Em chỉ xem MU nên khi lỡ MU đá vào chủ nhật em ra quán cà phê gần nhà, làm chai Dr Thanh màu đỏ, mặc áo ManU, ai mà mời thuốc lá nếu đồng ý hút thì phải có Caraven màu đỏ, hoặc Mallboro đỏ, em chọn quán cà phê nhiều màu đỏ luôn . Tối đêm nay MU gặp spur đó. bgio chưa có tranh thủ xem derby thành LIV vậy. Giờ này k thấy MIKE ol chắc lại vỗ cf quán xem rồi đây!? nhớ cổ zvũ to vào nhé !!! cheer! cheer! cheer! có mấy thứ màu đỏ bên cạnh chưa vậy? AE nào mà cúng yêu MU thì cổ vũ to lên nhé.
Iem nè, mặc áo đỏ sẵn rồi, cố lên MU [/quote] Đêm qua MIKE có xem MU đá với Blackpool k vậy? xem toát hết mồ hôi hột trong khi nhiẹt độ về đêm ở HN ước chwngf chỉ khoảng 11oC. finally, very very good.
Chelsea vừa trở lại quỹ đạo sau 3 trận thắng liên tục nhưng...vẫn kém mấy chú quỷ nhỏ đến 10 điểm trên bảng xếp hạng . Cay mũi quá... John Terry - Người đàn ông của tôi luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc , anh là người đặc biệt nhất của Chelsea kể từ khi Mourinho rời bỏ Stamford Bridge Ở tuổi 31 , anh xứng đáng hơn tất cả phần còn lại của giải Ngoại Hạng để trở thành hậu vệ xuất sắc nhất sau những gì anh cống hiến cho đội bóng áo xanh . Chẳng biết tại sao tôi lại dành tình yêu cho đội bóng áo xanh này nhiều đến thế , sao không phải là Real hùng mạnh với số lần vô địch C1 kỷ lục , không phải là Barca với lối chơi tấn công hoa mỹ , hoàn hảo , hủy diệt hoặc...đơn giản là MU của Mít Tờ Nhai Kẹo ??? Chỉ có 1 niềm tin duy nhất của tôi vào Chelsea khiến tôi dành trọn tình yêu cho đội bóng này . Đó là ĐỘI BÓNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG Khoảng khắc mãi luôn chiếm trọn trái tim tôi : Khi Người Đàn Ông Khóc P/S : MU - Hãy Đợi Đấy :lol:
Vâng, em biết màu xanh là tình yêu của bác. Chính vì vậy mới có câu: "Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu." :lol:
Em thì lại khoái Sờ lô gần của bác : Go over the moon , get the....spoon ! Ấn tượng nhỉ... Cuối năm em hâm nóng lại cuộc chiến đặng ăn tết cho nó ấm cúng :lol:
Roon hôm qua có cú vô lê "mu lai má" (theo lời của mấy bác BLV cũ) cháy lưới thủ môn đã 40 tuổi của Villa. Sir nói chuẫn hỗng cần chĩnh: Đẳng cấp là dzỉnh cửu. :lol:
Chelski mới tậu được F.Torres rồi bác Hun, lượt về em hy vọng sẽ có điều kỳ diệu cho Chelski của Roman
-Đồ mới thì thằng bạn nó kiếm được đồ đánh rồi nên bê cả(DỨT KHOAT KO TRẢ)thế mới biết nghiện cái gì cũng khổ Tớ đi làm nhưng vẫn có thể về sau 30ph,có gì cứ alo nhé.Mịa,trực ở cảng còn chán hơn chỗ đằng ấy,bùn như bãi...........tha ma
Đau hơn hoạn các bác nhể... Thế nào hôm qua Liverpool lại nện cho MU những 3 nhát nhớ đời , Dirk Kuyt đã buộc Sir Alex phải ký vào biên bản...nghỉ hưu sớm với cả 3 bàn thắng :lol: Chỉ cần thêm 2 trận thế này nữa thì...lại bị Chelsea thúc vào dít mất thôi...
-Nhin Man của em đá như WIGAN ý,chả còn máu lửa gì cả,ít nhất cũng phải có tinh thần chiến đấu,...đằng này
Theo bác Asas thì MU năm nay có vô địch nổi không ạ ? Em thấy...mong manh quá Xóm em hôm qua có mấy bác áo đỏ la cà thất thểu ngoài quán cafe đến đêm chẳng chịu về nhà vì..ấm ức với trận thua bẽ bàng này ạ...
MU kô vô địch em tặng bác Baohun00 1 cái đĩa xịn loại audiophile (trị giá ít nhất 400k), còn kô thì ngược lại nhé? :twisted: Chấp 1/2 mắt :!: :!: :!:
-Khách quan mà nói năm nay Man mà vô địch thì khó thuyết phục quá..tuy nhiên e vưỡn mong điều này xảy ra -Hôm qua quán cafe e ngồi y như sân của LVP,một bên thì câm như thóc,một bên mừng như