Vâng, hổng có chi bác, em ở SGN nên cũng kô tham gia được, bác liên hệ các bác hay đá ngoài đó nhé. Chúc vui. :mrgreen:
Sài gòn hồi xưa cũng có đội, nhưng chắc do địa bàn quá rộng nên không tập hợp lại được. Hồi xưa em từng có ý tưởng đội Hà nội sẽ vào giao lưu với mấy bác trong đó, tiếc là chưa thực hiện được thì các bác nghỉ mất rồi..... hy vọng sẽ có một người tâm huyết đứng ra kêu gọi thành lập và được anh em trong đó tín nhiệm, ủng hộ.
Chúc mừng Cris Ron (cựu số 7 MU) với cú đánh đầu xuất thần đã mang về chức vô địch cúp Nhà Vua cho Real Madrid!
Hôm qua em xem trận này đúng là đá với Baca thì phải đá kiểu này thì mới ăn được. Gân nhu bóng chỉ lăn trên phần sân Real, nhưng chỉ một thoáng sơ sểnh là đã có ngay bàn thắng. Phải nói là Mou cao tay mặc dù xem cách đá của Real thì không thể chấp nhận được. Dẫu sao cũng chúc mừng Real với chút an ủi cho mùa giải này.
Em nghĩ là Real sẽ gặp MU ở trận CK cúp C1 năm nay, nếu MU kô vô địch C1 em thề kô ao giờ xem giải U21 do báo Thanh Niên tổ chức nữa... :twisted:
Em cũng chỉ mong có thế thôi :wink: Em thề là nếu MU không vô địch thì từ năm sau em sẽ không xem giải ngoại hạng ....... Việt Nam nữa :mrgreen:
Mourinho là HLV em rất hâm mộ , cả về cách huấn luyện , lối chơi cũng như con người ông . Rất cá tính . Ông đúng là Người Đàn Ông Đặc Biệt . Ở đâu có bước chân ông , ở đó có....Hoa Hồng Có lẽ Mourinho là HLV đầu tiên thành công nhất khi đưa môn tâm lý vào huấn luyện cầu thủ . Cách huấn luyện cầu thủ của ông quá đặc biệt . Nếu phải chọn lại tình yêu...Em vẫn chọn Chelsea Mourinho sẽ sớm về với giải ngoại hạng thôi bởi chỉ có ở đây thì tên tuổi ông mới...lẫy lừng :lol:
Em cũng là một người ủng hộ nhiệt thành của Sir. Mourinho. Đúng là nơi nào có Sir. Mou nơi đó có "nơi đó có niềm vui và nỗi buồn" Gold medal :lol: Alex Fer là một người đáng ngưỡng mộ nhưng không phải là nhất nếu so về thời gian và thành tích với Sir. Mou. Em cũng đặc biệt hâm mộ Hiddink nữa :mrgreen: . To bác hun: em yêu chelsea từ thời có Gulit :mrgreen: , Viali, Zola, Denis Wise, Dan Petrescu... Sau này bác Roman mua lại lại càng yêu. Ngày xưa MU em cũng thíc như Chelsea nhưng đến khi họ thay đổi là em hỏng thíc nữa. nhưng vẫn khâm phục A. Ferguson
Có lẽ vì bác ấy " ghét " Alex & " yêu " Mourinho :lol: Alex có 26 năm nhai kẹo ở MU và vì ông ấy là người Sờ Cốt Len nên tước vị SIR cũng đúng...nếu ông này chỉ cần nắm ngoài vùng lãnh thổ Sờ Cốt Len thì dù có thành công đến mấy cũng không thể là SIR Em nghĩ thế
Chết thật, lâu lắm em không xem giải này rồi. Vậy chắc MU sẽ vô địch C1 (nhưng em đoán là gặp Barca chứ ko phải Real!)
MU không thể vô địch C1 năm nay bởi cả Barca & Real quá mạnh Thế nhé các bác MU , hãy yên lòng với ngôi vương giải ngoại hạng ạ !!! Đội thắng của cặp bán kết Barca - Real sẽ là đội vô địch C1 Em dự đoán vậy nhé & hy vọng bác Duchangbai sẽ vào xác nhận giải thưởng này của em :lol:
Hy vọng MU gặp bar ở chung ket c1 cũng phải đá kiểu này mới ăn dc, đá như đá bán kết năm 2008. còn đá tấn công như năm 2009 thì bị bar chọc thủng ngay. em còn nhớ trận chung kết c1 năm 2009, Tự nhiên Bar nhường thế trận cho MU ngay từ những phút đầu, thế mà ở đợt tấn công đầu tiên của họ ở phút thứ 9 là họ có ngay 1 trái. hôm qua là 1 đêm tuyệt vời k uông công xem cả EPL lẫn chung kết cup nhà Vua. EPL => năm nay vang danh MANU. không thể khác được. CHelsea ơi hãy nỗ lực đi, lúc nào mệt thì nói với SIR 1 tiếng. :lol:
Nếu MU vào chung kết, em ra kèo Barca hoặc Real chấp MU 1/4 trái, ai theo kèo nào thì theo, riêng em vẫn chọn Barca hoặc Real, nhưng nói thật không biết MU có vượt qua Schalke không đây hay là bị loại ở bán kết :lol: :lol: ?
Nghỉ chơi Audio => Cụ bán đồ lại được giá. Hơ hơ, Cụ hời quá, chả mất tẹo nào, dù thua! Cụ cược cái khác đi! Cu có chơi nếu MU vượt qua BK, Cụ đổi đồ audio với em không? (Em có bộ Microlap hàng khủng luôn)
MU năm nay không có những cầu thủ xuất sắc như mùa 2009-2010 tuy nhiên họ lại có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Bên cạnh đó lối đá của họ luôn chắc chắn và đầy thực dụng. Nhìn thực lực thì Real và Baca nhỉnh hơn nhưng trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì cả khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu. Em tin với bản lĩnh của MU thì vào CK là chuyện đương nhiên :wink: và khi đó thì hãy tính nốt trận cuối :lol:
Đồng ý với bác, thêm nữa là MU mà kô vô địch Giải Ngoại Hạng em kô bao giờ xem giải cúp bóng đá nữ thường niên của VN nữa. :mrgreen:
Trắc chắn em sẽ có chương trình dự đoán nhưng đêm diễn ra trận CK em mới để các cụ dự cho nó xôm ạ. Em cũng có nhận định (chủ quan) giống cụ Hun.. Trong bóng đá ko có nói trước được điều gì nhưng có thể khẳng định là Nếu MU có lọt vào trận CK thì nhìn thực lực với 2 đọi bóng ở cặp BK kia em thấy MU khó mà có cửa VĐ năm nay.
MU vô địch C1 em chỉ cần xin cụ Đức Hàng Bài đúng cặp đĩa Jazz At The Pawnshop K2HD Gold 24K, có chữ ký của nhà sx và là limited edition, vậy thôi em kô cần thêm đĩa khác đâu. Tks abit.
Thử nhìn lại 2 lần ôm cúp C1 gần đây : 1/ Mùa giải 1999 : MU khi ấy với dàn cầu thủ quá đồng đều nhưng vẫn nhờ thần may mắn ở 3 phút cuối mới oánh bại được Bayer . 2/ Mùa giải 2006 : Sự bùng nổ của cặp RR ( CR7 & Rooney ) nhưng vẫn tiếp tục được thần may mắn trao quà khi Terry của Chelsea trượt chân đá hỏng quả penety thứ 5 . Như vậy thì thấy chả có gì đảm bảo chắc chắn chiếc cúp C1 năm nay sẽ về tay MU ngoài niềm tin vào... Thần may mắn . MU mùa này về lực lượng cũng như lối chơi không thể bằng với 2 lần họ vô địch được khi mà cậu bé Rooney chẳng bao giờ chịu lớn . Đối thủ sẽ là ai ??? Real hay Barca ??? Nếu là Barca thì hẳn MU vẫn nhớ trận chung kết C1 năm 2009 khi mà Barca thua về lực lượng nhưng vẫn nện cho MU nhừ đòn bằng lối đá tấn công đẹp mắt . Năm nay họ còn đáng sợ hơn nữa khi ngọn đuốc Messi chưa bao giờ ngừng sáng , David Villa cũng là mảnh ghép được bổ sung hoàn hảo cho lối chơi tấn công hủy diệt của Barca . Real thì thế nào...??? Đội bóng hoàng gia này không khi nào thiếu sao , với đội hình chen chúc ngôi sao hàng đầu thế giới . Vĩ đại hơn nữa là họ đang có trong tay HLV tài giỏi bậc nhất là Mourinho . Người mà đi đến đâu cũng có...Cúp . Đội hình với hàng loạt ngôi sao cùng HLV thực dụng như Mourinho quả là cái gai khó nhổ nhất đối với các đội bóng khác khi nhăm nhe chiếc cúp C1 mùa này . Khát vọng C1 sau hơn chục năm trắng tay của CLB giàu thành tích nhất này đang được cụ thể hóa từng ngày . Có thể đánh bại được Real nhưng rất khó đánh bại... Mourinho Nếu không phải là fan của MU thì năm nay chả có niềm tin nào dành cho MU vô địch...và nếu nhìn vào thực lực thì cũng chỉ biết bấu vào... Thần may mắn . Tất nhiên nếu 1 ngày đẹp trời...bỗng dưng Roon , Berbatov , Giss , Nani ... Hay là Vandersar tỏa sáng 90 phút thì cũng...chả biết thế nào . Em chỉ nói là.... Nếu thôi nhé... :lol:
Trước hết mong MU sẽ vượt qua được bán kết. Có như vậy chung kết năm nay mới thật sự hấp dẫn, lôi cuốn người xem, và xứng tầm của Champion League