Đúng roài cụ Chim biển ơi Không nói trước được nhưng có thể nhìn thấy trước được ạ :lol: Với riêng em thì 2 trận đi về giữa Real & Barca mới là trận chung kết C1 mùa này . Đội nào thắng thì chỉ cần hoàn tất thủ tục giấy tờ ở trận chung kết mà thôi
Các bác cho em hỏi, Real vô địch Cup nhà vua nhưng bác đội trưởng cầm CUP chả hiểu dòm ngó M nào mà để rơi CUP, xe tông móp CUP :shock: :lol: ...liệu đây là điềm gỡ chăng? có lẽ vậy
MU _ EVERTON 1-0 Chỉ còn cần 6 điểm nữa là MU vố địch EPL hiệu số hiện tại > chelsea 5 bàn, cần 2 trận thắng và cũng chỉ cần khoảng 3-4 bàn thắng nữa thì có thể nói MU vô địch. chiếc cup danh giá khó thoát khỏi thày trò Sir Alex.
Vừa được hơn 30 giờ, tại bác không cập nhật tình hình thời sự nên không rõ đấy thôi :wink: [/quote] Bác chim giỏi quá đúng là mou mới được lên chức ngài ạ. :mrgreen:
hôm nay em bắt với anh.năm nay MU sẽ làm gỏi barca :mrgreen: nếu e thua em sẽ mời anh hùng 1 chầu càphe do em pha.vì em ko biết nhậu :mrgreen: năm nay MU tự tin và chiến thắng
Sir tiếng anh dịch ra tiếng việt là hiệp sĩ hở bác. thế mà thầy em bảo Sir là ngài :mrgreen:[/quote] Vâng, thầy bác nói đúng đấy. Sir trong tiếng Anh được dịch là ông là ngài dưng mờ người ta chỉ gọi trống không là sir (viết thường) thui chứ không gọi kèm theo tên. Còn Sir (viết hoa) kèm theo tên là tước hiệu hiệp sĩ trong hệ thống tước hiệu của Vương Quốc Anh do Vua hoặc Nữ hoàng Anh phong tặng chứ chẳng phải ai cũng tự tiện gán vào trước cái tên của mình. Do vậy, chỉ có Alex Feguson - HLV MU của bọn em mới được gọi trân trọng là Sir Alex Feguson chứ Mou của bác làm gì được gọi là sir. :wink: Em giải thích như vậy có đúng không sir ..... berryfun :wink: [/quote][/quote] bác nói đúng nhưng em xin bổ sung thêm: Hiệp sỹ tiếng Anh là Knight Đã là Sir (Ngài) thì phải viết hoa hết, yes Sir - vâng, thưa ngài; Dear Sir, - Kính thưa ngài (nói hoặc viết sau), để tỏ lòng kính trọng với người đối diện và người lịch sự đối với mình. Sir Feguson, Sir Elton John là Hiệp sỹ Alex Feguson, Hiệp sỹ Elton John (viết hoặc nói trước). Dù có là Tổng thống thì người ta vẫn gọi Mr. President thôi, nói thế để bác thấy tước hiệu cao quý mà Ngài Feguson có được. Nhân đây em cũng xin nói thêm, Ngài Muorinho của bác "beryfund" sẽ ko bao giờ là Hiệp sỹ được là vì: bác ấy ko phải là công dân liên hiệp Anh (England, Wales, Scotchland...) và khi xét để phong tước, ngoài tài năng, sự cống hiến... thì một trong những điều quan trọng nhất là lòng trung thành, mà điều em e rằng sẽ ko bao giờ có đối với người mà mới hơn hai mùa đã chạy ...mất dép rôi!
Dạ ngày còn đi học English thầy có dậy là :mrgreen: : Những danh hiệu hiệp sĩ danh dự được thiết lập phổ biến vào thế kỉ 17-18. Được thành lập khác với những danh hiệu dùng trong quân đội. Danh hiệu hiệp sĩ tồn tại ở: Anh và các nước thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh và tại hầu hết các nước châu Âu Nhưng có lẽ là tước hiệp sỹ của Anh được quảng bá rộng rãi hơn chăng ?
Yes Sir.... Mourinho không bao giờ có thể thành Sir được bởi như có bác nói là không phải người của liên hiệp Anh... Chính xác là thế ạ . @ GiaBao : Sao bác có thể tự tin đặt cược vào trận chung kết MU - BARCA ạ ??? REAL mùa này có mặt ở bán kết không phải là để dạo chơi đâu bởi ở đó có Mourinho - Người luôn biết giành cúp trong các giải đấu loại trực tiếp . Em rất thích Barca nhưng em chưa quên 2 trận bán kết giữa Inter & Barca năm ngoái khi mà Mourinho đã " dạy " cho Barca biết ... Thế nào là " đá bóng " ạ Chắc hẳn bác vẫn còn nhớ lượt về trên sân Barca khi 1 mình Mourinho chiến đấu với cả sân Nou Cam... Mới đây nhất Real của Mourinho cũng buộc Barca phải...tắt điện trong trận chung kết cúp Nhà Vua đấy . Em vẫn bảo lưu quan điểm : Đội thắng của cặp đấu bán kết Real & Barca sẽ là đội vô địch C1 . Trong đầu em không có đội....MU :lol: Tất nhiên em vẫn xếp Real kèo trên vì đơn giản họ có...Mourinho .
Do Barca quá chủ quan với Maurinho và xem thường lão Maurinho nên Maurinho mới thắng đc thôi, chắc chắn 1 điều là Barca cũng không thể thắng mãi đc và Real cũng không thể thua mãi đc, nên thắng hay thua cũng là lẽ thường tình với 2 đội bóng ngang tầm nhau. Với tôi Maurinho thật lì lợn (thật ngông cuồng) trong phát biểu nhưng chỉ là kẻ nhút nhát trong bóng đá, vì trong đầu lúc nào cũng sợ thua nên luôn luôn phòng thủ và phá lối chơi của đội khác đó chưa chắc đã là lối đá khoa học. Còn 2 trận bán kết giữa Real và Barca thì chưa biết ai thắng ai thua, nhưng chiến thắng sẽ luôn thuộc về kẻ mạnh và đó sẽ là Barca.
Lấy cơ sở gì mà MU năm nay khả năng vôi địch cao vậy bác Mike, chỉ ra cho mọi người biết với, còn phát biểu như bác thì... :lol: :lol: .
Mourinho, hổng phải Maurinho, bác à. Mourinho mà nhút nhát chắc ông chủ các CLB Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid không bỏ tiền thuê ổng về đâu. Và chắc ổng cũng không chiến thắng từng đó danh hiệu đâu, bác nhể? :mrgreen:
Thanks bác Chim Biển sửa lỗi chính tả giúp em nghen Vâng , bác nói đúng lắm . Không phải tự nhiên mà 1 CLB với bề dày thành tích & nổi tiếng với lối chơi đẹp & hào hoa như Real lại bỏ ra 1 núi tiền mùa này để rước Mourinho về áp dụng lối đá thực dụng ạ Ai bảo lối đá của Mourinho là giết bóng đá thì có lẽ...Không đúng Mourinho... Khi nào cần đá là đá tưng bừng còn khi nào cần giết cũng...xong luôn :lol: