Em thấy bác BJ là người am hiểu bóng đá, phân tích tốt và yêu cái đẹp. Các bác nào thích Mou thì cũng kô nên phản biện quá vì em cũng thích Mou nhưng kô thích bằng Sir Alex và có lẽ kô bao giờ tôn trọng HLV nào như Sir. Barca đá với Real sorry em cũng coi như xem Đồng Tâm Long An gặp Becamex Bình Dương. Em xin hết ạ. :mrgreen:
Vâng, bác so thế xét ra là phương án tốt nhất có thể ạ, nếu em so Real thời Del Bosque đoạt mấy cái C1 thời kỳ 97 - 2001, thì Mou cũng còn phải chạy dài. Mà họ vô địch với sự tâm phục khẩu phục ạ. Vẫn giữ bản sắc, vẫn hào hoa, vẫn vô địch. Porto trước khi Mou đến cũng vô địch giải QG rồi ạ. Chelsea thì chắc bác nhầm, sau khi đoạt 2 titles, năm sau không được, năm sau nữa đang đứng thứ 5 thì Mou bị sa thải. Inter thì trước khi Mou đến, cũng làm lấy 5 cái vô địch QG liên tiếp rồi ạ Thời gian nghỉ ngơi? Em không nghĩ vậy đâu ạ. Ai cũng biết Mou vốn là người thông minh, khôn ngoan, lựa điểm đến cho mình thì Mou cũng phải cân nhắc kỹ càng không sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, nên chọn toàn Inter với Real sau này đấy ạ Truly,
Em không dám nhận là người am hiểu bóng đá tường tận để phân tích, nhưng em thích coi bóng đá, bác Mike ạ Đây là diễn đàn mà bác, anh em bàn luận và trao đổi, phản biện cũng ok ạ, thế mới là bóng đá.
Đồng ý với bác BJ, nhưng có cái hay của Mou là Inter chờ chức vô địch C1 lâu quá rồi kô ai làm được nhưng Mou làm được và cũng có thể coi đó là vĩ đại. Nhưng, em lại nhưng rồi, để được gọi là Sir và để mọi người yêu thích nhiều hơn nữa chắc ông phải làm việc nhiều. Viva Sir Fergie! :mrgreen:
Sở dĩ em lấy mốc 6 năm gần đây vì đó là thời gian Mou bắt đầu cầm quân ở C1. Mou bắt đầu cầm quân Porto năm 2002, ngay sau đó là vô địch quốc gia, vô địch cúp C3 năm 2003, qua 2004 thì vô địch C1. Porto vô địch C1 thì cũng giống như Việt Nam vô địch châu Á đấy ạ :mrgreen: Vài dòng cho vui. Hẹn bác BJ và bác Baohun tiếp tục vào 1g45 sáng nay cùng với El Classico Nhà bác Mike thì tối nay đi ngủ rồi, không tính :lol:
Tối nay real và baca, mou và pep ai thắng thì em công nhận là người đó hay hơn vì đã rành nhsu quá rồi. Mou chấp pep cái sân nhà đó
Đêm nay rạng sáng mai sẽ đá trận này ở Santiago de Bernabeu, bác ạ. Thích cái ở Barca là dù đá sân nào, họ cũng đá như thể trên sân nhà. Xem sau trận này, người ta có mang bạch tuộc Iker ra chiên tẩm bột không http://vnexpress.net/gl/the-thao/2011/0 ... chung-ket/ 3/5 về Nou Camp.
người ta sẽ thích Mou nhiều hơn không phải do ông sẽ làm việc nhiều hơn. thích đôi khi chỉ là thích. người ta thích ông đơn giản vì mấy điều sau: - ông là người đàn ông đàng hoàng và mẫu mực trong gia đình. đặc biệt ông rất thương mấy đứa con và sống cần kiệm. các bác có thấy ông có scandal nào về đời tư hông ?. theo em đây là điểm rất quan trọng. người đàn ông thành đạt trước nhất phải thành đạt về mặt gia đình. - ông có tài trong việc huấn luyện viên bóng đá. cái này ai cũng biết. tài hơn ở chổ ông chưa từng chơi bóng đá và học bài bản từ nhỏ về bóng đá. - ông nói là làm. em cảm thấy thích khi biết được ông có dự tính ra đi ngay khi Inter đoạt bộ 3 mà ko cần được tung vinh tại thành phố Milan. thậm chí ông còn bỏ luôn cái huy chương vàng cho cổ động viên sau khi đoạt được. bản thân ông nghĩ ông đoạt được huy chương trong đầu là đạt rồi. mấy ai làm được ? - cá tính rất mạnh. điều này không ít người không khoái ông, nhất là fan của châu Á. nhưng người phương Tây họ lại khoái như vậy các bác ạ vì họ biết những người như thế làm việc và nghiên cứu rất có hiệu quả. khiêm tốn đôi khi bằng 4 chục lần tự cao. các bác thử phỏng vấn vào công ty đa quốc gia xem, 2 người giỏi ngang nhau một người khiêm tốn, rụt rè và 1 người năng nổ, tự cao xem họ chọn ai. không ít người ghét ông bởi " Trâu buột ghét trâu ăn " . đời là vậy - ông hay khoác lác và tạo events. em thấy khoản này ông là người thông minh. đây là 1 cách gây chú ý và tạo tên tuổi. nêu chỉ vô địch quốc gia hay C1 nào đó vài lần mà không có cái hóm, cái khoác như Mou thì cũng chả nổi tiếng như ông được. ông biết cách làm mọi người tập trung vào mình. nhiều người công nhận từ khi có ông, bóng đá " dzui " hơn :lol: - ông vẫn là ông khi sống ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, ở những đất nước khác nhau. bản thân ông giờ đã là 1 thương hiệu. trên đời khó có HLV nào mà sau khi bị sa thải mà còn được nhận lương cao hơn nhiều trước kia khi làm việc trở lại. .... hiện tại Fan của Mou không thua kém Fan Sir Alex đâu bác Mike ạ.
hehe, em thấy cái màu đỏ thì nhiều hlv có lắm cụ ạ. em là FAN của bóng đá tấn công nên em khoái PEP hơn
có HLV nào đưa đón con đi học và tự tay viết đơn xin đi học cho con không bác ? có HLV nào mà chia tay đội bóng nhiều năm mà cầu thủ trụ cột còn yêu mến, Khán giả còn tung hô khi quay lại với tư thế đối đầu ? (thậm chí đội Inter thắng Chelsea mà CDV Chelsea còn đứng lên vỗ tay). nếu có, thì yếu tố tài năng phải đứng phía rất xa sau so với nhân cách sống. em thích Mou ở nhân cách sống hơn tài năng :lol: Mou cũng chỉ định Real, Inter tấn công ầm ầm đấy cụ. ở Inter ông dùng sơ đồ ưa thích 4-3-3 đóa. nếu Mou nắm Barca thì ông cũng chọn tấn công ào ào thôi. vấn đề là Biết mình biết ta cụ ạ. Pep mà nắm đội khác xem sao. híc :wink: . nếu Mou vô địch thêm 1 lần tại Tây Ban Nha thì ông đúng là HLV kỷ lục
Em thì lại thích Sir Alex ở cái chỗ có con ngựa đua quý chăm bẵm rất kỹ và thú uống rượu vang (loại được tặng) trong đêm sau các cúp C1 đạt được năm 1999 và 2008 để thấy mình thanh thản và kô màng tới những vinh quang tột đỉnh của đời HLV. Ngay hôm sau Ngài Hiệp Sỹ lại ra sân chỉ bảo từng đường bóng với những cầu thủ chỉ mười tám đôi mươi... Vâng, vì đó là Sir!
Sir Alex thâm tâm rất nể Mou cũng vì mấy chai rượu vang bác ơi. chính Mou đã tặng cho Alex chai rượu quý và cùng ông uống tại Dreams Theatre khi 2 người đối đầu. đúng hông ? Sir thì chỉ có giá trị tại Liên Hiệp Anh thôi bác ạ. cũng là 1 hình thức chính trị thôi. cũng nhiều người được phong tước này, không phải riêng nghành thể thao. Sir có khi là cả homo xxx luôn bác ạ. nhưng cũng chẳng sao. Sir chỉ là sir. nếu BỒ Đào Nha, Itataly, hay Đức, hay Hà Lan có cái dụ phong Sir này... thì có nhiều cầu thủ, HLV được phong lắm đấy :lol:
Bác Sỹ đừng cắt câu chữ của em đi nhé, một HLV huyền thoại bao nhiêu vinh quang mà vẫn chỉ bảo từng đường bóng cho các cầu thủ trẻ và ông chưa khi nào muốn dừng dù đã ở đỉnh vinh quang và đã gần 70 tuổi thì người đời còn phải suy nghĩ nhiều đấy bác ạ. :mrgreen:
điều này tương tự 1 Bác sĩ già đã thành Giáo sư vẫn khám cho từng bệnh nhân, tương tự như 1 Thầy giáo già đã nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú vẫn dạy học cho học trò. 2 hình ảnh trên rất.... rất nhiều và hiện diện mỗi ngày bác tại VN bác ạ. em suy nghĩ đơn giản lắm không nhiều như bác . việc chỉ từng đường banh cho cầu thủ trẻ ư ? đơn giản đó là công việc của HLV.
M.U may thế không biết, gặp toàn đội mềm như sợi bún. Chắc vào trung kết cũng tắt đài dù gặp Barca hay Real. Gặp Barca của em chắc không có bóng mà đá, chắc phải uống thuốc chống chóng mặt trước khi đá...he..he....
Em với bác Nong-dan làm chầu vui vẻ nhé: 1 đĩa XRCD 24bits Best Audiophile Voices III (made in Japan) cho bác chọn 3 đội: Schalke, Barca hay Real vô địch C1 mùa này. Em chỉ lấy MU vô địch C1 mùa này. Sau đêm chung kết em với bác gặp nhau nhé. :wink: Thân, Mike
yes s.... ir. câu này quen hông ? ở xứ ta mà cho lão hay nói câu này làm King, chắc lão phong s...ir cho khách hàng hết ráo :mrgreen: em tặng bác Mike thêm vài ví dụ rất thường nhật ở trời Tây nhé : - thủ tướng Anh hiện tại cuối tuần vẫn bế con, đẩy xe cho con nhỏ đi dạo ngoài đường. đơn giản vì ông ngoài lúc làm việc là 1 ông bố đơn thuần. - tổng thống Argentina trước kia mỗi tuần vẫn khám bệnh 1 buổi khi tại chức. bởi đơn giản nghề ông là 1 bác sĩ. - Arnold vẫn đóng phim khi ông là Thống đốc để kiếm chút tiền chợ. giản đơn vì ông là từ diễn viên.
Thankd bác Haiauden đã bổ sung giúp em bảng vàng thành tích của Mourinho . Nhìn vào đó mới thấy thật kinh khủng khi số Cúp mà ông nhặt được trong vòng 10 năm qua...HLV nào làm được thế ??? Mourinho nói : " Chúa , sau Chúa là Tôi ! " Ông có lý lắm chứ... :lol:
Em với bác Nong-dan làm chầu vui vẻ nhé: 1 đĩa XRCD 24bits Best Audiophile Voices III (made in Japan) cho bác chọn 3 đội: Schalke, Barca hay Real vô địch C1 mùa này. Em chỉ lấy MU vô địch C1 mùa này. Sau đêm chung kết em với bác gặp nhau nhé. :wink: Thân, Mike[/quote] Em thì cứ phải chọn Barca vô địch rồi, chẳng nhé lại ủng hộ Cambodia vô địch Seagame khi mình là người Việtnam, he..he.. nói vậy thôi chứ trận đấu chưa kết thúc thì đội nào cũng có thể vô địch. Nếu M.U của Bác mà vô địch thì cũng sẽ "Chúc mừng Bác thôi "
Hơhơ, em quen một lão bác sỹ, sau giờ chữa bệnh cho bệnh nhân lão lại cầm mỏ hàn. Bơi đơn giản là đam mê