đâu phải em... nào đâu phải em. sáng nay đọc báo thấy nói là Inter kèo trên bác ui. báo chí phân tích cũng nói là Inter lợi thế hơn. về khoảng HVL thì Mourinho hậu sinh khả úy rồi. thật ra Bayern gặp nhiều may mắn khi lọt vào chung kết. bác thử xem lại từ đầu đến giữa mùa giải Bundesliga xem, xuýt tí nữa lão Val Gal bị xách vali về nước mà vì thánh tích kém của đội.
Ai giỏi hơn ai ??? Ai đáng được tôn vinh đêm nay ??? Riêng em thì bất chấp kết quả đêm nay ra sao...Maurinho sẽ vẫn là người được lưu danh vào lịch sử bóng đá bởi những thành công mà ông đem đến cho mỗi vùng đất ông đặt chân tới.Dấu ấn mang tên Maurinho luôn in đậm vào mỗi đội bóng mà ông từng huấn luyện thậm chí ngay cả khi ông ra đi đó chính là : Tinh Thần Maurinho Xin tặng các fan yêu mến Maurinho câu nói nổi tiếng của Người Đặc Biệt trước trận cầu lịch sử đêm nay : Con Lừa dù có làm việc vất vả đến 30 năm cũng không thể trở thành...Con Ngựa !
Thắng thua cũng đc uống mà bác hihi. À quên, có 1 chi tiết rất nhỏ mà các bác không để ý là đội nào thường chơi hay ở mấy vòng ngoài thường là đội thất bại trong các trận chung kết. VD: Việt Nam thua Malaysia chẳng hạn. Vậy nên em bắt Bayer là chắc kèo... Vì hồi xưa em cũng kết ông Val Gal này lắm. Hẹn gặp bác sĩ.
Vậy là bác TrieuSon + Bác Sỹ ôm ông thầy Van Gaal hả ??? Nếu vậy em ôm học trò Maurinho chấp luôn 1/2 trái đá trong 90 phút 2 ly cafe nhá :lol: 2 ly cafe cho Tinh thần Maurinho là...quá rẻ...hehehe
E xin điểm qua 1 số bác đã chạm tay vào cúp các bác có thể ngắm nghía trên shop để chuẩn bị dinh giải về 1/Bác...thucng--INTER vô địch,BAYERN về nhì.Có khả năng lĩnh giải 6/Bác...luatvista--Bayern VĐ,Inter về nhì Có khả năng lĩnh giải 8/Bác...Wildbird --Inter VĐ,Bayern về nhì Có khả năng lĩnh giải 11/Bác..Detective--Inter VĐ,Bayern về nhì Có khả năng lĩnh giải Trên đây là danh sách những bác chuẩn bị lĩnh giải thưởng em xin update lại cho các bác đỡ quên ạ
Em cũng theo bác Baohun00 bắt Inter.Vì như em vẫn thường để ý,bóng đá Đức kị giơ bóng đá Ý.Đội tuyển Đức trong lịch sữ thừa hay thua đội tuyển Ý lắm.Các bác thử tìm hiểu mà xem.Vì vậy ở tầm CLB em nghĩ cũng thế.Tối nay Inter sẽ thắng Bayern trong 1 trận cầu dằng co với tỷ số ko cao lắm.
Và em đoán Maurinho dù là học trò cũ của Van Gaal tất nhiên sẽ vẫn dành sự kính trọng cần thiết trước người thầy cùng Hùm Xám nước Đức nhưng...sẽ là 1 thái độ khác , 1 bộ mặt khác được thể hiện trong trận cầu đêm nay...1 Inter sẽ chơi tấn công chứ không phòng thủ dè chừng nữa...đó mới chính là bản sắc riêng của Maurinho , bản sắc đã làm nên thương hiệu Maurinho thời gian vừa qua...Có HLV nào chỉ trong vòng 7 năm ( từ năm 2003 ) mà giành được 16 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau cùng 3 CLB ( trong đó có 2 chiếc cúp Châu Âu danh giá ) .Thành tích thật đáng nể ! Chỉ có thể là : Maurinho Em xin cập nhật đội hình ra sân đêm nay của Inter - Bayer : Nhìn vào sơ đồ chiến thuật thì em vẫn khoái cái sơ đồ đa năng của Inter hơn là 4-4-2 truyền thống của Van Gaal Maurinho có thể linh hoạt hơn trong lối chơi nếu cần tấn công thì đẩy Pandev & Eto lên cao thành 2 tiền đạo cánh với chiến thuật 4-4-3 hoặc cũng có thể kéo Pandev về đẩy Eto đá cặp với Milito theo chiến thuật 4-4-2 hoặc thậm chí cố thủ kéo cả Milito về ( hỗ trợ phía sau Eto ) chỉ để 1 mình Báo Đen Eto ở phía trên bằng sơ đồ 4-4-1-1. Maurinho luôn thành công với sơ đồ chiến thuật nhiều biến hóa như ở trên..
@Bác baohun00:Bác nằm Inter chấp 1/2 trái bác cho em theo với :lol: Quả là kèo thơm :lol: P/S :nói nhỏ với bác baohun00: Mourinho chứ kg phải Maurinho.
Thanks bác thucng sửa lỗi chính tả giúp em Bác theo ai mà kèo thơm ...Em thấy bác dự Inter vô địch mà lại nói kèo 1/2 trái là kèo thơm làm em hổng hiểu...Hay là bác định ăn cả 2 mâm trận này ??? Inter thắng hiệp phụ bác lãnh giải của bác Đức & đoạt luôn ly cafe cóc của em ạ :mrgreen: Dù là học trò của Van Gaal nhưng sao em thấy Mourinho chả giống thầy tẹo nào nhể...hehehe..Đội hình của Inter em nhìn cũng thích mắt hơn...
Vậy là bác TrieuSon + Bác Sỹ ôm ông thầy Van Gaal hả ??? Nếu vậy em ôm học trò Maurinho chấp luôn 1/2 trái đá trong 90 phút 2 ly cafe nhá :lol: 2 ly cafe cho Tinh thần Maurinho là...quá rẻ...hehehe[/quote] Thì em theo bác bắt Inter chấp bác TrieuSon +Bác Sỹ 1/2 trái. Em đã bảo Inter vô địch mà lị. :lol:
Thì em theo bác bắt Inter chấp bác TrieuSon +Bác Sỹ 1/2 trái. Em đã bảo Inter vô địch mà lị. :lol:[/quote] Ok em duyệt luôn, hẹn gặp bác sớm nhất. Chơi luôn bác sĩ hên sui mà...
Em thấy báo chí...tài.....liệu toàn viết là Mourinho,riêng bác viết Maurinho Có ...bí quyết gì ko bác?? Em iu Bayern lém,chỉ sợ lão Mou áp chiêu đá láo như hồi với Barca,chứ đá ngang ngửa thì ko sợ.Đội nào v đ cũng là giành cú ăn 3 trong mùa giải.Xét về hảo thủ,và cả HLV,rõ ràng inter hơn rùi,tuy vậy về...thói quen chiến thắng ở C1 Bayern bậc thầy inter hehe.Tiếc nhất trận này vắng Ribery.
Bí quyết gì đâu bác ơi...thói quen khó bỏ của Người Việt nói tiếng Việt nên khi viết cũng hay bị ...cuốn theo chiều gió ấy mà...hehehe. Vậy là nhờ có các bác mà em chữa được " chứng " viết " ngọng " của từ : Mou... Cám ơn 2 bác nhiều nhé...khì...
em bắt Bayern là do các bác chọn trước. ok, chơi luôn. trong thâm tâm em lại không thích mình thắng kèo này. 1 khả năng đẹp là Inter thắng hiệp phụ. như vậy em thắng và bác Baohun thua đều mãn nguyện.
tặng các bác bài viết về Mourinho, người đàn ông em thích. thích vì ông ta thông minh, luôn biết mình và đội bóng muốn gì; thông minh vì biết cách tạo events cho mình và CLB. thích vì ông rất đàng hoàn về mặt nhân cách gia đình. ở ông có sức hút kỳ lạ. http://www.bongda.com.vn/Champions-League/100673.aspx
Vậy em và bác Paul cùng bác thucng cộp luôn vụ cafe này với Bác sỹ và bác TrieuSon nhé Nhưng có thể trưa mai em không tham gia Chim Chích được vì em chưa có lịch nghỉ phép buổi trưa ạ nên không biết có thể gom cafe của 2 bác hoặc chung chi cafe 2 bác ra sao nhể ??? Vậy nếu bên em thua thì 2 bác mỗi người uống 1,5 ly cafe còn nếu bên em được thì...3 người bên em chia nhau 2 ly cafe đúng không nhể ??? :lol: 3 oánh 2...sao em nghi tỷ số là 3-2 nghiêng về Inter thế không biết...Đêm nay có bác nào thức online cổ vũ không vậy ? Thân.
Thôi rồi...khó khăn cho Bayer rồi...Để Inter dẫn bàn trước thì lại rơi đúng vào sở trường của Mourinho rồi :lol: Hiệp 2 chắc sẽ lại là màn tra tấn chiến sỹ Inter giống trận bán kết lượt về Barca - Inter các bác nhể ???