Em hoàn toàn đồng ý với nhận định của bác, Chelsea ở mùa giải năm nay có thể nói là rất đồng đều phong độ rất ổn định và dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti em nghỉ sẽ còn đáng gờm hơn thời Mourinho, còn Arsernal với những gì đạt được đến thời điểm này thì cũng đã vượt quá mong đợi, Liverpool thì phong độ thất thường nếu không muốn nói là quá tệ ở thời điểm này, nhưng em tin rằng Liverpool sẽ vượt qua cuộc khủng hoản "mini" này.
Em hoàn toàn đồng ý với nhận định của bác, Chelsea ở mùa giải năm nay có thể nói là rất đồng đều phong độ rất ổn định và dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti em nghỉ sẽ còn đáng gờm hơn thời Mourinho, còn Arsernal với những gì đạt được đến thời điểm này thì cũng đã vượt quá mong đợi, Liverpool thì phong độ thất thường nếu không muốn nói là quá tệ ở thời điểm này, nhưng em tin rằng Liverpool sẽ vượt qua cuộc khủng hoản "mini" này. [/quote] Em kô đồng ý với bác nào cả, tại sao lại lấy phong độ đọ với đẳng cấp? Các bác biết năm 96 MU bị chích chòe New Castle dẫn 12 điểm mà Cantona và đồng đội vãn vô địch, đừng đùa, MU hay trỗi dậy từ tháng 11 đến tháng 5. Thông tin thống kê rất e ngại là Chelsea là đội cao tuổi nhất giả ngoại hạng, hình như 29.9 tuổi gì đó. Deco giờ đá cái gì, Ballack đá như tên anh, thiếu bóng. Lampard chấn thương, phổi thì cũng có lúc nóng lạnh nên kô thể mãi sức khỏe tốt, Drogba là cầu thủ khỏe nhất giải ngoại hạng nhưng sinh năm 78, 31 tuổi, và bị ghét nhất Premier League vì ăn vạ kô ai bằng, lại còn hay bảo tôi chỉ ghi bàn thắng quan trọng trong những trận cầu lớn :lol: , Asley Cole thì từ lâu được gọi Casley Cole vì ảnh quá thèm tiền chứ ở Arsenal giờ vừa là đội trưởng, vừa là tượng đài. Cech suốt ngày băng đầu và bị ảnh hưởng nặng ảnh hưởng đến mùa Euro năm ngoái,1 trong những thủ môn dở nhất giải năm đó. Anelka thì định mệnh kô cho anh ta đá được quả Penalty năm 2008 và vô địch C1 thuộc về MU. Năm của Anelka nên là 98-2000, hết. Joe Cole đẹp trai lãng tử đá dẻo nhưng bệnh viện là nơi anh đăng ký KT3, Malouda tóc đẹp như Nelson Madela thuận chân trái chạy nhiều hơn đá, Kalou mãi là chú linh dương chân chạy mãi trên sa mạc mà kô biết đâu là đích, Esien thì thôi tảng đá tóc quăn nhưng đá "sáng" như dây tín hiệu trung quốc, đá kiểu bass nhiều . Kể ra thì nhiều lắm nhưng em tin là bảng điểm cách 5 điểm chẳng là cái gì. Xin lỗi các fan Chelsea nếu em nói quá điều gì và hãy chờ đến cuối mùa giải, nếu Chelsea vô địch em tặng các bác nào cá với em chai rượu quý của Sir Alex, còn nếu MU vô địch em chỉ xin các bác hãy thưởng thức bóng đá = niềm đam mê đích thực của môn thể thao vua và em xin quyển lịch thi đấu của MU mùa tới thôi ạ, lịch xịn nhé vì nó in rất đẹp Nice weekend all! Mike
Vậy bác Mike cá với em đê, em đặt cược cho Chelsea vô địch một chầu cafe để giao lưu được rồi bác :lol: , MU là đội đẳng cấp cái này thì hoàn toàn không thể phủ nhận được, nhưng đội Chelsea từ khi nhà tài phiệt Abramovich đổ tiền vào thì Chelsea đã mở sang một trang mới, ở thời Mourinho với 2 năm liền Chelsea vô địch và với một lối chơi rất thực dụng và cực kỳ hiệu quả thì Chelsea đã cho cả thế giới thấy họ không phải là đội bóng tí hon nữa, sau khi Mourinho ra đi thì nội bộ Chelsea rất lủng củng cứ như con rắn mất đầu điều này là hết sức rất đáng tiếc. Ở mùa giải năm nay đã đi được 1/3 chặng đường và cứ nhìn vào bảng điểm, hiệu số bàn thắng thua, phong độ thi đấu ở mọi mặt trận thì sẽ thấy được đội nào là ứng cử viên nặng ký nhất cho mùa giải năm nay. Thân.
Chào bác diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập niên 90! Em cá với bác, em thua em đãi bác cà phê, còn bác thua bác mời em ăn phở 24 được rồi, còn hứng khởi nữa thì anh em uống rượu vang Sir Alex hay uống sau khi vô địch Champions League hay giải ngoại hạng và những lúc ngắm con ngựa đua yêu dấu trong đêm sáng trăng . Em lấy MU, kô lẽ em bỏ đội mình thích từ năm 94
Cá nhân em từng yêu mến MU trong thời gian dài bởi lối chơi tấn công quyến rũ và rực lửa nhưng năm nay em không thể tin MU sẽ vô địch được.Em theo kèo của bác Lý Hùng dù em không nghiêng về Chelsea nhưng em tin năm nay MU sẽ không thể nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại Hạng...2 chầu càe luôn nhé :lol: Các nhận xét trên của em là về hàng công của MU và cá nhân mang tầm ảnh hưởng , tạo đột biến cho MU...Vậy còn nhìn về hàng thủ của MU thì sao....???? từ đấu mùa đến giờ khi mà Vidic không ra sân cùng Rio xấu xí nhập viện thì MU luôn hứng chịu những bàn thua dù cho đối thủ của họ là những đội bóng làng nhàng ở giải ngoại hạng...Hãy nhìn xem MU có những sự thay thế nào ???? Wes Brown...Silvestre...Gary Neville...O'shea...Evans...??? Những cái tên này khó mà có thể gây ấn tượng khi mà Gary Neville đã luống tuổi , Wes Brown thường mắc sai lầm ngớ ngẩn , Sivestre chưa bao giờ có trong danh sách chính thức , O'shea phong độ thất thường...duy chỉ có Evans là có tiềm năng. Hãy xem Sỉ Alex nói gì ??? http://www.manunited.vn/index.php?optio ... Itemid=109
em nghĩ là trận lượt về đá ở trên sân khách đội tuyển thân yêu của chúng ta lại bị chúng nó bắn như bắn chim mất thôi ! rõ khổ cho Hồng Sơn
sự khác biệt giữa MU và các đội khác ở giải ngoai hạng chính là cáo già ALEX FERGUSON .các bác thử ngẫm xem ? :lol:
Đúng là khác biệt thật bác ạ bởi vì Sir Alex là HLV duy nhất ở giải ngoại hạng huấn luyện MU thời gian lâu kỷ lục với trên 20 năm , giành hàng loạt các danh hiệu cũng như các kỷ lục cùng đội bóng này.Tài năng thì khỏi phải nói bởi Cáo già Alex luôn có thừa nhất là kinh nghiệm ở giải ngoại hạng. Sir Alex có thể hơn bất cứ 1 HLV nào khác ở giải ngoại hạng bởi đơn giản ông hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc giải ngoại hạng , các cầu thủ thi đấu cũng như các đội bóng khác.Sẽ là rất khó khăn để 1 vị HLV khác xô đổ những thành tích và kỷ lục của ông ở MU cũng như ở giải Ngoại hạng nhưng năm nay em có cảm giác Anceloti sẽ cùng các học trò màu áo lam sẽ xô đổ MU khỏi chiếc ngai vàng bác ạ và nếu quả thực như vậy thì chai rượu quý của bác Mike tháng 5 này sẽ chuyển hộ khẩu về nhà em đấy :lol: :lol: :lol: MU đang thiếu 1 thủ lĩnh thực thụ khu vực giữa sân và 1 trung phong ghi bàn bẩm sinh, bù lại nếu Rio trở lại thì sức mạnh của MU sẽ tăng lên đáng kể bởi Rio xấu xí ngoài việc là tảng đá khổng lồ ở tuyến phòng ngự thì việc phát động , tổ chức tấn công cũng như truyền cảm hứng cho đồng đội thi đấu là khỏi chê nếu như phong độ ổn định.Rio xứng đáng là người đeo chiếc băng đội trưởng của MU thời gian tới , xứng đáng là thủ lĩnh của những con quỷ đỏ thành Manchester. Nếu MU năm nay thất bại và trắng tay ở mọi đấu trường thì em sẽ nghĩ : Ai là người thừa kế chiếc ghế của Sir Alex trong vòng 2-3 năm tới...hihihi :mrgreen:
Nếu MU năm nay thất bại và trắng tay ở mọi đấu trường thì em sẽ nghĩ : Ai là người thừa kế chiếc ghế của Sir Alex trong vòng 2-3 năm tới...hihihi :mrgreen:[/quote] Huỳnh Đức, dẫn dắt Đà Nẵng vô địch mùa rồi ở V-League, Minh Phương, đang họp lớp HLV nâng cao Thân
Còn thiếu 1 bác Mike tràn đầy nhiệt huyết đang chảy trong mình dòng máu của MU... Kính đề nghị bác Mike thay cho em Rooney trên avatar cái áo khác chứ em ghét cái dòng chữ in trên áo quá...chả thích hợp với 1 tài năng hưởng mức lương hơn 100 nghìn bảng/tuần gì cả :lol:
Huỳnh Đức, dẫn dắt Đà Nẵng vô địch mùa rồi ở V-League, Minh Phương, đang họp lớp HLV nâng cao Thân[/quote] em cũng đồng ý với bác MIKE .Huỳnh Đức mà dẫn dắt MU thì khỏi phải bàn ! :lol: vì dẫn dắt MU vô địch ngoại hạng dễ hơn dẫn dắt Đà Nẵng vô địch V-league nhiều ! :lol:
Còn thiếu 1 bác Mike tràn đầy nhiệt huyết đang chảy trong mình dòng máu của MU... Kính đề nghị bác Mike thay cho em Rooney trên avatar cái áo khác chứ em ghét cái dòng chữ in trên áo quá...chả thích hợp với 1 tài năng hưởng mức lương hơn 100 nghìn bảng/tuần gì cả :lol:[/quote] Roon trưởng thành từ bóng đá đường phố, đã từng tâm sự nếu ko làm cầu thủ thì sẽ trở thành thầy tu hoặc võ sỹ đấm bốc (boxing) :lol: . Trước khi anh vẽ 1 đường cong tuyệt đẹp vào lưới David Seaman của Arsenal phút thứ 93, năm anh mới có 16 tuổi bao nhiêu ngày em ko nhớ nhưng khoác Everton và nổi lên thành thần đồng từ thời điểm đó, và em đã biết ngay là Sir Alex thế nào cũng tha chú này về và đúng thật, giờ anh đã nổi tiếng thế giới Thân
Có giống với Thần Đồng Owen thủa năm 1998 khi ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội tuyển Achentina không bác ??? Và sau đó thì....Ai cũng biết
Năm nay FA cơ cấu cho Chelsea vô địch oài,MU chắc nó cũng biết nên chỉ bán cầu thủ lấy tiền xài đỡ,ko thấy tăng cường gì nhiều.Thực tế thì MU nó mà vô địch mùa nữa là nhàm chán,mất khách quá. Về vòng loại WC,Pháp lại ăn rùa roài các bác,hơi tiếc cho Irland, Nga.FIFA chơi trò hạt giống cũng vớ vẩn nốt-cố cứu những đội to nhưng cũng chả mạnh.
MU không vô địch năm nay ở EPL em thề ko bao giờ xem giải hạng nhất Việt Nam nữa, các bác cứ chờ đi! Thanks
Em xin bày tỏ sự kích phục với bác,bác xem cái giải mà cả năm em chả dám xem phút nào . Nhưng nói thế thui,xem những thứ lình xình gần đây thì thấy "nó" cũng chả khác gì mình. http://vietnamnet.vn/thethao/worldcup20 ... ng-879813/
" Bàn Tay Của Chúa " đã cứu nước Pháp khỏi thảm kịch Wolrd Cup 2010...và cũng nằm trong 1 phần tính toán của Fifa.Bóng đá vẫn luôn như thế.Pháp quá nhạt nhòa kể từ sau khi đánh bại Brazil 3-0 trong trận chung kết World Cup lịch sử năm 1998 & Vô địch Euro 2000 khi đó hàng loạt tên tuổi của thế hệ vàng đăng quang dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Blanc