Nghĩ cũng tức chứ...Sát nút về đích rồi mà lại phải ngồi trên khán đài nhai kẹo 6 trận thì hỏi...chịu làm sao được Để cho chú em Thùng thuốc súng hoặc là Anh Chelsea qua mặt mùa này có mà....Đỡ không được :lol:
Ôi...MU...tèo rồi Sir thì nhai kẹo trên khán đài , có vẻ ống ấy thấy cô đơn quá nên đã nhắn nhủ với trọng tài gọi Evans lên khán đài...tâm sự cho vui ở phút 78 . Alex...You're not alone :lol:
Em bực quá cơ Vừa nhắn tin cho lão Mike xong thì cái chú Tóp tóp ở đâu ngứa chân vạng quả may mắn thế :mrgreen:
Tối mai bác rảnh em mới bác ra cafe ăn mừng chiến thắng của Chelsea trước người anh em của MU nhá . Vodka xanh & lạc rang em bao tất . Rủ cả walkman luôn cho vui...không say không về :mrgreen:
Thôi, để hôm nào đá tứ kết Champion League rồi xem 2 bên chiến luôn bác. Mai xem em sợ Chelsea đá không sung
Em đã đặt vé máy bay cho các bác, nếu Chelsea thua em mời các bác bữa sáng cùng em ở Hà nội nhé :mrgreen: @ Bác Mike hộ tống các bác giúp em nhé :wink: See you soon ! :lol: Yêu chú bét ba tốp này quá, hôm qua chạy loạng quạng thế nào mà vấp bóng phi thẳng vào lưới Bolton :shock:
Em mà là Sir em " tống " chú Tóp này đi từ lâu rồi vì không phù hợp với lối chơi bốc lửa của MU . Chelsea lại chuẩn bị mua siêu khủng Aguero rồi bác nhé
Hợp hay không thì còn phải bàn, tuy nhiên chú Top đã kịp ghi được 20 bàn mùa này rồi. Cụ xem thử Drogba đã làm được thế chưa? còn Toress thì tịt ngòi luôn rồi :lol:
Ây dza...bàn nát về vụ Tóp...Tép này rồi mà bác , bàn nữa em e rằng chán . Nếu bác lần giở lại Topic này sẽ thấy có cả 1 bài viết rất dài liệt kê cũng như kê toa thuốc cho bệnh nhân Tóp đấy ạ. Em thì ít khi so sánh tiền đạo Tóp của MU với 1 tiền đạo nào khác của Chelsea vì biết rằng...chả có Người Đàn Ông nào xứng tầm với Tóp hết :lol: Drogba ư...??? Có lẽ số bàn thắng của Tóp cho MU chưa bằng 1/3 số bàn thắng của Voi Rừng đem về cho Chelsea đâu ạ . Cứ phải 2 mùa làm Vua phá lưới giải Ngoại Hạng thì mới có cơ sở để so sánh với Voi rừng . Torres ư...??? Em chẳng biết trước đây cậu này đá cho CLB nào , nhưng kể từ tháng 2/2011 thì cậu ấy chính thức là người của Chelsea , nếu phải đem so với Tóp về chứng bệnh tịt ngòi thì cậu ấy vẫn còn thua Tóp 2 năm đấy nhé , vì Tóp gia nhập MU năm 2008 đấy . Không biết Torres có bị lâu giống vậy không nhỉ ?...Không bàn được vì....Còn phải chờ :lol:
Ở MU em chỉ thấy có 2 Người Đàn Ông : Sir Nhai Kẹo & Eric Cantona . Cantona thì đã là quá khứ còn Sir Nhai kẹo cũng sắp về vườn... Cần phải thúc đẩy nhanh chóng để đưa Mourinho về nhằm đào tạo những Người Đàn Ông như ông ấy đã từng làm với Chelsea . Ở Chelsea...Cầu thủ luôn là những chiến binh ạ .
Em đồng ý với bác câu này......... và những chiến binh của chelsea có thể ghi những 7 bàn vào lưới đối phương nhưng cũng có thể 7 trận liền không thắng :wink: Với chelsea em thấy câu này rất đúng "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng ...... rất nhiều tiền" :mrgreen:
Hôm qua em có hỏi thì Sir đáp là dùng Gphone cho nó tiết kiệm vì đang có khuyến mại của VNPT gọi nội mạng không mất tiền bác ạ :roll:
Vì dùng Mobi tín hiệu chập chờn, cầu thủ sẽ nghe chỉ đạo chập chờn dễ thua bác ạ, còn ĐT dây thì tín hiệu vững nên Nani sút rất mạnh và thủ môn phải đẩy bóng ra và chân Berba cũng tự tin ghi bàn là nhờ cái đt dây của Sir đó bác nhé.
CHELSEA - MU ( Tứ kết lượt đi C1 Ngày 5/4/2011 ) Sau 3 năm , kể từ khi cú trượt chân của Terry đã giúp cho MU nâng cao chiếc cúp C1 trong buổi tối đầy mưa & nước mắt của người hâm mộ Chelsea thì giờ đây cơ hội tái hiện trận chung kết lịch sử này đang đến rất gần . 1 trận đấu mà các cổ động viên nước Anh không hề mong đợi nhưng với những người hâm mộ Chelsea thì khác . 3 năm nay họ vẫn chưa thể quên những giọt nước mắt của người đội trưởng Terry đã rơi trên mảnh đất Moscow vì vậy đây là cơ hội để cho Chelsea cũng như người hâm mộ đáp lễ trước MU , lấy lại danh dự cho nửa xanh thành London . Ngày 5/4 tới Quỷ đỏ sẽ phải hành quân đến thánh địa Stamford Bridge , nơi đó vẫn luôn là pháo đài kiên cố trước những cuộc càn quét của Quỷ đỏ . Gần 10 năm trôi qua , Quỷ đỏ chưa bao giờ thanh thản khi rời khỏi pháo đài này với 1 chiến thắng . Những chiến binh khoác trên mình chiếc áo giáp xanh luôn biết cách khiến cho những chú Quỷ đỏ phải ôm đầu máu lê bước khỏi thành London . Vì lẽ đó mà Quỷ đỏ không thể xem thường , nhất là ở đó vẫn còn sự hiện diện của những chiến binh bất khuất như Terry , Lampard , Essien , Drogba...Vơi họ không chỉ đơn thuần là trận tứ kết hay chung kết...hơn tất cả họ hiểu chỉ có chiến thắng mới giành được sự tôn trọng , danh dự mới được bảo toàn . Cán cân lực lượng & lợi thế sân nhà đang nghiêng về nửa xanh thành London nhưng không vì thế mà họ coi thường đối thủ bởi Quỷ đỏ vẫn còn đó bộ đôi kinh hoàng Rooney - Nani hay những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm như Ryan Giggs , Paul Scholes ...trên hết Ông già gân Sir Alex vẫn chưa muốn nghỉ hưu sớm... Liệu Terry có đứng được dậy sau cú trượt chân năm nào ? Tinh thần quả cảm , lòng kiêu hãnh cùng ý chí sắt đá của những chiến binh áo giáp xanh sẽ trả lời cho người hâm mộ biết vào ngày 5/4 tới đây... Chelsea...WE'RE MANS
Em luôn ủng hộ MU, nhưng thoáng nghĩ năm nay Chelsea sẽ thực sự tay trắng nếu bị MU loại nốt ở CL, vì lẽ đó em cũng mong Chelski gặp may để năm sau anh Ambro còn cho tiền mà nâng cấp đội hình chứ không thì...