Em thấy bác ở đâu cũng vuốt được. hehe . Ai là nghệ sỹ khi Canavaro QBV năm 2006? :wink:[/quote] Xin lỗi bác.Vậy ai là người quote bài của em trước ạ.Ko có lửa sao có khói.Tiên trách kỷ hậu trách nhân.
Em xin lỗi kô tiếp chuyện bác ạ. . Đây là topic bóng đá và nên có chính kiến, có dẫn chứng cụ thể chứ hùa theo (văn hóa vuốt đuôi) thì...
Xin lỗi bác.Vậy ai là người quote bài của em trước ạ.Ko có lửa sao có khói.Tiên trách kỷ hậu trách nhân.[/quote] Ủa em đang nói chuyện với bác Baohun00 bác vào đâm thọc lung tung, em kô trách đâu và bác kô có chỗ cho cuộc nói chuyện của em ạ.
Vâng.Em chả thèm tiếp chuyện với bác nữa đâu.Văn hóa cục bộ cá nhân thì ko chấp.Còn chuyện em nói với bác Baohun00 là quyền của em.Em có nhắc và quote bài của bác đâu.Ko lẽ chỉ mình bác có quyền nói chuyện với bác Baohun00 sao.
Báo gì thì báo...bầu gì thì bầu...Cá nhân em chỉ tin nhất vào các giải thưởng cá nhân uy tín nhất thế giới hiện nay để đánh giá đúng tài năng cũng như thực lực của cầu thủ đó : - Quả Bóng Vàng Châu Âu : Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do tạp chí France Football ( Pháp ) bầu chọn - Quả Bóng Vàng Thế Giới : Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA do FIFA trao giải. - Chiếc Giày Vàng Châu Âu : Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa do tạp chí France Football trai giải. Ngoài 3 giải kể trên thì tất cả những giải còn lại....đều là giải động viên tinh thần thôi Còn muốn ẵm giải khác nữa thì có thể chuyển qua Châu Phi , Châu Mỹ gì đó để thi đấu vì ở đó cũng có..3 giải em kể trên đó ạ. Chẳng lẽ...thế vẫn...chưa đủ thuyết phục :lol: Đây mới gọi là giải thưởng ạ
Bác vẫn hoài nghi về QBV Fabio Cannavaro à...??? Chắc bác chưa hiểu thế nào là 1 hậu vệ cơ bắp , thế nào là 1 hậu vệ đầu óc ( chất nghệ sỹ đấy bác ạ )...Họ không hùng hục phá bóng , họ không hùng hục theo kiểu lấy thịt đè người...họ đá bằng khối óc , bằng sự phán đoán , bằng tư duy chiến thuật nên nhìn họ đá trên sân , nhìn những cú tắc bóng nhẹ nhàng , nhìn những pha chọn điểm rơi khi không chiến , nhìn những cú xoạc bóng...bác sẽ thấy sự chính xác đến hoàn hảo nhưng không hề mang dáng vẻ của 1 phu kéo cày...Ngoài ra họ chính là khởi nguồn của các đợt tấn công... Thế giới chỉ mới có 2 nghệ sỹ được vinh danh ở lĩnh vực này và họ đều là người Ý...hehehe..trước Cannavaro..chắc bác cũng biết là ai rồi. Nếu vẫn chưa đủ chất nghệ sỹ...thì tấm hình dưới đây của Cannavaro...có giống...Nghệ Sỹ không bác ??? :lol: Muốn thành " nghệ sỹ " ít nhất cũng phải....Đẹp giai
Em nghĩ bác Haiauden nên sang làm trong liên đoàn bóng đá Anh vì có ai nhất trí bầu cho Drogba đâu ạ? [/quote] Hehe, bác Mike lại nhầm to rồi: 1) Drogba không thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh vì thua phiếu bầu Rooney chứ không có nghĩa là không có ai nhất trí bầu nhé! 2) Em chả phải làm liên đoàn bóng đá Anh, nhưng em căn cứ trên những dữ kiện thực tế bôi đỏ ở trên! Những dữ liệu ấy là thực tế, ai cũng thấy được, chả cần phải làm cho FA mới thấy, bác nhé! Không tin bác hỏi FA xem họ có dữ liệu gì khác hay họ cũng chỉ bầu theo cảm tính và họ là người Anh thôi? :lol: Bây giờ bác Mike cứ trả lời đi, giữa Drogba và Rooney: Ai ghi bàn nhiều hơn? Ai có nhiều đường chuyền thành bàn nhiều hơn? Ai có số bàn thắng trong những trận đấu quan trọng nhiều hơn? Đội bóng của ai vô địch? Bác trả lời xong những câu này mà vẫn kết luận Rooney hay hơn thì em mời bác vào FA làm :lol:
Báo dân trí với VNexpress báo nào uy tín hơn? :wink: . Gửi bác cái link ạ: http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/05/3BA1BACB/ Tiền đạo Wayne Rooney (MU) Tiền đạo người Anh (áo đỏ) có mùa giải đáng nhớ nhất cùng MU khi thâu tóm các danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Anh (Cầu thủ hay nhất do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp và Hiệp hội nhà báo thể thao bình chọn). Từ chỗ chỉ là "kép phụ" và phải nhường đất diễn cho Cristiano Ronaldo trước kia, Rooney đã vụt tỏa sáng trong vai trò tiền đạo cắm và gia nhập hàng ngũ những tay săn bàn đáng sợ nhất thế giới. 40 bàn thắng trên tất cả các mặt trận cho MU và tuyển Anh là minh chứng cho sự đổi thay ngoạn mục của Rooney. Nếu không vì chấn thương, khiến anh phải vắng mặt trong giai đoạn cuối mùa này, thành tích ghi bàn của anh có lẽ còn ấn tượng hơn nữa.[/quote] Cái này báoTây vote chứ bác,có phải báo VN đâu?? [/quote] Báo gì thì báo...bầu gì thì bầu...Cá nhân em chỉ tin nhất vào các giải thưởng cá nhân uy tín nhất thế giới hiện nay để đánh giá đúng tài năng cũng như thực lực của cầu thủ đó : - Quả Bóng Vàng Châu Âu : Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu do tạp chí France Football ( Pháp ) bầu chọn - Quả Bóng Vàng Thế Giới : Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA do FIFA trao giải. - Chiếc Giày Vàng Châu Âu : Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong mùa do tạp chí France Football trai giải. Ngoài 3 giải kể trên thì tất cả những giải còn lại....đều là giải động viên tinh thần thôi Còn muốn ẵm giải khác nữa thì có thể chuyển qua Châu Phi , Châu Mỹ gì đó để thi đấu vì ở đó cũng có..3 giải em kể trên đó ạ. Chẳng lẽ...thế vẫn...chưa đủ thuyết phục :lol: Đây mới gọi là giải thưởng ạ [/quote] Nhất trí với bác Hun ! Các giải này là do cả thế giới bầu, chứ không phải người Arg bầu cho người Arg hay người Anh bầu cho người Anh :lol:
Khổ chửa....2 bác cứ tranh luận mãi về vấn đề này làm giề...Giải Ngoại Hạng khép lại lâu rồi...Ai vô địch thì vô địch rồi...ai về nhì cũng xong rồi bác ơi... Giải thưởng thì như em đã nói ở trên..chỉ là...Động viên thôi... Mà nhé...Giải đó là vì Drogba không phải người Anh nên không được là đúng...Thử bẩu Rooney qua Bờ Biển Ngà đá giải vô địch bên đó xem có được bầu làm : Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Bờ Biển Ngà không ??? Da trắng thế...thì còn lâu nhá :lol: Cả nước Anh đang kỳ vọng vào Rooney năm nay , chấn thương của cậu ấy cũng là chấn thương của cả nước Anh , phong độ của cậu ấy cũng sẽ là phong độ của nước Anh...vì thế Thành công hay thất bại của cậu ấy đều là...của nước Anh Chúc cho Rooney có 1 phong độ chói sáng để có thể giúp tuyển Anh tiến vào sâu ở sân chơi World Cup 2010.
Thân chào các bác cùng sinh hoạt trên diễn đàn VNAV ! Em ở HÀ NỘi, bác nào có đội bóng giao lưu với đội bóng bọn em. Toàn dân văn phòng, nên đá đẹp và nhẹ nhàng. Sân 7 người, đá chiều thứ 7 từ 6h đến 7h30 ! 6h bóng lăn nhé các bác Sân Hoàng Cầu, rất đẹp. Đá giao lưu vui vẻ tiền sân hoặc uống bia cỏ Cá nhân : bác nào hay chiến AOE trên CGA >>> PM em nhé hihihi :lol: :lol: Em chiến ở VN2
bác nói thế làm em nhớ lại kỳ Euro lần trước, đội Anh mang theo 2 tiền đạo, một mới vừa bị què xong, một thì chưa đá tuyển bao giờ. kết quả thì các bác biết rồi đấy. anh mới què đá chả ra môn ra khoai, anh kia thì không được ra sân dù chỉ một giây. mọi người vẫn hỏi tại sao ???? lần này chắc cũng vậy quá :evil:
Ấy vậy mà em thấy những giải thưởng như vậy mà còn hay bị....Tự phong nữa đấy bác ạ :lol: Không biết bác sỹ nói lần trước là lần nào chứ Euro 2008 thì...Đội tuyển Anh được đặc cách : Ngồi chơi xơi nước bác sỹ ạ :lol: ...Cái nôi của bóng đá là thế , giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh là thế nhưng hay bị...Ngồi chơi xơi nước chè ở những ngày hội lớn lắm...Còn sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh ( World Cup ) thì lần mới đây nhất là World Cup 1994 cũng... ở nhà nghỉ khỏe... Năm 1994 thì không nói làm gì vì khi đó bóng đá Anh chưa có những tên tuổi lớn để có thể giúp Tam Sư tranh tài cùng chúng bạn nhưng đến năm 1999 - 2008 khi mà MU , Chelsea , Liverpool sản sinh ra hàng loạt những thương hiệu : Ferdinand, Rooney, Gerrard, Lampard , Beckham...thì ngày hội bóng đá Châu Âu cũng chỉ là chiếc màn hình đối với Tam Sư... Thật tiếc thay...Vậy mà...vậy mà có những người vẫn đang cố gắng ra sức bảo vệ cho cái gọi là...Nhất thế giới , đẳng cấp mãi mãi...Nhất lắm , đẳng cấp lắm phải chăng cũng chỉ là dựa vào các cầu thủ ngoại đang thi đấu tại Anh , hưởng mức lương cao ngất trời...nhưng nền bóng đá của chính nước Anh thì....giống như CLB giải hạng Nhất Để ý xem sẽ thấy...những cầu thủ được coi là tinh túy của giải Ngoại hạng đều bị vớt qua Tây Ban Nha , Italia chỉ sau đúng 1 hoặc 2 mùa nổi bật...thế thì khác nào Anh là cái nơi để cầu thủ phát triển còn gặt hái lại là...các nền bóng đá khác ??? Thật xin lỗi những ai yêu mến đội tuyển Anh ( trong đó có em ) nhưng vẫn phải nhìn vào sự thực mà nói rằng...Còn lâu lắm , lâu lắm nền bóng đá Anh mới có thể quay trở lại năm 1966 khi mà khi đó họ có đủ 3 yếu tố : Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa Năm nay dù tài của Capelo có thể cao hơn người tiền nhiệm là Erkisson nhưng cái thiếu của Capelo chính là kinh nghiệm World Cup...đó cũng chính là lý do tại sao Beckham được bổ nhiệm làm...Trợ lý cho Capelo thay vì tư cách 1 cầu thủ ! Giấc mơ cúp vàng sau 44 năm...còn xa vời lắm...
Ậy!bác nói vậy chứ theo em năm nay đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Capello em tin rằng tuyển Anh sẽ vào đến trận chung kết cho mà xem. Bác còn nhớ Otto Rhehagel dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp ở kỳ Euro 2004 kg?Một lối đá chặt chẽ ,khoa học đã đưa tuyển Hy Lạp lên ngôi bá chủ Châu Âu trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.Thế cho nên kỳ WC lần này dưới bàn tay của Capello đội tuyển Anh sẽ là một Hy Lạp thứ hai. :lol:
em nhầm, đính chính lại là WC lần trước. bác nói thế nào, Capello tuyên bố mục tiêu ít nhất của đội Anh năm nay là vào đến chung kết. thật sự lịch sử cho thấy, đội nào càng tuyên bố hùng hồn, càng được hy vọng trước giải bao nhiêu thì thành công càng kém bấy nhiêu. lấy ví dụ 3 đội vô địch 3 WC như Pháp năm 1998, Brasil năm 2002, Italia năm 2006 là 3 đội không được đánh giá cao tí nào cho khả năng vộ địch. ấy vậy mà họ lại cầm cúp vàng.
Hylap có lối đá khoa học nhất ? theo em Hy lạp đá cố thủ, chịu đấm ăn xôi . đây cũng là triết lý của lão đưa Porto ẵm cúp C1 năm nào : muốn không thua, trước tiên bạn phải không được thủng lưới. yếu tố thứ hai - các vị thần may mắn xuất xứ từ vùng đất văn minh cổ đại - giúp Hy lạp đăng quang là các đội mạnh đã tự loại lẫn nhau. chính vì thế mà người ta nói Euro năm đó là chán nhất với lối đá phản bóng đá :evil: . cũng là yếu tố bất ngờ, nhưng Đan Mạch nâng cúp vàng Euro bằng lối chơi thăng hoa và được ca tụng mãi. các bác có muốn 1 đội y chang Hy lạp lên ngôi ? chuyện gì sẽ xảy ra nếu các đội đều đá giống như Hy lạp năm ấy ? nhưng WC là chuyện khác, khắc nghiệt hơn Euro nhiều. thực tài nhiều hơn là yếu tố may mắn cho đội vô địch.
Rất hân hạnh được giao lưu với đội của bác Hùng Mission- 0904110066 Tuấn Alex - 0936091186 Đội VNAV Hanoi FC thi đấu vào 19h tối thứ 4 hàng tuần tại sân Không Quân - Đường Lê Trọng Tấn Thanks !
Bác nào kỳ vọng vào tuyển Anh nhiều thì kỳ vọng chứ riêng em thì em nhìn vào bảng đấu em nhận xét thế này : - Đội tuyển Anh nằm ở bảng C còn đội tuyển Đức nằm ở bảng D nếu cả Anh và Đức đều nhất bảng thì họ có thể né được nhau ở vòng đấu loại trực tiếp chứ còn 1 trong 2 đội xếp nhì bảng thì trận chiến Anh - Đức sẽ diễn ra ngay trong vòng loại trực tiếp 1/16 này. Khó khăn cho Anh không ??? ==> Không khéo lại bị loại ngay vòng 1/16 này. - Nếu thoát khỏi cái ải 1/16 này thì vào đến tứ kết sẽ gặp phải 1 trong 2 đối thủ tiếp theo là Pháp ( Bảng A ) hoặc Argentina.( Bảng B ) Pháp thì em không lo lắm nhưng cũng không thể xem thường còn Argantina thì....có vẻ Anh hay bị lép vế trước các đội bóng giàu kỹ thuật.
Trong bóng đá nói riêng và các môn thể thao nói chung điều quan trọng nhất là giành chiến thắng.Môn bóng đá nếu các đội ra sân đều thi đấu cống hiến,đẹp mắt thì chắc các bác cũng có thể đoán ra được rằng đội mạnh hơn sẽ thắng.Nếu như vậy thì còn gì là hấp dẫn một khi đã biết được đội nào sẽ thắng.Em lấy ví dụ như đội MU đá với sunderland.Nếu Sunderland cũng đá cống hiến đẹp mắt trước MU thì làm sao Sunderland có thể chiến thắng trước MU khi thực lực MU mạnh hơn?Vì vậy cho nên khi Hy Lạp đăng quang Euro 2004 và Porto vô địch cúp C1 năm 2004 em đánh giá cao vai trò của 2 HLV Rhehagel và Mourinho.Với thực lực yếu hơn các đội bóng khác,nhưng bằng lối suy tính cực kỳ thông minh cả 2 đã đưa đội bóng của mình lên ngôi cao nhất.Cho nên những ai cho là phản bóng đá em thấy kg đúng tý nào.Thử hỏi nếu họ cho đội bóng của mình chơi đẹp,cống hiến thì làm gì họ có thể lên ngôi vương với thực lực như vậy?Mạnh thì dùng sức,yếu thì dùng mưu.Thế thôi!
Đồng quan điểm với ý kiến của bác sỹ. Sân chơi Euro không giống với Ngày hội World Cup xét theo cả góc độ chuyên môn , trình độ cũng như tính quyết liệt. Nếu như tỷ lệ các kỳ World Cup từ trước giờ thì Châu Âu và Nam Mỹ vẫn ngang nhau về số lần đoạt cúp với Brazil , Argentina , Uruguay của Nam Mỹ và Ý , Đức của Châu Âu với ít nhất 2 lần lên ngôi Vua chứng tỏ không thể nói nền bóng đá nào giỏi hơn hoặc hay hơn được vì còn phụ thuộc quá nhiều yếu tố xung quanh như....chiến thuật , tư duy , lối đá ...và thần may mắn. Argentina năm nay dù có nhiều tài năng nhưng em vẫn đánh giá họ như Ngựa Ô vì HLV Maradona không ổn định và...chưa có kinh nghiệm HLV World Cup. Em vẫn thích....Tây Ban Nha :lol:
Còn 1 tiếng nữa là chung kết cup FA ( Chiếc cúp truyền thống lâu đời nhất nước Anh ) sẽ diễn ra trên SVĐ Wembley . Chắc không ai có thể ngăn cản Ancelotti & các học trò của ông ấy đăng quang đâu các bác nhể...???
Sẽ không có ai có thể cản được thầy trò Ancelotti đâu bác ơi. Các fan của chelsea sẽ có thêm một đêm hạnh phúc nữa cùng với thầy trò Ancelotti (có em nữa đó nhe)
lại là Drogba ghi bàn quyết định chiến thắng 1-0. cú sút phạt quá đẹp, David James sao cản nổi. chúc mừng Chelsea
Em coi hiệp 1 trận này mà mắc cười , các cầu thủ Chelsea thi nhau sút trúng cột dọc , xà ngang (khoảng 5 trái )đến nỗi David James nhìn bóng bật cột hoài mà mắc cười luôn. Sau cùng nhờ Drogba chạy tới gõ vào khung thành mấy cái mới sút vào lưới được. Hihi..Trong bóng đá cũng có nhiều chuyện như mê tín vậy .