Dear bác baohun00, Em là một fan trung thành của bóng đá cống hiến, bóng đá đẹp, Barca là một hiện thân của lối chơi bóng ấy, bên cạnh đó còn có Arsenal, có các đội bóng Nam Mỹ, v.v. Chuyện râm ran bàn tán về Mou và các chiến thuật, chiến lược của Mourinho đã được bàn nát bét trên các web khác, hơn nữa còn được truyền thông mổ xẻ thật nhiều Có thể bác cũng thích Mourinho nên mới nói Mou đã dạy cho Barca, chứ Barca thì em tin những culé sẽ không bao giờ mong muốn có một ông thầy như Mourinho về dẫn dắt Barca để mà đoạt cúp theo cái kiểu ấy Mời bác coi đường link sau: http://www.google.com.vn/#hl=vi&xhr=t&q ... 69eabc6e8f Đây là bóng đá ư? Real kiêu hùng với hình tượng Kền kền trắng, giải ngân hà, rồi giờ là Galaxy 2.0, giờ em không biết thành ... cái gì rồi? Đao phủ trắng, có lẽ hợp hơn, cụ nhỉ? Với từng ấy hảo thủ, Real lại chơi với 7 cầu thủ mang tư tưởng phòng ngự. Sao lại thế? họ thiếu cầu thủ giỏi so với Barca ru? Mou là người mang lại cho thế giới bóng đá nhiều thay đổi: đúng là cũng giỏi, nhưng cũng mang đến những khái niệm mới về nào là "Special one", "thắng theo kiểu Mourinho", và bản năng một HLV với kiêu căng, tự tin kiểu củ chuối, huênh hoang và nổ tung trời. Nào là vài lần đoạt cup với vài đội khác nhau, đi đến đâu giành cup đến đấy. Nghe ra thì đúng là một HLV bất khả chiến bại, right? Nhưng em nghĩ nên nhìn lại: Duy nhất ở Porto với chiến thuật "đã làm nên tên tuổi Mou", thì Chelsea 2 mùa vô địch Premier League, không được mùa 3, bị sa thải ở mùa 4. Sang Serie A, đoạt 2 chức vô địch Serie A (Mancini cũng làm được 5 cái liên tiếp), rồi lại vội chạy sang Real, xem nào, bác coi xem trong từng ấy đội, có đội nào thường thường không? Nếu bác coi cẩn thận pha làm bàn của Pedro trong Copa del Rey, nếu trọng tài biên chính xác hơn chút thôi, thì Mou chắc chỉ được chỉ đạo có 90p. Sorry bác Trieuson, em không thể đồng ý với bác về quan niệm trong bóng đá, chiến thắng sẽ luôn thuộc về kẻ mạnh ạ. Bằng chứng hùng hồn là Barca quá mạnh so với Real, nhưng với kiểu chém chặt điên cuồng, thì người ta chẳng thể nào đá bóng cho được ạ, và thực tế Barca đã thua trận đấu ấy. Mời bác xem: http://thethao.zing.vn/news/video-clip/ ... 88473.html. Với lỗi ở phút 1.35 trong clip, Alonso có đáng ăn thẻ đỏ? giây 48 trong này, liệu có đáng bị đuổi sau khi cố tình giẫm lên chân đối phương?
Thanks bác BJ với bài phân tích sâu sắc Em cũng mê lối chơi cống hiến của Barca lắm nhưng nếu cả thế giới này đều đá theo kiểu của Barca thì lại không hấp dẫn nữa rồi . Đúng là có phần hơi quá khi em dùng từ " dạy " & " đá bóng " nhưng....em cũng đã để trong ngoặc kép để phần nào cũng nói lên thực tế...Barca có thể bất khả chiến bại nhưng Mourinho mới là ...Nhà Vô Địch . Khi cần tưng bừng thì Inter mùa trước cũng nện cho Barca 3-1 ở lượt đi , khi cần bảo vệ chiến thắng thì Mourinho vẫn chỉ đạo học trò bảo toàn chiến thắng ở trận lượt về dù Inter thi đấu thiếu người trong suốt hiệp 2. Đó chính là cái hay của Mourinho & Inter mùa giải đó . Chiến thắng & Bảo vệ chiến thắng là 2 việc khác nhau trong bóng đá & đó cũng chính là điều mà Barca không học được . Nếu nhìn vào lối chơi của Barca hay đội Tây Ban Nha mới hiểu...họ không phải là những nhà phòng ngự giỏi ( Lấy tấn công làm phòng thủ ) Còn bác BJ nói là Barca không cần học triết lý của Mourinho thì cũng đúng và cũng...chưa hẳn đúng vì Real là 1 ví dụ . Họ cần có Mourinho lật đổ Barca & thống trị Châu Âu sau chục năm khát danh hiệu...thì nếu Barca cứ đá đẹp mãi nhưng chục năm không có danh hiệu thì chắc cũng phải nhìn lại thôi . Bóng đá giờ đã thương mại hóa nên đá đẹp , cống hiến chưa đủ vì hàng núi tiền bỏ ra không phải chỉ để nhìn những bàn thắng mà là...Giữ những danh hiệu. Đường nào cũng đến thành Rome cả thôi.... Danh hiệu mới là mục tiêu cuối cùng để chứng tỏ đẳng cấp . Thêm nữa nếu nói về cá nhân Mourinho thì em cũng chịu khi chỉ biết ....Ông hiện là HLV ăn lương cao nhất thế giới... Các cụ vẫn đúng... Đắt sắt ra miếng Cứ nhìn vào số Cúp ông nhặt được trong 10 năm qua thì thấy....Ông hiện là No1 !!!
Bác BJ nói cũng đúng ! Real đang thiếu cầu thủ giỏi nhưng bù lại họ có HLV xuất sắc đủ để đánh bại bất cứ đội bóng nào giỏi
Mou ăn lương cao nhất trong giới HLV. Còn cầu thủ lương cao nhất TG là ai? :arrow: GO OVER THE MOON GET THE ROON!
Roon chỉ bắt nạt được mấy chú lính chì ở giải ngoại hạng ạ Thử bơi ra biển giống CR-7 & Beck xem có...tiền không :lol: Em ghét.... :mrgreen:
Sorry bác Trieuson, em không thể đồng ý với bác về quan niệm trong bóng đá, chiến thắng sẽ luôn thuộc về kẻ mạnh ạ. Bằng chứng hùng hồn là Barca quá mạnh so với Real, nhưng với kiểu chém chặt điên cuồng, thì người ta chẳng thể nào đá bóng cho được ạ, và thực tế Barca đã thua trận đấu ấy. Mời bác xem: http://thethao.zing.vn/news/video-clip/ ... 88473.html. Với lỗi ở phút 1.35 trong clip, Alonso có đáng ăn thẻ đỏ? giây 48 trong này, liệu có đáng bị đuổi sau khi cố tình giẫm lên chân đối phương?[/quote] Đúng là dưới bàn tay của Mourinho kềnh kềnh đã trở thành các đao phủ siêu hạng :roll:
Vâng, đúng như bác nói, nếu cả đời chỉ ăn cơm thì cũng chán, cũng cần có phở, cháo, bún, miến v.v Cũng cần có công có thủ, có tấn công trung lộ, hai cánh, phòng ngự phản công, pressing toàn sân, tấn công tổng lực, rồi tango, samba, cơn lốc màu Da cam, gà trống Goloa, Cactenacio, nhưng liệu có nên có ... chặt chém? và đó là bóng đá? Hay nếu mình không nghĩ ra cách gì chiến thắng hay đơn giản hơn là ngăn cản đối thủ thì mình xoạc, chuồi bóng, dẫm chân đối phương, v.v và v.v chỉ cốt dành chiến thắng và đoạt cup. Đó là chân dung ... nhà vô địch? Cái này em xin miễn bàn, vẫn nguyên một kịch bản với Real trận vừa rồi thôi ạ. Mà nếu Xavi không bị bắt oan bàn thắng cuối trận đấu, thì cũng chẳng có C1 cho Inter mùa ấy. Em cho rằng, ở những quốc gia mà bóng đá coi kết quả là quan trọng như Italy (không bị thủng lưới thì không thua), thì Mou có đất mà sống, chứ ở TBN, Premier League, nơi mà người ta coi trọng bóng đá tấn công, cống hiến thì người ta không dễ chấp nhận triết lý bóng đá của Mourinho. (Bác thấy Abramovich cho Mou nghỉ việc cũng vì điều này, dù Mou mang đến Chelsea hai danh hiệu Premier League sau 40 năm) Bác nghiên cứu thời kỳ Real của Del Bosque nhé, thời ấy, Real đá như nước vỡ bờ, với Guti, Helguera, Raul, Ro Carlos, Michel Salgado, Mihajlovic v.v cũng chẳng cho Barca tung hoành như bây giờ đâu ạ. Sau này, những thời kỳ của Zidane, Ronaldo Brazil, người ta vẫn tôn sùng thứ bóng đá góp phần xây dựng hình ảnh kền kền trắng. Chứ cứ đá kiểu rình rập như những trận gần đây gặp Barca, em tin rằng ở TBN, người ta không có El Clasico đâu ạ Vậy nên người ta mới gọi Mou là HLV của Cup ạ. Mà bác coi lại coi, Pep cũng nhiều danh hiệu lắm đấy, La Liga (2) 2008-09, 2009-10 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (1) 2008-09 Cúp châu Âu (1) 2008-09 Siêu cúp Tây Ban Nha (2) 2009, 2010 Siêu cúp châu Âu (1) 2009 FIFA Club World Cup (1) 2009 Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm do tạp chí World Soccer bình chọn: 2009 Lãnh đạo một đội bóng lớn, cơ hội dành cup bao giờ cũng cao, bác thấy Mou toàn chơi với những Porto, Chelsea, Inter, Real. mà có CLB nào quá 3 năm? Và lối chơi ấy, lý giải sao giờ này Arsenal 6 năm không danh hiệu, nhưng người ta vẫn giữ Arsene. Còn đội bóng của Mou mà không đoạt danh hiệu, chắc "nhà vô địch" lại nghỉ việc nửa năm đi ... tắm biển.
Các bác cứ bàn tán về HLV kiêu ngạo làm gì nhiều thế, dù ông giỏi thật nhưng để được kính trọng ở nhiều nơi, sự cống hiến và con người thành công đối với em chỉ có Sir Alex. Vậy thôi. :lol:
-Chuẩn ko cần chỉnh Theo e cứ mời ông phó của Alex ko khéo còn ăn đứt anh Nhô hấp.Mà e nhìn thằng cha ấy ghét ghê,láo nháo pháo ăn xe :lol:
Bác BJ vị thẩm mỹ nên thích Gua, không ưa Mou là điều đương nhiên Cụ Cruyff và ngay cả cụ Di Stefano, chủ tịch danh dự của R.Madrid còn chửi bác Mou như tát nước, nói RM của Mou là con gián, còn Barca là con cọp. Thế mà tay Mou cứ nhơn nhơn, còn cám ơn cụ Cruyff nữa chứ. Tay ấy nói "ông ấy nói chuẩn, tôi không phải là HLV bóng đá, tôi là HLV danh hiệu"! Mấy hôm sau, RM quật ngã Barca trong trận CK cúp nhà vua, cụ Cruyff lại "e hèm": ừ thì Bar thua RM cũng là có lợi cho Bar :shock: Mou đã được cả thế giới bóng đá thừa nhận là HLV xuất sắc bậc nhất, là HLV hiếm hoi vô địch C1 với 2 CLB khác nhau mà trong cả 2 mùa đấy, đội bóng của Mou đều không được đánh giá cao! Trong lịch sử bóng đá thế giới, chưa có HLV nào đạt được nhiều thành tích ở cấp CLB như Mou ở lứa tuổi của Mou!
Cụ black jack là fan barca rồi thì đương nhiên không thíc Sir Mou :mrgreen: . Nói thì nói vậy thôi chứ bóng đá giờ nó cũng khác xưa rồi (Đẹp thì cũng phải đi kèm danh hiệu- Arsenal họ đi theo tiêu chí vườn ươm nên cách nhìn nhận vấn đề nó khác). Khi Perez mời Sir Mou thì nó cũng có lý do của nó Vì cá nhân em nghĩ sẽ chẳng có một huấn luyện viên hiện tại nào có thể vượt quá được Barca (Bao gồm cả PEP và toàn bộ các cầu thủ)từ 2 năm trở lại đây ngoại trừ Mourinho.
Chào bác BJ , em máu bóng đá lắm & hâm mộ Mourinho nên đêm khuya bình loạn cùng bác cho vui nhé Chiến thắng là : Ghi bàn & ngăn cản đối thủ ghi bàn . Mourinho làm được điều đó còn Barca thì không...ít nhất là trong 2 lần Barca đối đầu Mourinho . Nếu chỉ biết ghi bàn mà không biết ngăn cản đối thủ ghi bàn thì đó là....thảm họa . Em nghĩ chắc bác nhầm vì Mourinho rời Chelsea không phải vì Chelsea cần thứ bóng đá cống hiến mà vì Abramovich cần chiếc cúp C1 nhiều hơn là 2 lần vô địch ngoại hạng ạ . Tiền của Abramovich bỏ ra không phải là để đá đẹp mà là chinh phục đỉnh cao Châu Âu , điều này thì Mourinho chưa làm được cho Chelsea nhưng không hẳn là không làm được mà cũng phần vì Abramovich nôn nóng &...lục đực nội bộ . Chắc bác chưa tìm hiểu kỹ về sự ra đi của Mourinho ở Chelsea rồi Vậy tại sao mùa này Real lại rước Mourinho về ??? Chẳng lẽ ban lãnh đạo của Real không biết Mourinho là ai ? Không biết cách ông xây dựng đội bóng và lồi đá gì ??? Với đống tiền Real bỏ ra để rước Mourinho về chẳng lẽ không kiếm được ai xây dựng lối chơi hào hoa & đẹp mắt hơn Mourinho ??? El Clasico e, hổng biết...thích hay không thích là chuyện của người hâm mộ nhưng có 1 điều chắc chắn rằng ban lãnh đạo Real không thích...Đẹp mà không có Cúp . Đẹp gần 10 năm nhưng luôn bị loại khỏi vòng loại trực tiếp C1 thì đẹp làm gì...Đẹp & có Cúp như Barca thì tốt còn...hổng đẹp như Mourinho mà vẫn có cúp thì cũng chẳng sao bởi...CLB vẫn có tiền thưởng & tiền bản quyền lẫn bán hình ảnh & thương hiệu bác ạ . Kinh doanh mà bác....đầu tư tiền núi mà chỉ để xây dựng lối đá đẹp rồi hổng có cúp thì không phải là làm bóng đá rồi . Pep là HLV trẻ & có triển vọng nhưng nếu bác có ý đem so sánh số cúp trên với số cúp mà Mourinho nhặt được thì em thấy vẫn còn khập khiễng lắm ạ . Chỉ thành công với 1 CLB thì cũng chưa thể nói lên nhiều điều nhưng...đi đến đâu cũng thành công như Mourinho thì đáng bàn hơn chứ ạ . Em không nhớ hết số cúp mà Mourinho nhặt được nên không post lên để so sánh được ạ . Tất nhiên em rất thích Pep vì Pep còn trẻ & luôn mang trong người dòng máu của xưa Catalan cùng lối chơi đậm chất kỹ thuật . Em chưa hiểu lắm phần này của bác . Nếu bác muốn nói cầm đội bóng lớn dễ đoạt cúp thì bác thử xem giúp em Chelsea phải chờ bao nhiêu năm để có thể vô địch ngoại hạng trước khi Mourinho về... Nhiều tiền ư..??? Inter của trùm dầu mỏ phải chờ bao nhiêu năm để có thể vô địch C1 hay lập kỷ lục cú ăn 3 ngoạn mục ??? Nghèo ư...??? Porto có giàu không khi 2 năm liên tiếp vô địch C3 rồi đến C1 ??? May mắn ư...??? Có may mắn không khi Mourinho đi đến đâu cũng có Cúp...thậm chí vừa đến Real thì cũng đã oánh bại Barca hùng mạnh trong trận chung kết nhà vua Còn bác nói về Arsernal thì theo hiểu biết của em thì đây là CLB kinh doanh bóng đá thành công nhất nhưng không phải vì Cúp mà là vì mua bán cầu thủ . Chính vì thế dù không cần cúp nhưng vị giáo sư giá kia luôn biết cách kiếm tiền cho CLB bằng việc chăn ong ( các cầu thủ trẻ ) để rồi bán họ đi khi đã thành danh . Bằng chứng là mỗi năm Arsenal đều bị chảy máu 1 ngôi sao . Năm nay có lẽ là năm đen đủi của Arsenal khi họ chưa bị mất Fabregas về tay Barca .
Bác nhận xét chuẩn quá ! Perez thừa khôn để nhìn thấy Mourinho cùng Inter đã oánh bại Barca trong trận chung kết C1 trên sân Bernabeu mùa trước . Cái dáng vẻ ưỡn ngực của Mourinho hướng về khán đài khi đó đủ để Perez hiểu rằng Barca là số 1 nhưng Mourinho mới là nhà vô địch ạ Không đội bóng nào có thể đánh bại Barca trừ...Cá nhân Mourinho :lol:
Em chỉ thắc mắc là các bác cứ bình loạn về Real và Barca trong khi chả ai thèm để ý đến Schalke 04 (đội vừa hạ nhục đương kim vô địch C1 Inter mùa trước đá với MU rạng sáng nay). Ngay tại sân của Schalke 04: Schalke04: 0 MU: 2 (Giggs và Roon ghi bàn) "Phong độ là...? Đẳng cấp là...?" Siêu kinh điển em chả xem đâu vì giữ sức chờ xem MU đá cuối tuần với những khẩu thần công Arsenal. Xin chúc mừng MU!
Thức khuya vậy bác Mike. Sẽ là 1 trận đấu hay nếu MU không ghi 2 bàn như chỗ không người rồi sau đó chuyển sang đá ma
Chú bình loạn viên đầu trận ca ngợi Neuer như thánh sống,đến đoạn sau dính 2 bàn thì vuốt đuôi... :lol:
Như em đã nói ở trên, Barca không thể thắng mãi đc và Real cũng không thể thua mãi đc mà bác BJ, nhưng em vẫn tin kẻ mạnh sẽ luôn chiến thắng kẻ sợ sệt và kẻ yếu.
mạnh là gì ? và yếu là gì ? trong chiến trận, kẻ mạnh là người chiến thắng sau cùng. hãy nhìn vào lịch sử chút đỉnh, hãy xem cách dụng binh của Tôn Tẩn. không phải cứ kẻ có sức mạnh hơn là thắng. vậy cần gì học binh pháp thời Tam Quốc, đội binh nào mà đôi công nổi với binh đoàn của Tào Tháo với cả trăm vạn binh ? chỉ 1 người có thể thắng Tào duy nhất. không ai khác ngoài Gia Cát tiên sinh. ông ta dùng sức mà thắng chăng ? vậy mới nói " biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng " là vậy. câu này có điểm gì sai ? có ai đó nói, với 1 huấn luyện viên bèo bèo nào cho chỉ đạo Barca trong 2-3 năm gần đây thì cũng sẽ thành công. thậm chí Barca khỏi cần HLV chỉ đạo luôn, họ vẫn thắng. xem ra câu này có phần nào đúng. đơn giản vì Barca quá mạnh, mạnh nhất trong tất cả các đội bóng từ xưa đến nay kể cả khi so với Ajax, AC Milan, MU, Juve... thời hoàng kim nhất nếu xét về thành tích số trận thắng thua, tổng số bàn vào lưới đối phương và hiệu số bàn thắng bại. nếu các bạn hỏi Guardiola như vầy : bây giờ giả dụ anh chọn 1 đội bóng nào bất kỳ hiện tại, anh sẽ làm thế nào để chiến thắng đội Barca của anh hiện nay. em tin là lão không có câu trả lời thực tế đá banh không chỉ mạnh là thắng, đôi lúc cần sự tính toán và cái đầu lạnh. bóng đá châu Mỹ đã rút ra bài học này qua mấy chục năm cống hiến bóng đá đẹp mắt mà ko có nổi 1 chiếc World cúp từ sau thời bóng đá đẹp của thần đồng Pele và Maradona cho đến tận thời của lão thần đồng mới- lão Ro béo. :lol: em nghĩ thực tâm Mourinho cũng khó mà giải bài toán Barca nếu đội này cũng đá thận trọng. tượng tự như nếu Tào Tháo tỉnh táo, không quá tự phụ thì sức mấy lão ây thua trong trận Xích Bích :mrgreen: và rồi cuối cùng thiên hạ cũng chẳng thuộc về đội quân của Gia Cát Lượng... mà lại về hậu duệ Tư Mã... vì 1 câu "mưu sự tại Thiên". nó cũng như lời thốt lên sau cùng của Dự khi không tóm được Tư Mã ý : " Trời không giúp ta rồi " :lol: kết quả ư ? đôi khi cũng cần Thần may mắn các bác ạ.
Em khoái nhất câu baca không cần pep vẫn đá thắng, hehe. Bằng chứng là khi baca thua thì pep chảng làm được gì để xoay chuyển tình thế. Có trong tay dàn cầu thủ như baca thì không có pep nhiều khi đá còn hay hơn, vì họ toàn chơi ngẫu hứng cả.
Bác Quốc Anh nói rất chuẩn câu này, em hoàn toàn đồng ý. Nhiều khi chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, cũng có thể thay đổi cục diện trận đấu, và thắng hay thua nhiều khi không phải là cả 90p miệt mài, mà đôi khi là một sự lóe sáng cá nhân (kiểu Ronaldo vừa rồi), một cơ hội bỗng nhiên đến, hay thậm chí cả sự thiếu chính xác của trọng tài Em gửi bác baohun00 nói riêng và các bác nói chung danh sách các đội vô địch C1 trong 20 năm qua: 1991/92 Barcelona 1992/93 Olympique Marseille 1993/94 Milan 1994/95 Ajax 1995/96 Juventus 1996/97 Borussia Dortmund 1997/98 Real Madrid 1998/99 Manchester United 1999/00 Real Madrid Bayern Munich Real Madrid Milan Porto Liverpool Barcelona Milan Manchester United Inter Milan Cái này cho thấy các đội bóng "chưa lớn" hoặc "từng lớn" như Ajax, Dortmund, Marseille, Porto cũng từng đoạt cup C1. Real vẫn đá đẹp, vẫn kiêu hùng cũng làm mưa làm gió với C1 với 3 cái Cup. Vậy, năm 2004 thì phải (sau khi Porto của Mourinho đoạt cup) khi mà những Liverpool, Barca, Milan, Man U đoạt cup, thì Mourinho ở đâu (4 năm ở Chelsea với túi tiền của Abramovich và 1 năm ở Inter với túi của Moratti)? không phải vẫn Mou ấy nhưng các đội bóng của Mou cũng không làm được gì? em không thấy bản lĩnh vô địch ở đâu cả. Inter năm ngoái đá thế nào thì bác thấy rồi đấy, sau 5 mùa với Mancini, thì thêm 2 mùa nữa với Mourinho cũng không có gì là đặc sắc lắm ạ. Dưới đây là những nhận định về năng lực của Mourinho tại Chelsea ạ http://www.tin247.com/abramovich_muon_r ... 16720.html http://www.tin247.com/grant_che_bai_mou ... 25520.html http://www.tin247.com/avram_grant_phan_ ... 25713.html Truly,
6 đội vô địch C1 gần đây nhất, Mourinho có 2 chức vô địch, tỷ lệ 1/3 bác BJ à. Chắc bác không đánh giá HLV tốt là HLV vô địch tất cả các giải C1 chứ? Với Porto, Chelsea hay Inter thì Mourinho đều vô địch quốc gia hết - trừ thời gian nghỉ ngơi. Bác đánh giá nhé Vài con số khô khan của Mourinho (48 tuổi) :wink: Porto (2002–2004) 2003 Ngoại hạng Bồ Đào Nha Primeira Liga 2003 Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha Taça de Portugal 2003 Cúp UEFA 2003 Siêu cúp Bồ Đào Nha Supertaça Cândido de Oliveira 2004 Ngoại hạng Bồ Đào Nha Primeira Liga 2004 UEFA Champions League Chelsea (2004–2007) 2005 Ngoại hạng Anh FA Premier League 2005 Cúp liên đoàn Carling Cup 2005 Siêu cúp nước Anh FA Community Shield 2006 Ngoại hạng Anh FA Premier League 2007 Cúp liên đoàn Carling Cup 2007 FA Cup Internazionale (2008–2010) 2008 Siêu cúp nước Ý Supercoppa Italiana 2009 Serie A 2010 Serie A 2010 Coppa Italia 2010 UEFA Champions League Real Madrid (2010–nay) 2011 Cúp Nhà vua Copa del Rey