em yêu đội tuyển Argentina, hâm mộ cầu thủ Maradona nhưng cũng không ưa HLV Maradona nhưng có vẻ như lần này quyết định này là hợp lý. Các bác nghĩ sao?
Em thì ko nghĩ Tây ban nha có thể thành công tại WC lần này.Em nghĩ là Đức(vẫn là chiếc xe tăng mà luôn được mọi người e dè qua các WC) hay Ý mới đủ sự bản lĩnh,lì lợm và mánh khóe để đối chọi với các đội bóng đậm chất kỹ thuật của Nam Mỹ(Brazil/Argentina)thui. @Baohun00:Trận chung kết Euro vừa rồi Tây ban nha vô địch nhờ 1 bàn thắng duy nhất.Mà công lớn thuộc về cá nhân tay tiền đạo Liverpool -Torres. Với sự nhanh nhẹn(vượt qua sự đeo bám của Lahm),khôn ngoan(hơi tì kéo vai Lahm) và cuối cùng là cú tỉa bóng dứt khoát,tinh tế và lạnh lùng(vì em tin rằng nếu sút bằng lực thì ko thể thắng được Lehnman,đang trên đường băng ra khép kín khung thành.)Chứ về tổng thể thế trận cũng chưa hơn hẳn đội Đức đâu nhé. Just for fun. PS-Em nhớ mãi hình ảnh anh chàng Philips Lahm-người chơi xuất sắc suốt giải- cũng vì lỗi này mà đã phải bị thay ra.
Bác nói thằng cha Dominech cùi bắp nhất của Pháp từ trước tới nay nhưng chính hắn là người đưa Pháp đến trận chung kết gặp Italia ở world cup 2006 đấy!Đúng là hắn ta có những quyết định rất kỳ quái kg được lòng giới chuyên môn ở Pháp,nhưng hắn được sự hậu thuẩn của chủ tịch Liên đoàn BĐ Pháp,bởi vì ông ấy là bạn thân của hắn.Nên hắn mới kg bị sa thải.
Em cũng có chung quan điểm với bác Triệu Sơn về tài cầm quân của Domenech , rất thiếu cá tính ! Cái thời em được xem đội tuyển Pháp thi đấu thì có lẽ ấn tượng nhất vẫn là vị HLV Aime Jacquet...Thời gian vị HLV này làm việc cho đội tuyển từ năm 1993 - 1998 thì không biết bao nhiêu lần bị báo chí vùi dập , dư luận công kích nhưng với lòng quyết tâm cùng tính cương nghị thì cuối cùng ông đã làm cả nước Pháp phải thán phục năm 1998 với chiếc cúp vàng World Cup ( đánh bại Brazin 3-0 ) và cũng chính cái gia tài mà ông để lại đó lại tiếp tục đăng quang Euro 2000...Có lẽ Aime Jacquet mới là vị HLV xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Pháp.
Theo em thứ tự sẽ thay đồi như sau: 1 Brazil 2 TBN 3 Argentina 4 Anh 5 Italia 6 Đức Còn những đội gây bất ngờ thuộc nhóm châu phi.
Cho em thử chỉnh phát xem nào : 1. Brazil 2. TBN 3. Argentina 4. Italia 5. Đức 6. Hà Lan 7. Anh Em thích xem giải ngoại hạng , cũng thích đội tuyển Anh vì có nhiều cầu thủ thân yêu..nhưng cũng đành phải xếp ở vị trí thứ 7 cùng với Hòa Lan là 2 đội có thể làm đảo lộn trật tự ạ
Cái công ấy em vote cho thằng cha Zizou nhiều hơn,mùa ấy hắn đá rạc cả người ra còn HLV chỉ thấy đứng ngoài đường piste nhún vai mới cả dang tay :lol: .Ko hiểu sao người ta cứ nói Pháp hào hoa,riêng em ko cảm nhận được,ngược lại cũng nên. Ngoài lề 1 chút,có rất nhiều cầu thủ da màu đá rất siêu,nhưng số làm HLV thì rất ít,thành công còn ít nữa nhỉ.Ngay cả 1 đội tuyển QG,cũng thấy những đội thuần chủng kiểu Ý,Đức,TBN,thậm chí cả những đội đông âU thường có phong độ ổn định hơn là những đội loang lỗ như Bồ,Pháp,Anh,Hà lan... Năm nay Dunga ko gọi Ronandinho,cũng hơi tiếc.Em thik Rô này hơn cả Kaka.Nói về đội Brazil,thường có câu-ai cũng thích đội tuyển quốc gia nước mình,và ...đội Brazil các bác nhỉ(Em ko khoái Anh khụ khụ..)
bác luatvista ơi ! em cũng đợi CK C1 như bác :lol: nhưng mà chỉ 1 trong 2 được thưởng thôi hay bác để em ở HN nhận hộ cho bác nhỉ ... run run vì đối thủ của Inter năm nay đang chiếm thế thượng phong :mrgreen:
Đội tuyển em yêu mùa World Cup 2010 : TÂY BAN NHA Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), David De Gea (Atletico Madrid), Diego Lopez (Villarreal), Pepe Reina (Liverpool), Víctor Valdes (Barcelona) Hậu vệ : Raul Albiol (Real Madrid), Alvaro Arbeloa (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Osasuna), Joan Capdevila (Villarreal), Carlos Marchena (Valencia), Gerard Pique (Barcelona), Carles Puyol (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid) Tiền vệ: Xabi Alonso (Real Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Cesc Fabregas (Arsenal), Andres Iniesta (Barcelona), Javi Martinez (Athletic Bilbao), Marcos Senna (Villarreal), David Silva (Valencia), Xavi (Barcelona), Santi Cazorla (Villarreal), Jesus Navas (Sevilla), Juan Mata (Valencia) Tiền đạo: Pedro (Barcelona), Daniel Guiza (Fenerbahce), Fernando Llorente (Athletic Bilbao), Alvaro Negredo (Sevilla), Fernando Torres (Liverpool), David Villa (Valencia). HLV : Vicente del Bosque Nhìn vào danh sách 23 cầu thủ của Tây Ban Nha góp mặt trong kỳ World Cup này em thấy Tây Ban Nha đang sở hữu dàn cầu thủ có thể coi là đồng đều nhất giải và ổn định nhất giải bởi quá nửa các cầu thủ của Tây Ban Nha đều đang thi đấu tại giải quốc nội La Liga , đều quá hiểu lối đá của nhau ở từng CLB mà họ góp mặt cũng như thi đấu cùng nhau.Đây là có lẽ là lợi thế rất lớn dành cho Tây Ban Nha cũng như HLV để có thể lựa chọn cũng như mất ít thời gian để các cầu thủ làm quen với lối đá của nhau. Thủ môn : Iker Casillas lẽ đương nhiên đeo chiếc băng đội trưởng và là thủ lĩnh của đội bóng , Víctor Valdes dù tài năng chẳng kém nhưng cũng chỉ ngồi ở ghế dự bị Hậu vệ : Quá nhiều lựa chọn khủng cho HLV khi Real & Barca đều có thể đáp ứng tốt với Pique , Puyol , Ramos , Aberloa..ngay cả Capdevila & Marchena mùa giải này cũng chơi nổi bật dưới màu áo CLB Tiền vệ : Tiền vệ đánh chặn không ai khác là Marcos Senna bởi hiện tại ngừơi hùng Euro 2008 này luôn tạo được niềm tin dù ở CLB hay tuyển . Cặp tiền vệ trung tâm chắc không ai có thể cạnh tranh với Xavi - Iniesta được rồi khi mà bộ đôi này là bộ đôi trong mơ của các đội bóng lớn dù Cesc Fabregas tài năng đến mấy cũng chỉ là con bài chiến thuật trên ghế dự bị. David Silva cũng sẽ có chỗ khi mà cầu thủ này luôn là 1 cặp với tiền đạo David Villa trên hàng công ở cả CLB và tuyển.Xabi Alonso sẽ là mảnh ghép hoàn chỉnh cho các phương án hàng tiền vệ của Bosque Tiền đạo : Dường như năm nay Tây Ban Nha có nguy cơ mất Torres rất nhiều nếu cầu thủ này phải phẫu thuật cái đầu gối và nếu như vậy thì hàng công của Tây Ban Nha có lẽ là yếu thế nhất trong 3 tuyến tuy nhiên David Vila kể từ năm 2008 vẫn luôn là sát thủ trước mọi khung thành , là tiền đạo mà bất cứ CLB nào cũng thèm khát.Nếu Torres không đá thì người đá cặp với Vila có thể là cầu thủ dự bị thường thấy Guiza , tài năng trẻ của Barca là Pedro cũng sẽ có hy vọng tỏa sáng ở mùa hè này khi anh chơi quá nổi bật trong đội hình 1 của Barca mỗi lần được vào sân. Nhân vật cuối cùng là : Vicente del Bosque đã quá thành công cùng Real với 2 chiếc cúp C1 danh giá cùng nhiều danh hiệu khác , dù ít kinh nghiệm ở tuyển nhưng em vẫn khoái cái cá tính của Bosque , rất khiêm tốn và kiên nhẫn. Mời các bác bóng bàn về đội bóng mình yêu thích
Bài viết của bác haohun00 rất hay. Ngoài Argentina, Anh thì Tây Ban Nha là một đội em cũng rất yêu thích và cả Hà Lan nữa chứ.... ôi sao em lại khổ thế này tình yêu đâu dễ chi năm sẻ bảy. Argentina là đội em thích và yêu quý nhất nhưng WC lần nay em không kỳ vọng lắm vì cậu bé vàng đang là HLV "thiếu" kinh nghiệm nhất Anh em cũng rất thích tuy nhiên nếu so sánh từng vị trí trên sân thì họ là một đội bóng có các cá nhân xuất sắc nhưng là một tập thể "không mạnh". Tuy tình hình đã thay đổi kể từ khi capello lên nắm quyền nhưng em thực sự không đặt nhiều hy vọng lắm Còn Spain, họ hội đủ thiên thời (vô địch châu âu rồi vô địch WC) nhân hòa (một tập thể mạnh và đoàn kết) chỉ còn mỗi yếu tố địa lợi nữa thôi ạ.
Không hiểu lý do tại sao 2 cầu thủ đang chơi rất nổi bật cho Inter Milan mùa giải này lại không được Maradona triệu tập đó là : Zannetti và Cambiasso...Thêm nữa là tài năng trẻ ( Con rể của ông ấy ) Aguero cũng bị loại đau đớn trong khi lão này lại gọi Juan Veron - 1 cựu binh đã qua thời kỳ đỉnh cao...rất lâu rồi...
em cũng thích Arg nhưng ko nghĩ họ sẽ vô địch được , HLV cậu bé vàng thì được cái may mắn :lol: Em dự đoán năm nay Arg lại gặp England , đội nào thắng sẽ vào CK :mrgreen:
Thiên tài làm việc người thường ko hiểu được hehe.Em vẫn cứ tin tưởng vào bác ấy lắm Em cũng khoái kiểu đá tiểu xảo của đội Argentine,nó giống như Maradona vậy,lắm tài,nhiều tật.Hồi xưa bé cứ nghĩ bác này người Nhật,thấy tên toàn ô ô a a kiểu như toyota,honda ,yamaha,...cộng thêm lùn và tóc xoăn nữa!!! WC năm nay có vẻ ko có 1 cầu thủ nổi trội như xưa lắm nhỉ,ko có những Zidan hay Ronaldo...những nghệ sỹ mà ai cũng mong được xem,hy vọng Messi sẽ tạo nên sự khác biệt thực sự-nhưng em thấy ku này yếu yếu kiểu gì,khó gánh vác cơ đồ lắm.