Dạ kụ chen xờ ki ơi trc giờ bóng lăn còn vài giờ nữa nhưng chelsea k có cửa cụ a! Vì sao? vì chelsea mùa này kém rồi cụ ạ đá với wig an còn chật vật chứ đá với MU đá sao? Em có vẻ chủ quan nhung chelsea của cụ k có cừa, còn shalke 04 k phải đối thủ của MU. đành rằng các đôi bóng đức rất khó chơi, nhưng mùa này shalke 04 thực sự vào tới bán kết là tuyệt vời rồi. k nói ra chứ thua 0-1 ở lượt đi chắc cụ chỉ động viên tinh thần thôi chứ cụ cũng nghĩ như em thôi chelsea rất khó có thể lật dc thế cờ. To QUẢNG: thiết nghĩ và mong real đá với MU ở chung kêt, nhưng vì BARCA quả là mạnh,dù sao đá với real còn dễ đá h ơn BARCA. kết quả đê. kết quả đê, rạng sáng mai sẽ có kết quả. chúc các fan có 1 đêm hào hứng với từng đội bóng mình yêu thích.
Em đoán là để Torres dự bị và không sử dụng một phút nào :mrgreen: Nếu xảy ra điều ngược lại thì lại quá may mắn cho MU :lol: vì Torres đã qua 13 trận không biết ghi bàn là gì :roll:
Em chỉ có hy vọng duy nhất vào Terry thôi bác ạ ! Khi Chelsea vào đường khó cũng là lúc để người ta nhắc đến tên anh... Bản lĩnh của người đội trưởng này luôn giúp Chelsea vượt khó !
Torres tối nay là dự bị chiến thuật cho Anelka bác chim ạ. Thế mới hay chớ. MU- chelsea: 0-1 F. Torres Goal at 76''
Bác có 90 phút để ngắm nhìn Album Jazz World Presents màu vàng chóe trên SVD Old Traffod để rồi nó sẽ vĩnh viễn nằm trong phòng truyền thống của Chelsea... Gut luk my Guy !
chelsea k có cửa mà Tuấn Anh. hãy tin điều đó đi. chelsea phải mua messi và xavi mới ăn dc MU. mai cf nhé cầm bóng về cắm nghe xem tiếng cổ vũ màu đỏ của bóng mới nghe tốt hơn màu xanh của bónh cũ đấy . hihihihihi cheer!
Up date score 2-1 MU win. chelsea trắng tay mùa này. đề nghị bác MIKE góp ý Rooney cuối trận có lối đá tích cực chút xíu k nên đùa giỡn như vậy. Nếu R10 đá máu lửa quyết ăn một tí thôi thì có lẽ tỉ số k phải là 2-1, nhưng Rooney k nên giữ chân cẳng với kiểu đá vờn như vậy, Vì vậy. đê nghị cụ MIKE kiểm điểm ngay R10 chia buồn với các fan chelsea 1 màu xanh nhạt nhoà với 1 điểm sáng duy nhất drogba. Carrick đá quá hay, Ryan Giss trên cả tuỵet vời với 2 pha kiến tạo. 9 điêm. hàng thủ quá chắc chắn, ngoại trừ pha có phần kinh địch để drogba phá bẫy việt vị. Mọi vị tri trên sân của MU nói lên đẳng cấp của 1 đội bóng lớn. kể cả trẻ như chicharito cũng ăn đứt FT9 với 50tr bảng của chelsea wembley chờ đón MU-BARCA.
có khi chelsea phải mua cả đội BARCA cũng ko đá được với MU.vì bóng đá là bản lĩnh tình thần và nó còn cần cả yếu tố LỊCH SỬ nũa.PHONG ĐỘ LÀ NHÂT THỜI ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI
Điều Chelsea và Abramovich cần là thời gian. Ferguson cần 13 năm để đưa MU có chức vô địch CL lần đầu tiên và 9 năm sau để có lần thứ 2. Hãy cho Ancelotti thời gian và quyền quyết định, Chelsea sẽ làm được
rỗ chán cho cái gọi là ĐẲNG CẤP nếu MU cuối mùa này mà vô địch thì các cụ hãy nổ too nhá,còn giờ mới chỉ qua được tứ kết mà cứ làm như vô địch C1 Rồi ko bằng,rõ chán em dám cược nếu MU lọt vào chung kết thôi nhá,chưa nói tới vô địch C1 mùa này em xin nghỉ chơi audio! cái gì cũng vừa thôi,các cụ nói vậy là khinh CHEALSki quá,làm như người ta đẳng cấp kém ko bằng,chẳng qua là tay carlos trình kém lên để lão già alex băt lạt thôi,lật lại vài năm trước khi còn mourinho xem,éo mịa gặp chelski chẳng sợ vãi mật!sao lúc ấy ko nổ đi! :evil:
To caocaolatre: :lol: Bác chuẩn bị nghĩ chơi audio đi là vừa. Loạt tới MU gặp Shake04 To giabao: Bác yên tâm đi Chelsea họ chẳng cần mua cả đội BARCA đâu mà đợi qua lượt trận tới thôi nếu MU - Barca thì MU lại ôm bóng thôi. Chúc mừng bác quankien và bác mike đêm qua MU chơi một trận cầu thật xuất sắc, xuất sắc toàn diện. Đây chỉ là tứ kết đường đi còn dài. Và vấn đề chính là trận cầu đêm qua đẳng cấp chỉ đáng ở giải Anh mà thôi :mrgreen: Lampard chơi một trận tệ nhất từ trước tới nay của anh. Alex thì nặng nề "ôi nhớ D. Luiz", một mình Terry thì ko đỡ nổi kèm nguyên Rooney đã không đủ sức rồi nói chi một bên là Nani một bên là Giggs. trong khi đó phía Chelsea thì ngược lại F. Torres bị Ferdinan bắt chết ngất luôn trên hàng tiền đạo. Lampard vật vờ không đủ sức làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. "Ôi nhớ J. Cole". Drogba vẫn là chính anh ở những trận cầu lớn. Anceloti thì vẫn tỏ ra non tay hơn Ferguson. E vẫn bảo lưu quan điểm hiện tại ở MU chỉ có A. Ferguson là ngôi sao mà thôi. :lol:
Thế em sẽ cầu nguyện cho MU thua để bác còn sinh hoạt với ăn e cho vui chớ :lol: Lại nói về MU tối qua có 3 ngôi sao sáng "chói lòa" đến nỗi NHM chỉ nhìn thấy những Giggs - Chicha-Nani mà lầm chính danh ló phải nà :mrgreen: : A. Ferguson - Ferdinan "bắt chết cứng F. Torres" - Rooney "Nếu ko có Rooney làm bình phong thì Chicharito chỉ là cái bóng"
Em nói rồi mà. Nếu còn Torres trên sân thì MU sẽ không thua, chỉ đến khi Drogba vào thì mới thấy sự nguy hiểm của cầu thủ này. Thế trận hôm qua mới thấy Sir Alex là một huấn luyện viên lão làng. Cho dù trận gặp FulHam cả Nani và Valencia là hai tiền vệ chơi hay nhất nhưng cả hai trận gặp Chelsea thì PJ Sung mới là cầu thủ đá chính và cuối trận còn ghi một bàn thắng đẹp như mơ, dập tan mọi ý tưởng nổi loại của các "The Man" :wink: Ngoài ra "Cụ Ông" Gigs chơi cực hay cũng thể hiện cái tài cầm quân của Sir, cả ba bàn thắng lượt đi và về đều từ những đường chuyền của "ông lão" này :mrgreen: nhìn những bước chạy của Gigs thì thấy anh còn có thể thi đấu được vài năm nữa nếu so với các tiền vệ Chelsea